1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận tình yêu !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Matnhung nghĩ người mình yêu nhất có thể là bạn đời của mình, vì đã yêu thì sẽ muốn lấy người đó mà, nhât định matnhung sẽ lấy được người mình yêu
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói vô lý bỏ xừ. Đối nhau chan chát ế. "Nếu không có dự dịnh rõ ràng cho tương lai thì rất có thể các bạn sẽ chia tay". Thế dự định của ấy là thế nào?"
    "Chắc chắn sẽ bỏ?" Chắn chắn là không ai dự định thế đâu.
    "Chắc chắn sẽ chung sống chọn đời?" Ặc! Đừng vội thế, có bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, làm sao biết trước được. Tớ nghĩ là khi yêu, phải thẳng thắn, thấy không hợp, xoẹt luôn , nếu không cả hai cũng khổ.
    "Cũng chưa chắc?" hehe, thế là giống tớ rồi.
    Ngoài 3 khả năng đó ra, còn khả năng nào nữa không?
    Thực ra, để yêu được nhau, cũng đã qua một thời gian tìm hiểu rồi. Nhưng khi người ta đang tìm mọi cách để yêu được nhau, người ta sống không mấy thật với chính mình. Chính vì thế lại cần một thời gian nữa để mà tìm hiểu khi yêu. ---> Có thể nói là lúc đấy đang thử xem thế nào đấy, "Thử xem có thực sự" sống được với nhau không đấy.
    Tạm lược dịch bài của anh Leo. Vội, nên chắc có chỗ chưa chính xác . (<-------- Khiêm tốn)
    Ai là người đến trong ý nghĩ của bạn trước?
    Bạn có biết ai là người có ý nghĩa nhất đối với bạn không? Có một chàng trai, chàng cảm thấy mình yêu hai cô gái cùng một lúc. Nhưng chàng không thể xác định được mình yêu ai hơn.
    Hãy tự hỏi mình và trả lời thật thà "Khi bạn hạnh phúc, cô gái (chàng trai) nào bạn muốn chia sẻ niềm vui đó?"
    Người bạn nghĩ đến chính là người bạn yêu.
    Và hãy tự đặt một câu hỏi nữa "Khi bạn buồn, ai là người mà bạn muốn tâm sự?"
    Người mà bạn nghĩ đến chính là người bạn yêu.
    Sẽ thật là tuyệt vời nếu như cả hai người trên là một. Nhưng nếu không thì sao? Tôi khuyên bạn hãy chọn người mà bạn muốn chia sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống, thường thì chúng ta sẽ gặp phải nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Có rất nhiều người mà bạn có thể chung vui, không nhất thiết là người yêu của bạn. Và thậm trí, nếu cuộc sống của bạn hạnh phúc, bạn có thể không cần nói với ai cả.
    Thế nhưng nỗi buồn lại khác, không có nhiều người sẵn lòng chia sẻ nỗi buồn với bạn đâu.
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như bát bún riêu,ăn nhiều bún riêu thì sẽ bị thằng người tầu nó đuổi đấy
    Cantona
  4. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0

    Đúng là không nên vội, cũng đúng là trong tương lai có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Nhưng ...........
    Em không phải là 1 thằng đã yêu nhiều, cũng không phải tự nhận mình có nhiều kinh nghiệm nhưng theo em thì trong một số trường hợp mình nên có xự xác định tương lai cho mối tình của mình.
    Bắt đầu yêu, bạn đã xác định không ổn thì bỏ ngay, như vậy trong nhiều trường hợp tình yêu sẽ bị lòng tự trọng, hay đại loại những lí do lãng xẹt bóp chết ngay. Ví dụ :" ông cóc cần, ra phố thiếu c h ó gì con xinh hơn, nó cứ làm như trên đời này thiếu con gái lắm ý ".Đấy chỉ là Ví dụ khi các bác mới có tình cảm, còn yêu lâu hơn 1 chút mà bạn vẫn không xác định thì bị những lí do khác như kiểu giận dỗi nhau, rồi lâu lâu không bên nào chịu bên nào, bảo không hợp rồi chia tay hoặc các bác khi yêu khoảng 1 vài tháng , khi ra đường nhìn mấy em xinh hơn 1 tý thì lại nghĩ "hay là bỏ mẹ em này đi, làm em khác ..vv". Nói chung là rất nhiều trường hợp.
    Còn một số trường hợp đã quá vội vã xác định trước , rồi yêu nhau một thời gian cảm thấy đúng là không hợp mà chia tay thì có thể sẽ đau khổ, nhưng không acay lắm vì thật sự là nó không hợp và mình đã cố làm hết sức.
    Khi nào thì có sự xác định trước?. Hỏi hay đấy.Hãy xem mình có yêu cô ta thật lòng không ? .Gia đình của mình thế nào ?, có ưng không..vv.Nói chung cái đấy là tuỳ các bác.
    Ví dụ: Bố mẹ quí con chíp lắm, còn quí hơn cả em (acay lắm nhưng mà không làm gì được, chẳng nhẽ lại đánh nó), coi nó như con dâu trong nhà, đi đâu về cũng mua quà cho nó, ăn gì cũng mang sang nhà nó. Nó sang nhà em chơi, toàn buôn dưa nói xấu em thế mà mẹ em lại còn hưởng ứng mới sợ. Riêng em , ngoài người yêu, nó còn là một người bạn mà em có thể tâm sự kể lể hàng tiếng đồng hồ về một đứa con gái ngày xưa mà em thích, mấy thằng bạn thân tinh vi tinh tướng hay chuyện gia đình xích mích, nói chung là tuốt. Rồi sau này có thể em sẽ gặp người giỏi hơn nó, xinh hơn nó nhưng........
    Có thể có người cho là xác định trước là không nên, ngu , dở hơi ,nhưng em lại cảm thấy cái đó là cho mình trách nhiệm hơn đối với người yêu của mình.Trong trường hợp của em hì hì . Em vẫn thường gọi nó là bà xã.
    Xác định trước tương lai của 1 mối tình sẽ giúp cho những người yêu nhau thật sự cảm thấy yên tâm hơn.Trân trọng cái mình đang có, trách nhiệm với nó, dễ dàng hơn trong việc vượt qua những tự ái, mặc cảm , vì .....biết chắc rằng:"Nó sẽ là vợ mình mà ".
    Cảm ơn các bác , các anh chi em trong gia đình ỉn đã đọc hết .
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 27/03/2003
  5. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ !!! Cung hỷ !!! Tìm một người mà mình và bố mẹ mình đều iu là có phúc lắm đấy !!! Cố mà giữ nhé Long lợn !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  6. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    công nhận đấy khi yêu thất lòng thì chẳng thế biết được tại sao mình yêu họ nhưng những ai mà bị thử thách phải xa nhau quả thật buồn lắm . Nhiều lúc thấy nhớ mà chẳng làm gì được lúc cần người đó bên cạnh nhất cũng bó tay nhưng chót yêu họ mất rồi đành phải cam chịu vậy .
  7. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "Anh yêu em"
    Lời nói dối nhẹ tênh
    Nhẹ đến nỗi ngỡ chưa nói ra
    Khi biết vuột rồi lại tưởng mình nói thật
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  8. P_inzaghi

    P_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nói là tìm 3 người chưa chắc đã chính xác. Người thứ 2 - Người yêu mình nhất, cũng là người khó tìm nhất mà có thể là ko bao giờ tìm được...
    Chắc ai trong đời ít nhất cũng được người khác giới tỏ tình 1 lần, người đó bảo rất rất.... yêu mình, nhưng thực sự có phải nhiều như thế ko. Lại có tình yêu kìm nén, yêu đơn phương, sợ sệt, ko dám nói vì nhiều lí do... có thể còn to lớn hơn nhiều, cái này thì làm sao mà ta nhận biết được và đương nhiên là ko tìm được...
    SuperPippo
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm để đời cho các bạn gái:
    thằng nào mà yêu các ấy ý, đứng trước mặt các ấy nó không nói được gì đâu, cứng lưỡi, dù bình thường nó có giảo hoạt đến mấy! Còn thằng nào không yêu thì mồm mép nó như tép nhảy, tán trên trời dưới biển luôn! Yên tâm! Đàn ông ai cũng thế!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  10. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ thấy nhử thây như thế này,khi tìm thấy loại người thứ nhất mà không phải là loại thứ hai thì chi mong tìm gặp được loại người thứ ba cho xong chuyện.

Chia sẻ trang này