1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên ly hôn với chồng hay không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gaigianhinhanh, 03/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaigianhinhanh

    gaigianhinhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì khi chồng mình cứ hết lần này đến lần khác có quan hệ ngoài luồng?Mỗi lần như vậy tôi biết chồng tôi không hề thấy mình có lỗi mà lại cho đó là chuyện bình thường của đàn ông. Dù rất buồn nhưng tôi dần dần cũng tha thứ, và cũng tìm cách để sống vui vẻ với chồng hơn.Mặc dù không nói ra nhưng đó cũng là cách tôi níu kéo chồng.Nhưng có vẻ như chồng tôi không ghi nhận điều đó. Chính vì vậy dần dần tôi thấy cuộc sống vợ chồng mà gượng ép thì không có hạnh phúc. Vậy tôi có nên ly hôn với chồng hay không?.Thực sự lúc này tôi đang rất hoang mang. Các bạn hãy cho tôi lời khuyện nhé!
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bạn hoang mang vì cái gì? Vì có nên ly hôn hay ko á? Ly hôn thì bạn đựoc gì mất gì. Giữ lại thì bạn đựoc gì mất gì. Bạn ngồi liệt kê ra, sẽ có quyết định tốt hơn.
  3. gaigianhinhanh

    gaigianhinhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phải hỏi đến các bác chứ!
  4. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Nếu có con rồi thì sống vì con đi chị nhé, gạt thằng cha dở hơi đấy sang bên. Cóc chết ba năm cũng quay đầu về núi lúc đấy chị tha hồ cháo hành..
  5. gaigianhinhanh

    gaigianhinhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
  6. hoahongphap

    hoahongphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    khổ thế đấy, bản tính trăng hoa chẳng bao giờ thay đổi được, dù có con hay chưa thì cũng nên giải thoát cho mình và con, không nên để cho con mình phải chịu đựng những cãi vã của bố mẹ.
  7. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì chị từ từ đã ạ. Gia đình chồng chị đã biết anh ấy có thói ấy chưa ạ? Gd chị cũng biết chưa ạ? Nếu biết hết rồi thì chị ly dị cũng xứng đáng, ko ai dám nói này nọ cho chị..
    Nếu chưa biết thị chị hãy để mọi người "vô tình" biết ạ. Cái này rất quan trọng vì lí do li dị sau này sẽ ảnh hưởng đến cs của bố mẹ chị, và thậm chí là chị. Có người ác mồm.. đặt điều lại... bôi xấu chị ạ.

    Chị có sắc ko ạ? chị có hay ăn diện, trag điểm j ko ạ? Nếu ko thì bây giờ chị "cố gắng" chăm chút cho mình đi ạ.. cái này nhiều cái lợi nhé, chắc e ko nói thì chị cũng hiểu ý em ạ. Vừa đẹp cho mình, vừa đánh tâm lý cho chồng, đỡ hoài công tốn sức chăm lo cho chồng rồi chồng đi nuôi gái..

    em thì em cứ thực dụng nói vậy thôi ạ.. Nhưng xét cho cùng suy đi suy lại, 2 điều trên, em đã thấy quá ở 1 số người khác, và họ cũng nhẹ nhàng "bước qua" như vậy..
  8. tieulapa001

    tieulapa001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thj trao doi thang than coi xem sao,chu nhu vay sao ma dc ><
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    con neu k ok nua thj .... noi chung chi phai suy nghj ky trc khi quyet dinh, trc mat thj trao doi xem kq ntn, r dua ra quyet dinh co loi cho minh nhat
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì khg thể tha thứ cho ông chồng trăng hoa dc. Nhưng cũng còn tùy vào sự bao dung và tình yêu của bạn. Nếu bạn có con, rất yêu chồng, bạn thử cho chồng co hội cuối để chứng minh lòng chun tủy với chồng.
    Ngoài ra bạn nên để ý tới bề ngoài của bạn nhiều hơn, cách ăn nói, cư xử vv
  10. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chồng mà ngang nhiên đi bồ thì say goodbye luôn.. cho nó chăm con.. mình về nhà bố mẹ đẻ... nát thì cho nát bét luôn.. haizzz

Chia sẻ trang này