1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Net ơi, sao ta bỏ hoài mà vẫn không được thế hử ?

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn pà con, nhờ pà con ledminh này được mở rộng tầm mắt. Hy vọng tháng sau hông có chiện này xảy ra nữa hic hic
    Ledminh
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    gần thi rồi. Muốn mình đừng lên net 1 ngày thử coi mà ko được
    Càng ngày càng ko thể điều khiển nổi mình
    Life is a journey
  3. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hay là các bạn đi học Lớp gói quà, làm thiệp, làm hoa giả với mình đi:
    Nếu một người bạn của bạn hay "người ấy" nhận được một món quà, một cánh thiệp "hông đụng hàng" do tự tay bạn làm lấy, hihi, hông biết người ta "cảm động" cỡ nào hen.
    Rồi bạn đã từng thấy những cánh hoa mềm mại, dễ thương được bày bàn trong siêu thị, bạn cũng muốn tự làm lấy những cành hoa như vậy, bó thành bó hoặc cắm thành bình trang trí trong căn phòng riêng của bạn, tặng cho mấy đứa bạn, cả tặng cho 'người ấy" nữa, hay thiệt á.
    Mình rất thích học và tự tay làm lấy.Bạn nào có hứng thú học cùng với mình không? Cô giáo nói phải đủ người mới mở lớp được.
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hehe..bạn gì ơi...lớp của bạn ở đâu thế.mình học với...hehe...học để cắm hoa tặng ba xa...hà hà...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Kiếm một môn thể thao nào đó bóng bàn, cầu lông,...whatever ...miễn nó làm mình mệt, nó làm mình bận rộn, tối về chỉ biết lăn ra ngủ thui á.....thì sẽ bớt được thời gian online mà còn có lợi cho sức khỏe nữa
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước trời nóng quá, kéo nguyên một bầy đi bơi nguyên buổi chiều, leo lên bờ lết không nổi, cứ nghĩ về nhà là ngủ liền, vậy mà tối về đến nhà vội vàng leo lên Net ngồi thiền 2h đồng hồ, kết quả là tối hôm đó ngủ say li bì ---> sáng dậy đi thực tập muộn.
    Kết luận : Pó tay !
  7. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mê net là phải trả giá bằng sức khoả, tâm huyết và.... tiền túi của chính mình
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    iem thử rồi chị à..nhưng khi đã nghiệnt hì có chết cũng phải lên...dù chỉ 1 2 phút
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì............
    Chúc tin-tac may mắn
    Hic..hic...chịcũng sắp connect mang ở nhà tiếp tuc gùi....sau một thời gian cai nghiện được 4 tháng. Bây giờ thì đã hết chịu nổi cảnh ra ngòai đường gặp mấy tên khùng điên cứ rống to(chắc tưởng hát hay lém) trong phòng net. Huuuuuuuuuuu.....lại online ở nhà và tiếp tục out of control
  10. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quá sợ các tay ca sĩ "nghiệp dư" phòng net này... gớm... nhiều khi hát thấy sợ ....
    Hồi trước em cũng net ở nhà đấy.. rồi cũng out of control .. hehe.. thế là bị cấn tiệt.. giờ dành ra net dzị !

Chia sẻ trang này