1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nói với cô ấy chuyện mình đã từng có gia đình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau_vnn, 08/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái này thật sự rất khó, từng ở trong tình cảnh của như thế này phe bên kia, nên rất chia sẻ với chủ top. Sớm muộn gì bạn cũng phải nói, nhưng lựa chọn thời điểm và nội dung là do bạn cho phù hợp.

    Mình khác ở chỗ, mình cảm nhận được đồng chí kia là type đã có gia đình, vì cái cách ứng xử nói chuyện rất am hiểu phụ nữ nhưng lại tinh tế, giai chưa vợ không thể đạt đến cảnh giới này. Nên mình có hỏi sơ sơ và đồng chí tự kể thêm. Mình không có lý do gì để chê người ta hết: thông minh, chững chạc, công việc học vấn đều rất okie. Vì mình cũng thuộc loại cứng đầu nên đã từng li dị thì không phải vấn đề, mình thậm chí từng nghĩ sau này cũng sẽ nhận con nuôi nên chuyện anh ấy có con okie luôn; mình cũng thích con nít. Với lại người đã từng đổ vỡ sẽ biết trân trọng gia đình.

    Mình cũng có cảm tình với người ta, không phủ nhận chuyện này, có lúc cũng rất nhớ người nhưng mạnh dạn quyết đinh là điều không thể. Lý do là thông thường là:
    - gia đình, nghĩ lại thì tội cho phụ huynh nuôi con, hy vọng, đùng một cái con cưới người đã từng tan vỡ, cha mẹ sẽ đau khổ nhất là những gia đình truyền thống, mình từ chối người ta ngay từ đầu, nghĩ anh ấy cũng cảm nhận được điều này.
    - con cái hay vướng bận khác, thông thường phụ nữ sợ vướng bận này
    - xử sự, tính tình, người từng trải đối xử sẽ rất hay, nhưng đôi lúc không thật, đã có kinh nghiệm rồi nên cư xử quá khéo léo

    Ngoài ra đã từng tan vỡ trừ khi vợ bạn quá tay, còn không bạn cũng có một hoặc những khiếm khuyết nhất định: kỹ tính, đếm dưa đo hành, nhậu nhẹt bét nhè, hoặc quá chú tâm vào công việc ... Nên bạn cũng từ từ thay đổi chính mình. Cho cùng sửa đổi chỉ để mình hạnh phúc thôi.

    Nếu bạn thật sự yêu cô bạn này, và thật tâm muốn là nhân duyên của người ta thì nên xác nhận lại mức độ tình cảm người ta giành cho bạn. Tình cảm đã ok thì nên nói, nói sẽ rất khổ sở vật vả cho cô bạn kia, nhưng nếu yêu người ta sẽ ở lại. Nếu cô bạn đã đồng ý, bạn nên ra mắt gia đình cô ấy, cứ nói thẳng nói thật, các vị phụ huynh vẫn thích người đàng hoàng chính chắn, chứng tỏ cho họ thấy bạn đủ chân thành cũng như đủ yêu thương con gái họ. Và nữa mẹ vợ tương lai thường là người dễ dzụ nhất, mẹ nào cũng thương con gái sợ con mình sau này khổ nhưng lại là người dễ mềm lòng nhất, bạn qua được ải này thì bà mẹ sẽ tự thuyết phục ông bố. Kinh nghiệm cho thấy những chàng trai nào đường đường chính chính, tự tin thì hầu như đều có thành quả. Nên nếu bạn tự tin về bản thân học vấn, đạo đức, công việc ngon lành, thu nhập tốt thì cứ tới, ai chả có sai lầm, vấn đề không lặp lại và sống tốt hơn thôi.

    Tặng bạn câu này: "Người đàn ông đã ly hôn 1 lần thực sự là một bảo vật. Người đàn ông ly hôn 2 lần thì chỉ là cỏ rác"

    Chúc bạn hạnh phúc với quyết định và lựa chọn của chính bạn.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Like cái Avatar và chữ ký của giovotinh810, ngầu nhể >:)>:)>:)
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ai like ai trước ấy nhẩy ?@-) like cho phát lời khen >:)>:)
    Nếu bác chủ top đủ tự tin về mình và tyeu đủ lớn với cô kia thì sẽ đủ bản lĩnh để nói :x , đừng để ẩm ương rồi sau này khổ cho cả 2
  3. yeulaitudau_vnn

    yeulaitudau_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác rất nhiều!
    Thật ra cũng vì đợi các bác tư vấn lâu quá nên em cũng đã chốt luôn rồi, em đã nói thật và suy nghĩ rằng sự thật tuy mất lòng nhưng mình không bị áy náy bởi điều gì khác. Khi nghe xong cô ấy đã rất buồn, khóc! Em thấy mình thật có lỗi :( nhưng sớm muộn cô ấy cũng biết thôi và mình tự nói ra là điều nên làm.
    Có thể em sai khi nói quá sớm chuyện cũ của mình, chỉ sau ngày thổ lộ tình cảm của mình có 1 ngày mà gần như đã dội gáo nước lạnh vào cô ấy :-s Nhưng em nghĩ rằng khi chuyện của 2 người chưa quá sâu thì nên biết sự thật để cho dù kết thúc không có hậu nhưng cũng gây đau khổ nhiều cho cả 2. Vì vậy em quyết định nói chuyện cũ sớm hơn.
    Mấy hôm nay cô ấy buồn, suy nghĩ nhiều, có cả những đêm không ngủ, em cũng chẳng khác. 2 người vẫn gặp nhau, liên lạc nhưng cảm thấy như có 1 cái rào cản vô hình nào đó. TUY GẦN NHƯNG LẠI XA! Về phía cô ấy cần xác định khó khăn nếu yêu em bởi gia đình cô ấy khá nghiêm khắc (em chỉ cảm nhận và nghe cô ấy kể lại thôi) và khó khăn thứ 2 là dư luận, điều tiếng, hjx. Có những lúc cô ấy còn suy nghĩ tiêu cực và nghi ngờ về tình cảm của em :-(
    Bản thân em và cô ấy tương đối ổn về công việc nên không xét vấn đề đó. Không biết có phải "sét" đánh mạnh quá nên càng ngày em càng thấy cần cô ấy :(
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ko yêu ng này thì mình yêu ng khác , bác k có gì phải lo , e rất thích tư tưởng nói thẳng suy nghĩ cho nhau hiểu và thông cảm :)>-
  5. yeulaitudau_vnn

    yeulaitudau_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Câu này nói thì rất đơn giản và tớ cũng đã từng nói với nhiều người rồi, nhưng thực sự là người trong cuộc mới hiểu được :D
  6. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7

    Tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý với đồng chí chủ thớt. Đúng sự thật thì sớm muộn cũng sẽ phơi bày....sự thật buồn hay xót xa thì có lẽ càng sớm biết càng tốt. Vì nếu thực sự thật lòng với nhau thì cũng không nên dùng cái gọi là 'tiểu xảo" gì đó, như thế thì đau lòng nhau lắm. Mà nếu có về được với nhau đi chăng nữa thì sự lừa dối là không thể tha thứ. Như thế có ai biết được có khi lại có một cuộc chia ly không màu thì sao hả?[-X
    Mục đích con người ta đến với nhau là gì? Là để yêu thương nhau phải không ạ? Mà để yêu thương nhau thì không thể làm cho nhau đau khổ được. Thà một lần đau vẫn là lựa chọn tốt nhất :-bd
    Đồng chí chủ thớt! Đồng chí đã làm đúng, đúng với tư cách của một người đàn ông =D>. Cảm thấy thanh thản và không còn gì phải áy náy nữa chứ?
    Chúc Đ/c sẽ có được một tình yêu chân thành!
  7. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận ca này yêu thật sự rồi, chứ nói thẳng ai nói chả được, còn chủ top nói biết sẽ đau mà vẫn nói. Còn mình nghĩ bạn gái kia cần thời gian để suy nghĩ cho chín chắn. Cảm nhận cô gái cũng có tình cảm rất nhiều với bạn, vì không yêu thương thật lòng sẽ không khóc đâu. Rất thích cái cách suy nghĩ và xử lý của chủ top, rất đàn ông.

    Tạm thời bạn cũng nên giữ quan tâm chăm sóc cô bạn nhưng đừng nhiều quá, nếu cô ấy đồng ý thì bạn để một thời gian ngắn rồi ra mắt gd bên kia. Vấn đề là người trong cuộc trước, cô ấy chịu đi hết con đường này cùng bạn thì những khó khăn còn lại, cỡ nào cũng vượt qua được thôi. Còn không với cách cư xử này bạn vẫn giữ được hình ảnh rất đẹp cho cả hai.

    Nghĩ cũng lạ, đường đi của những người chân phương lại rất gập ghềnh. Nếu "mưu mô" một tí có thể đã có cái mình muốn nhưng lại không làm. Vì nghĩ nhiều cho người khác đôi lúc lại gây đau khổ cho mình lẫn người, nên có ai đó nói nếu đã lừa dối xin hay lừa dối cả đời là vậy.

    Thôi thì chúc bạn có hạnh phúc với con đường phía trước.

    Tặng bạn câu chuyện này: Câu chuyện con Nhện u http://my.opera.com/anhunghai/blog/cauchuyenconnhen
  8. yeulaitudau_vnn

    yeulaitudau_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều, được sự động viên như vậy cũng là niềm an ủi cho mình. Năm nay mình 30 tuổi. Có thể không trẻ mà cũng không già, tình yêu có thể đến với tất cả mọi người bằng con đường phẳng lặng hoặc gập ghềnh. Đúng là mình tự chọn con đường gập ghềnh để hy vọng tiếp đó sẽ bằng phẳng và công bằng với những gì mình đã lựa chọn.
    Cái khó của mình là khi chia sẻ chuyện quá khứ trước đây với mình cũng rất khó khăn, rồi cũng vượt qua để đến được với nhau, vậy mà chỉ sau 1,5 năm chung sống lại xảy ra chuyện chia tay, chính vì vậy cô ấy nghi ngờ có vấn đề gì bên trong. Khách quan mà nói thì chắc ai cũng nghĩ vậy bởi mình và vợ cũ yêu tầm 5 năm, kết hôn hơn 1 năm và trải qua rất nhiều sóng gió khách quan và chủ quan. Thế mà...chẳng ai biết trước được chuyện gì phải ko?
    Mình chỉ hy vọng những gì bình thường của một gia đình: yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với nhau những khó khăn, thăng trầm. Có vẻ nói thì đơn giản nhưng ai đã từng có gia đình cũng hiểu thực tế không đơn giản như vậy:D
    Mình đang cố gắng, cố gắng sửa những khuyết điểm trước đây mà chuyện quá khứ không được thông cảm,không được chia sẻ. Chỉ tự an ủi mình rằng tình cảm hiện giờ là rất chân thành, trân trọng nó.
    Ôi tình yêu !
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em lại nghĩ bác nói ra điều ấy hơi muộn. Nên cho cô ấy biết điều đó trước khi bày tỏ tình cảm. Ở tuổi này rồi thì còn j mà tiểu với xảo nữa. Cứ bày cả lên mâm, được thì gắp, ko thì thôi. Trước khi yêu nhau, dù ngắn dù dài thì bao giờ cũng có giai đoạn quen biết, tìm hiểu, em cho rằng thời gian này là lúc thích hợp để mở cửa thế giới riêng của mình để ng` ta lựa chọn có bước vào sâu hơn nữa ko.

    Việc đã từng có 1 đời vợ như bác cũng ko phải là quá đặc biệt j đâu. Em đã từng quen 1 ng` như thế. Thực tình lúc ấy em ko cảm thấy đó là điều j quá to tát đến mức ảnh hưởng đến tình cảm và quyết định của mình. Thứ nhất là vì họ cũng chưa có con, giờ vợ cũ cũng đã có nơi có chốn ổn định, cả 2 chẳng ở xa chẳng có mấy cơ hội gặp nhau. Thứ hai, nếu nói theo bói toán, thì những ng` đàn ông như vậy lại rất thích hợp cho những cô gái cao số lấy làm chồng. Nên bố mẹ biết điều này cũng chẳng ý kiến mà còn cho rằng có khi thế lại hợp với số mệnh.

    Nhưng quan trọng hơn nữa, đó là ng` hợp với mình. Trong bao nhiêu ng` trên đời được mấy ai là thực sự hợp?! Căn bản khi tìm kiếm ng` bạn đời mình đặt tiêu chí j lên hàng đầu thôi. Chẳng ai hoàn hảo, nếu cô gái bác yêu dám bảo vệ sự lựa chọn của mình mà vượt qua những điều ko toại ý khác thì vấn đề này cô ấy sẽ sớm vượt qua được thôi.

    Còn nếu cô ấy ko vượt qua được, thì đó cũng chẳng phải lỗi của mình hay lỗi của ng`. Cô ấy có quyền lựa chọn con đường theo cô ấy là tốt nhất. Lúc đó mình chỉ nên mỉm cười và chúc phúc cho cô ấy thôi. Bác mới 30t, còn quá trẻ để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, nhưng giờ là dưới góc nhìn của 1 ng` đã từng trải. Những j ko xuôi chèo mát mái lắm đã xảy ra có thể với ng` này là một điểm trừ, nhưng với ng` khác họ có thể biến nó thành điểm cộng để giúp ích được chút j cho mình trên con đường xây dựng và bảo vệ hạnh phúc mới ^^ Và điều đầu tiên cần làm đó là biết tìm đúng đối tượng để đặt tình yêu và tương lai của mình vào. Em nghĩ mỗi cô gái sẽ có 1 cái đích riêng để theo đuổi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của họ. Ko phải ai cũng giống ai. Và việc mình cần làm là tìm ra ng` có chung mục đích, và nhận ra giá trị riêng của mình. Có thể phải mất công sức 1 tẹo để tìm ra họ, nhưng nếu tìm được đúng ng` có thể hiểu, thông cảm và yêu thương trân trọng mình thực sự bất kể quá khứ của mình, thì đó quả là 1 ng` rất đáng quý trong cuộc đời mình đó bác ạ.

    Trái tim và sự kiên nhẫn của nó chỉ có giới hạn thôi. Chẳng thể nào chịu hết thất vọng này qua đau đớn khác mãi. Nếu đã hết cách với mối tình này, em chúc bác sớm lấy lại cân bằng để bắt đầu lại với 1 sự lựa chọn phù hợp hơn, một cách bền vững hơn :)
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm suốt đời của những con văn công đầu bò là thích tỏ ra anh hùng, nhưng cuối cùng vẫn hiện nguyên hình là ông lợn mán thích thổi kèn sắc-xô-phông.
    Ca ngợi tình yêu là lung linh ảo diệu, thì cách thức hành xử cũng phải ảo diệu lung linh - không thể nhổ toẹt 1 phát phơi trần trùng trục bản thân ra thế được

Chia sẻ trang này