1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Sơn: biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những con người mến khách

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DungKims, 10/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DungKims

    DungKims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Lý Sơn 30/04/2012

    Một chuyến đi đầy trải nghiệm với nhiều thứ lần đầu tiên.

    -[FONT=&quot] [/FONT]Lần đầu tiên mình lên các 4rum để tìm kiếm những chuyến đi
    -[FONT=&quot] [/FONT]Lần đầu tiên đi chơi xa cùng với những người mới quen và trở thành bạn bè
    -[FONT=&quot] [/FONT]Lần đầu tiên tình cờ và bất ngờ làm trưởng đoàn cho một chyuến đi như thế
    Niềm vui là bất tận trải nghiệm và khám phá với những nơi mình đến và với tất cả 19 thành viên đoàn.
    Và tất cả 19 thành viên đoàn về tới Hà Nội thì tất cả hân hoan với chuyến đi thành công mỹ mãn. Và mình thật sự muốn chia sẻ chi tiết về hành trình Lý Sơn – Quảng Ngãi để hi vọng các bạn lại có những trải nghiệm, khám phá thú vị hơn cả như vậy.
    Hành trình 6 ngày, và mình là hành khách mang số 19!
    Những công việc cần hoàn thành trước khi tới giờ lăn bánh:

    • Đặt vé 2 chiều Hà Nội – Quảng Ngãi
    • Đặt KS tại Quảng Ngãi
    • Phương tiện di chuyển chơi quanh thành phố QN: 600K++
    • Đặt xe ôto đưa ra, đón về bến Sa Kỳ Tp Quảng Ngãi: 16 chỗ – 500K/lươt – khoảng 30km
    • Đặt vé tàu cao tốc đi và về Đảo Lớn: bến Sa Kỳ Đảo Lớn
    • Đặt nhà nghỉ tại Đảo Bé
    • Đặt thuyền đi chuyển từ Đảo Lớn – sang Đảo Bé chơi
    • Đặt xe máy, ôtô di chuyển trên Đảo Lớn
    Và sau đây là chi tiết lộ trình:
    1. Trưa ngày thứ nhất: Xuất phát từ Hà Nội – Quảng Ngãi. (27/4/2012)

    Nhà xe Chín Nghĩa :
    0553820820/ Ms. Thạch: 0935.351.977 ( số điện thoại nhà xe trong Quảng Ngãi, đoàn mình chuyển khoản vào tài khỏan Ms Thạch và đặt ghế – ưu tiên toàn ghế đầu xe)
    Xe xuất phát cố định 2 chiều Hà Nội ß> Quảng Ngãi : 13h, 14h. Giá 400K/vé, bao gồm cả ăn tối + ăn sáng.
    2. Ngày thứ 2: (28/4/2012)

    -
    9-10h sáng đến Quảng Ngãi... Xe trung chuyển của Chín Nghĩa đưa về Nghỉ ở khách sạn Đồng Hưng 497 Quang Trung (055.3821704) giá 200K (phòng vừa đủ tiện nghi cơ bản) 02 người/phòng : nhận phòng, tắm táp, nghỉ ngơi, ăn trưa (đi bộ ăn cơm tại quán cơm bình dân nhưng khá ngon, đối diện chợ QN – đã bị cháy)
    - 13h xe ôtô 16 chỗ đón đòan đi chơi các điểm tham quan tại Quảng Ngãi:
    (Đòan đông nên ko thuê được xe máy, vì tại QN khó có dịch vụ thuê được số lượng xe máy đủ cho đoàn, nên đoàn thuê xe ôtô di chuyển chơi các điểm ở QN – Liên hệ xe ôtô 16 chỗ Mr.Sơn 0982.357.617 – anh nầy người Bắc vô đó làm ăn sinh sống)
    13h đi biển Khe Hai cách đó 30km chơi (Trong xanh, hoang sơ, cát trắng)
    Chiều đi thăm chùa Thiên Ấn, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng + chứng tích Sơn Mỹ (chứng tích cuộc thảm sát Mỹ Lai – đau thương và cảm động vô cùng, đoàn đi đông là có người thuyết minh) + Biển Mỹ Khê, ngắm hoàng hôn.

    Ăn tối tại biển Mỹ Khê: Quán Hồng Sinh 0938.151.918 (ăn tầm 120K+/người tẹt ga). Về hát Karaoke Tuấn Thịnh 1 & 2. Ðịa chỉ, 92B-94 Trần Quang Diệu – rẻ bất ngờ lắm :P


    Đêm có thể ra bờ kè sông Trà Khúc nhậu một dãy ngút ngàn là quán đồ ăn dọc bờ kè, hoặc đi ăn các món đặc sản Quảng Ngãi (Ram nướng, cơm hến, bánh xèo...) dọc phố Nguyễn Nghiêm (Phố này bên trái quán cơm gà bà Nhung - ngã tư Quang Trung
    Đặt vé tàu cao tốc đi Đảo Lớn: Mr. Đẳng 0914.975.099 – đặt vé phải có danh sách đoàn đầy đủ tên. Nếu ko đặt được trước. Thì sáng sớm fải có thành viên đoàn ra bến cầm danh sách mua vé.
    Mua đồ ăn nhanh: Bánh mỳ, xúc xích, pho-mai…để ăn buổi trưa Đảo Bé, nếu ko muốn mua đồ và mượn nồi nấu nướng bữa trưa trên Đảo Bé ( nên mua đồ ăn nhanh, vì trên Đảo Bé hạn chế nước ngọt)
    3. Ngày thứ 3 : Đi Đảo Lớn (29/4/2012):
    - 6h30 Xe ôto 16 chỗ đón đòan khởi hành ra bến Sa Kỳ (Vé tàu cao tốc đã đặt theo DS thành viên đoàn).
    6h45 ăn sáng tại Tp Quảng Ngãi ( bẩu a Sơn lái xe dẫn đi ăn quà sáng, rất ngon – tít trong ngõ) => ăn xong di chuyển khoảng 30km ra bến Sa Kỳ
    9h00 sáng đi tàu cao tốc ra Lý Sơn ((105K , Đi mất 1 tiếng) : có nhiều giờ tàu xuất phát, song lưu ý tàu đủ người là chạy, thường sớm hơn giờ quy định khoảng 30p

    10h00 nhận phòng nhà nghỉ Đại Dương (anh Khánh 0977.205.818): 250K+/4người/phòng – nhà nghỉ sát cầu cảng, đi bộ 3p là tới. Đặt phòng nên chọn phòng đầu hồi – gió rất mát

    12h00: ăn trưa tại NN Đại Dương. Tại nhà nghỉ có phục vụ ăn bữa chính: 60K/người, ăn sáng (giá bữa ăn chính tùy mình đặt giá phù hợp hơn để cải thiện món)
    14h thuê xe máy đi tham quan đảo (Cả đi cả về ~ 40km – xe NN Đại Dương thuê hộ : 120K-150K/ngày)

    Hỏi đường người dân - Đi đúng theo thứ tự sau sẽ đi được toàn bộ các nơi trên đảo


    1. Chùa Đục, Quan Âm Đài, leo lên đỉnh núi lửa 1 (Có thể nhìn sang đảo bé) – Điểm này đẹp và mất khá nhiều thời gian cho chụp chọet, uốn éo
    J
    2. Âm Linh Tự, Mộ gió
    3. Đình làng An Vĩnh
    4. Đài tưởng niệm, nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa
    5. Đình làng Lý Hải
    6. Chùa Hang (Men theo tay phải của chùa Hang là ra vách núi có nước chảy róc rách từ khe núi xuống, Có thể ra bờ biển xem cảnh khai thác rong biển của bà con)
    7. Đỉnh Thới Lới, miệng núi lửa 2 (Chỉ lên được lưng chừng, vì ở trên đỉnh có đồn biên phòng ko được vào)
    8. Hải Đăng Lý Sơn (Có thể nhìn toàn cảnh Lý Sơn)
    9. Hòn Mù Cu
    (một buổi chiều mà đoàn đông đi ko thể hết các điểm này, nên chiều hôm sau từ Đảo Bé về 15h chiều đi tiếp)


    Đi từ Ngọn hải đăng ra chùa Hang sẽ thấy 1 đường lên núi mà bên kia núi là chùa Hang, rẽ vào đó đi thẳng tuốt sẽ ra bãi biển. (chỗ này có thể tắm được. Các chỗ khác đều bẩn và nhiều đá ngầm + rong biển -> Ko tắm được)
    Tối ăn ở quán ăn Sơn Thủy – Chùa Hang: 0977.89 66 => Tối ngòi ở chùa Hang ăn nhậu ngon, rẻ ngắm biển rất tuyệt.

    4. Ngày thứ 4: Đi Hòn Bé ( 30/4/2012)
    Liên hệ anh Đạt – sống ở Đảo Lớn: 0913.400.329: giúp đỡ về mua sắm tỏi, quà cáp, liên hệ đặt tàu sang Đảo Bé, vé tàu cao tốc từ Đảo Lớn về Sa Kỳ – Quảng Ngãi

    - Đặt ăn sáng luôn tại Nhà Nghỉ Đại Dương, thích mua đồ nấu nướng trên đảo Bé – sáng sớm dậy đi chợ mua đồ ăn.
    - 7h30 – 8h00: sang sớm Đảo Bé cho đỡ nắng, đi thuyền mất 30p. thuê thuyền sang Đảo Bé - VƯƠNG QUỐC TỎI (Cô Cầm: 0985.431.923, chú Thông: 0168.742.5419 Thuê thuyền cả đi – về: 2tr/19 người - Nếu ít người thì 50k/người. (Nếu ở lại đảo bé thì thêm 500k vì hôm sau thuyền phải sang đón thêm 1 lần nữa)
    8h30h sang đến đảo, đi tham quan đảo, thăm ruộng tỏi (Lưu ý: Tỏi sẽ thu hoạch hết vào tháng 2, tháng 4 thu hoạch hàng, tháng 6 vương quốc Dưa Hấu :P )

    Đi thẳng con đường bê tông trên đảo Bé là ra bãi tắm rất tuyệt, lặn ngắm san hô (Nếu biển lặng, ko có sóng)
    12h ăn trưa đồ ăn nhanh mang theo, hoặc mượn nồi người dân nấu nướng
    14h chiều lên tàu về Đảo Lớn : tiếp tục đi tham quan các điểm ở Đảo Lớn nếu chưa đi hết.

    5. Ngày thứ 5 (01/05/2012)


    5h30 sáng dậy, thu xếp đồ.

    6h30 lên tàu về đất liền (100K/người )
    7h30 tới bến Sa Kỳ nhớ liên hệ xe ôtô anh Sơn ra bến Sa Kỳ đón hoặc bắt xe Bus hoặc thuê xe Mai Linh về lại Quảng Ngãi ( xe a Sơn đón từ bến Sa Kỳ + đưa quanh ăn sáng, mua quà, ăn trưa: 1tr)

    8h30 ăn sáng - TP Quảng Ngãi,

    Ai mệt về KS Đồng Hưng thuê KS theo giờ tắm nghỉ ngơi – vì còn chặng đường dài trở về HN. Còn ai không về KS nghỉ thì ôtô chở đi mua quà: bò khô Anh Vũ chính hiệu Quảng Ngãi tại 136 Nguyễn Nghiêm 055.822838, mắm, muối, ớt Sim …ở chợ Quảng Ngãi.
    12h đi ăn cơm gà quán Bà Nhung T về Tp Quảng Ngãi ăn tối: 8h tối ăn tại quán Cây Gòn (Ngon nổi tiếng) hoặc ăn cơm gà quán bà Nhung ở ngã tư Quang Trung (Ngon nổi tiếng) 055.3821797

    13h đón xe Chín Nghĩa đến tận Khách Sạn đón ra bến chờ xuất phát về Hà Nội.s


    Sáng ngày thứ 6: 9h+ Có mặt tại HN ( 02/05/2012)
    Chi phí: Xông xênh chơi bời bia bọt hải sản bét 2,5 tr.
  2. GBlock

    GBlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    2.337
    Đã được thích:
    0

    Mình nghe bạn tả xong thick quá, cám ơn bạn đã đưa thông tin và hành trình đầy đủ về 1 chuyến đi cho các thành viên chưa tham gia du lịch tự túc bao giờ @};-
  3. wigfashion

    wigfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ko có chuyến ra Hoàng Sa sao mọi người ?
  4. tamkim2011

    tamkim2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thích đi hoàng xa thì bạn cứ đăng ký với các tour không thì tự đi
  5. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    em cũng có biết sơ về lý sơn
  6. flameseo

    flameseo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. vickydong

    vickydong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hehe! thíc thật, ước gì lương mình cũng tạm như cách đây 4 tháng thì chắc vẫn còn vốn cho du lịch đó!
  8. tinhemconmai

    tinhemconmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn thiệt nha, chắc phải phượt 1 chuyến thôi!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hấp dẫn thiệt nha, chắc phải phượt 1 chuyến thôi!
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    minhf cung muon di qua ma chang co dip nao
  10. co1tinhyeu

    co1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2017
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Đặt gạch nơi đây để chụp ảnh cưới nè

Chia sẻ trang này