1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với: bạn gái em có thai ngoài ý muốn do dùng thuốc giả (em quẩn trí quá, nghiêm túc

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi night_prince, 10/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ giúp mình chuyện này cái ạ,

    Xin các mẹ giúp em với, hiện nay em đang rất là bối rối vì em chưa hề có kinh nghiệm nào trong việc vợ con cũng như mù tịt về chuyện gia đình. Mà bây giờ em cũng đang rối quá, không biết phải gỡ như thế nào ạh...Các mẹ giúp em với....

    Để bắt đầu câu truyện này em nói 1 chút về tình trạng bản thân em và cô ấy để mọi người hiểu hơn:

    Em ngày xưa chán việc làm công nên cũng học đòi ra ngoài mở cty nhỏ làm về IT. Mấy năm trước còn làm ăn được, năm vừa rồi em có hùn hạp với bạn bè làm ăn cái khác vì IT có dấu hiệu đi xuống. Nhưng lại bị bạn bè lừa, nên em mất hết cả vốn liếng (đang tam tai nên xui đủ kiểu ạ), mà bây giờ còn đâm ra nợ nần, nợ thuế, nợ công...mà chưa trả hết được. Trả nhỏ, trả to cũng....chưa hết được. Hiện tại, lương làm ra cũng chỉ đủ ăn 1 mình mình, nhiều khi vẫn phải ở nhà với gia đình, vẫn chưa thể sống độc lập được.

    2 cụ nhà em là người bắc nên khá cổ hủ. Nhưng vấn đề là ngày xưa nhà em nghèo nên các bác khinh thường. Còn gần đây 2 cụ nhà em có cái quán cafe, làm ăn cũng tương đối và 2 anh em tụi em cũng có đồng ra đồng vào ít ỏi, nên cũng khá hơn. Nên các bác thấy buôn may bán đắt các bác lại ghanh tỵ. Hay bươi móc mấy chuyện sai trái của tụi em ra mà đàm tiếu. Mà 2 cụ thì yếu, tăng xông, tim, huyết áp và gút...nên không thể sống trong dư luận được. Giới trẻ mình thì OK chứ....thế hệ trước thì khó lắm...Mà em cũng không muốn đụng đến gia đình.

    Còn về bạn gái em, cô ấy hiện tại chưa đi làm vì phải học trả nợ vài môn tại trường học, làm freelance khi nào có thì làm. Cũng chưa ổn định. Nhưng qua lời kể của cô ấy thì trước em cô ấy cũng quen 1 anh chàng và có thai. Nhưng khi vừa mới chớm phát hiện là anh kia đã bắt cô ây uống thuốc phá thai sau khi đi bác sỹ về. Và cô ấy cũng phải mất một thời gian để quên chuyện này đi. Vì như các bác biết rồi đấy, kiểu như suy nghĩ là mình giết chết 1 sinh linh..v.v...và cô ấy bỏ anh kia luôn.

    Còn về cái cách cô ấy suy nghĩ về việc phá thai là: viêc giết hại 1 sinh linh, không đồng tình với việc này. Và sợ nếu phá thai lần nữa thì sẽ không có con sau này. Hiện tại, tụi em cũng chỉ vừa mới phát hiện ra thôi.

    Còn em nghĩ về việc phá thai kiểu như : nếu thai lớn rồi thì nó đã thành hình hài có linh hồn thì như thế là không nên. Nhưng chỉ vừa mới chớm (chắc được 1-2 tuần) thì chưa có gì gọi là hình hài cả....Cũng giống như nhà Phật cũng cho là trứng chỉ là nước và chưa có sự sống. Nên vẫn ăn được ý. Xét về mặt tâm linh, thì em hoàn toàn ủng hộ cô ấy và điều đó em cũng thấy đúng.

    (bác nào giải thích cho em chuyện này với....)

    Còn chuyện uống thuốc ngừa thai thì theo em: không nên uống thuốc ngừa thai khẩn cấp quá 3 lần trong 1 tháng và cứ tiếp diễn trong nhiều tháng thế. Về lâu dài thì phải dùng bao cao su, hay dùng thuốc trường kỳ trong lúc mình chưa muốn có con. Em cũng dùng bao cao su, nhưng có vài lúc em không dùng (cái này lỗi em).

    Chuyện của tụi em như sau:

    Hồi đầu tháng 4 khoảng mùng 5-6 tụi em có đi Vũng Tàu và có quan hệ với nhau, sau đó cô ấy có dùng thuốc (có tác dụng trong vòng 72 tiếng). Sau đấy 1 tuần tụi em cũng có quan hệ và cũng dùng thuốc. Trong 2 tháng gần đây thì tụi em mới bắt đầu quan hệ với nhau thôi, tháng trước cũng chỉ có 1-2 lần thôi). Còn trước nữa thì không.

    Nói thẳng là có một vài lúc em dùng BCS, một vài lúc không (em cũng không nhớ). Có thể em hừng hực quá nên nhiều khi 1 đêm em làm tới 3-4 shots lận.
    Em dự định và cô ấy cũng thế là nếu muốn quan hệ lâu dài thì dùng thuốc trường kỳ, hay bao cao su khi chưa muốn có con liền trong lúc này.

    Nhưng bắt đầu hơn 1 tuần nay kể từ đầu tháng 5 này là cô ấy bắt đầu cảm thấy mình trễ kinh (vì thường đầu tháng là có), và có cảm giác mệt mỏi, ngủ li bì, chán ăn, hay nôn ọe...mà không nôn ra cái gì cả, tính tình cũng nóng nảy hẳn lên, thay đổi nhiều...Tụi em nghi nghi, mới tối hôm qua (mùng 09/05/2012) là tụi em mua que thử thai để xem. Kết quả là 1 vạch đỏ rõ, và 1 vạch mờ (tổng cộng là 2 vạch). Theo như hướng dẫn vậy là có thai. Nhưng vạch mờ kia có thể là do tuần thai còn nhỏ.

    Em nghi trong 1 lúc em mua thuốc thì đó là thuốc giả. Vì em mua ở 4 nhà thuốc khác nhau thì họ cho em 4 loại thuốc khác nhau. Người nào cũng bảo là thuốc này là tốt nhất và mấy cái kia có liều lượng cao, còn cái này có liều lượng nhẹ. Ngày trước khi tìm hiểu em có biết có loại Marvenlon của châu Mỹ rất tốt, làm từ thảo dược và có tác dụng trong vòng 72 giờ. Nhưng hỏi thì họ không biết. Chịu!. Lúc thì mua 2 viên, lúc thì 1 viên, lúc thì..trong vòng 24 tiếng..v.v..v...

    Và vấn đề bắt đầu nổ ra : là em nên phải làm gì? vì bố mẹ em tuy cũng hối cưới vợ, và em củng có ý định tiến tới lâu dài. Nhưng không phải là theo cách này !. Nếu em nói với bố mẹ em thì sẽ thế nào?. Mọi người trong nhà em (bên nội, ngoại) sẽ nhìn cô ấy và cả em bằng con măt khinh thường như thế nào bây giờ?.Bên nhà cô ấy (cũng ngoài bắc) cũng sẽ nhìn cô ấy, và nhìn em như thế nào?. Hay khinh thường kiểu : «ôi dồi cái con ấy ăn chơi cho lắm vào thành ra....phải cưới», hoặc kiểu «cưới chạy bầu»....và nhiều điều khó nghe khác mà bố mẹ em, bố mẹ cô ấy sẽ phải ghánh chịu. Cưới thì phải cưới gấp. Mà em lại chưa sẵn sàng để làm một ông bố, vì nếu cưới và đẻ thì em sẽ nuôi con em thế nào? vợ em sẽ sống ra sao? hoặc...tiền đâu mà tổ chức đám cưới, cũng như để cô ấy dưỡng nghỉ ít nhất là 2 năm?....Em bối rối quá..

    Hôm qua em có chat và nói chuyện với cô ấy, thì cô ấy khẳng định không muốn phá thai nữa : vì đối với cô ấy việc giết một sinh linh sẽ làm cô ấy ân hận và sống thế cả đời. Nhất là, theo cô ấy nói: «nếu phá thai, sau này em cưới anh mà không có con thì anh sẽ nghĩ thế nào?, hoặc tỷ em không lấy anh thì sau này em lấy chồng và không có con thì...nhà chồng sẽ nói với em thế nào?». (cô ấy sợ lương tâm và sau này sẽ bị vô sinh).

    Và nếu em nói cô ấy phá thai thì cô ấy sẽ làm, nhưng sẽ tuyệt giao với em luôn. Nhưng em lại yêu cô ấy vô ngần, khó sống mà thiếu em ý. Vì em quá yêu cô ấy..hít hít...

    Bản thân em thì sẽ lấy cố ấy, nhưng không phải theo cách này, hoặc sau này sẽ lấy nhưng nếu không có con thì với em cũng không sao. Vì em luôn quan trọng việc con thì có nhiều, còn vợ thì chỉ có 1 mà thôi. Mà nếu lấy thì em phải thế nào cho trọn vẹn?

    Liệu em có thể nói bố mẹ lấy, mà không nói cho 2 bên gia đình biết là tụi em đã có thai hay không? có cách nào hay không?. Em cũng nói với cô ấy, tùy cô ấy suy tính. Vì cô ấy rất hay dễ nổi nóng và suy diễn lung tung. Em cũng nói là nếu phá thai thì mình nên đến 1 bác sỹ tư vấn chính xác và hỏi kỹ về việc phá thai như thế nào đê sau này không bị việc vô sinh, hay ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Sáng nay cô ấy bảo: em đã có tính toán rồi, nếu anh bắt em phá thai thì ngàn lần không là không, và em sẽ tuyệt giao với anh. Em không bắt anh phải cưới, nhưng em sẽ ở vậy nuôi con.

    Nhưng bản chất em không phải là thằng đàn ông khốn nạn đến nỗi phải cho người mình yêu chịu nhiều khổ sở, cay đắng cũng như dày vò của nhiều thứ 1 mình. Em cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng em lại không biết mình nên làm thế nào cho vẹn toàn? hoặc nhất là em không muốn đụng đến các cụ. Bản thân em lại rất yêu cô ấy.....Nãy cô ấy có nhắn tin cho em: nói anh sẽ cưới em nhé.

    Nếu cưới thì em sẽ nuôi cô ấy và con em như thế nào?hay lại ăn bám 2 cụ thì nhục quá. Em trả nợ chưa xong, công việc thì bấp bênh...chưa có nguồn thu nào....được gọi là ổn định, tiền xài không đủ, nợ chồng nợ chất...thì làm sao mà sống?. Chả có thằng đàn ông nào lại nhẫn tâm để vợ con mình sống lây lất cả.... Nhưng em sẽ phải nói 2 cụ thế nào?. 2 cụ nhà em, 2 cụ nhà cô ấy sẽ sống vơi dư luận ra sao?. Và gia đình em, gia đình cô ấy sẽ xem cô ấy và xem em như thế nào? hay chỉ là 2 đứa ăn chơi, đĩ thõa như các bà miền bắc hay thế?

    Em hạn chế nói chuyện với cô ấy trong lúc này, vì cô ấy rất hay dễ xúc động, cứ nói 1 phát là cô ấy lại nói em có ý muốn bắt cô ấy thế này, có ý muốn bắt thế kia trong khi ý em không phải thế....Em phải làm sao bây giờ các mẹ?. Các mẹ nào từng trải cho em lời khuyên với....hu hu....

    - Em cũng sẽ không biết mình sẽ ra sao?. Nhiều lúc em cứ nghĩ, hay mình ...đăng ký kết hôn đại, rồi sống chung với cô ấy. Sau này...nói bố mẹ làm đám cưới sau...., hay em và cô ấy sẽ sống chung với nhau không nói cho ai biết hết. Và cung chăm sóc đứa con chung này. Sau này cưới cô ấy sau cũng không muộn. Hồi nãy em có đánh tiếng với 2 cụ, thì 2 cụ bảo cuối năm cưới là vừa con ạh. Bi giờ...làm gì có tiền. (dĩ nhiên là 2 cụ không biết chuyện có bầu này... )

    (em nghiêm túc ạ, các mẹ đừng chém gió vì em đang cần gấp để tính toán lợi hại.).

    Các mẹ giúp em với:

    Yahoo của em là: linh.nguyen@ymail.com (copy nguyên cái ymail.com ạ)
    Phone: 098 59 53 54 7
    Các mẹ giúp em với...chat yahoo, ha điện thoại gì tư vấn giúp em với. Em thì muốn bảo vệ sức khỏe của cô ấy, cũng như sao cho ôn thỏa.

    - Bác nào làm tư vấn lớn lớn tuổi, nếu bảo em cưới thì cho em biết em phải làm gì?hay giúp em đến nói chuyện với 2 cụ nhà em...hít hít....Em bối rối quá, nếu không nghĩ ra chắc em cũng nhảy cầu tự tử...

    - Mà em có nên phá thai hay không? nếu phá thì làm cách nào là vừa bảo vệ được sức khỏe cho cô ấy và cũng không bị vô sinh, hoặc cách nào tốt nhất?. Còn nếu thế, thì phải nói với cô ấy thế nào? hít hít...:(( :((
  2. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhà em đang cúp điện, nên...3G còn hạn chế, Pin laptop sắp hết.hít hít....lát có điện em lên đây ngay. Các mẹ giúp em với...Không em chết mất ! :(( :(( em nghiêm túc đấy a....hu hu
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ngắn gọn thôi em ơi. Túm lại là làm sao để tư vấn cho dễ. Chứ dài thế kia ít người đọc lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc lướt qua thấy các mẹ là mình ớn rồi. Ghét nhất mấy con mụ nhiều chuyện. Nhiều topic chẳng có gì mà cũng mấy trăm trang. Những thông tin mình cần biết tìm toét mắt ko thấy. Vẫn thích chơi bên TTVNOL này hơn. Ngắn gọn xúc tích theo dõi cũng dễ. Mà ở đây toàn hỏi trực tiếp chuyện của mình thôi ấy ơi. Đừng copy mọi người ko trả lời đâu.
  4. tuong7492

    tuong7492 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hey da,khổ thân bạn,đọc xong mà thương cả 2,tiến thoái lưỡng nan,mình tư vấn như sau bạn tham khảo :
    1/ Phá thai >> phương án này tuyệt đối không chọn
    lý do : Bạn gái không chấp nhận
    Về tâm linh : Không tốt
    Về tương lai,ko may là có hại cho cơ thể của nữ sau này,

    >> Tiếp tục giữ thai nhé (sẽ có cách)

    2/Thành thật và nhận lỗi
    Gia đình người bắc nên mình nghĩ bạn sẽ bị chỉ trích nhiều,tuy nhiên,đã là nam nhi có làm có chịu bạn nên về thành thật với gia đình hai bên và xin cưới,tổ chức đám cưới nhỏ đơn giản ít tốn kém.
    Cha mẹ có rầy thi xin nhận lỗi và mục đích là toàn vẹn cho thai nhi và danh dự cho bạn gái ( là một người vợ ).
    Cho dù cha mẹ có thế nào thì vẫn thương con,giận rồi cũng hết,bạn nên nương tựa trong lúc khốn nạn này .Bên cạnh đó an ủi động viên bạn gái,kêu giữ sức khỏe tinh thần,anh sẽ chịu trách nhiệm và cưới em.
    Bản thân bạn thì phải bình tĩnh nếu không sẽ nói quẩn và hành động quẩn.

    Mình tư vấn và khuyên bạn nên chọn p/án 2,hãy hi sinh lợi ích cá nhân của bản thân,sau này thời gian đầu tuy vợ chồng khổ nhưng có tình có nghĩa,nghe cách bạn kể về bạn gái mình nghĩ bạn ấy cũng rất tốt.

    Hãy sống chân thật,có trách nhiệm và yêu thương nhé ...

    Sau cơn mưa trời lại sáng :)
  5. a_qz

    a_qz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Mình táng thành với bạn này. Là đàng ông, bạn phải là điểm tựa cho người yêu nhất là trong những lúc như vầy. Không nên phá thai, 2 đứa thật lòng với nhau thì hãy giữ lấy đứa bé. Thua keo này lập keo khác, đi làm phụ cha mẹ làm ăn dành dụm tiền rồi lập nghiệp lại. Bạn gái của bạn sẽ rất ngưỡng mộ và yêu bạn hơn khi thấy bạn không trùng bước, không chạy trốn trách nhiệm và ý chí bão vệ gia đình cao. Vượt qua, bạn cứ nói cho gia đình, nghe bố mẹ la vài ngày nhưng rồi sẽ hết. Bạn cũng nên qua nhà bạn gái, nói rõ việc và thẵng thắng nhận trách nhiệm. Gia đình bạn gái sẽ thấy bạn là người đàn ông tốt và là sự lựa chọn đúng đắng của bạn gái bạn. Cố lên, mẹ tròn con vuôn, gia đình hạnh phúc.Có bão tố mới biết được chất người và tình yêu chân thật. Cưới xong, bạn gái bạn sẽ là người hạnh phúc nhất và sẽ yêu bạn rất nhiều (bạn sẽ là người đứng ngang hàng với bố mẹ nàng trong tim nàng mãi mãi).
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Tình yêu của bạn chưa đủ lớn để vuợt qua miệng luỡi những nguời xung quanh. Mà em đã xác định là những nguời xugn quanh ác khẩu, thích bới móc thì ko có chuyện này cũng có chuyện kia.
  7. dinhngocdung12ln

    dinhngocdung12ln Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vote một phiếu cho bác nào bảo giữ lại cái thai nhé. Nếu chưa có gì thì còn tính toán đc này nọ: về tiên bạc, cuộc sống, việc làm...., nhưng lỡ rồi thì nên cưới bạn à.
  8. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Thế này cho vuông vì bạn gái của em đã không chấp nhận bỏ cái thai.

    1. Đàn ông dám làm dám chịu, nói chuyện với bố mẹ em ở nhà, Con lỡ rồi, xin bố mẹ cho cưới, em yêu bạn gái em như em nói thì cố gắng tần tảo nuôi nhau.

    2. Nếu em chấp nhận là thằng đểu: Nói thẳng với bạn gái em là hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, đến đâu thì đến.
  9. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Trước tiên là tớ thấy chủ tóp cũng có khí phách nam nhi. Bạn gái có bầu với thằng bồ cũ mà vẫn yêu, vẫn chấp nhận. Ở VN nói thế chứ ít thằng đc vậy lắm, cứ phải "tem phiếu" (mà có khi "tem phiếu" giả).
    Thứ hai là tớ nghĩ nếu lần đầu thì có thể xem xét phá (nếu ko đủ tiền nuôi con mà sinh nó thì còn khiến nó khổ hơn).
    Nhưng đây là lần thứ 2 thì nên giữ.
    Như bạn a_qz nói ấy. Đây là lúc thể hiện bản lĩnh và sự cố gắng của chủ tóp. Có thể nó là bước ngoặt cuộc đời nữa!

    Tóm lại: Ủng hộ giữ đứa bé, làm đám cưới đơn giản, cố gắng làm việc để nuôi con.
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chuyện chả có j to tát, bạn cứ lo lắng quá đà, biết đâu mọi thứ không phức tạp như bạn vẫn tưởng.
    cứ về thẳng thắn mà nói chuyện với bố mẹ thôi, bạn là người lớn rồi, hãy thể hiện với bố mẹ bạn bạn là người sống có trách nhiệm (với bản thân và với những người mà bạn thương yêu)
    bạn lo lắng về kinh tế chưa vững vàng. mọi chuyện đều có cách giải quyết hết, chỉ cần bạn biết cố gắng phấn đấu.
    dẹp hết mọi cái suy nghĩ lo âu sang một bên đi, hãy chứng tỏ mình là 1 người có bản lĩnh.cho dù có khó khăn đến đâu nhưng rồi bạn sẽ vượt qua--> cứ nghĩ như thế đi, bạn sẽ làm được
    goodluck.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P/S: nghĩ đến bảo vệ sk cho cô ấy tốt nhất b đừng có khuyên cô ấy phá thai. tổn hại đến sk chưa nói, tổn hại đến tinh thần là 1 vấn đề sẽ theo người ta đến suốt cuộc đời. Nếu bạn làm như thế thì ngay chính bản thân bạn về nửa sau cuộc đời sẽ chẳng bao giờ thanh thản được đâu. Tàn nhẫn lắm.

Chia sẻ trang này