1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi xem phim , hai người bên cạnh mình tình củm quá ... ngày xua mình cũng có những giây phút bùn cười như vậy ... nhưng mình không cảm thấy đau đớn , mình cảm thấy vui sướng vì đã thoát khỏi những điều đó .Phim thật buồn ười và đi xem với người yêu thật chẳng hợp chút nào...Mình nhớ H quá , nhất là đoạn tuyết rơi , vẫn bít rằng chỉ có trong phim Hàn quốc thui thì mình vẫn mong gặp H trong ngày đầu tiên tuyết rơi.. người ta nói rằng như thế người ta sẽ yêu nhau mãi mãi.........Giá như mình có đủ can đảm để nhảy xuống sông Hàn trong thời tiết này....và người mình iu sẽ xuất hiện... ngu ngốc quá!!!!!!!!!!
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi xem phim , hai người bên cạnh mình tình củm quá ... ngày xua mình cũng có những giây phút bùn cười như vậy ... nhưng mình không cảm thấy đau đớn , mình cảm thấy vui sướng vì đã thoát khỏi những điều đó .Phim thật buồn ười và đi xem với người yêu thật chẳng hợp chút nào...Mình nhớ H quá , nhất là đoạn tuyết rơi , vẫn bít rằng chỉ có trong phim Hàn quốc thui thì mình vẫn mong gặp H trong ngày đầu tiên tuyết rơi.. người ta nói rằng như thế người ta sẽ yêu nhau mãi mãi.........Giá như mình có đủ can đảm để nhảy xuống sông Hàn trong thời tiết này....và người mình iu sẽ xuất hiện... ngu ngốc quá!!!!!!!!!!
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  3. ThuAnhngoc

    ThuAnhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên có người nói thẳng với em như thế này ,giá như có lời nói này từ trước thì có fải hay hơn ko .....uh em nghịch ,với con gái thế là chẳng hay ho gì và em cũng biết nhiều người nghĩ chẳng tốt đẹp gì về em ,em cũng chẳng quan tâm nhiều đến những lời nói sau lưng ấy ,mặc dù có thể nghe chúng bằng chính tai của mình thì cũng chẳng hay ho cho lắm và có thể em cũng bị ám ảnh nhiều ...với cái tính cách hay nghĩ như em thì có lẽ những ý nghĩ ko hay về mình em sẽ suy nghĩ nhiều ..thật ra với tính cách của mình em biết nhiều người chẳng ưa ,có thể nghĩ rằng mình dễ dãi ,con gái nghịch như con trai ...em cũng muốn mình dịu đi 1chút cho nó dễ thở nhưng lại chẳng đc ,cứ như con nhím ấy ,tự xù lông ra mà bảo vệ chính mình ...em thích sống với con người thật của mình ,mặc dù biết thừa rằng nhiều người khó chịu ,bạn bè và cả chính bố mẹ mình ...trong chính gia đình mình em cảm thấy mình lạc lõng ,giờ em cũng chỉ muốn trốn đi đâu đấy 1thời gian cho nó nhẹ nhõm ...em mệt mỏi ...trống rỗng ..em mất niềm tin ,thất vọng với chính bản thân mình ...
    anh bảo rằng em fải tìm cho mình 1giới hạn ,em cũng chẳng biết nên giới hạn ở đâu ,và fải như thế nào ,em muốn giới hạn dừng lại ở 1điểm nào đấy cho nó bình an đi ,nhưng chính em cũng đang tìm cái giới hạn ấy ...có thể chăng là amduongvocuc ,cái gì cũng mênh mông ,vô tận lắm ......tự mình chắc là em ko làm hay nói chính xác hơn là em ko tìm đc giới hạn ấy ....
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
    [/QUOTE]
    Bà bạn của tui ơi , hãy cứ là bà ấy .. tại sao lại phải thay đổi nếu mình không muốn , miễn là đừng làm gì vi phạm pháp luật hehehheeh , kệ ông Phong lác với những lới nói đó đi
  4. ThuAnhngoc

    ThuAnhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên có người nói thẳng với em như thế này ,giá như có lời nói này từ trước thì có fải hay hơn ko .....uh em nghịch ,với con gái thế là chẳng hay ho gì và em cũng biết nhiều người nghĩ chẳng tốt đẹp gì về em ,em cũng chẳng quan tâm nhiều đến những lời nói sau lưng ấy ,mặc dù có thể nghe chúng bằng chính tai của mình thì cũng chẳng hay ho cho lắm và có thể em cũng bị ám ảnh nhiều ...với cái tính cách hay nghĩ như em thì có lẽ những ý nghĩ ko hay về mình em sẽ suy nghĩ nhiều ..thật ra với tính cách của mình em biết nhiều người chẳng ưa ,có thể nghĩ rằng mình dễ dãi ,con gái nghịch như con trai ...em cũng muốn mình dịu đi 1chút cho nó dễ thở nhưng lại chẳng đc ,cứ như con nhím ấy ,tự xù lông ra mà bảo vệ chính mình ...em thích sống với con người thật của mình ,mặc dù biết thừa rằng nhiều người khó chịu ,bạn bè và cả chính bố mẹ mình ...trong chính gia đình mình em cảm thấy mình lạc lõng ,giờ em cũng chỉ muốn trốn đi đâu đấy 1thời gian cho nó nhẹ nhõm ...em mệt mỏi ...trống rỗng ..em mất niềm tin ,thất vọng với chính bản thân mình ...
    anh bảo rằng em fải tìm cho mình 1giới hạn ,em cũng chẳng biết nên giới hạn ở đâu ,và fải như thế nào ,em muốn giới hạn dừng lại ở 1điểm nào đấy cho nó bình an đi ,nhưng chính em cũng đang tìm cái giới hạn ấy ...có thể chăng là amduongvocuc ,cái gì cũng mênh mông ,vô tận lắm ......tự mình chắc là em ko làm hay nói chính xác hơn là em ko tìm đc giới hạn ấy ....
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
    [/QUOTE]
    Bà bạn của tui ơi , hãy cứ là bà ấy .. tại sao lại phải thay đổi nếu mình không muốn , miễn là đừng làm gì vi phạm pháp luật hehehheeh , kệ ông Phong lác với những lới nói đó đi
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chán quá ,cứ đau đầu thế này cơ chứ ,sống chẳng xong ,chết chả đc ,buồn thế ...
    tuần này thế là đã mất 2ngày học rồi ,nghỉ ở nhà chẳng giải quyết đc gì...đâm ra mệt ,lớp 12 gì mà chán như đưa đám ,chúng nó rục rịch lưu bút ,mình chưa muốn làm ,làm bây giờ lúc chia tay chia chân còn gì mà viết nữa ...mệt quá
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chán quá ,cứ đau đầu thế này cơ chứ ,sống chẳng xong ,chết chả đc ,buồn thế ...
    tuần này thế là đã mất 2ngày học rồi ,nghỉ ở nhà chẳng giải quyết đc gì...đâm ra mệt ,lớp 12 gì mà chán như đưa đám ,chúng nó rục rịch lưu bút ,mình chưa muốn làm ,làm bây giờ lúc chia tay chia chân còn gì mà viết nữa ...mệt quá
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  7. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sao cái thàng này có nhiều việc thế không biết ! Bù đầu , bù cổ . Có rảnh thì đến hết tháng 7 may ra mới rảnh được hai tuần . Chít mất thui !
  8. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sao cái thàng này có nhiều việc thế không biết ! Bù đầu , bù cổ . Có rảnh thì đến hết tháng 7 may ra mới rảnh được hai tuần . Chít mất thui !
  9. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Valungtung, valentung, valentin, Đúng là cái ngày chết bầm, chẳng có ý nghĩa gì với nhừng người chưa yêu như mình cả, nhưng chúng nó cứ nhộn nhịp chuẩn bị làm mình thấy ức quá.....
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  10. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Valungtung, valentung, valentin, Đúng là cái ngày chết bầm, chẳng có ý nghĩa gì với nhừng người chưa yêu như mình cả, nhưng chúng nó cứ nhộn nhịp chuẩn bị làm mình thấy ức quá.....
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing

Chia sẻ trang này