1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải chán đâu Cường ạh.
    Tại bạn chưa có kinh nghiệm tìm người thôi, tìm ai chứ tìm PA thì dễ lắm, nhưng dù sao ko gặp cũng đỡ thất vọng vì mình lấy mất trái tim của PA rồi, hì hì.
    To PA: Cún ơi! Hôm nay em lại sai hẹn với anh.
    Bây giờ anh ko muốn gặp em một chút nào nhưng anh tin trái tim em vẫn là của anh đúng ko?
  2. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải chán đâu Cường ạh.
    Tại bạn chưa có kinh nghiệm tìm người thôi, tìm ai chứ tìm PA thì dễ lắm, nhưng dù sao ko gặp cũng đỡ thất vọng vì mình lấy mất trái tim của PA rồi, hì hì.
    To PA: Cún ơi! Hôm nay em lại sai hẹn với anh.
    Bây giờ anh ko muốn gặp em một chút nào nhưng anh tin trái tim em vẫn là của anh đúng ko?
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    hì! em biết bác đợi em, nhưng mà ko biết sao đc, mà chuyện đó thuờng thôi bác nhỉ, tất nhiên điều bác tin nó là sự thật mà , bác nói ko muốn gặp em ư buồn wé nhưng em vẫn bắt bác fải gặp em, ko gặp là ko gặp thế nào
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    hì! em biết bác đợi em, nhưng mà ko biết sao đc, mà chuyện đó thuờng thôi bác nhỉ, tất nhiên điều bác tin nó là sự thật mà , bác nói ko muốn gặp em ư buồn wé nhưng em vẫn bắt bác fải gặp em, ko gặp là ko gặp thế nào
  5. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hì! em biết bác đợi em, nhưng mà ko biết sao đc, mà chuyện đó thuờng thôi bác nhỉ, tất nhiên điều bác tin nó là sự thật mà , bác nói ko muốn gặp em ư buồn wé nhưng em vẫn bắt bác fải gặp em, ko gặp là ko gặp thế nào
    [/quote]
    Khi viết bài này thực sự anh rất bực mình, anh đã đợi em suốt cả buổi sáng rồi lại sang buổi chiều mà cũng chẳng thấy em đâu cả, nhưng khi gặp em rồi thì chẳng hiểu sao lại ko thấy giận em chút nào, hì, có khi anh yêu em thật rồi cún ạh.
    Tối nhớ đợi anh ở đầu ngõ nhé.
  6. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hì! em biết bác đợi em, nhưng mà ko biết sao đc, mà chuyện đó thuờng thôi bác nhỉ, tất nhiên điều bác tin nó là sự thật mà , bác nói ko muốn gặp em ư buồn wé nhưng em vẫn bắt bác fải gặp em, ko gặp là ko gặp thế nào
    [/quote]
    Khi viết bài này thực sự anh rất bực mình, anh đã đợi em suốt cả buổi sáng rồi lại sang buổi chiều mà cũng chẳng thấy em đâu cả, nhưng khi gặp em rồi thì chẳng hiểu sao lại ko thấy giận em chút nào, hì, có khi anh yêu em thật rồi cún ạh.
    Tối nhớ đợi anh ở đầu ngõ nhé.
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế nào nhỉ? Lại một lần nữa em tưởng em đã làm được , rồi anh laik phá hỏng tất cả , anh ko để cuộc sống của em được yên được sao? anh quay đi , quay lại làm gì , mà tại sao em vẫn chấp nhận nổi anh? Cái con ngườ cảu anh , xấu xa thế nào thì em là người rõ nhất cơ mà , tại sao đến mức thế rồi mà với em anh vẫn là người quan trọng nhấy , gần gũi nhất . Em đã hết run rấy khi ngồi cạnh anh , xa anh em cũng chẳng thèm nhớ nữa , đêm về em cũng chẳng buồn nhắn tin cho anh , chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh , thế mà em vẫn ghen khi anh đi với người khác hay sao? Ngay cả khi đấy là bạn của em .Em có phải là ích kỉ quá không? Rõ là thế rồi , em chỉ nghĩ vị trí đó lẽ ra là của em , em đã gạt anh ra rồi , làm sao có quyền trách móc anh này nọ .Mọi chuyện chẳng bao giờ như người ta mong muốn cả , em đã khổ nhiều rồi mà đến tận bây giờ vẫn không dứt ra nổi . Em lúc nào cũng chỉ được cái to mồm , có làm được cái quái jì đúng không? Chỉ cần anh đi đi , đi đến một nơi thật xa , anh cứ coi như em không tồn tại .Anh đừng bảo em làm thế , vì anh thừa biết rằng em ko thể , anh có thể yêu L , còn em , em không thể yêu ai ngoài anh cả .Không biết sau này có thể thay đổi , nhưng ngay lúc này , em cảm thấy điều đó rõ ràng nhất .Đã một năm rồi , em vẫn nhớ ngày này , năm ngoái , ngày em có anh .Giờ này anh đã khóc trên vai em chưa nhỉ?đã ôm em vào lòng chưa nhỉ?Em chẳng quan tâm anh có thèm nhớ ko? Nhớ mà làm jì chứ đúng ko? Cái j là quá khứ thì để nó là quá khứ .Cứ thế đi cho dễ sống hơn phải không?
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế nào nhỉ? Lại một lần nữa em tưởng em đã làm được , rồi anh laik phá hỏng tất cả , anh ko để cuộc sống của em được yên được sao? anh quay đi , quay lại làm gì , mà tại sao em vẫn chấp nhận nổi anh? Cái con ngườ cảu anh , xấu xa thế nào thì em là người rõ nhất cơ mà , tại sao đến mức thế rồi mà với em anh vẫn là người quan trọng nhấy , gần gũi nhất . Em đã hết run rấy khi ngồi cạnh anh , xa anh em cũng chẳng thèm nhớ nữa , đêm về em cũng chẳng buồn nhắn tin cho anh , chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh , thế mà em vẫn ghen khi anh đi với người khác hay sao? Ngay cả khi đấy là bạn của em .Em có phải là ích kỉ quá không? Rõ là thế rồi , em chỉ nghĩ vị trí đó lẽ ra là của em , em đã gạt anh ra rồi , làm sao có quyền trách móc anh này nọ .Mọi chuyện chẳng bao giờ như người ta mong muốn cả , em đã khổ nhiều rồi mà đến tận bây giờ vẫn không dứt ra nổi . Em lúc nào cũng chỉ được cái to mồm , có làm được cái quái jì đúng không? Chỉ cần anh đi đi , đi đến một nơi thật xa , anh cứ coi như em không tồn tại .Anh đừng bảo em làm thế , vì anh thừa biết rằng em ko thể , anh có thể yêu L , còn em , em không thể yêu ai ngoài anh cả .Không biết sau này có thể thay đổi , nhưng ngay lúc này , em cảm thấy điều đó rõ ràng nhất .Đã một năm rồi , em vẫn nhớ ngày này , năm ngoái , ngày em có anh .Giờ này anh đã khóc trên vai em chưa nhỉ?đã ôm em vào lòng chưa nhỉ?Em chẳng quan tâm anh có thèm nhớ ko? Nhớ mà làm jì chứ đúng ko? Cái j là quá khứ thì để nó là quá khứ .Cứ thế đi cho dễ sống hơn phải không?
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Khi em viết bài này thì em biết là bác đã hết giận em rồi , chuyện cũ nhắc lại làm gì anh nhỉ . Hôm nay anh bận rồi mà em cũng thế thôi mai wa thì gọi cho em nhé .
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Khi em viết bài này thì em biết là bác đã hết giận em rồi , chuyện cũ nhắc lại làm gì anh nhỉ . Hôm nay anh bận rồi mà em cũng thế thôi mai wa thì gọi cho em nhé .

Chia sẻ trang này