1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Về nhà.
  2. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Về nhà.
  3. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Không có người vô hình em ạh, nhưng em sẽ trở thành vô hình nếu như mọi người không nhớ đến em, không nhắc đến em, em sẽ chở thành cô độc, em cũng không muốn thế, những người xung quanh em cũng không muốn em như thế. Hãy đối diện với sự thật, con người chỉ thoát khỏi nỗi buồn nỗi cô đơn và sự sợ hãi nếu biết đi xuyên qua nó.
    Hãy sống như chưa từng được sống, hãy yêu như chưa từng yêu, hãy hát như chưa từng hát, và rồi ngày mai thức dậy hãy thốt lên :" a.....trời lại sáng rồi". Và:
    Vui lên em nhé!
  4. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Không có người vô hình em ạh, nhưng em sẽ trở thành vô hình nếu như mọi người không nhớ đến em, không nhắc đến em, em sẽ chở thành cô độc, em cũng không muốn thế, những người xung quanh em cũng không muốn em như thế. Hãy đối diện với sự thật, con người chỉ thoát khỏi nỗi buồn nỗi cô đơn và sự sợ hãi nếu biết đi xuyên qua nó.
    Hãy sống như chưa từng được sống, hãy yêu như chưa từng yêu, hãy hát như chưa từng hát, và rồi ngày mai thức dậy hãy thốt lên :" a.....trời lại sáng rồi". Và:
    Vui lên em nhé!
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình thấy khó chịu và bí bức khi mấy đứa ở trong phòng với nhau..có những chuyện mình không thích bị lôi vào ,nhưng cuối cùng lại thành có lỗi...bực bội..chết tiệt ...cứ cãi nhau 1trận thì có fải dễ chịu hơn không,đằng này cứ nói câu nào là vặc câu đấy..khốn kiếp...bực bội và bế tắc mà mình không tìm ra cách giải quyết...mình ghét fải thế này,trong khi trong lòng mình khôg hề nhẹ nhàng thì lại có chuyện với con cùng phòng...bực bội quá ..bức bối quá ..làm sao thế này không biết nữa..có những khi mình chỉ muốn im lặng ko nói 1câu nào cho tất cả chỉ là phù phiếm,buông xuôi tất cả nhưng mình lại chẳng làm đc...làm sao thế ...tôi có muốn thế này đâu,có muốn thế đâu ..
    "sau cơn mưa trời lại sáng" ,nhưng sau cơn mưa đường trơn lắm,và em lại sợ bị ngã anh ạ ...em sợ ,sợ tất cả ...
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình thấy khó chịu và bí bức khi mấy đứa ở trong phòng với nhau..có những chuyện mình không thích bị lôi vào ,nhưng cuối cùng lại thành có lỗi...bực bội..chết tiệt ...cứ cãi nhau 1trận thì có fải dễ chịu hơn không,đằng này cứ nói câu nào là vặc câu đấy..khốn kiếp...bực bội và bế tắc mà mình không tìm ra cách giải quyết...mình ghét fải thế này,trong khi trong lòng mình khôg hề nhẹ nhàng thì lại có chuyện với con cùng phòng...bực bội quá ..bức bối quá ..làm sao thế này không biết nữa..có những khi mình chỉ muốn im lặng ko nói 1câu nào cho tất cả chỉ là phù phiếm,buông xuôi tất cả nhưng mình lại chẳng làm đc...làm sao thế ...tôi có muốn thế này đâu,có muốn thế đâu ..
    "sau cơn mưa trời lại sáng" ,nhưng sau cơn mưa đường trơn lắm,và em lại sợ bị ngã anh ạ ...em sợ ,sợ tất cả ...
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà và học bài đi. Nhưng tại sao cứ phải học mới vào đời được? Vì có lẽ không phải cái gì cũng biết giải quyết mà không cần học. Bản lĩnh của em để đâu mà không thể gạt bỏ 1 số thứ ra khỏi đầu để quyết tâm học nhỉ.
  8. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà và học bài đi. Nhưng tại sao cứ phải học mới vào đời được? Vì có lẽ không phải cái gì cũng biết giải quyết mà không cần học. Bản lĩnh của em để đâu mà không thể gạt bỏ 1 số thứ ra khỏi đầu để quyết tâm học nhỉ.
  9. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn thế, cái gì đến thì nó sẽ đến và cái gì đi thì nó sẽ cứ đi. Theo cách mà người bi quan nghĩ thì:
    Thiên thời + Địa lợi > Nhân hoà
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn thế, cái gì đến thì nó sẽ đến và cái gì đi thì nó sẽ cứ đi. Theo cách mà người bi quan nghĩ thì:
    Thiên thời + Địa lợi > Nhân hoà

Chia sẻ trang này