1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    anh ấy bảo đợi tin của mình cả tháng nay, tại sao lại chỉ nói thế khi mà mình chủ động liên lạc, đợi tin sao k0 tự liên lạc đi, buồn cười thật
    hôm nay mình lại mơ thấy ác mộng, never ending nightmare, bài hát đó nói đúng thật. Nhưng dù sao, sau 1 loạt những giấc mơ đẹp về Anton trước kia, mình thấy thà mơ gặp ác mộng còn hơn, Anton đi quá xa rồi làm sao những giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực, thế mà ngày đó mình cứ k0 tin, cứ mong cho anh ấy lại đến bên cạnh mình, mơ tưởng! Mình ghét những giấc mơ đẹp vì nó làm con người ta uỷ mị, tin vào 1 cuộc sống giả tạo khác, chỉ muốn sống trong mơ...
    mệt quá, vừa có người bảo mình trông như 1 xác chết, chả lẽ lại chẳng ra ngoài nữa,
    hôm nay, mình đã dùng đến thuốc trợ tim...
  2. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    anh ấy bảo đợi tin của mình cả tháng nay, tại sao lại chỉ nói thế khi mà mình chủ động liên lạc, đợi tin sao k0 tự liên lạc đi, buồn cười thật
    hôm nay mình lại mơ thấy ác mộng, never ending nightmare, bài hát đó nói đúng thật. Nhưng dù sao, sau 1 loạt những giấc mơ đẹp về Anton trước kia, mình thấy thà mơ gặp ác mộng còn hơn, Anton đi quá xa rồi làm sao những giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực, thế mà ngày đó mình cứ k0 tin, cứ mong cho anh ấy lại đến bên cạnh mình, mơ tưởng! Mình ghét những giấc mơ đẹp vì nó làm con người ta uỷ mị, tin vào 1 cuộc sống giả tạo khác, chỉ muốn sống trong mơ...
    mệt quá, vừa có người bảo mình trông như 1 xác chết, chả lẽ lại chẳng ra ngoài nữa,
    hôm nay, mình đã dùng đến thuốc trợ tim...
  3. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần này là hết giai đoạn SV, chuẩn bị kế hoạch tác chiến lần thứ ? thôi!. Có nhiều quá không nhỉ. Biết sao được chẳng nhé lại để mặc số trời
  4. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần này là hết giai đoạn SV, chuẩn bị kế hoạch tác chiến lần thứ ? thôi!. Có nhiều quá không nhỉ. Biết sao được chẳng nhé lại để mặc số trời
  5. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá, 1người bà họ hàng của mình đến thăm mình ốm, đúng lúc vào thì cháu gái bà đang mặc quần đùi và áo ba lỗ, từ ngữ chính xác đấy, vậy là bà tưởng khoẻ lắm rồi, xời...
    bà đến để cho $, có người nữa cũng đến thăm nhưng mục đích trả $ nợ là chính, chán!
    Dạo này các đối thủ và kẻ thù của mình chết hết rồi hay sao ấy, chẳng còn gì để "phấn đấu", chán!
  6. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá, 1người bà họ hàng của mình đến thăm mình ốm, đúng lúc vào thì cháu gái bà đang mặc quần đùi và áo ba lỗ, từ ngữ chính xác đấy, vậy là bà tưởng khoẻ lắm rồi, xời...
    bà đến để cho $, có người nữa cũng đến thăm nhưng mục đích trả $ nợ là chính, chán!
    Dạo này các đối thủ và kẻ thù của mình chết hết rồi hay sao ấy, chẳng còn gì để "phấn đấu", chán!
  7. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Buồn và Chán luôn đi với nhau. Một hôm Buồn có chuyện, một chuyện tình cảm, Buồn không biết mình đang thế nào, chìm đắm trong mộng tưởng, ngây ngất trong ảo ảnh, hay đó chỉ đơn thuần là những thử thách của Ái tình. Buồn tìm đến nhà Chán, ở đó Buồn đã than thở, đã thổ lộ hết những điều mình đang gặp phải. Chán thương bạn lắm, cảm thông với bạn lắm. Cái khuôn mặt ấy, cái sự tha thiết, chăm chú nghe như nuốt từng lời, như cắt bớt, như san sẻ đi sự phiiền muộn trong lòng Buồn. Nhưng điều quan trọng nhất để Buồn hết đi tâm sự thì Chán lại không thể làm giúp bạn. Và bởi vậy, buồn và chán luôn luôn chỉ đi cạnh nhau, san sẻ cho nhau, nhưng ko bao giờ kéo nhau ra hết khỏi sự phiền muộn...........
    Hỡi ôi! Hỏi khắp thế gian này, tình là gì mà sao ai nấy đều điêu đứng, lao đao???????
  8. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Buồn và Chán luôn đi với nhau. Một hôm Buồn có chuyện, một chuyện tình cảm, Buồn không biết mình đang thế nào, chìm đắm trong mộng tưởng, ngây ngất trong ảo ảnh, hay đó chỉ đơn thuần là những thử thách của Ái tình. Buồn tìm đến nhà Chán, ở đó Buồn đã than thở, đã thổ lộ hết những điều mình đang gặp phải. Chán thương bạn lắm, cảm thông với bạn lắm. Cái khuôn mặt ấy, cái sự tha thiết, chăm chú nghe như nuốt từng lời, như cắt bớt, như san sẻ đi sự phiiền muộn trong lòng Buồn. Nhưng điều quan trọng nhất để Buồn hết đi tâm sự thì Chán lại không thể làm giúp bạn. Và bởi vậy, buồn và chán luôn luôn chỉ đi cạnh nhau, san sẻ cho nhau, nhưng ko bao giờ kéo nhau ra hết khỏi sự phiền muộn...........
    Hỡi ôi! Hỏi khắp thế gian này, tình là gì mà sao ai nấy đều điêu đứng, lao đao???????
  9. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Buồn đã thấy Một người bị "lẳng ra giữa đường" như một mớ giẻ rách. Lại là chuyện tình cảm. Anh ta cũng buồn, cũng đang đắn đo, phân vân nhiều lắm....Anh ta yêu Thật lòng. Buồn thấy vậy, và Buồn biết rằng có lẽ anh ta cũng đang mù quáng. Tình yêu vốn cay đắng thế mà. Buồn muốn làm bạn với anh ta lắm. Nhưng chỉ dám sát sát theo sau, sợ rằng Buồn chỉ làm anh ta thêm sầu não, thêm chán nản.... Ôi, buồn! Buồn hiểu rằng anh ta đã chẳng toan tính trong tình yêu, anh ta sống hết mình vì tình yêu, anh ta có một tình yêu chân thành và trong sáng,.....thế nhưng người kia đâu có hiểu cho anh ta, anh ta lại nhát quá, chẳng dám nói,....à mà không, hình như sau chuyện này, anh ta đang định sẽ nói hết mọi điều, rằng anh ta yêu người đó lắm lắm, rằng tại sao Người đó không chịu hiểu tình cảm của anh ta, rồi anh ta nghĩ, mình sẽ nói, mình kìm nén đã quá lâu rồi, nhiều quá rồi, anh ta không muốn mọi chuyện thế này mãi nữa.....Buồn cũng cảm thấy thật là khó hiểu, thật là rắc rối, phức tạp,..... Người đó vô tình, vô tâm,...còn anh ta thì chân thành, tha thiết.... vậy tại sao??????? Người đó có thực vô tình như anh ta nghĩ không, hay vẫn với những suy nghĩ của trẻ con, và vô tư tới mức làm cho anh ta suy nghĩ, đau khổ???????????
    Buồn muốn giúp anh ta lắm, nhưng Buồn vẫn sợ rằng sẽ làm cho mọi chuyến rối rắm thêm..... Chẳng biết chuyện của Người đó và Anh ta ngày mai sẽ ra sao...?!?!?......
  10. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Buồn đã thấy Một người bị "lẳng ra giữa đường" như một mớ giẻ rách. Lại là chuyện tình cảm. Anh ta cũng buồn, cũng đang đắn đo, phân vân nhiều lắm....Anh ta yêu Thật lòng. Buồn thấy vậy, và Buồn biết rằng có lẽ anh ta cũng đang mù quáng. Tình yêu vốn cay đắng thế mà. Buồn muốn làm bạn với anh ta lắm. Nhưng chỉ dám sát sát theo sau, sợ rằng Buồn chỉ làm anh ta thêm sầu não, thêm chán nản.... Ôi, buồn! Buồn hiểu rằng anh ta đã chẳng toan tính trong tình yêu, anh ta sống hết mình vì tình yêu, anh ta có một tình yêu chân thành và trong sáng,.....thế nhưng người kia đâu có hiểu cho anh ta, anh ta lại nhát quá, chẳng dám nói,....à mà không, hình như sau chuyện này, anh ta đang định sẽ nói hết mọi điều, rằng anh ta yêu người đó lắm lắm, rằng tại sao Người đó không chịu hiểu tình cảm của anh ta, rồi anh ta nghĩ, mình sẽ nói, mình kìm nén đã quá lâu rồi, nhiều quá rồi, anh ta không muốn mọi chuyện thế này mãi nữa.....Buồn cũng cảm thấy thật là khó hiểu, thật là rắc rối, phức tạp,..... Người đó vô tình, vô tâm,...còn anh ta thì chân thành, tha thiết.... vậy tại sao??????? Người đó có thực vô tình như anh ta nghĩ không, hay vẫn với những suy nghĩ của trẻ con, và vô tư tới mức làm cho anh ta suy nghĩ, đau khổ???????????
    Buồn muốn giúp anh ta lắm, nhưng Buồn vẫn sợ rằng sẽ làm cho mọi chuyến rối rắm thêm..... Chẳng biết chuyện của Người đó và Anh ta ngày mai sẽ ra sao...?!?!?......

Chia sẻ trang này