1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Người đó nói với anh ta rằng Người đó chỉ coi anh ta là một người anh trai. Có đúng thật đó là tất cả những gì Người đó giành cho anh ta không??? Buồn biết nhiều hơn thế mà, Buồn hiểu được Người đó đang thử thách anh ta, thế nhưng tại sao lại phải dối lòng như thế nhỉ?? Con người thật phiền phức. Thật tức cười với cái câu :"Nhưng giờ em chỉ có thể coi anh là anh trai thôi, thế thì phải làm sao?" Tại sao anh ta lại khờ khạo đến mức không biết rằng Người đó cũng rất rất yêu anh ta????? Tại sao anh ta lại không biết Người đó đã, đang và vẫn tiếp tục cố gắng vượt qua những ngăn trở của gia đình để đấu tranh vì tình yêu giành cho anh ta???????????????? Tại sao anh ta cứ mãi hoài nghi ngờ rằng Người ta ko yêu anh ta??? Buồn thấy cuộc sống này thật phức tạp, thật lạ!...................
    Hỡi ôi! Hỏi thế gian Tình là gì mà ai nấy phải điêu đứng, lao đao???...................
  2. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Người đó nói với anh ta rằng Người đó chỉ coi anh ta là một người anh trai. Có đúng thật đó là tất cả những gì Người đó giành cho anh ta không??? Buồn biết nhiều hơn thế mà, Buồn hiểu được Người đó đang thử thách anh ta, thế nhưng tại sao lại phải dối lòng như thế nhỉ?? Con người thật phiền phức. Thật tức cười với cái câu :"Nhưng giờ em chỉ có thể coi anh là anh trai thôi, thế thì phải làm sao?" Tại sao anh ta lại khờ khạo đến mức không biết rằng Người đó cũng rất rất yêu anh ta????? Tại sao anh ta lại không biết Người đó đã, đang và vẫn tiếp tục cố gắng vượt qua những ngăn trở của gia đình để đấu tranh vì tình yêu giành cho anh ta???????????????? Tại sao anh ta cứ mãi hoài nghi ngờ rằng Người ta ko yêu anh ta??? Buồn thấy cuộc sống này thật phức tạp, thật lạ!...................
    Hỡi ôi! Hỏi thế gian Tình là gì mà ai nấy phải điêu đứng, lao đao???...................
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    hix , đến rủ nó đi chơi, thì nó lại bỏ rơi mình , buồn wé
    giờ nó là người bận rộn rồi , thôi kệ nó vậy dù sao mình cũng thấy vui vì nó có bạn mới , mình cũng nên thay đổi chứ nhỉ
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    hix , đến rủ nó đi chơi, thì nó lại bỏ rơi mình , buồn wé
    giờ nó là người bận rộn rồi , thôi kệ nó vậy dù sao mình cũng thấy vui vì nó có bạn mới , mình cũng nên thay đổi chứ nhỉ
  5. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này về quê xả hơi đã, rồi lại lên tìm việc tiếp.
    Có ai trong box về quê không?
  6. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này về quê xả hơi đã, rồi lại lên tìm việc tiếp.
    Có ai trong box về quê không?
  7. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thế là đã thi xong cái bài thi đó, rốt cuộc thì cũng có vài người chúc mình thi tốt, đó là những người đồng môn và những người đi cổ vũ cho bạn tiện thể cổ vũ luôn cho mình!
    Tại sao bạn bè mình k0 ai đi cổ vũ cho mình , mặc dù mình đã nói với họ? Buồn quá, người thì bận, người thì " k0 thích cái trò đó" , đây là lần đầu tiên mình cảm thấy run khi thi và lần đầu tiên mình cảm thấy kì thi này quan trọng mặc dù đối với 1 số người thì nó chỉ là trò vớ vẩn, và mình thực sự muốn có ai đó đến xem mình thi
    Đầu tiên thì thấy bình thường, rồi bạn bè có người nhà hoặc ai đó đến, tủi thân, nhưng rồi lại nghĩ k0 sao cả. Đến lúc người ta đọc tên thủ khoa, người đỗ vớt, người trượt, mình lại thấy may là k0 có ai đi để đỡ phải xấu hổ nếu là đỗ vớt hoặc trượt, và cũng có tên mình thật " ...số báo danh 85..." Mình tưởng là nghe nhầm chứ ! bao nhiêu người nhìn vào mình, k0 thể tin được!!!
    Mình là thủ khoa! Trời đất! còn vui hơn là đỗ đại học ! sao lại thế nhỉ !!!
    Giá mà.... Giá mà có ai đó đi xem lúc mình được đọc tên.... giá mà có ai đó đi xem lúc mình được gọi lên trao quà.... giá mà ....
  8. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thế là đã thi xong cái bài thi đó, rốt cuộc thì cũng có vài người chúc mình thi tốt, đó là những người đồng môn và những người đi cổ vũ cho bạn tiện thể cổ vũ luôn cho mình!
    Tại sao bạn bè mình k0 ai đi cổ vũ cho mình , mặc dù mình đã nói với họ? Buồn quá, người thì bận, người thì " k0 thích cái trò đó" , đây là lần đầu tiên mình cảm thấy run khi thi và lần đầu tiên mình cảm thấy kì thi này quan trọng mặc dù đối với 1 số người thì nó chỉ là trò vớ vẩn, và mình thực sự muốn có ai đó đến xem mình thi
    Đầu tiên thì thấy bình thường, rồi bạn bè có người nhà hoặc ai đó đến, tủi thân, nhưng rồi lại nghĩ k0 sao cả. Đến lúc người ta đọc tên thủ khoa, người đỗ vớt, người trượt, mình lại thấy may là k0 có ai đi để đỡ phải xấu hổ nếu là đỗ vớt hoặc trượt, và cũng có tên mình thật " ...số báo danh 85..." Mình tưởng là nghe nhầm chứ ! bao nhiêu người nhìn vào mình, k0 thể tin được!!!
    Mình là thủ khoa! Trời đất! còn vui hơn là đỗ đại học ! sao lại thế nhỉ !!!
    Giá mà.... Giá mà có ai đó đi xem lúc mình được đọc tên.... giá mà có ai đó đi xem lúc mình được gọi lên trao quà.... giá mà ....
  9. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Định viết cái gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ko nên viết là hơn hết! Đời cũng lắm chuyện, đàn bà cũng lắm chuyện, mình cũng lắm chuyện---> Ai cũng giống ai! Hmmmmmmmmmmmmmm
  10. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Định viết cái gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ko nên viết là hơn hết! Đời cũng lắm chuyện, đàn bà cũng lắm chuyện, mình cũng lắm chuyện---> Ai cũng giống ai! Hmmmmmmmmmmmmmm

Chia sẻ trang này