1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả nhưng sao mình vẫn phải nghĩ thật nhiều. Mấy đứa bạn bực quá, bảo bỏ cái tính nghĩ nhiều đấy đi. Èo ơi Bây giờ thì lại cảm ơn người ta, cảm ơn họ đã giúp mình nhận ra nhiều thứ hơn, những thứ nho nhỏ xung quanh cuộc sống của mình thôi, những niềm vui "nhỏ mọn" như anh T.A vẫn nói.
    Về đến nhà, lại dọn dẹp, mở bài hát thật vui mà một gnười bạn gửi cho mình. RA net copy mấy bản nhạc hay hay, chat với một gnười bạn hay cười rồi lại lội vào ttvnol một chút. Mình rất muốn viết vào đây, nó sẽ giúp mình đọc lại những gì đã qua, giúp mình bỏ đi cảm giác buồn, giúp mình đếm lại được những gì mình đã làm, tuy rằng mình biết mình phải cố gắng thật nhiều, phải tự đấu tranh với bản thân mình thật nhiều."Điều đó rồi cũng qua đi" thôi mà. Về nhà thôi.
  2. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc xong mình cũng ngưỡng mộ anh T.A mất rồi . Sống phải như thế chứ
  3. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 5h30 đã tỉnh dậy. Vẫn còn nghĩ đến việc đó khi bắt đầu tỉnh giấc.
    Việc đầu tiên là mở toang các cánh cửa trong nhà, không khí buổi sớm thật dễ chịu, khung cảnh của "thôn quê" trong lòng HÀ Nội.Yên bình.
    Gấp lại chăn màn, sắp xếp mấy cuốn sách, truyện đôrêmon và tạp chí trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Ừ, thấy gọn gàng hơn đôi chút. Một việc có ích làm cho mình vui.
    TẮm nước lạnh vào buổi sớm, giặt lô quần áo của ngày hôm qua cộng với ngày hôm nay.Rồi lại leo lên nóc nhà ngồi. Không khí thật dễ chịu.Mình cố gắng hít thở thật sâu, thật sâu để đẩy bớt những gì còn nghẹn lại trong tim mình.
    7h20 leo xuống và chuẩn bị đi làm.
    Hôm nay đến sớm hơn 5phút. Việc đầu tiên là dọn dẹp chỗ làm việc, bỏ bớt các giấy tờ trong ngăn tủ, sắp xếp lại tài liệu.Rồi xuống thanh toán.
    Cả sáng chưa thanh toán xong. Chắc phải mất cả chiều.
  4. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    BỖNG CHỐC BẠN NHẬN RA RẰNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VIỆC NẮM CHẶY MỘT BÀN TAY VÀ VIỆC GIỮ CHẶT MỘT TÂM HỒN.
    RẰNG TÌNH YÊU KHÔNG LUÔN LÀ ĐIỂM TỰA VÀ SỰ CHUNG SỐNG KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI SỰ SUM VẦY.
    RẰNG NỤ HÔN KHÔNG PHẢI LÀ KHẾ ƯỚC VÀ MÓN QUÀ KHÔNG PHẢI BAO GIỜ CŨNG LÀ NHỮNG LỜI HỨA CHÂN THÀNH.
    RẰNG CÓ NHIỀU NGÀY NẮNG VỚI ĐÊM ĐEN NHƯNG NỖI BUỒN KHÔNG KÉM NHỮNG NGÀY MƯA.
    VÀ BẠN HỌC CÁCH NGẨNG CAO ĐẦU, CHẤP NHẬN THẤT BẠI ĐIỀM TĨNH NHƯ MỘT NGƯỜI LỚN CHỨ KHÔNG KHÓC LÓC NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ.
    VÀ BẠN TỰ TRỒNG HOA TRONG VƯỜN NHÀ ĐỂ TÔ ĐẸP CHO CUỘC SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI TRỒNG CHO NGƯỜI KHÁC MANG HOA TỚI.
    VÀ BẠN NHẬN THẤY RẰNG: BẠN THỰC SỰ MẠNH MẼ, RẰNG CUỘC SỐNG ĐÁNG YÊU HƠN BẠN TƯỞNG.
  5. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Kết luận chính xác, đúng đắn !
  6. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    good !
  7. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat với anh T.A, anh ấy bảo thật vui khi mình vui trở lại. Thực sự mình cảm ơn anh ấy rất nhiều. Không an ủi mình như nhiều người, không cần ngồi nghe mình than vãn nhiều nhưng những câu chuyện anh ấy kể lại giúp mình rất nhiều. Giúp mình nhìn nhận dược bản thân như thế nào, và phải biết giá trị bản thân như thế nào.Cảm thấy vui vì có bên cạnh một người bạn lớn sâu sắc như thế.
    Sáng đến công ty. Trong phòng bây giờ lại có sự thay đổi. Không hiểu sao, bất kỳ sự ra đi nào cũng mang lại cho mình cảm giác trống vắng và buồn buồn.
    Nhưng mà thôi, mình ko để cảm giác làm yếu mình đi nữa. Có lẽ nên đi ngủ trưa một lúc đi.
  8. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào cũng ko biết viết vào 1 chỗ nào cả,mặc dù đọc hết nhưng ko có thấy hứng thú cho lắm cũng chỉ vào buôn mà thôi cũng có một số chỗ ngứa tay muốn... nhưng rồi lại cúng ko biết bắt đầu như thế nào.
    Chẳng hiểu vì sao mình ko còn những cảm xúc như ngày xưa để mà có thể viết .
    Chán ngồi cả chiều tìm, tìm và tìm cũng ko thấy đc những thứ à mình cần, rồi lại giết thời gian bằng cách tự cho mình đi lang thang ở ttvn vậy.Ko làm cũng chết mà làm thì... thầy ơi! em chịu thôi,hix... đời wá đen, cả tuần rồi lang thang net mà chả tìm đc j mà viết cả, chán, chán, chán wá!!!
  10. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hehe..., đó là một phần của cuộc sống, cứ chán thoải mái đê, sau cơn mưa trời lại sáng .
    Trong này cũng có nhiều chỗ để viết mà, quay lại viết đê chớ, thỉnh thoảng bị stress như thế này vào đây xả mới cảm thấy đời thú vị hơn

Chia sẻ trang này