1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    thế là tuần sau lại thi rồi.không biết giờ nay em đang làm gì ?Em có biết là anh đang nhớ em nhiều lắm không,chỉ còn 6 ngày nưa là tròn 2 tháng anh ko gặp mặt em,đã hơn hai tuần nay anh ko đến trường chỉ bởi vì một lý do rất đơn giản là anh sợ nhìn thấy em thì trái tim của anh ko chịu nổi,anh không biết bây giờ gặp em anh se phải nói gi nhi? anh sợ lắm! Ngồi ôn thì nhưng sao anh lại toàn nghĩ đến em thôi.mấy hôm trước em ốm,anh biết nhưng ko dam gọi điện hỏi thăm.Anh ko biết minh làm thế la đúng hay sai nhỉ.Có lẽ long tự trọng đã ko cho anh gọi điện cho em,nhưng tại sao em không trả lời anh khi anh gọi điẹn hay nhắn tin ?có phải em ghét anh lắm à.Anh không biết mình phải làm gì bây giờ!
  2. 13_unlucky_numbers

    13_unlucky_numbers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cuối tháng 9, Hà nội mưa bụi bay.... hè đi trên đường Láng buồn như con chuồn chuồn. hic! muốn về với u quá trời
  3. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây ,hình như mọi thứ vẫn thay đổi 1 cách cực kì chậm chạp ==>> Ko cảm thấy hứng thú gì lắm ! Thực ra mỗi lần nhớ nhà là lại lang thang vào đây với mong muốn có thể tìm lại 1 chút cảm giác ấm áp như đang ở nhà ,và ............ quả thật dù box có vẻ rất buồn tẻ ,nhưng ........ mình vẫn cảm thấy vui ,lang thang đọc bài của mọi người ,thỉng thoảng gặp 1 khuôn mặt quen thuộc ,mừng ......... thỉng thoảng ai đó nói đến 1 cái gì đó ,à ........ mình cũng biết , ờ ............ thì đúng là ko đâu bằng nhà mình mừ! Dù sao thì vẫn yêu Ninh Bình vô cùng ,yêu từng con đường ,từng góc phố ,từng ngóc ngách nhỏ .......... yêu tất cả những gì thuộc về Ninh Bình
  4. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tuyết rơi ầm ầm lạnh kinh khủng mấy ngón tay chỉ cần va chạm với vật gì đó là vỡ tan ra ... Ninh Bình giờ vẫn nắng nhỉ? tự hỏi mình tháng 11 có màu gì? Những cây bàng già đã diện cho phố màu áo choàng đỏ ối chưa?? Cái sun xoe của gió bấc đã làm xôi thêm ấm thêm thơm mỗi sáng ???
    Vậy đấy , cái tình dành cho quê hương nó là thế ! Phố phường có thể thay đổi về diện mạo nhưng tính cách con người thì chẳng thể nào khác hơn...
    Phố rêu phong nhưng nổi bật với biển Phố Văn Hoá.(Đường nào cũng có ).Những người hàng xóm thân thiện sao giờ ai cũng già hơn nhỏ bé hơn? Ấy vậy mà nắm tay rất chặt
    rất ấm . Tình làng quê xóm phố lại dạt dào chảy trong người những đứa con xa quê qua cái siết tay ... Cuối phỗ vẫn là góc chợ náo nhiệt .Nhỏ nhưng gì cũng có .Sạp hàng lớn hay từng mẹt từng thúng chỉ có vài mớ rau....vẫn vị trí ấy ,khuôn mặt ấy .Thân thuộc , Ngai ngái , nồng nồng ở sống mũi...
    Ninh Bình với tôi là thế đấy. Mỗi thứ là một chấm nhỏ li ti tựa như bạn đang ngắm quê hương mỗi khi máy bay cất cánh. Bức tranh quê đơn giản để nhớ lại bạn lúc nào cũng vẽ được trong tâm hồn..
  5. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Lại vào thăm nhà tí ,vẫn ko có gì mới kể từ ngày hôm qua
  6. utxinhmatbiec

    utxinhmatbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    hê...hê.....NO PROBLEM
  7. anhoabi

    anhoabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI 18/11/2006
    lâu rồi không về quê thấy nhớ nhà vào forum để tìm cảm giác như ở NINH BÌNH nhưng mà chán quá chẳng có gì hay và hấp dẫn cả,chẳng gặp được ai cùng nhà mà cùng nói chuyện đây,
  8. anhoabi

    anhoabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới lại vào đây ,hình như mọi thứ vẫn thay đổi 1 cách cực kì chậm chạp ==>> Ko cảm thấy hứng thú gì lắm ! Thực ra mỗi lần nhớ nhà là lại lang thang vào đây với mong muốn có thể tìm lại 1 chút cảm giác ấm áp như đang ở nhà ,và ............ quả thật dù box có vẻ rất buồn tẻ ,nhưng ........ mình vẫn cảm thấy vui ,lang thang đọc bài của mọi người ,thỉng thoảng gặp 1 khuôn mặt quen thuộc ,mừng ......... thỉng thoảng ai đó nói đến 1 cái gì đó ,à ........ mình cũng biết , ờ ............ thì đúng là ko đâu bằng nhà mình mừ! Dù sao thì vẫn yêu Ninh Bình vô cùng ,yêu từng con đường ,từng góc phố ,từng ngóc ngách nhỏ .......... yêu tất cả những gì thuộc về Ninh Bình
    Hãy vui lên khi lòng còn biêt'' buồn ^_^!!
    lại có cảm giác giống mình rồi
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thứ 7 lằng ngoằng với câu chuyện cãi nhau của hai ông bạn hâm hâm.
    Đói meo mà cho ăn có nửa gói mì thì chết mất thui, nhưng thà có mà ăn vẫn tốt hơn là..không có gì...
  10. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá mà chả biết nói cùng ai?? Đành vào đây hò hét tí
    Chưa bao giờ cảm thấy buồn và thất vọng thế này. Cảm giác chán trường tất cả, cảm thấy cái jì cũng vô vị, nhạt thếch. Chắc muốn chết quá Từng này tuổi đời mà vẫn buồn vì chuyện ấy . cứ cảm thấy trẻ con thế nào??? Ở trong cuộc sống này ai hiểu được tôi

Chia sẻ trang này