1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NB hôm nay lạnh không Én?
    Hnhu đang làm một bài thuyết trình về BTB, nên có ngấp nghé chút ở Tam Điệp đây!
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    NB hôm nay lạnh không Én?
    Hnhu đang làm một bài thuyết trình về BTB, nên có ngấp nghé chút ở Tam Điệp đây!
    Gửi lúc 22:55, 17/11/08
    ...............................
    Đài báo lạnh chị ah. NHưng mà sáng sớm dậy chạy em zẫn mặc " Quần đùi áo phông" thui....hiiii chứng tỏ k lạnh lém.
    Nhớ Bắc không chị? Gửi cho chị chút gió heo may nè...chút hương đoá hoa sữa cuối mùa,...gửi cả những nứt nẻ của làn da...của đôi môi khi hanh nắng nè.........................
    [​IMG]
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của honeylinh viết lúc 16:42 ngày 17/11/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    thế là mai ta lại được gặp em rồi.Đã 1 tuần nay ta chui trong 1 thế giới buồn rầu thê lương của 1 kẻ thất tình.
    Em còn nhớ ta không? câu hỏi đó đã được giải đáp.Hôm vừa rồi em đã gọi điện. thế nhưng điều đó có nghĩa lí gì khi đó chỉ là những lời hỏi thăm,sự lo lắng phần nhiều của 1 tình cảm hời hợt.Thật buồn.
    Liệu ngày mai em gặp ta, em sẽ nói gì ?? ngoài những lời trách móc là ta đi mà không nói gì cả, chắc chỉ có thế thôi. Còn lại thì chắc cũng chẳng có gì cả.Mà thôi, ta cũng chỉ cần có thế thôi, vì từ trước đến giờ ta đã quen với những lần thất vọng như thế rồi.Và ta sẽ lại là ta...vẫn là waiting ngày nào....vẫn là waitingforever !!!!!!!!!!!!ta sẽ đợi em !!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    .........ẶC ẶC.....TA ƠI!!!....ĐỪNG TUYỆT VỌNG........THẾ NÀY THÌ...TA....CỨ TUYỆT ...THỰC ĐI CHO RỒI....
    TÔI MUỐN ĐỨNG TRÊN RANH GIỚI CỦA SỰ CÓ THỂ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------(Jorn Utzon)
    ............................
    KHI MÔ CHÚ CŨNG DOẠ TUYỆT THỰC....NGƯỜI TA ĐANG TÂM TRẠNG NHƯ THẾ...PHẢI ĂN MỚI CÓ SỨC MÀ...BUỒN CHÁN CHỨ CHÚ.
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!...nhỉ!....CŨNG PHẢI CÓ SỨC ...SỐNG ĐỂ MÀ. CÒN ....TUYỆT ....THỰC CHỨ NHỈ........IEM NHẦM.....XIN LỖI!!!.... ĐÚNG LÀ PHẢI ĂN MỚI CÓ SỨC ....MÀ........CHỨ...ạ...!!!
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!....Ừ!....
    Có giỏi thì cứ "QUẦN PHÔNG-ÁO ĐÙI" mấy hôm nữa đi....BIẾT LÉM HAY KHÔNG NGAY....CHỨNG TỎ!!!....LÉM...!!!....

    Nhớ BẮC hông chị!?!?.....BẮC nhớ chị hông!?!?........CÓ DZÌ THÌ CỨ GỬI....TẤT...CHO CHỊ....GỚM!!!...CÓ DZÀY....GỬI NỐT ha....!!!....

  6. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    đây chắc là thành viên đanh đá nhất box mình đây. Sau này có thi Miss chanh thì chắc phải mời bạn này thay mặt box NB đi thi...
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Á....!!!....ĐÁ XOÁY....bao giờ thi MÍT-CHANH-ĐÁ-XOÁY.....cử GƠN-TYM-LẠNH...đi ha!!!....
    Mình không đi đâu...sắp BẬN TRĂM CÔNG NGÀN VIỆC ...rồi ...ha ha CHÍT CƯỜI!!!...
    Cử GƠN-TYM-LẠNH....lãnh ẤN phong MÍT .....đi thi thố tài CHANH-ĐÁ-XOÁY-CHỌC-NGOÁY..........h ah a....
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hê hê nói có sai đâu, vừa nói được 1 câu, bạn ý độp lại cho vài câu liền ạh. Tưởng mỗi mình bạn bận thôi hả, tớ đây cũng bận ăn chơi trăm nghìn vụ chứ lị. Mí lị chanh chủng-đá đủng- xoáy xủng... tớ biết thân biết phận kém cỏi nên không dám chen zô, xấu mẹt ban đại điện. khổ thế cơ chứ nhỉ...
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    CHẾT CƯỜI với KÔ-GƠN này !!!....ha ha...
    Nói nữa chắc KÔ này lăn ra ...HÊ HÊ...vỡ bụng quá!!!....
    Mà.......làm chi!?....BON CHEN ha...Có HÚT-HÍT chút mà MÍT-CHANH-ĐÁ-XOÁY-XỦNG...tính HÚT-HÍT theo....NGỘ!!!....
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Uh`...đúng vậy đấy, tớ cũng nói nốt một câu thôi (cho nó lịch sự) rồi chạy xa xa không thì cười ...chết. Thấy bạn phì phì phèo phèo, muốn mời 1 điếu cho đủ tinh thần dũng cảm mà đi dự thi, nhưng mà ở đây ko có cái hình mời thuốc lá...nên tớ dùng tạm cái hình "đó". Thế mà bạn này lại cứ tự nghĩ đâu đâu...rồi tự cười ha ha (chắc nghĩ ai cũng giống mình). nhưng mà cái tình trạng " tự nghĩ đâu đâu...rồi tự cười ha ha..." ý , tớ thường hay bắt gặp mỗi khi đi tàu từ đây về Hải phòng. Thôi xem thế nào Thầy thiếc-thuốc thủng đi bạn ạh...
    P/S: mọi lời nói đềulà chân thành ý nhá, bạn đừng có hiểu sai ý tớ, rồi lại ngồi cười..thì khổ ra...

Chia sẻ trang này