1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!......ha ha....GỚM!!!....chưa gặp AI chân thành thế này....
    Mà sao lại đi tàu đi HẢI PHÒNG !?!?.....
    Sao bạn nói cái gì cũng ....ỦNG ....ỦNG....thế nhỉ!?!?.....mọi CÂU HỎI đềulà chân thành ý nhá, bạn đừng có hiểu sai ý tớ, rồi lại ngồi cười..thì khổ ra...
  2. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hố...chắc hiểu ko ra được cái ý, lại tự suy ngẫm và hiểu sai lệch gì rồi, nên mới hỏi 1 câu tò mò đến thế nhỉ: sao đi tàu đi HP hỏi lèm gì, hả bạn?
    bạn nhắc tớ mới nhớ, trước đây có hay nói Ủng Ủng đâu nhỉ, khổ, chắc tại tớ là người dễ thông cảm với người khác, nên nói với bạn mới phải Ủng Ủng thế, thế mà nhiều câu bạn còn không hiểu...Dù sao tớ vẫn rất thông cảm cho bạn..và tớ cố không hiểu sai ý của bạn đâu, và cố không ngồi cười...không bạn lại khổ ra...
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Hố...chắc hiểu ko ra được cái ý, lại tự suy ngẫm và hiểu sai lệch gì rồi, nên mới hỏi 1 câu tò mò đến thế nhỉ: sao đi tàu đi HP hỏi lèm gì, hả bạn?
    bạn nhắc tớ mới nhớ, trước đây có hay nói Ủng Ủng đâu nhỉ, khổ, chắc tại tớ là người dễ thông cảm với người khác, nên nói với bạn mới phải Ủng Ủng thế, thế mà nhiều câu bạn còn không hiểu...Dù sao tớ vẫn rất thông cảm cho bạn..và tớ cố không hiểu sai ý của bạn đâu, và cố không ngồi cười...không bạn lại khổ ra...
    [/quote]
    À!...Ừ!...CHÍT thật....MÌNH cứ....NHẦM MÃI....xin lỗi ha!!!....ha ha....Mà tính MÌNH....lại cứ HAY NHẦM....cứ QUEN NHẦM.....thế mới....CÀNG CHÍT chứ lại...CHÍT THẬT!!! ...
    MÌNH ....TÒ MÒ ha!?!?....phải ạ!!!....dzậy....BẠN hỏi mà chi...!?!?...hả bạn?.....ha ha....
    bạn nhắc tớ mới nhớ, trước đây ....TỚ CÓ HỎI AI.... Ủng Ủng đâu nhỉ, khổ, chắc tại tớ là người dễ thông cảm với người khác, nên nói với bạn mới phải Ủng Ủng thế, thế mà nhiều câu bạn còn không hiểu...Dù sao tớ vẫn rất thông cảm cho bạn..và tớ cố không hiểu sai ý của bạn đâu, và cố không ngồi cười...không bạn lại khổ ra...
    LÂU LÂU....GẶP GƠN THÚ VỊ NHƯ VẦY Á!!!....CHÍT CƯỜI!!!....MÀ KHÔNG DÁM HÉ RĂNG....
    MÌNH CHỢT HIỂU RA......1 ĐIỀU!!!...1 NGƯỜI KHỔ QUÁ,KHÔNG THAN NỔI CŨNG LÀ 1 BI KỊCH ĐAU ĐỚN,NHƯNG.....1 NGƯỜI VUI QUÁ,BUỒN CƯỜI QUÁ,MÀ KHÔNG DZÁM CƯỜI ,CHỈ ĐỂ TRONG BỤNG THÔI....CŨNG HẾT SỨC ĐAU ĐỚN...NGƯỜI TA GỌI LÀ ....ĐAU BỤNG!!!...GƠN ạ!!!...
    CHẠY QUA CHỖ KHÁC ...CỪI ạ!!....
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thôi stop mọi cuộc vui để chuyên tâm vào dùi mài một số thứ.
    Hôm nay đi ăn cưới lớp trưởng lớp ta, bị lạc đường, bọn lớp đứng chờ mình trước cổng 1 tiếng liền, gọi điện í éo suốt trên đường. cuối cùng cũng đến - muộn. Vẫn vui. Vẫn còn thời gian buôn chiện thoải mái và chụp ảnh xoèn xoẹt. Lúc đi về trời lạnh nhăn răng, đấy là đã phòng xa thêm 1 cái áo to sụ...Cuối tuần.
    Về nhà tranh thủ ngồi kéo lại mớ thời gian cuối tuần đã mất. Thôn dân cfit đứa nào cũng eo éo kêu sắp bị môn KT đè chết, thế mà lên mạng, chả gặp ma nào mà. chỉ gặp mỗi trưởng thôn đang kêu rên vì ko tìm ra tài liệu, chắc tài liệu học nhóm. Ai bảo tối qua tít mắt đọc Chine doll. Cuối tuần.
    Đã 12 h, đằng nào cũng đã muộn, thôi thì gặm thêm mấy trang truyện hôm nọ đến nhà cô 20-11, cô cho mượn về ngâm cứu. "Giá đâu đó có ai đợi tôi" - dạo này bọn cfit đnag phát rồ lên vì quyển này đây, nhưng ta đã nhanh chân tớm được mày trước. Hay. Nhưng "giá trong tủ có thêm đồ ăn" thì vẫn tốt hơn vì đọc mày khiến ta phải nạp năng lượng hơi bị nhiều. Cuối tuần.
    Và ngày mai đã lại là đầu tuần...mọi việc đều ổn trừ việc phải chui vào bụi hồng gai (vốn là cái lớp ta mới của mình bi h). Ooi thứ 2...

Chia sẻ trang này