1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu tuổi thì gọi là muộn chồng/vợ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi goldbody, 14/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trong nhóm bạn bè mình chơi thân thì mình là thằng cuối cùng chốt hạ, vậy đã coi là muộn chưa nhỉ :D

    Nói chung là chả phải lấy vì ai cả, nên mặc kệ cái khái niệm sớm hay muộn đi, cốt là mình thôi.

    Thà làm trâu chậm uống nước trong hơn :D
  2. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Chú Red nói phải đấy.
    Khái niệm muộn hay sớm thì phải xem vào thời nào,
    Zai thì đơn giản hơn chút nhưng gái thì nên để ý vì còn đẻ đái nữa.
    Theo tớ thì gái (nên thôi ) tầm 30 nhóe,zai thì vô cùng :))
  3. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    Trai ba mươi tuổi đang xoan
    Gái ba mươi tuổi còn toàn nữ nhi
    Bốn mươi tuổi chưa đến thì
    Năm mươi chửa đến, đã vội chi lấy chồng
    Sáu mươi vác cuốc ra đồng
    Hỏi ông Tơ, bà Nguyệt đã lấy chồng được chưa


    =))=))=))
  4. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    em hỏi theo quan niệm của bói toán thôi chứ các bác phán thế thì vô cùng
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ồy. MÌnh xác định tầm 40 lấy vợ. Chơi chán đã
  6. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    nếu không sinh con đẻ cái thì lấy lúc nào cũng được
    nếu đẻ đái thì gái dưới 30, giai dưới 35 lúc đó còn trẻ khoẻ còn chăm con tốt
    sau tuổi đó gái thì nhanh xề hơn và khó kéo lại
    giai thì bận bịu công việc nhiều hơn và cũng ngại chăm con hơn
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thế người ta cứ sợ muộn rồi vơ bèo gạt tép. Chứ tớ thấy nhiều đứa già rồi vớ đc PC ngon vẫn còn thơm chán. Hoặc trai già ưa gặm cỏ non. Giờ người ta toàn bảo là cỏ non tự nhảy chui vào miệng trâu già. Chứ trâu già chẳng phải đi tìm. Thế nên cuộc đời giờ chả biết đằng nào mà lần. Vô tư mà sống thôi.
    Lấy nhau xong lại phải đẻ. Đẻ xong lại lo kiếm tiền nuôi con. Cái vòng luẩn quẩn. Nuôi con lại muốn con bằng bạn bằng bè. Phấn đấu cả đời ko kịp. Ôi mệt mỏi với cái cuộc sống bon chen lắm. Tự do muôn năm :))
  8. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình còn 1 bà chị hai nặng vía, hơn 30 rồi chưa lấy chồng. Đi hỏi thầy thì bảo là phải lấy người đã qua 1 đời vợ rồi mới ổn được.
  9. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    thế sợ nhỉ, lấy xong còn chuyện con cái nữa chứ
  10. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình 22 tuổi, bố mẹ mình:"Cấm mày được yêu, học cho xong đã"
    Con bạn mình 22 tuổi, bố mẹ nó:"Người ta cưới đông cưới tây, con bồng con bế mà con nhà mình thì ế xưng ế xỉa"
    Chả biết đàng nào mà lần.

Chia sẻ trang này