1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về trường Thực nghiệm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minh03092005, 14/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Vớ vẩn ăn quẩn ngay , bây giờ con bạn là 1 đứa hiểu động nghịch ngợm và lứa tuổi mầm non mẫu giáo là hay bắt chước nhất . Bạn nhét nó vào 1 cái trường đánh nhau như ngóe , chém giết nhau hoài coi . Dám ko ? Nề nếp gia đình thì ngày được mấy tiếng , con thì ngày 8 tiếng trên lớp với bạn bè thầy cô về nhà giỏi lắm được 15 tiếng rồi mất 8 ngủ nghỉ . Nề nếp nó vào lúc nào ??? . Hay là nề nếp nó ăn sâu vào từ cái lúc ngủ nghỉ đó ???
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Việc dạy dỗ con cái, giáo dục nó biết những giới hạn không nên vượt qua để sống như một người bình thường chủ yếu là ở gia đình, chứ nhà trường làm sao làm thay được.
    Chưa nói một cách bi quan là môi trường giáo dục ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là truyền đạt kiến thức, giáo viên cũng phải quay cuồng kiếm tiền nên không còn thay phụ huynh rèn rũa về đạo đức như hồi nhỏ, khi mà học sinh tiểu học chưa phải đóng học phí và thầy cô được học sinh lễ phép khoanh tay chào từ xa.
    Nên dứt khoát cái việc xô lấn nhau để mong con vào được một trường không có đâm chém là việc vớ vẩn tớ sẽ không làm.
    Việc con phải đi học thêm tối ngày, học trước chương trình và đưa tiền bồi dưỡng cho giáo viên tớ cũng sẽ không làm.
    Hồi cấp 3 được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, giáo viên có ý nhắc bố mẹ tớ có lời với người ta. Tớ liền về xin chuyển trường luôn, cần cóc gì cái thứ danh hiệu đó.
    Tiếc là bị bố mẹ mắng cho một trận, lại còn bị loại khỏi đội tuyển. Cái này không lặp lại ở thế hệ con cái tớ nhé!
    Con tớ đi học sẽ luôn phải biết là bố mẹ đang để ý, theo sát chứ không khoán trắng cho nhà trường. Như thế thì phải biết học hành và ứng xử trong nhà trường ra làm sao.
  3. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cha đẻ của chương trình này là GS Hồ Ngọc Đại (con rể Lê Duẩn) có phương châm: "Trẻ em luôn đúng". Gần đây GS xuất hiện nhiều trên truyền hình, đặc biệt là VTV. Tôi cũng khá phân vân và thỉnh thoảng tôi cũng suy nghĩ đôi chút về phương châm giáo dục này của ông.

    Người ta làm nghề nào thì uyên thâm nghề đó. Tiếp xúc nhiều với trẻ thơ chắc ông hiểu tâm lý trẻ thơ nhiều hơn là chúng ta. "Trẻ con luôn đúng" của GS là ý muốn đối nghịch với người lớn luôn đúng của xã hội. Nhưng tôi nghĩ cũng không thể quên đi tâm lý các thế hệ khác trong gia đình.

    Nếu nhìn vào chương trình giáo dục ở trương Thực nghiệm thì có vẻ ông đúng. Đọc phương châm thì tôi không hiểu ý tưởng ông muốn truyền đạt ra quảng đại là gì? Nhất là trong điều kiện xã hội phức tạp như hiện nay. Một số gia đình thì vẫn đông con.

    Thành thật mà nói, tâm huyết một đời nghiên cứu của GS chúng ta cũng nên tham khảo. Cùng với quan điểm về giáo dục của những danh nhân đời trước, và các chương trình giáo dục tiên tiến đương thời. Có lẽ điểm khó của giáo dục là mọi đứa trẻ đều khác nhau. Bản tính chúng khác nhau vì chúng xuất thân trong những gia đình khác nhau.
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Bạn học trường nào mà có đội tuyển hs giỏi mà có kiểu đó nhỉ ? Từ bé hầu như của mình là : có vụ gì nhà trường kêu phụ huynh tớ lên tớ kêu e tự chịu trách nhiệm những hành động của e , có gì cô nói với e . Phụ huynh chỉ có nghĩa vụ nuôi em chứ ko có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về những gì e làm sai . E cũng muốn biết e làm sai gì và nếu bị phạt thì e chịu . Cô giáo mách với bố mẹ tớ ( đúng từ mách là đúng vì cô thông báo với bố mẹ tớ theo tính chất buôn chuyện ) , sau đó đi trong trường giáo viên rồi học sinh cả trường chỉ chỉ trỏ trỏ tớ cứ như tớ là đứa cá biệt . Bố tớ kêu : kệ cô đi con . Mẹ tớ lại muốn tớ giống bạn bè bình thường nghĩa là bố mẹ chịu hết trách nhiệm cho con cái ( theo cách hiểu tớ là thế , ở đây có nghĩa là có việc gì của con là bố mẹ phải biết và can thiệp - mệt mỏi ) . ĐI học , có bài làm của mình hơi khác biệt chút là bị nói , quan điểm của mình khác với sách là bị chấn chỉnh ngay ( :(( , ngày xưa mình thích đọc truyện tàu , nghe truyện tàu khi tả thì toàn theo mô típ đó thì lại bị cô giáo hướng dẫn theo cách của cô - đúng hơn là cách của sgk . Tố tự nhận thấy là phí công đọc sách của tớ ) Riết tớ ko buồn làm theo những gì tớ thích mà luôn đi theo lối mòn thầy cô cho . Ko cá tính , ko sắc màu như 1 cốc nước lọc nhạt toẹt

    Cấp 2 tớ ko nhắc , lên cấp 3 là thời kì sung sướng của tớ . Đi học thầy cô chỉ có nhiệm vụ truyển giảng kiến thức , còn ai có vấn đề về tâm sinh lí thì có thể trao đổi với lớp phó hoặc giáo viên chủ nhiệm ( kiểu như giáo viên giới tính và bác sĩ tâm lí ấy ) . Học cũng ko nặng vì quá nặng ý chứ nhưng mà nói chung tớ thấy vui . Có vụ gì nhẹ nhàng tự học sinh chịu trách nhiệm được thì hs chịu trách nhiệm và chịu phạt , ko có cảnh phụ huynh chịu thay như các trường khác ( chỉ trừ khi học sinh cướp của giết người thì .... ko đỡ được ) . Phụ huynh chỉ họp năm 2 lần đầu năm đi đóng tiền và cuối năm đến nghe tổng kết xem có bạn nào bị đuổi khỏi trường ko ? Nói chung môi trường tớ thấy ổn . Việc ai người ấy làm , bạn bè hòa đồng và đứa nào có quan điểm sống khác mọi người cũng đc tôn trọng , bài làm khác biệt mọi người cũng ko bị kì thị , ăn mặc càng ko bị kì thị ( ah tất nhiên đừng có ko mặc gì đi học là được ) .....

    Bjo với người khác thì tớ ko biết chứ với riêng tớ , chen chân mà cho con học được ở trường như trường cấp 3 mà tớ học đó thì cũng đáng . Nhưng chỉ tiếc là mấy trường đó lại ko chịu nhận chen chân mà phải thi tuyển . Vô đó thì tớ thấy học được nhiều cái mà sách vở ko dạy được và quan trọng là dạy cho sự tự tin và sáng tạo .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ ko nghĩ cách dạy : trẻ con luôn đúng . là đúng . Tớ thấy để thành : trẻ con chịu trách nhiệm về những gì chúng làm thì chính xác hơn .
    Tớ cũng nghe bảo GS Đại có đi du học Tây về nên cách tư duy cũng khác người VN hơn nũa cũng ko khéo léo nên chính vì thế ý tưởng nhân rộng mô hình trường TN ko được bên GD ủng hộ . Nếu được đông đảo mọi người ủng hộ thế thì sao ko nhân rộng mô hình , có nhiều trường TN1 , TN2 , .. .thì mọi người đỡ phải chen chúc nháo nhào đi mua hồ sơ khổ sở .
    Tớ cũng có nghe dân đồn : học phí khá mắc , nếu cho con vô đó thì xác định là cho nó học từ lớp 1 tới lớp 12 rồi du học hoặc học DH quốc tế thì cho vô chứ học ở đó rồi chuyển ra trường công thì nó ko theo nổi đâu vì ở đó ko đề cao lối mòn học vẹt , đặt nặng mấy môn toán lí hóa như ở VN mình . Có thể có nhiều bài văn hay ho gây shock nhưng về mấy môn tự nhiên có phần kém hơn so với học sinh trường công . Tiếng Anh nói là tốt hơn cũng ko chắc là đúng vì ( nghe bảo ) có thể từ vựng nhiều , tư duy tốt nhưng viết sai cấu trúc , ngữ pháp , ...

    Tớ nghe nói hơi nhiều nhỉ , vì tớ ko phải là người được học ở đó nên cũng ko đủ cơ sở để đánh giá .
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cũng là 1 ý kiến của phụ huynh nhé :

  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn thế đâu, chị con nhà bác mình vừa mua được hồ sơ và đăng ký thành công cho con chị ấy xong. Nhưng nghe kể là bị chen tí chết. (Sau buổi đầu tiên sập cổng trường, buổi T2 nhà trường rút kinh nghiệm, cấm không được đứng. Phụ huynh phải "đi bằng đầu gối", người nào tới lượt thì cứ lom khom gập gối mà đi. Chị của mình trước đây là dân thể thao chuyên nghiệp đấy, thế mà còn bị chen bẹp dí. Chị ấy phải gào ầm lên "không được thế này thì chết người đấy". May đứng cạnh chú CA, chú ấy thấy vậy hét lên "dừng nhận giấy khai sinh, không sẽ có người chết". Lúc ấy chị đã kịp nhét cái giấy khai sinh của con mình vào tay chú CA rồi. Hú hồn, thoát chết. ^:)^
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Có lẽ ở chỗ mình (Phú Thọ) và Hà Nội khác nhau, mà đã khác nhau thì ông nói gà bà nói vịt cũng không kết luận gì được.
    Dừng ở đây nhé!
  8. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Không biết thực nghiệm liễu giai bây h thế nào chứ hồi tụi mình đi học (thế hệ đầu 8x) học chung cấp I với thực nghiệm thì thầy cũng bình thường (Kim Đồng). Chắc từ lúc có a Ngô Bảo Châu nên mới hot như vậy nhỉ ??
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
  10. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    Chả lẽ không trường nào áp dụng mô hình dạy học của trường Thực Nghiệm này được à ?

Chia sẻ trang này