1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 7 xuyên Việt, cần các bô lão giúp giùm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kelangthang009, 15/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mod cho em để nhờ 1 tuần với ạ :) Em cảm ơn​

    Phượt Xuyên Việt​



    Đang rất cần sự trợ giúp của bạn bè, người quen về thông tin điểm du lịch, địa điểm ăn uống, ngủ nghỉ tại Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang, Mũi Né, Cà Mau,Tây Nguyên​



    Cuộc đời là những chuyến đi. Phượt là những chuyến chinh phục vùng đất mới !
    Xuyên Việt ước mơ của biết bao người, mong muốn có những trải nghiệm tuyệt vời, muốn được đi hết quê hương mình, yêu đất nước mình hơn, muốn thay đổi không khí, muốn được thoải mái hoàn toàn trong nó, muốn cảm nhận tình người trong mỗi chuyến đi, muốn có thêm những người bạn cùng chung chí hướng...

    Tháng 7 này xuyên Việt nào
    Trung bình mỗi ngày chạy 200km chạy xe 5 tiếng (vì 3 xe nên cơ động hơn) ăn+nghỉ trưa 1h30' => thời gian chơi, ngắm cảnh max là 7h30'. Quá thoải mái :xxx

    Lịch trình:
    Ngày 0 Hà Nội-Vinh (291km) gửi xe và tàu ra
    Ngày 1:Cửa Lò-Thành cổ Nghệ An-Hồ cửa Nam - Ngã Ba Đồng Lộc-Tp.Hà Tĩnh-Bãi biển Thiên Cầm-Đèo Ngang-Phong Nha Kẻ Bảng (220km)
    Đi xe khách từ Hà Nội, 3h sáng vào tới Vinh. Đi ra đón bình minh tại cửa Lò. Chơi đến 9h về thăm thành cổ Nghệ An và khu du lịch Cửa Nam. Sau đó qua Nam Đàn (nhà Quỳnh Trang ) nghỉ ngơi, dưỡng sức.
    Xuất phát từ 1h30 chiều. Chơi ở ngã ba Đồng Lộc 1 lúc rồi tiến thẳng tới Thiên Cầm, đi theo đường ven biển tối nghỉ lại tại Phong Nha Kẻ Bảng.
    Ngày 2: chơi ở VQG Phong Nha Kẻ Bảng
    Tham gia tuyến du lịch "Khám phá chiều sâu bí ẩn 1.500m động Phong Nha," du khách sẽ có những trải nghiệm mới mẻ và trở thành những nhà thám hiểm hang động thực sự, sử dụng thuyền độc mộc hoặc chèo thuyền kayak trên hitĩnh lặng của động với chiều sâu 1.500m.
    http://yeudulich.vn/Chi-Tiet-Tin/11/2263/Ve_dep_ky_vi_cua_nhung_hang_dong_o_Quang_Binh.html
    Ngày 3: Phong Nha Kẻ Bảng-Tp.Đồng Hới-Bãi biển Cửa Tùng(125km)- Nghĩa Trang Trường Sơn(40km)- Thành cổ Quảng Trị - (39km)-Tp.Huế (60km) tổng 264km
    Ngày 3 chạy từ 6h sáng, ăn sáng tại VQG Phong Nha Kẻ Bảng. Sau đó 9h sáng tới bãi biển cửa Tùng, dạo chơi ở đó 10h rồi đi Nghĩa Trang Trường Sơn. 11h Nghỉ ăn trưa tại đây, thăm viếng mộ các vị anh hùng liệt sỹ. 2h chiều xuất phát đi thăm thành cố Quảng Trị. 5h chạy tiếp đến Huế.6h tới nơi, tối chơi trên dòng sông Hương thăm thú nơi đây.
    Ngày 4: Chơi ở Thành phố Huế-Kinh thành Huế-Biển Lăng Cô(65km)- Bán Đảo Sơn Trà (31km)- Đà Nẵng Tổng 100km
    Sáng dậy thưởng thức đặc sản bánh, chè huế; chơi ở Kinh thành Huế, thăm thú Lăng Khải Định và Lăng Tự Đức, sau đó di chuyển về vịnh biển đẹp nhất Việt Nam- Lăng Cô. Chơi thăm thú nơi đây, tiếp tục dọc đường biển tới bán đảo Sơn Trà và nghỉ tối tại Đà Nẵng. Sau đo sẽ dạo đêm trong thành phố, ngắm cầu sông Hàn quay lúc 12h và cầu Trường Tiền liên tục đổi màu.
    Ngày 5: Đà Nẵng-Chùa Phật Tích-Bà Nà Chúa(30km)-Ngũ Hành Sơn(25km)- Hội An(25km) tổng 80km
    Đón bình minh trên bán đảo Sơn Trà, sau đó về thành phố thưởng thức đặc sản nơi đây! Lên chùa Phật Tích thăm bãi bụt (cảnh đẹp nhìn toàn cảnh nơi đây), sau đó lên Bà Nà Chúa cảm nhận không khí mát lành nơi đây!Di chuyển tới Ngũ Hành Sơn, leo ngọn Thủy Sơn, ngọn núi cao nhất và đẹp nhất nơi đây! Rồi quay ra Hội An, đi dạo trong thành phố, ngắm nhìn phố cổ :)
    Ngày 6: hội an-An Bàng(1 trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới)-Quảng Ngãi(110km)-thành phố Quy Nhơn (173km) –tổng hành trình 280km
    6h dạo chơi phố cổ Hội An, ăn sáng tại đây. 8h xuất phát đi biển An Bàng. 10h xuất phát đi Quảng Ngãi. 1h ăn trưa tại Quảng Ngãi(or ăn dọc đường) Nghỉ ngơi rồi 2h30 tiếp tục lên đường tới Bình Định.7h30 có mặt tại Quy Nhơn. Nghỉ tối tại đây!
    Ngày 7: Quy Nhơn-Phú Yên-Tuy Hoà(96km)-cực Đông Đại Lãnh(40km)-Nha Trang (85km) tổng hành trình là 221km
    Đón bình minh trên biển Quy Nhơn, thăm thú các bãi biển đẹp nhất nơi đây dọc theo đường 1A.Thăm Vịnh Xuân Đài, ghềnh đá đĩa-ở Phú Yên. Nghỉ tối tại Nha Trang.
    Ngày 8: Nha Trang-Phan Thiết (223km)
    Sáng đón bình minh ở Vịnh Nha Trang và Vịnh Phong Vân, sau đó xuất phát đi Mũi Né, đón hoàng hôn tại Mũi Né
    Ngày 9: Mũi Né(23km)Phan Thiết-TpBiên Hoà(180km)- Tp.Hồ Chí Minh(20km) tổng 230km
    Sáng đón bình minh trên biển Mũi Né, chơi ở đây rồi xuất phát tới thành phố Hồ Chí Minh chơi sớm.
    Chiều tối ăn chơi nhẩy múa ở thành phố HCM
    Ngày 10: Tp.Hồ Chí Minh-Long An(46km)-Tiền Giang(25km)-Vĩnh Long(60km)-Cần Thơ(40km)-Hậu Giang(47km)-Cà Mau (130km) Tổng hành trình 320km

    Ngày 11: Cà Mau-Cực Nam của tổ quốc(50km)
    Đi tàu ra cực Nam của tổ quốc, vui chơi ở đấy. Trưa về Cà Mau rồi gửi xe về Hà nội

    Còn có 1 lựa chọn khác là sau khi chơi bời ở Tp Hồ Chí Minh chán chê thì sẽ vòng về Tây Nguyên- Đà Lạt-Khánh Hòa rồi gửi xe về Hà Nội. Cung Tây Nguyên cũng có 2 lựa chọn:
    Cung 1: khá là mạo hiểm, thử thách
    Ngày 10: TPHCM – cửa khẩu BuPrăng
    Xuất phát đi tây nguyên. Dừng ăn sáng tại Đồng Xoài.
    Tham quan tượng đài chiến thắng Phước Long. Tìm hiểu chiến thắng Phước Long – trận đánh chiến lược phá tan vành đai bảo vệ Sài Gòn.
    Vào thăm Sóc Bom Bo nổi tiếng với bài hát “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” giã gạo nuôi quân ngày nào.
    Đi xuyên VQG Bù Gia Mập, chinh phục hơn 100km đường biên giới 14C, khám phá các buôn làng đồng bào Stiêng cùng với hệ sinh thái đặc thù của VQG Bù Gia Mập – một cung đường thử thách với đa dạng địa hình. Nghỉ đêm tại Đồn biên phòng cửa khẩu BuPRăng, giao lưu với bộ đội biên phòng.

    Ngày 11 BuPrăng – pleiku
    Buổi sáng, vượt khẩu sang đất bạn Campuchia ăn sáng. Theo đường biên giới 14C viếng thăm cột mốc 55. Thăm quan di tích Nơ Trang Long. Ăn trưa tại Buôn Ma Thuột. Tham quan làng café Trung Nguyên.
    Đến Gia Lai nhận phòng nghỉ. Dạo quanh phố núi buổi tối.

    Ngày 12:Pleiku-Quy Nhơn
    Rẽ xuống Quy nhơn qua đeo Mang giang , bốc xe về lại HN,

    Cung 2: ngày 1 mệt nhưng 2 ngày sau nhẹ nhành và nghỉ dưỡng

    Ngày 10: Tp Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 330km
    xuất phát từ sáng sớm lên Buôn Ma Thuột : "còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột"

    Ngày 11: Buôn Ma Thuột -->30km--> Thác Dray Sáp, Dray Nur -->30km--> Buôn Ma Thuột (Ăn trưa) - Đà Lạt (170km)
    Sáng dậy xuất phát đi chuỗi thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên: thác Dray Sáp và Thác Dray Nur. Sau đó di chuyển về nghỉ tối ở Đà Lạt :) Thưởng ngoạn không khí trong lành nơi đây!

    Ngày 12: Đà Lạt - Nha Trang (137km)
    Sáng chơi ở Đà Lạt, sau đó về Nha Trang chơi, ngắm hoàng hôn buổi chiều nơi đây!Bốc xe về Hà Nội
    Tổng kết
    Tổng số km : 1900km + phát sinh 300km = 2200 km (qua Bắc Kinh ^^)
    Thời gian dự kiến 11 ngày + phát sinh 2 ngày(1 ngày ở Nha Trang, 1 ngày ở tp HCM) = 13 ngày
    Chi phí cố định:
    Ngày 0 đi tàu ra Vinh: = 150k/người
    = 300k/xe
    Ngày cuối gửi xe về: = 750k/người
    = 720k/xe(gửi xe khách Hoàng Long)
    Tiền xăng: 2200:TB 50km/lit =44l x 23300k = 1000k/ xe
    Bảo trì xe + nhớt 2 bình = 200k + 2x60k =320k/1 xe
    Tổng chi phí cố định: = 3240k/xe
    Chi phí biến đổi:
    Tiền ăn 100k/ngày x 11-13 ngày = 1.100k – 1.300k/1 người
    Tiền phòng trọ, nhà nghỉ :50-100k/1 ngày = 550k-1.300k/1 người
    Tiền tham quan = 700k
    Tiền quà = 500k
    Tiền phát sinh, tiền đoàn =1.000k
    Tổng chi phí biến đổi: = 3850-4800
    Tổng chi phí cho chuyến xuyên Việt là 7100-8050 (nếu đi độc hành) và 5900-6800 (nếu đi xe 2 người). Đây là chi phí khi không được hỗ trợ ăn ngủ, nếu được hỗ trợ ăn ngủ thì chi phí có thể giảm tối đa là 2000k cho mỗi người, nếu ko mua quà về+kiểm soát tốt chi phí phát sinh: tiết kiệm được thêm 1000k/người.(có 2 cách để được hỗ trợ là ăn ngủ là thông qua bạn bè, người thân hoặc ăn nghỉ tại 1 số chùa khang trang)

    Em cần các bô lão tư vấn cho em về hành trình đi như này đã hợp lý chưa ạ:) làm sao có thể giảm đc chi phí biến đổi đi ạ (Có bác tư vấn là ăn ngủ tại 1 số chùa khang trang nếu ko có người thân quen); các bác tư vấn giúp em về 1 số điểm vui chơi, ăn ngủ đáng lưu ý với ạ (dù với tinh thần phượt là tiện đâu ngủ đấy) :) Em cám ơn các bác nhiều nhiều ạ! Em đang là sinh viên năm 3 nên trước khi ra trường rất muốn làm 1 chuyến để đời rất mong các bác giúp em với ạ! đoàn em đi có 6 người ạ
  2. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đi nhiều nhưng có cái đoạn từ Lăng Cô 6h đến Hội An 7h là chưa ổn. Bạn đi xe máy từ Lăng Cô đến Đà Nẵng đã mất ít nhất tầm 2 tiếng, đặc biệt lại đi buổi tối. Từ Đà Nẵng ra Hội An thì mất tầm 45 phút ==> đến Hội An tầm 9h rồi.

    Việc tối nghỉ ở Phong Nha có hợp lý không? thay bằng nghỉ ở Đồng Hới, ăn hải sản, ngắm bình binh cửa Nhật Lệ rồi chạy vào Phong Nha vẫn ổn mà.
  3. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thank u bạn rất nhiều! Mình vừa e*** lại lịch trình, và ngày đi Hội An - Đà Nẵng trở lên hợp lý hơn :)

    Còn hôm ở Phong Nha, uhm phương án Nghỉ ở Đồng Hới, ăn hải sản, ngắm bình minh ở cửa Nhật Lệ rồi chạy vào Phong Nha hợp lý hơn!

    Bản này là Phác Thảo chưa phải là lịch trình chính thức của đoàn nên rất cần sự góp ý, thông tin của những người như bạn :) Thank u
  4. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    .
  5. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi theo 2 phương án sau mà ko đến Cà Mau đc gọi là xuyên nửa Việt, he he

    Ở Đà Nẵng nên đến tham quan chùa Linh Tự, nơi đó có tượng Phật Bà Quan Âm cao 70m


    Đi cung 2 HCM- BMT - ĐL - NT hay hơn, lên cửa khẩu chả có vị j cả

    Nếu Lăng Cô - ĐN đi ngày thì nên đi qua đèo Hải Vân ngắm cảnh, nếu đi tối thì đi qua hầm cho nhanh.

    Cầu sông Hàn quay lúc 1h sáng nhé.

    Từ ĐN đi Hội An nên hỏi đường ven biển qua Điện Bàn, đi QL 1 vừa bụi bẩn vừa đường xấu

    Ngày 7 sợ bạn vỡ cung đấy, thấy bạn mình kể đến Cực Đông phải trekking mấy h đồng hồ mới đến nơi, xe máy ko đến tận nơi đc
  6. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng rồi. Qua Quy nhơn nếu đi theo đường 1 cũ sẽ gặp đèo Cù mông, đường khó và chán ngắt vì toàn xe tải :D. Đoạn này bạn nên tránh theo đường ven biển, tránh được đèo và ngắm biển đẹp suốt dọc đường.

    Qua Tuy hòa, có đèo Cả không tránh được, nên chọn giờ vắng xe tải mà đi.

    Đoạn Phan thiết - Biên hòa nếu chạy đường 1A thì chán ngắt, bạn nên tham khảo đường ven biển từ Phan thiết về Vũng tàu trên các diễn đàn. Đường ven biển đẹp mê hồn qua hải đăng Kê Gà, Hồ cốc, hồ Tràm, đường đẹp và ít xe lý tưởng để đi chơi. Nhưng bù lại bạn phải có thêm đoạn từ Vũng Tàu lên SG, quốc lộ 51 chắc sửa xong rồi, chạy 2 tiếng đủ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đoạn Nha trang - Phan thiết cũng khuyên bạn nên dành thời gian, bỏ quốc lộ 1A chạy đường biển bất cứ đoạn nào có thể.

    Tiếc là không có đường tắt từ Cam ranh sang Núi chúa, nhưng đến gần Phan rang bạn có thể tìm đường rẽ vào vịnh Vĩnh hy dưới chân Núi chúa. Từ đó chạy dọc biển về Phan rang, Ninh chữ.

    Nửa đường Phan rang - Phan thiết đoạn sau Cà ná cũng có đường ven biển qua trảng cát, qua Mũi né để về Phan thiết. Tìm được đường đó, bạn sẽ qua những thị trấn cũ của vùng Duyên hải. Thử google tên Liên hương, Phan rí Thành, Phan rí Cửa, Chợ Lầu...
  7. ncvinh

    ncvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tour này thực sự là thú vị, trước đây mình cũng từng đi cung đường dài như vậy, giờ ít điều kiện quá

    Thông tin của bạn là chính xác vì mình đang sống ở Đà Nẵng, từ Đà Nẵng các bạn đi vào Hội An bằng cung đường ven biển - Hoàng Sa - Trường Sa là rất đẹp (nếu bạn đi tầm từ 5h30 chiều, cảm nhận cảnh vật ở cung đường này là tuyệt vời)
  8. evivatourvietnam

    evivatourvietnam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ĐI phượt tận hơn 10 ngày thì công nhận hơi mệt, các bạn gái cân nhắc trước khi đi nhé, vì mình là nam giới mà đi một lần về bở hơi tai luôn
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Đến Quảng Bình nên đi Động Thiên Đường hơn vì đẹp hơn PNKB nhiều, trc đây chưa có TD thì vào PNKB. TD cách PNKB 30km, trên cùng 1 trục đường. Ngồi thuyền vào PNKB mất 1h, trong hang rất tối vì ít đèn hơn TD. Từ TD trở về nếu có time nên vào thăm quan khu du lịch Suối Moọc. Khu sinh thái này còn rất hoang sơ, cảnh đẹp, có cả dịch vụ thuê phao tắm suối, ko nên ăn ở đó vì rất đắt, 250k/kg hơi gà đồi, chỉ có duy nhất món gà nướng


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. tubieso

    tubieso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đi liên tục thế thì sao có thời gian nghỉ nghời ngắm cảnh được , theo mình nên kéo dài hành trình lên 1 tháng , mỗi nơi nên ở lại 1-2 ngày để cảm nhận cuộc sống nơi đấy

Chia sẻ trang này