1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đạt được những thành công nho nhỏ, win được vài sự yêu thương xíu xiu, tự mãn chút, thấy mình cũng cool đấy chứ :D
  2. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    nếu trời không có mưa có năng, có nóng có lạnh, có yên bình , bão tố thì cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ.
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    "Chẳng đành lòng buông cánh tay...."

    Đến giờ thì tâm lý cũng khá thoải mái với sự điều chuyển không mong muốn này, dẫu vẫn không tránh khỏi sự phiền lòng. Bạn dặn mình khi mình đi phỏng vấn cách đây vài tháng, là hãy bước vào và act like they need you. Có điều đã không làm được điều đó trong cuộc họp hôm nọ. Đến là bực bản thân.

    Thấy đầu nặng nặng
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Phụ nữ xấu cũng được, nghèo cũng được, nhưng đừng EQ thấp. Please. Và đừng có bảo thủ giống bọn đàn ông đi mà, được không?

    Nói chuyện với những người phụ nữ này rất mệt, vì họ không chịu nhìn vào cái sai, họ mang cảm tính đàn bà vào việc cư xử với đàn ông, thế là hỏng rồi còn gì nữa? Lúc nào cũng la lối rằng tôi hy sinh vì chồng, tôi làm lụng vất vả, chăm chồng con như chăm trứng, nhưng không lúc nào dừng lại 1 phút giây để nghĩ, liệu chồng mình có cần cái điều đó không? Những cái người đàn ông cần đôi khi rất đơn giản, 1 bữa cơm vừa vừa thôi, nhưng bên cạnh mâm cơm là người vợ vui vẻ, vừa gắp thức ăn vừa hỏi Ngày hôm nay của anh thế nào? Chứ không phải mâm cao cỗ đầy mà vợ đầu bù tóc rối, vừa ăn vừa chửi mắng con

    Hừm. Có 1 chút bực, nặng!
  5. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Mình là 1 đứa rất thích nói chuyện và cũng rất không thích nói chuyện. Rất quan tâm đến người khác và cũng rất không quan tâm đến những người mình không quan tâm. Trong 1 tập thể, mình chỉ nói chuyện và quan tâm tới 1 vài người, còn những người khác thậm chí còn chẳng nhớ mặt. Trong gia đình, mình thường chỉ thích ngồi nghe những câu chuyện, lâu lâu góp lời, chứ hiếm khi là người đưa chuyện. Đã thích thì sẽ hết lòng, còn không thích thì không bao giờ quan tâm tới. Kiểu như cái lò vi sóng ở nhà, mãi mà chả biết dùng, chỉ vì không thích nó. Cực đoan đến vậy có sao không nhỉ :-s
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Bàn tay em

    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen

    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
    Hái rau dền, rau rệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ

    Đường tít tắp, không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ

    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc

    Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả

    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở...

    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời em

    Xuân Quỳnh
  7. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Tôi cũng vậy mà vẫn sống phây phây đây.
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Tớ cũng sống phây phây, tất nhiên. Nhưng hôm nọ có 1 chuyện, bị phê bình vì đi qua 1 ông sếp ở công ty (mới) mà không chào. Bị nghe phê bình mà cứ ngớ hết cả ra vì thật sự chả biết cái ông đó mồm ngang mũi dọc ra làm sao, càng không thể nhớ gặp ở đâu, lúc nào...Vừa bực bản thân vừa buồn cười

    Giải pháp: Lần sau gặp sẽ chào hẳn 3 lần, 1 lần bù cho lần trước chưa chào, và 1 lần bù cho nhỡ hôm nào vừa đi vừa hếch mặt lên trời lỡ không chào...
  9. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Và anh tồn tại

    Giữa bao la đường xá của con người
    Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biế sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em


    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    "Anh yêu em và anh tồn tại"
    Em của anh ơi, đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đấy, bàn tay tin cậy
    Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
    Đã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.

    Lưu Quang Vũ
    Jelly-belly thích bài này.
  10. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Chính những vần thơ này là thứ gieo vào lòng mình mơ ước về 1 hạnh phúc dịu dàng, giữa bộn bề vất vả nhưng vẫn không làm mờ đi yêu thương của mỗi sớm mai thức dậy, có bàn tay người phụ nữ may áo, treo tranh... Những vần thơ trong trẻo mát lành như lụa, cứ chảy miên man mãi, óng ánh không thôi...

    1 nén hương cho 2 người yêu nhau...

Chia sẻ trang này