1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới lấy đc số 1 em cáo ở ngân hàng..giờ làm ntn ạ :-S

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Partforever, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời, vừa lấy so DT ông này đã biết tạch rồi, chém vãi!!

    Để anh em có tí khí thế chứ.
  2. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn làm quen này là khó khăn và dễ tạch nhất với các gà đây hehe
    nói chung vạn sự khởi đầu nan, bác cứ phải bình tĩnh, ấn tượng ban đầu là rất quan trọng, nên nếu chưa nghĩ ra cách hay thì đừng vội vàng manh động.
    binh pháp tôn tử nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng
    thứ nhất là bác chủ thớt có ngon giai, nhà giầu phong độ không, hay ít nhất là trông có vẻ như thế lúc gặp gái hay không. nếu không trông được như thế mà lại quần đùi áo ba lỗ dép tổ ong nhập khẩu từ lào, với bụng bia thì đừng có vội vàng mà nói gặp ở ngân hàng làm gì kẻo gái nó cụt hứng thì tạch.
    2 là gái trông có ngon ăn hoành tránh không, nếu trông ngon ăn hoành tráng thì đừng có nhắn tin. nhắn tim gái nó cteo trả lời đâu vì nó mắc bệnh kiêu bởi lắm giai làm quen rồi. nó mà tử tế với không phải loại đong đưa thì nó không có thời gian trả lời tin nhắn làm quen vớ vẩn đâu.nên tốt nhất là gọi điện, ít ra cơ hội nó bốc máy trả lời còn cao.
    còn nói gì thì hỏi anh mr.li ấy, nói chung hài hước tự tin bí hiểm và không loằng ngoằng là được. giọng phải trầm ấm kiểu opera để thể hiện nam tính( khoa học đã chứng minh những người có giọng trầm hấp dẫn phụ nữ hơn) nhưng cũng phải dịu dang và lãng mạn tý. tốt nhất bác ra học viên âm nhạc mi ma mo lấy mấy tiếng là ok. hehe
    xong như thế nào vào báo cáo tình hình rồi tính tiếp
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú muốn làm quen thì trước hết chú phải có tên trong danh bạ của gái:
    1> Kiếm việc sinh sự để cáo biết tới chú: Anh là A con ông tổng giám đốc B, sáng nay vô tình lấy được số em, Hỏi về lãi xuất ngân hàng, có nhu cầu vay vãi tỉ để du lịch vòng quanh thế giới=> xong màn chào hỏi, chốt vấn đề: Anh không hiểu lắm có thể mời cafe em tư vấn thêm! (Tất nhiên là em nó từ chối rồi) Nhưng mục đích của chú là có tên trong danh bạ, chú đã hoàn thành
    2> Cũng cố danh bạ:Tới ngân hàng gặp em nó giới thiệu tên là A,nếu em ý quan tâm đến chức vụ tổng giám đốc của ông bố là ngon rồi, làm ít thủ tục vay tiến, tranh thủ lúc làm thủ tục tán tỉnh em nó...
    3>Nhắn tin cho em nó: nhắn cho em nó một cái tin, mới gặp em anh đã iu, và muốn đưa em lên bàn thờ để cung phụng...nên thỉnh thoảng muốn thỉnh thoảng muốn hàn huyên cho vui?
    Nếu như em nó nt lại, ok, ngon rồi! Còn ngược lại thì coi như tạch, chủ yếu do các điều kiện ngoại cảnh như đã có người yêu, con nhà nghèo không có tiền nhắn tin... muốn tiếp tục tiến công thì hơi gian nan
    ngoài ra còn có rất nhiều thủ đoạn
    - Theo dõi xem em ý học hành ngoài ở đâu, nếu học belly dance thì đi đăng ký đi học cùng.. .
    - Tông thẳng xe vào xe em ấy, rồi đưa em ấy vào viện để thỉnh thoảng có cơ hội chăm sóc
    - hoặc bỉ ổi hơn là nháy máy nhiều lần... đợi em ấy hỏi ai đấy, thì giới thiệu. Phương pháp này thường áp dụng khi còn là sinh viên, với các cáo đã thành tinh, nó rất khoảnh ăn nên không hiệu quả mấy

    Chúc may mắn!
  4. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thánh đây rồi =))=))=))
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Có tên trong danh bạ thì không chắc, nhưng blacklist thì dễ lắm
  6. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đưa số đt đây mình thử trước cho, có kết quả sẽ thông báo lại cho chủ topic[:D]
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Đang trong tình trạng như chủ top. Hóng!
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Những ca có được số đt của gái theo kiểu trên trời rơi xuống thế này thì 99% là gái sẽ nghe máy lần đầu (vì số lạ nên không biết là ai) và 99% là không bao giờ nghe lần thứ hai hoặc chẳng thèm quan tâm là thằng nào mới gọi, lần sau thì không nghe máy, tệ hơn là cho vào blacklist.
    Nếu như lần gặp đầu tiên (như kiểu của chủ topic là ở ngân hàng) mà gà gây được chút ấn tượng gì đấy dễ nhớ với cáo (như đang vừa viết phiếu vừa ngoái mũi vừa gãi nách, hoặc 1 tuần chưa tắm, hoặc cầm viết bằng chân.v..v.. cái chính là lạ và độc đáo và dễ nhớ) thì khi nói chuyện lần đầu sẽ tạo được kết nối cảm xúc, từ đó tùy thuộc vào cách nói chuyện của gà mà cáo sẽ quyết định xem là có nên nghe máy lần thứ hai hay không.
    Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ nói chuyện sơ sơ trên điện thoại chục cuộc mà có thể hẹn được cáo đi chơi, trừ khi cáo đang mót trai, tới kỳ động dục...Các lý do khác như gà cao to đẹp trai sinh lý mạnh,,,chỉ vứt đi vì nói chuyện trên đt thì có biết được gà chém gió hay không.
    Phải gây được một chút thiện cảm trên đt --> gây được mức độ thân thiết vừa phải --> làm cho cáo tin tưởng --> một buổi hẹn cafe (và tất nhiên là 2 người 2 xe).
    Công cuộc làm quen gái qua đt thật sự rất chua (kể cả khi gái là rau hay mbbg) và không phải gà nào cũng làm tốt với tất cả các gái.
  9. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thế tình hình ca này thế nào rồi, chú chủ thớt lặn luôn a
  10. Happiness.is.mine

    Happiness.is.mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cách 1 đi ạ, em là cáo và em thích cách 1 vì như thế cáo sẽ cảm thấy mình thật hấp dẫn, hấp dẫn đến mức có người phải làm quen dù mới gặp lần đầu :))
    Em với zai nhà em cũng gần gần giống hoàn cảnh của chủ top, cũng lần gặp đầu tiên nhưng chỉ khác là zai trực tiếp xin số em ;)

Chia sẻ trang này