1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khó đã tìm được chút ánh sáng nơi cuối đường hầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thinhtxq87, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sự tình là năm nay e đã 26 tuổi nhưng chưa từng trải qua 1 mối tình vắt vai nào đúng nghĩa, 1 phần vì ảnh hưởng cuộc sống bonsevich của gia đình( phải có sự nghiệp rồi mới đc iu..... bla bla ....)

    -Trải qua đời sv êm đềm cũng đầy sóng gió cũng có cầm cưa 1 vài e nhưng tính nhút nhát nên chả đâu tới được đâu cả :(( toàn thất bại. có 1 lần thành công nhưng e ấy quá bạo mới chơi lần đầu mà ôm e chật cứng làm e sảng hồn bỏ chạy mất.... nhớ lại mình ngu thiệt)

    -Cái j tới nó cũng tới e gặp cáo là e gái của 1 chị trong cty cũ tới thuê phòng trọ trong dãy nhà của e, e mới gặp lần đầu đã chết đứ đừ

    -Mô tả sơ về cáo: là sv mĩ thuật sinh 90, vừa đi học vừa làm thêm PG cho cty quảng cáo, rất có duyên, cao hơn 1m6, ăn nói tốt, đời sống tinh thần phong phú, làm bánh nấu ăn, massage, rất thích ăn vặt lung tung, chịu khó (nấu cơm nấu nước cho chị gái) hiền nhưng đôi lúc cũng rất dữ, ham học, cầu tiến, kinh tế bình thường. (nói theo bác quaker là dạng gái hiếm, e tự thấy mình may mắn vì gặp đc e này =))

    -Gà : theo đánh giá sơ bộ thì dễ nhìn, có mấy gái khen đẹp trai, hơi ốm :(( dong dỏng cao, chả có tài năng j đặt bik, chém gió cấp độ phình phường, kinh tế ổn định...được cái có cái mác kiến trúc sư đi cua gái nó cũng tò mò

    -Thời gian đầu quen cáo chắc cũng có ấn tượng tốt zới e nên cáo khá là chủ động, cho chè bánh đủ thứ nên e cũng chủ động tiến công nhưng cái bản chất gà nó vẫn còn nên có lẽ e nó chán, cua mãi chả có hiệu quả j` cả, thời gian này gái làm PG nên có rất nhiều vệ tinh cũng quây xung quanh cáo...... trai tráng có, già cả cũng có, đi toàn xe mắc tiền :(( e thì dream cà tàng....:(( thấy cáo đc mấy a chở đi chơi mà lòng e đau như cắt, nhưng tuyệt nhiên ko ai có thể rủ cáo đi chơi tối t7 đc cả, cáo ở nhà chơi.... thời gian này có 1 anh cua chắc cũng gần dính thấy qua cáo chơi suốt tuần 2 3 lần.

    -Bẵng 1 thời gian e ko cầm cưa nữa lúc này cáo đã chuyển sang phòng trọ ở với e họ( lớn tuổi hơn e) do chị gái đi lấy chồng ... e có lên mạng gặp và chat chit hỏi thăm thì hẹn đc đi chơi với cáo... có lẽ lần này đã có cơ hội nên e tấn công 1 cách thận trọng hơn và liều hơn 1 chút :)) kết quả là cáo có ấn tượng khá tốt sau buổi đi chơi đó nhưng vẫn còn rất khó hẹn đi chơi
    -Sau khoảng 2 tuần thì e hẹn đc đi chơi với cáo lần 2 và lần này cũng để lại ấn tượng khá tốt zới cáo( vớt lại đc điểm gà hồi xưa quá :(( .)
    -E có qua nhà mới của cáo chơi và gặp e họ với 1 pé cùng phòng dắt cả 3 chị e đi ăn trứng vịt lộn, sau hỏi cáo thì cáo nói e họ cáo nói e khá dễ thương. ghi điểm...[:D], sau đó cứ cách vài ngày e dẫn cáo đi ăn và cũng rất vui, đôi lần cáo cũng chủ động qua e chơi và rủ đi ăn..
    -E wen lại cáo tính ra cũng đc hơn 1 tháng rồi đi chơi dăm 4 5 lần, nhắn tin gọi điện hạn chế, nhưng vẫn chưa nắm tay cáo đc :(, đc cái đi ăn rất vui gắp đồ ăn cho nhau. chat chit hồ hởi hơn xưa nhiều gọi theo tên thân mật chứ ko như xưa cứ ỡm ờ
    -Hiện tại thì e rất muốn chốt hạ vì sợ để lâu ko ổn, nhưng ko biết đã là thời điểm thích hợp hay chưa vì cáo đang làm tốt nghiệp cuối tuần này là phải chấm giai đoạn nên cáo đang rất tập trung làm bài...
    -E muốn các bác tư vấn cho e típ tục đánh địch như thế nào, nếu e muốn chốt hạ thì như thế nào vì xưa h gà quá chưa lần nào tỏ tình này nọ cùng ai :D e ở HCM.[r24)]
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    "chút ánh sáng nơi cuối đường hầm , có khi là của đoàn tàu xe lửa đó em ah :D"
  3. uissvssv

    uissvssv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ là chết nhăn răng. Đấu với mấy thằng kia khác nào châu chấu đá xe?
    Cứ bình thường như cân đường hộp sữa, sát sao với gái hơn. Kiểu như là thằng bạn thân thiết nhất của gái
    Mấy vệ tinh kia thì cứ kệ bố nó, gái thích đi với ai thì mặc. Cái này nói thì dễ nhưng làm ko dễ

    Khi nào gặp mặt đi chơi, đi học hoặc tán dóc.. mà gái nó cứ khó chịu, kiếm chuyện, hằn học... Phán cho gái câu "nay em bị đèn đỏ à". Rất vô duyên nhưng thuốc đắng thì dã tật. Vài lần thế thì gái sẽ ượm ờ

    Đừng bao giờ nghĩ rằng, có cơ hội là chấm mút được. Tận dụng cơ hội để rút ngắn khoảng cách với gái. Nắm tay, ôm, hôn.. nếu được thì làm, nghĩa là cảm thấy gái thích thì chiều, ko thì thôi. Kiểu như bố đây là trong sáng, thấy em vui vui hợp với bố nên đến chơi cùng.

    Chắc chắn sẽ có lúc gái đi với vệ tinh khác vào buổi tối. Lúc này chú kiếm thằng bạn nào đó mà nốc vài xị rượu vào, sau đó ngồi trước cửa đợi gái về. Đợi thằng vệ tinh kia quay lưng đi thì kéo tay gái lại gần mà nc, kiểu vầy:

    - Em đi chơi về à?
    - ...
    - Em có biết a đợi em đã bao lâu rồi ko?
    - ...
    - Nay a có chuyện buồn, muốn gặp em. A cũng ko biết tại sao như vậy nữa
    - ...
    - Nhưng thôi, tình cảm a dành cho e là thừa thải.
    - ...
    - A ko biết em là người như thế nào, em có phải là gái bao ko? Thằng vừa rồi có cho em tiền ko?
    - ... (khả năng rất cao là ăn cái tát). Dĩ nhiên là tát lại, thật mạnh nhé.
    - Nếu gái ko tát thì thật nhanh, bất ngờ, tát vào mặt gái, thật mạnh vào
    - Anh xin lỗi, anh lỡ tay.. Rồi ôm gái vào, giẫy giụa cỡ nào cũng phải ôm cho được. (Tỏ vẻ thương hoa tiếc ngọc. Nên nhớ là thương hoa tiếc ngọc chứ ko phải xin lỗi vì cái tát).
    ..
    ..
    Vài câu nữa sẽ bị gái đuổi về, hoặc là gái bỏ đi về. Sau đó thì về nhà gác chân lên trán mà ngủ
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Sưu tầm bài này trên FB, chủ thớt đọc coi


    Anh gồng mình trên con xe cuốc

    Tới nhà em khi phố đã lên đèn
    Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
    Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen


    Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
    Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
    Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
    Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
    Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
    Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
    Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
    Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường
    Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
    Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
    Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
    Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng
    Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
    Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
    Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
    Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo….



    … Năm năm sau, anh cũng rời đại học
    Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
    Cũng gặp 1 thằng sinh viên đi xe cuốc
    Giống hệt mình ngày xưa…………
  5. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @uissvssv : Chiu rambo này của bác chắc e ko dám thực hiện đâu, ko hạp zới tính cách e, có khi lại hỏng chuyện nữa thì khổ

    @cqx007 : dream thì sao chứ, nghèo là gái khinh sao bác, gái này tuy làm PG nên theo phân tích thì đúng là hơi thực dụng nhuwg căn bản là rất tốt vì nó khi đi chơi ko bao h đòi hỏi e đi những chỗ cao sang j` cả mà chỉ đi nhưng quán cóc vỉa hè, gái nói cho nó rẻ, gái vẫn nấu cơm ăn đều đặn cho tiết kiệm mặc dù khối a sẵn sàng chở gái đi ăn quanh năm
    - Thời điểm gái bắt đầu có cảm tình lại zới e là lúc e vẫn còn đi dream, hiện tại thì e đã lên đời AB 2012, có công việc mức lương khá, nhà tuy ko phải là nứt khố đổ vách nhưng cung gọi là ko thua ae nào, mua đc 1 cái chung cư trong HCM cũng ko phải là việc khó, chỉ tại nhà khó ko cho thằng e này chạy xe xịn

    -Sau thời gian gái chuyển chỗ mới e nghĩ chắc 1 cơ số vệ tinh bị out vì gái ít yh, facebook, đổi cả số dd nữa, với lại việc làm PG của gái cũng kết thúc rồi mà chuyển sang một nơi khác và hiện tại cũng mới kết thúc gần đây, lúc e qua chơi thì nge cách mấy đứa phòng gái nc thì có lẽ vệ tinh duy nhất còn lại mình e và nếu có thì cũng rất ít vì t7 cn gái ko có đi chơi mà ở nhà chị gái qua chơi. :D

    -H e đang phân vân từ h tới cuối tuần gái nó làm tn, e nên tấn công mạnh hay quan tâm chuyện học hành của e hay là cứ bơ bơ qua tuần rồi tính típ [r2)]
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết những ca lên đây hỏi tư vấn đều tạch. Chủ yếu là vì các cao thủ, rởm thủ tư vấn đều theo trình của họ, gà nhà theo không kịp nên toàn bị khớp...
    Tốt nhất là tự mình xử lí, như thế được coi là rèn luyện bản lĩnh đấy [r23)]
  7. _Hamvui_

    _Hamvui_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    pác thichtramphong nói đúng e lên đây cũng chỉ xem các tình huống mà mấy ông này lúc đi chơi vs cáo thì làm ji nc những gì rồi mình xem sau đấy để rút EXP
    pọn cáo thì nhiều cảm xúc nên có lúc ko biết xoay thế nào
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Tuy hơi phũ một tý nhưng đó là sự thật.
  9. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em là gà nhưng cũng xin góp ý chút: mấy cái đk bác kể ra cáo nó có quan tâm hơn so với mấy thằng vệ tinh khác k (trong khi cáo nó thực dụng như bác kể). Nếu không ổn bác có thể thử cách của bác uissvssv (bảo đảm bác sẽ học được nhiều điều đấy[r23)])
  10. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chắc e chưa đủ trình chơi chiêu đó đâu :D
    -Cao thủ trong cốc mình tối nay đi chơi hết rồi thì phải, hiến cho thằng e tội nghiệp này ít kế .....

Chia sẻ trang này