1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ đi chơi lòng vòng ở Sài Gòn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi PerfectSting, 17/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không chơi trò đoán chữ với tên. Ý là tớ sẽ gợi ý em P nhờ vả ấy nếu cần.
  2. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Ui ui. Con g hay e ngại lắm. PM số ĐT, tớ chủ động đề nghị giúp đỡ có fải hay hơn ko? Đảm bảo, đón tại nhà, trả tại giường. =))
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    SG to đùng chứ có nhỏ bé như Hà Lội đâu mà đòi đạp xe đi lòng vòng
    SG nhộn nhịp, muốn đạp xe đi dạo ngắm nhìn cảnh thì chỉ đi vào chiều CN thôi vì vắng người và xe, chứ ngày thường thì đông khủng khiếp, bụi bậm kinh, sao mà đạp xe đi đc
    Nếu bạn nhất quyết muốn đạp xe ngắm cảnh thì vào khu Phú Mỹ Hưng Q7, ở đó vắng người, đường xá sạch đẹp, ra khu hồ Bán Nguyệt hay cầu Ánh sao ý.
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Doan Nguyen Binh Khiem-Dien Bien Phu (cau Thi Nghe) co ji vui khong bac NguMo?
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thấy bác này im im chắc có người dắt đi chơi rồi. Em ở Q3 đang tính hỏi bác là xe đạp của bác có gióng ko. Có khi bác đạp xe sang chỗ em ở Q3 cũng gần. Xong 2 ta ngồi gióng chở nhau đi chơi vui phải biết. Đi loanh quanh Q1 vòng quanh nhà thờ Đức Bà với cà phê bệt ở Hàn Thuyên ngắm bọn choai choai ôm nhau cũng vui. Khát nước thì làm ly cà phê bệt đúng phong cách SG. Ko thì sang Nguyễn Trãi ngồi sinh tố vỉa hè, đói thì vào làm bát phở 99 đậm hương vị SG, sang tí nữa thì vào nhà hàng Dìn Kí hay Tân Hải Vân ngay bên cạnh đấy. Nói chung là thiếu gì chỗ ăn chơi. THích nữa thì gửi xe đạp ở tầng hầm mấy tòa tháp xong lên tầng cao nhất cà phê. Bác rảnh cứ alo chữ kí cho em. Em đảm bảo bác thích ăn chơi cỡ nào cũng chiều đc hết. Thích bình dân có bình dân, thích cao cấp có cao cấp, thích vỉa hè bờ bụi có vỉa hè. OK con gà đen. À thích ở nhờ có chỗ ở nhờ luôn.
  6. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0

    Anh chịu, khu đó anh ít qua. Thấy bảo có "sinh viên nghèo vượt khó". =))
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Quận 7 thì đi chơi ở hồ bán nguyệt, trong khu Phú Mỹ Hưng, đẹp và yên tĩnh.

    Quận 2 thì tớ ko nhớ tên nhưng đại khái là gần hầm Thủ Thiêm, đứng trên cầu nhìn xuống khu biệt thực gần đó, cũng từa tựa như bên hồ bán nguyệt vậy.

    Cơ bản là thế.:-*
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    À, em về nghỉ hè và đang ở Sài Gòn chị ạ. Tại cả nhà ai cũng bận mà em không biết đi xe máy nên phải hỏi chỗ đi chơi xe đạp :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình chỉ bảo. Em có mỗi chiếc xe đạp mini thôi, mới cả chắc em không đủ sức chở chị ở gióng xe đâu (cho dù em có cái xe có gióng như thế thật) :) Nghe chị tả thích thật đấy. Nhưng hôm qua em đi một vòng qua chỗ chợ Bến Thành đạp qua cầu chỉ thấy bở hơi tai, nóng ơi là nóng. Mua mấy thứ linh tinh rồi đi về. Thế em mới nghĩ cần hỏi những người biết mấy chỗ đẹp đep để đi. Để chiều mát hơn tí em lại đi tiếp :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm qua em chỉ đạp xe qua cầu Kênh Tẻ, thấy mình đang ở quận bảy nhưng mà đường bụi ơi là bụi. Em qua khu Phú Mỹ Hưng mấy lần rồi buổi tối, nhưng mà em không thích vì chỗ đó trông nhân tạo quá, nó cứ cứng cứng, không tự nhiên. Mẹ em bảo quận 2 hồi chưa làm lại đẹp lắm, tiếc quá em bị hụt mất không được nhìn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ha ha, bạn nào giới thiệu Hàm Tử thật là xấu tính. May mà em không qua đó thật vào mua cà phê.
    Em ở gần cầu Ông Lãnh. Em là nữ, nhưng mà ban ngày chắc chị phải đi làm nhỉ, chở em đi lúc nào :( Tại tối thì có người nhà chở đi rồi, chỉ là ban ngày em ngồi nhà mốc mặt ra nên muốn tranh thủ đi chơi mấy hôm thôi. Mẹ em cũng bảo đi xe buýt, chắc là chiều em đi xe buýt. Ở đây đi xe đạp thấy cũng hơi sợ, hôm qua mỗi khi em muốn qua đường toàn phải đi lên đến 3/4 phố nữa thì mới dám rẽ sang :-ss
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Thế thì hết phép rồi, SG không phải là Đà Lạt, Melbourne hay Beclin đâu mà bạn đòi cảnh vừa yên tĩnh vừa tự nhiên.

    Dù sao thì hi vọng gái sẽ tự thấy hài lòng. :D
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Không có. Ý em là chỗ hay đẹp ở Sài Gòn để đi chơi thăm quan, đạp xe lòng vòng, và quán cà phê yên tĩnh để khi nào đạp mỏi chân thì ngồi, chứ em có nhất thiết phải tìm chỗ yên tĩnh tự nhiên đâu. Hì, mà em cũng dễ hài lòng mà, hôm qua đi bụi mù trời về cũng vẫn thấy vui vui, vì ít nhất mình không ngồi nhà bó gối bó cẳng :)

Chia sẻ trang này