1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về vấn đề chia sẻ tài chính với người yêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 17/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    1. Các khoản nhỏ như ăn vặt, trà chanh ( :D<
    Cám ơn các bác rất nhiều./. [r24)]
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    :">
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    hóa ra yêu đương cũng phức tạm ghê ..nhất là khoản tình phí tính toán cũng phải chi li ra phết
  4. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ vào quan điểm/khả năng tài chính của bác và của gái, nhưng em thấy là "Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu" thì nó vui hơn, nếu gái đã đi làm, có thu nhập thì chẳng có cớ gì để bác trả toàn bộ như thế, ko nhất thiết phải sòng phẳng 50/50 nhưng bác bỏ tiền ra mua cái này, thì gái nên mua cái khác!
    ..trừ khi gái của bác đẹp cỡ ...Ngọc Trinh=))

    Ps. nhưng mà khoản nhà nghỉ với cả BCS thì bác nên trả toàn bộ=)) hehe
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    2 bạn yêu nhau lâu chưa, có nắm rõ tình hình tài chính đôi bên ko, và đã xác định tương lai lâu dài j vs nhau chưa?

    Mình nghĩ đã thân nhau thì ví anh cũng là ví em, ví em cũng là ví anh thôi. Ví ai lép thì ng` kia tự nhét 1 ít vào cho. Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Mấy vụ ăn uống chơi bời, ai có thì chi, hứng lên thì share, ko thì cũng chẳng sao cả. Ví dụ đi ăn vặt, biết ví bạn trai đang rủng rỉnh thì để hắn trả, hôm nào thấy hắn ko có tiền lẻ hoặc đang túng thì mình tự đưa cho hắn, hoặc mình cũng đang có tiền lẻ thì mình góp... số dư. Nói chung, vấn đề khiến cả 2 nghĩ ngợi là tiêu j cho hợp túi tiền đôi bên, chứ ko phải ai trả bao nhiêu phần.

    Còn kiểu bạn trả nhưng trong lòng lại nghĩ ngợi chỉ muốn kêu bạn gái góp nhưng ngại, cứ lằng nhằng thế thì mệt lắm. Thay vào đó là nên thống kê tài chính đầu tháng, chia nhiều khoản, khoản nào để dành cất riêng, khoản nào đưa thầy bu cũng đóng luôn, còn lại khoản ăn chơi thì bày luôn ra cho gái biết. Nếu đủ thân thì cũng bảo gái dốc ví ra xem thế nào. Khi đó nếu gái là ng` tinh ý sẽ cân đối ngay mấy khoản tình phí này, ko ít thì nhiều, căn bản có ý thức là được.

    Mình tầng lớp bình dân nên toàn chi tiêu lặt vặt trên dưới 50k, chả shopping cine bao giờ, đi du lịch thì chỉ có trong... mơ thôi nên mấy vụ này chẳng phải nghĩ :)) Khi có thì cả 2 dốc ví ra cùng ngồi đếm tiền tự sướng, khi hết thì... cũng dốc ra đếm tiền... lẻ, rồi mua cái bánh mì chia đôi, vẫn thấy đời tươi sáng :))
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác xác định yêu chơi bời thôi thì cứ 50-50 cho nhanh. Còn nếu xác định lâu dài thì coi như bác đầu tư đi, trả tiền cho em nó, có sao đâu mà. Đàn ông đàn ang thì phải quảng đại 1 tý bác ah, tính toán chi mấy chuyện nhỏ nhặt.

    Xưa em còn không có tiền (ví còn mỗi 10k, bồ lại rủ đi ăn cơm trưa), đi thì đi, ăn cơm bụi xong, em cứ lao lên, giành trả tiền, lúc rút ví ra thì giả vờ hốt hoảng kêu là không đủ, thế là gái nhà em lại lên trả. he he. Em vẫn xác định: Phải giữ cái thế hiên ngang kể cả trong trường hợp thất thế. Làm trai là cứ phải quảng đại và sống thoáng, gái dẫu về sau nó có bỏ mình hay mình bỏ nó, nó cũng phải nể phục..
    (Em nói hơi nhiều suy nghĩ của em, bác chủ đừng cho là em lên mặt dạy dỗ nhá.)
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Bạn esc giỏi đấy, mình thời thanh niên chưa hiên ngang được thế bao giờ :D. Bản chất đàn ông Vn thì lúc nào cũng muốn trả tiền cho gái khi đi chơi thôi, tuy nhiên lúc hết tiền thì cứ bảo hết tiền chứ có gì phải lăn tăn.
  8. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    [:D] bác này tinh ý nhỉ [:D]
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Đầu bài chắc ra chưa đủ :D
    Phải nêu các tiêu chí như kiểu: đi làm - đi làm, đi làm - sinh viên, sinh viên - sinh viên,...
    Yêu nghiêm túc, chơi bời, ko xác định
    Thế mới rõ được, mà nói thêm là qua những cái như này xác định tính cách partner rõ ràng lắm đấy, cứ thế mà xác định cho hôn nhân (nếu muốn :D)
  10. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đau đầu về cái loại tiền này, mặc dù chưa yêu nhưng cũng đong đưa vài em để xem em nào chốt được thì mới yêu, nhưng hẹn hò 4-5 em, em nào mình cũng phải trả tiền, đi ăn đi uống, đi chơi này nọ... nhiều lúc hết tiền cũng phải đi vay để đi chơi với gái...

Chia sẻ trang này