1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về vấn đề chia sẻ tài chính với người yêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 17/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đi chơi với a thì a trả , nhưng với điều kiện e phải làm cho cả 2 đứa cùng vui . Còn nếu không thoải mái thì thôi , và bác nào tiếc tiền đi chơi với bạn gái thì ở nhà .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tự bác nhận là mình dại gái nhé !
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Campuchia , lệ quyên là với bạn bè . Dating và khi yêu rồi thì mình thấy hơi vô lí , giả sử gái làm ra nhiều tiền hơn trai thì gái mời cũng chẳng sao , trai làm ra nhiều hơn thì trai mời , còn 2 bên xấp xỉ nhau thì hnay người này mời hsau người khác mời . CHứ y mà tính toán thì mệt lắm

    ps : Bình quyền quái gì khi mỗi lần hẹn hò mình chuẩn bị trước cả mấy ngày váy vóc , quần áo , giày dép , làm móng , làm tóc , ... trước lúc hẹn cả tiếng chuẩn bị thậm chí nhiều người kêu : hình như sở thích của e là ăn rồi đi shopping - chẳng mấy khi thấy mặc lại bộ cũ ( :) đồ ít nhưng mix theo nhiều kiểu khác nhau nên nhìn lạ mắt hơn chứ có phải ko mặc lại đâu ) . Còn trai thì lần nào cũng như lần nào cũng độc 1 bộ từ trên xuống dưới . Tôi đi với anh , tôi làm đẹp mặt a , nói chuyện khiến a vui thì chuyện a mời tôi cốc nước là bt có gì to tát mà nâng tầm quan điểm . Cá nhân tớ , đã dating mà để share thì đó nghĩa là bạn bè và đó chỉ là 1 buổi đi chơi trò chuyện của bạn bè , ko phải dating và mình mặc định bạn đó ko có ý định với mình .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng rồi , đi chơi mà khiến mình thoải mái dễ chịu thì mời cốc nước đáng gì , lần sau lại rủ đi tiếp nhỉ ?
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói cũng đúng, nhưng mà nghe cứ như là bọn con trai bỏ tiền ra để mua vui, còn các bác gái là gái ôm ý. KO lẽ đi chơi với người ta các bác ko thấy vui nên cũng chẳng muốn trả tiền?
    Ở đây nếu các bác muốn bình quyền thì nên tỏ ra là người tự lập, chứ cứ đòi bình quyền nhưng lại chẳng đấu tranh hay tỏ trách nhiệm của một người phụ nữ độc lập thì sao mà bình quyền được???

    Ở nước ngoài, muốn giúp người khuyết tật cũng còn phải hỏi xin phép, vì họ muốn được đối xử như một người bình thường, họ cần phải chứng tỏ rằng họ tự làm được những việc bình thường, các bác gái cũng nên nghĩ thế nếu muốn được đối xử bình đẳng.

    Ps...dù rằng em tin rằng chẳng có cái gì là bình đẳng hết:D
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chẳng biết nhiều người nghĩ sao chứ . Ngày trước 2 a e mình ( nói là a e nhưng thực ra là 2 thằng bạn thân ) có chơi cùng với một vài bạn gái . Uh , thì mình là đàn ông con trai , phải gallant . Nhưng mà rồi có một hôm , vô tình mình nghe được cuộc nói chuyện của 2 nàng với nhau .

    Nàng A nói với nàng B : "THẰNG C đấy NÓ DẠI GÁI lắm , giờ đi đâu cứ alo cho NÓ 1 cái là ok liền , hihi "

    Nghe xong câu này mình choáng luôn .
    Uh , các a gallant với các e thật , nhưng đồng nghĩa là các e phải biết điều . Và từ đấy trở đi , bất cứ e nào mà nói các a là dại gái ( dù là đùa hay là thật) thì mình cũng lặng lẽ mà ra đi thôi . Không bạn bè , không giúp đỡ gì hết . Quan hệ cao hơn thì càng không .

    ( Mình không có ý vơ đũa cả nắm , nhưng mà nói vậy để một số bạn gái lưu ý một chút thôi ) .
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    em cũng chả định cm đâu nhưng thấy các bác tính toán sợ quá, không khéo sau này lấy nhau mà cứ bình đẳng độc lập chi li thế này thì tiền ai người đấy tiêu, cơm ai ng đấy ăn, lấy nhau về hai vợ chồng hai mâm cơm quá :(
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ko bao giờ mình nghĩ hay nói 1 bạn trai là dại gái , nếu là dại gái đúng nghĩa của từ dại gái ( nghĩa là đội gái lên đầu , bê gái lên bàn thờ ) thì mình chỉ nghĩ : ah , cậu ấy thật yêu cô ấy đến mù quáng . Còn nếu chỉ là galang thì mình coi nó là điều đương nhiên . Còn nếu mà tính toán thì tôi chỉ nghĩ : à , cậu ấy chỉ muốn làm bạn bình thường vói cô ấy .

    Cá nhân mình như thế và mình nghĩ các bạn nữ hầu như cũng như thế . Có thể ngồi với nhau các bạn nữ nói khoác lên 1 tý hay dìm hàng bạn nam 1 chút xíu nhưng ko có ý xấu .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ô hay , bình đẳng là share còn nếu con trai trả tiền thì lại coi bạn gái là gái bia ôm thì tôi đến ạ bác . Thế bác đi tìm em nào thích bình quyền như ý bác mà dating nhé .
  7. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    ĐỜi đau khổ quá :)) Chả có gì , có đúng tiền là nhiều =)) . Khổ ơi là khổ :D
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    À , lại nhớ là có vài lần để các bạn nữ trả xiền ( hiếm hoi ) . Nhưng suy cho cùng để người ta trả là làm cho họ đỡ ngại . Vì đi với mình suốt mà toàn là mình rút ví ra trả , nếu mình là cô gái đấy thì mình cũng thấy ngại . Và trong những lần như thế , mình toàn chủ động chọn những chỗ giá rẻ mà mình biết để tiết kiệm cho người ta .

    Còn chủ yếu là mình trả . Làm như vậy cũng là để tốt cho cả 2 thôi . Các cô cũng chẳng sung sướng gì khi phải đi với một đứa con trai thiếu gallant , rồi thì phải lỗi bóp ra trả tiền cho hắn suốt. Còn thì các a cũng chẳng hài lòng gì khi bị mang tiếng là hẹp hòi , ki bo . Tốt nhât là mình trả cho lành , dù là biết trong xã hội này , vẫn có những người nghĩ mình là kẻ DẠI GÁI !!! Nhưng mà thà vậy còn hơn nhỉ ?
  9. Zindenhat

    Zindenhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hix, topic này mình chỉ định đọc lướt qua thôi chứ ko định cm j cả. Nhưng mà đọc xong thấy hơi giật mình. Một phần vì hok nghĩ các bạn nam lại chi li đến như vậy. Có bạn còn cm là: khi lấy nhau về còn fai binh pháp tôn tử nữa chứ. Eo ơi nghe mà sợ thế, ai lấy fai bác này thì xác định :D.
    Mình cũng giật mình bởi đi chơi bạn bè thì share là bth, mà bản thân mình thích share cho thoải mái. Còn bạn trai thì chưa bao giờ mình fai share cả. Không fai vì kẹt xỉ hay j cả, mà bạn trai cũng ko thích mình làm như vậy. Cho dù có nhã ý hỏi thì bị gạt đi ngay, cảm giác như mình đang coi thường a ý. Kiểu như là: sợ a ko có tiền à. Mà fai nghĩ là: a có đủ khả năng để lo đc cho e, e yên tâm.
  10. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Uh Bác phải biết khi nào gallant và khi nào Dại gái chớ, ví dụ gallant với người iu và dại gái với bồ. >:) .

Chia sẻ trang này