1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp: Dạo này tớ hay bị tỉnh giấc nửa đêm rồi khó ngủ trở lại. Mệt mỏi lắm!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi subin8x, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Đừng đa đoan quá, có em rồi không ế đâu mà lo :))
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4

    Em không có gì ức chế cả. Công việc thuận lợi, cuộc sống riêng thì vẫn bình bình như vậy, không có chuyện gì phải lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ cả.
    Đợt này phải đi lại nhiều, mỗi ngày hơn trăm cây số, tưởng đêm về phải ngủ như heo nhưng hay bị mất ngủ đêm. Sáng ra trèo lên xe mà cứ như trên mây, thấy tình trạng thế này không ổn lắm.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hợ :-O:-O Ra gấu trúc à?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngoắc tay nhá :-":-":-":-"
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Đang mùa sen đấy, hai cô cậu dắt tay nhau đi mua tâm sen về mà uống nhé :P http://ttvnol.com/f_69/1379072
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Công việc của thanh niên có nhiều hơn, căng thẳng hơn mọi khi không?
  5. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0

    đã dăt tay nhau rồi thì mua tâm sen để ngủ làm cái gì chứ bác - lúc đấy lại phải uống cà phê để thức hết đêm ấy chứ
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4

    Nhiều thì có. Nhưng đều dễ giải quyết. Đi gặp mặt, làm việc, kí dấu má là xong thôi. Không áp lực tiến độ, không áp lực cấp trên nên chắc chắn không có chuyện mất ngủ vì công việc
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    À, trưa có ngủ nhiều không?

    Tối ngủ sớm hay muộn?

    Chịu khó uống sữa nóng, xem phim hài .... trước khi đi ngủ là ngủ ngon ngay.

    Như tớ đây, gần 40t rồi mà đêm nào cũng ngủ tít, ít khi thức giấc nửa chừng vì tớ ngủ muộn, trưa chỉ chợp mắt 1 lúc thôi.
  8. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Mộng mơ cô nào nữa đêm cột chống zời không cho ngủ thì bảo, có đâu đổ thừa cho việc ?....
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Anh cũng có đổ cho công việc đâu. Đang không hiểu nguyên nhân mà.
    Sữa thì em tuyệt đối không uống đâu ạ, đang giảm cân mà gian nan quá/. Tối 11-12h ngủ. Sáng 5h dậy thể dục nếu là bình thường, nhưng dạo này em hay mất ngủ từ 2-3h rồi thường thức đến 4h30, trằn trọc mãi không ngủ được. 5h thì thiếp đi một tẹo lại dậy.
  10. thaothao0411

    thaothao0411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ặc, bác này bệnh giống hệt em ạ, lúc nào mắt cũng rất mỏi và cảm thấy thiếu ngủ trậm trọng, hôm nao chẳng may thức giấc nửa đêm bật điện thoại lên xem mấy giờ là toi luôn, mắt mở thao láo đến sáng, trong khi đấy vẫn ngáp ngủ và mắt nặng trĩu, ặc ặc, sáng ra là mệt kinh khủng luôn ấy, khéo bị bệnh gì cũng nên

Chia sẻ trang này