1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó đẻ, cứu mem mới các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TYPN1569, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đúng là...

    Cái kiểu "nâng lên được cũng đặt xuống được" là con dao 2 lưỡi. Khi level cũng tương đối rồi dùng bài này mới hiệu quả, còn mấy cậu lít nhít tập tành phớt đời ko sớm thì muộn cũng bị cho de sớm thôi. Các bác cứ bơm cho bạn chủ top cách làm ngô khoai loạn hết cả mà ko nâng tầm tư tưởng của bạn í lên bảo sao mọi thứ lại trở nên ban căng như thế.

    Thứ nhất: bạn phải hiểu được bạn là ai, có vị trí nào trong lòng gái. Ở vị trí ấy bạn xứng đáng được nhận điều j, có quyền làm j?! Giả dụ bạn cũng tỏ tình rồi, gái nhận lời rồi, cả 2 là 1 cặp rồi thì khác; còn kiểu thập thò cái được cái chăng lại khác. Nếu 2 ng` xác định yêu nhau lâu dài thì khác, còn 1 trong 2 hoặc cả 2 có tư tưởng được chăng hay chớ, lại khác.

    Nếu bạn "có danh phận" (là ng` yêu của gái, mọi ng` công nhận và gái công nhận), bạn cũng tập xác định với em này, thì mình khẳng định những điều bạn yêu cầu ko sai! Yêu nhau nghiêm túc, thì ng` yêu phải là số 1, là duy nhất. Tất cả các mối quan hệ khác, quan trọng đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ được dừng ở giới hạn rõ ràng và nhất định, ko được phép lấn sân hay lập lờ đánh lận con đen. Việc để rela dù chỉ là vui, nhưng bao ng` nhìn vào, cũng chẳng rắc rối j để thay mới, nên bạn gái bạn để rela vs ng` khác (đã từng or có quan hệ thân thiết) trong khi bạn cũng có mặt mà lờ bạn đi, chứng tỏ cô ấy ko coi trọng bạn hoặc ko coi trọng mối quan hệ của bạn. Và cô ấy cũng ko được phép xưng hô vợ vợ chồng chồng vs ng` khác sau lưng bạn cùng 1 lý do như trên. Do đó, bạn có quyền yêu cầu cô ấy thay đổi. (Trừ khi 2 ng` đã thỏa thuận trước).

    Còn nếu bạn ko có danh phận, hoặc mối quan hệ chỉ là chơi đùa vớ vẩn, bạn vẫn nghía gái khác hoặc cô ấy vẫn mơ mộng zai khác, thì ko có quyền yêu cầu, chỉ có quyền hy vọng thôi :D

    Thứ hai: Việc gái có "ng` ơn", cứ tạm gọi như vậy, cũng ko vấn đề j. Nhưng nếu đã yêu nhau thực thì cần chia sẻ/ giải thích về mối quan hệ đó. Ng` ơn ko phải là ng` yêu và ko vì lý do j có thể được đối xử như ng` yêu được. Đây là lúc bạn cần đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ giữa bạn và gái. Việc bạn nhắn tin hỏi về mối quan hệ giữa gái và ng` kia, ko sai, trừ khi cách bạn hỏi khiến gái nghĩ bạn đang đổ riệt tội ngoại tình lên đầu gái khiến gái tự ái. Lẽ ra bạn nên hỏi thẳng gái về ng` kia, về những chuyện 2 ng` đã từng trải qua, và hiện tại bây giờ. Chẳng có j ngại ngùng hay tế nhị mà ko dám hỏi cả. Nếu gái có khúc mắc j thì đây cũng là dịp để giãi bày với nhau luôn.

    Thứ ba: tình hình chiến sự. Chat với nhau kiểu thế kia thì nói thật, đang bình thường cũng làm gái giận, nữa là gái đang giận sẵn. Nói như bạn đúng theo kiểu cứ như đang cố tỏ ra anh đây cao thượng í. Nếu thấy mình sai thật thì cứ nhận lỗi một cách chân thành, vứt mấy cái icon cười cợt vô duyên kia đi. Nói là anh biết bây giờ em đang rất giân, nhưng mong em cho anh 1 cơ hội giải thik và sửa sai, anh ko muốn kết thúc như thế này v.v... Con gái là chúa hay mềm lòng, nhất là vs ng` mình yêu, nhất là khi ng` ta đã lăn lộn ra xin xỏ.

    Đừng cho rằng thế là lụy, là xoắn. Có lỗi thì xin. Ng` ta có ******** làm tội mình thì cũng do mình sai trước. Mình năn nỉ ỉ ôi vs ng` yêu mình chứ có phải ng` yêu thằng hàng xóm đâu mà sợ mất mặt, sợ lọ sợ chai?! Căn bản là làm cho em nó nguôi giận, chịu nghe mình nói. Khi ấy đả thông tư tưởng lẫn nhau để dẫn đến thống nhất chung sẽ dễ dàng hơn nhiều.

    >>> Nói nhiều. Bây giờ em nó đã hỏi lại là "gọi có chuyện j" chứng tỏ nó đã nguôi nguôi, thậm chí có khi đang hơi hối hận thì vung tay quá đà cũng nên. Tận dụng ngay cơ hội này, chớp lấy cuộc hẹn vs nó. Đưa đi chơi, đi dạo, chè cháo linh tinh rồi sau lựa lời mà xin xỏ nó tha cho. Cố mà nín nhịn, có đập đầu vào tường cũng phải ra vẻ hối cải.

    Đấy là cách giữ chân địch thôi. Còn sau đấy về ngẫm lại mối quan hệ này, nếu thấy xứng đáng để làm cuộc cách mạng thì mới từ từ mà giành lại chủ quyền của mình. Từ từ thỏa thuận cách cư xử vs nhau, vs ng` thứ 3, vs ng` thứ en nờ.
  2. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời bác honey 1 số điểm như sau:

    - Em đã hỏi thẳng cô ấy về anh bạn kia từ lâu rồi bác ạ, chi tiết bác xem từ #1 nhé, lúc ấy bọn em đã thống nhất với nhau là 2 đứa cứ để mọi chuyện tự nhiên, tình cảm không cưỡng ép được. Nhưng em cảm thấy có gì ẩn giấu nên em mắc phải sai lầm :(. Em cũng gà quá, gái nó yêu rồi, có khi lấy chồng rồi cũng vẫn có thể có những cái bí mật, tình cảm riêng của gái, nó có quyền cân nhắc chọn lựa đàn ông, mình mới là thằng phải thể hiện cho nó rằng mình là thằng tốt nhất chứ, mà dù mình có là thằng tốt nhất thì nó có cái đầu, nó vẫn có quyền suy nghĩ. Em lại xoắn xuýt tít mù cả lên.

    - Em chat như vậy vì quả thật em không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, em đã xin lỗi cô ấy rất chân thành và không chỉ xin lỗi 1 lần, nói luôn là em đã biết mình sai ở đâu. Cô ấy chỉ nói "anh chẳng có lỗi gì cả, lỗi là của em, em xấu xa như anh nghĩ đấy" (haizzz, mặc dù em chưa hề nghĩ về cô ấy như thế) đến não ruột bác ạ. Lúc này em chẳng muốn tỏ vẻ cao thượng gì cả, công nhận lúc ấy em đã cố che giấu cảm xúc của mình mà quên đi cái tự nhiên. Tâm trạng không thoải mái, nói chuyện cũng khó thoải mái lắm, cái này em còn phải rèn luyện nhiều, nhiều lắm.

    - Bọn em chưa phải là người yêu, chưa chính thức gì cả, bọn em đã từng nói với nhau tình cảm của mình, nửa đùa nửa nghiêm: "thích, gần yêu" nhưng chưa có gì chính thức cả bác ạ. Gái giận em nghiêm trọng hơn việc em tưởng ban đầu nhiều, tâm sự với em gái (em gái xã hội thôi) là đánh mất niềm tin, rằng em nên "yêu người khác đi, yêu chị làm gì, chị là cái gì nhở", và "chưa yêu đã thế này, yêu rồi còn sao nữa", con em ấy cũng tốt, nó nói gãy lưỡi nhưng gái vẫn cương quyết không cho em 1 cơ hội. Gái này là cái loại cực kỳ cương quyết, nó đã ghét ai là delete lập tức, nghe nó kể chuyện cho de mấy thằng đi cưa phũ như thế nào, không ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này :D
    - Em không xác định nổi tình thế hiện tại nữa, độ căng rất lớn, em nó lại vừa share 1 bài như sau (gái block FB em, em tình cờ vào FB của thằng bạn share cho em để làm tí việc thì thấy):

    ♥ Có 5 điều tớ luôn muốn cậu biết:

    • Thứ nhất, tớ chưa từng bao giờ yêu cậu.

    • Thứ hai, tớ sẽ không bao giờ yêu cậu.

    • Thứ ba, tất cả những gì cậu làm là đều vô nghĩa.

    • Thứ tư, mãi mãi tớ sẽ không bao giờ thay đổi.

    • Và thứ năm, nếu cậu đã nghe đến điều thứ tư mà vẫn chưa rời bỏ tớ đi, thì ...
    .
    Hãy ở lại đây với tớ đến hết cuộc đời nhé !!" ღ :)

    Có thể nó chẳng có ý nghĩa nào cả, haizzz, gái cũng chuẩn bị đi xem MTV Exit nữa :))

    - Hiện tại em chỉ bảo lại cho cô ấy đúng sự thật phũ phàng là em gọi nhầm số thôi. Bây giờ em vẫn không từ bỏ, nhưng em cần gạt mấy thứ cảm xúc hỗn loạn bây giờ và tập trung cho bản thân trước đã. Hiện tại em đã biết chấp nhận rồi, tình yêu là cái thứ cảm xúc phù phiếm mà cũng chân thật nhật :)). Nhiều lúc em phải biết tạm gạt nó đi đã, có gì em sẽ update tiếp, mong các bác tư vấn. À mà gần nhà em có 1 em xinh xắn đáo để, da trắng, ngoan (sống ở đây gần chục năm rồi mới biết >:D<), em định làm quen (bình thường thôi, chả có ý gì, nhưng mà ai nói trước được), các bác bảo nên làm quen như thế nào bây giờ nhỉ :))
  3. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng bác đang trở lại rồi đấy, cứ tán cáo kia đi cho vui, đến đâu thì đến bác ạ:)
  4. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Ôm hun rồi mà gái nó giãn ra như vầy là do chú hun kém. Gốc rẽ nằm ở đó, phân tích đâu xa xôi, chú mà hun giỏi thì gái nhích vô thôi. Về luyện lại cách hun đi nhé.
  5. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Update các bác ạ, từ CN em có viết cho gái 1 cái e mail, nội dung nhẹ nhàng tình cảm, khá là lãng mạn nhưng không lụy, không phải cái dạng "anh yêu em nhiều lắm, làm ơn quay lại, thiếu em anh không sống nổi" đâu ạ, chỉ là xin lỗi gái vì những chuyện xảy ra và mong muốn tự hoàn thiện mình của em. Chiều nay gái lại hỏi trên Yahoo "ai là người gửi mail?" và nói chuyện với em 1 lúc.

    Liệu có phải gái đang dao động không nhỉ?
  6. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác này càng diễn thì càng lộ bản chất luỵ , đừng quanh quẩn bên gái nữa bác ạ , dẹp mấy cái face , ym! , với lại thư từ đi , con gái nó khôn và nhạy cảm lắm , ngay việc bác viết thư cho nó thì đã tố cáo bác đang xoắn xít vì em nó ,
    "từ CN em có viết cho gái 1 cái e mail, nội dung nhẹ nhàng tình cảm, khá là lãng mạn nhưng không lụy, không phải cái dạng "anh yêu em nhiều lắm, làm ơn quay lại, thiếu em anh không sống nổi" " , không quan trọng là trong thư viết có như thế nào , rằng anh không xoắn đâu, anh vẫn bình thường như em gái mường với cân đường hộp sữa thì VẪN LIÊN QUAN ĐẾN GÁI , tuy nó nói nó không biết là ai viết , nhưng bác thử nghĩ xem , không cần thông minh , chẳng cần công an hay điều tra viên , khoanh vùng đối tượng khả nghi trong hội " những người phát cuồng vì cáo" là nó ra ngay , nói thật , muốn ở bên cạnh gái lúc này và như lúc trước, thậm chí hơn lúc trước , thì ... Bác phải làm chủ cảm xúc thật là tốt vào , từ đó , mới thông thoáng để nghĩ ra nhiều điều hay ho để làm . [r2)
    Giúp đồng cảnh ngộ thì giúp tới bến luôn , những gạch đầu dòng này là máu và nước mắt của bao nhiêu nhân sỹ đã ra đi , bác chú ý nhé :
    - Bác đang trong tình trạng không tôn trọng bác , đặt mình dưới gái ở nhiều cái , bác nghĩ thế này cho dễ hiểu này , bác tặng quà , chát chít , nhắn tin với gái , làm những điều tốt đẹp cho gái ĐỂ LÀM GÌ ? kha khá nhiều người đàn ông sẽ nghĩ , làm như vậy thì sẽ làm gái vừa lòng , sẽ " yêu mình và càng ngày càng yêu mình hơn" , nhưng sự thật kết quả sẽ ngược lại .
    - Luôn tím kiếm sự đồng thuận với gái , từ đó suy ra là không tự tin vào bản thân , bác tránh trường hợp đưa ra ý kiến với gái rồi để gái quyết định nhé , mình là con trai , mình phải dẫn dắt các em . VD sinh động đây :
    +)Trông anh thế nào
    +)Đi chơi với anh em có vui không?
    +)Trường hợp của bác na ná với " em còn yêu anh không đấy"
    Tạm thế đã , hẹn bác một tuần sau
  7. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, mình thấy mình còn lụy lắm, bảo là kệ cmn đi mà nó cứ rắc thính là mình lao vào, may mà lần này tỉnh tỉnh, em xác nhận rồi chủ động dứt câu chuyện luôn, nó cũng biết chắc chắn là em viết :)), địa chỉ mail của em nó chả lạ gì bác ạ, họ tên em luôn mà, chối mệt người, mà có chối được *** đâu

    Bây giờ thì cứ như các bác bảo thôi, bơ đấy đã, chiều nay làm việc khá là năng suất, thể hình và cả tập đàn nữa. Mong ngày mai cũng như thế
  8. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng gây chiến sự làm gì với loại cáo này
    Cáo muốn kết hôn với 1 thằng hay 10 thằng trên facebook, nhắn tin hay tâm sự với bé trai hay ông già cũng kệ
    Cáo vẫn khẳng định mình còn là người trong mắt cáo thì cứ tiếp tục cuộc chơi.
    Chờ thời cơ "ghi bàn". Ghi bàn càng nhiều càng tốt. Đến khi nào cáo muốn chia tay hay muốn ngãng ra thì gà vẫn lãi chán, lãi lớn và không cảm thấy thèm thuồng [:D]
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chẹp...

    Nói thật, theo cách suy nghĩ của bạn thì có lẽ nên để mấy bô lão vào đây xúi bẩy, à nhầm, tư vấn :)) Mình chịu thua. Với mình thì mối quan hệ nào cũng cần phải rõ ràng. Đến thì phải xưng, đi thì phải chào. Đã ôm hôn rùi mà còn bảo ko phải ng` yêu, chưa chính thức, rồi trong lòng vẫn còn nghĩ đến việc làm quen gái khác thì mình xin đầu hàng :)) Bạn bảo đã từng thống nhất "để cho mọi thứ tự nhiên" rồi cho phép ng` ta "có tình cảm riêng" trong khi vẫn lao vào thì những điều đang xảy ra với bạn là tất yếu thôi. Bạn tự đặt mình vào thế há miệng mắc quai, chẳng có quyền j vs gái rồi khi gặp rắc rối lại cố bơ đi mà trốn tránh việc giải quyết tận gốc vấn đề thì có yêu em nào đi nữa cũng vẫn như vậy thôi bạn ạ.

    Thực tình, mình chỉ muốn xét tới các mối quan hệ nghiêm túc ko chơi bời được chăng hay chớ. Lúc đó, tư tưởng của ng` trong cuộc mang tính xây dựng hơn và chân tình hơn. Ví dụ như 1 bạn ở trên nói, tặng quà, nhắn tin, săn đón, làm những điều tốt đẹp cho ng` kia để làm j?! Nếu yêu thực sự, thì lý do ko phải để ng` kia yêu mình hơn, mà vì tự bản thân mình muốn làm j đó cho ng` ấy vui, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ, vì mình yêu họ, vì họ là ng` rất quan trọng với mình... >>> 2 luồng tư tưởng này khác hẳn nhau. Với tư tưởng "để họ yêu mình hơn" thì cái đích vẫn là "vì bản thân mình", khi ko được thỏa mãn sẽ dẫn đến cay cú. Tư tưởng còn lại thì cái đích lại là "vì lợi ích của ng` kia", khi ấy ng` ta sẽ ít so đo tính toán, ko để ý đến thua thiệt, chỉ lo lắng khi thấy mình vẫn chưa thực sự đủ tốt để có thể lo được cho ng` ấy và ngày càng cố gắng hơn thôi.

    Thôi, 1 khi bạn còn chưa hiểu rõ lòng mình thì có nói j cũng vô ích ^^ Cũng đừng vội lao vào mối quan hệ khác làm j. Xác định rõ mình muốn j, đang tìm kiếm điều j, phải làm j, được những j... thì hãy xuống núi vậy.
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mợ này ở đâu nhảy bổ ra vậy
    ...Làm em hết hồn :P

Chia sẻ trang này