1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó đẻ, cứu mem mới các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TYPN1569, 21/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Với con gái thì đến các nhà hiền triết xuất chúng nhất cũng phải đưa ra một nhận định
    "Bạn có mất cả đời cũng không thể hiểu nổi một người phụ nữ"
    Gà mới quen cáo được có một thời gian ngắn mà đã muốn cáo luôn là của mình thì là một sai lầm.
    Đặt toàn bộ niềm tin vào 1 con cáo, muốn kiểm soát hành vi của nó mà chưa hiểu rõ nó là giống cáo gì thì chỉ chuốc thiệt vào thân
    Với cáo này, chưa thể khẳng định là cáo non hay sói, trong sáng ngây thơ hay không. Thu thập thông tin bên ngoài cũng tốt nhưng do gà làm không khéo nên càng lúc càng rối, tự đưa mình vào thế bị động
    Cách tốt nhất là cứ tiếp tục cuộc chơi bình thường, giành phần lợi về mình càng nhiều càng tốt. Đến khi cáo lộ nguyên bản chất xấu thì ta cũng không bị thiệt, nếu cáo là người tốt thì ta bù đắp sau [:D]
  2. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xin đáp lại gạch của bác honey:

    - Thứ nhất, lúc đầu em thống nhất thế với gái, nhưng em chẳng tin được, em dính phốt 1 lần trước khi gặp gái rồi, nhưng mà em ngu, chả học hỏi được gì từ vụ ấy hay sao nên xử lý quá vụng về.
    - Thứ hai, bây h em ngộ ra tình yêu là cái thứ rất dễ thay đổi và khó nắm bắt, lắm lúc không rõ ràng được, việc cáo có cảm tình riêng, hơn nữa thời gian, ân nghĩa của người ta đều hơn em, sao em cấm được, cũng là người cả mà, em muốn kéo nó lại thì em phải có cái gì để mà làm bàn đạp chứ
    - Thứ ba, em nói bơ là bơ tạm chuyện tình cảm này lại, em nói rồi, em tự thấy em đang lụy gái, cứ lụy thế thì em không phát triển bản thân được mất. Bây giờ em chưa có gì: công ăn việc làm chưa có, kinh tế phụ thuộc, thì em phải tập trung vào bản thân trước mắt đã, thế mới có cái mà hút gái lại chứ, nói chẳng bằng làm. Chứ e chả có ý định bỏ gái, nói từ #1 rồi
    - Thứ tư, em nói muốn quen gái kia không có nghĩa là phải yêu đương nhiệt tình luôn, thêm 1 người bạn có phải vấn đề to tát lắm không? Em ít quen con gái, bạn gái cùng lớp thì nói chuyện bỗ bã như đàn ông quen rồi, bây giờ quen thêm gái này, mở rộng quan hệ, rèn luyện khả năng chém gió, xử lý tình huống, có phải vấn đề đâu mà.
    - Thứ năm, em vẫn muốn làm gái vui, nhưng đưa quà, săn đón bây giờ có phải là tạo áp lực thêm cho gái không. Nó giận tới mức như thế, tính nó lại cương ngạnh, săn đón bây giờ chả khác gì mình chỉ nghĩ cho mình, chỉ tổ làm nó khó chịu, lại mất giá của mình. Mới có 3 ngày, ngãng ra thêm tí nữa, gái thì đỡ hơn, em cũng thoải mái, 2 đứa cùng có tâm trạng tích cực hơn thì có phải dễ làm lành hơn không ạ?
    - Thứ sáu, cõi lòng em em hiểu bác ạ. Chỉ có cái là em thể hiện nó vụng về thôi, có lẽ bác chưa hiểu 1 số ý của em. Nói tóm lại là em nghiêm túc đấy ạ, nhưng tùy tình huống mà xử thôi.
  3. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Update tiếp: việc nhắn tin làm lành của bác Li dặn có vẻ phản tác dụng, bạn e nói gái càng bức xúc và bực thêm, tình hình càng ngày càng căng.
  4. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay đồng chí cái , cái luồng tư tưởng thứ hai là mình để cho bác ý tự nghĩ ra , thực ra đơn giản lắm , cứ nghĩ là thích thì tặng , yêu thì làm cho người kia hạnh phúc , hỏi thật bác chủ tóp đã bao giờ thấy mắt em gái ấy long lanh , mặt rạng ngời hạnh phúc (một cách tự nhiên , không gợn một chút giả dối ) trước tình cảm của bác chưa , lúc đó , chắc chẳng cần nhiều gì các chiêu trò trong này đâu , bí kíp giản đơn mà đồng chí này muốn bác hiểu là , cứ để nó đến thật tự nhiên :x...
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chú trích nguyên văn chỗ anh căn dặn và tin mà chú nhắn cho CÁO ra đây anh coi.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn Honey gãi đúng chỗ ngứa đấy. Căn bản là chủ topic không hiểu đã đủ trưởng thành để giải quyết vấn đề một cách rốt ráo và cặn kẽ, đồng thời hợp tình hợp lý chưa.
  7. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ:

    Em nhắn cho cáo như bác nói: "Trong vấn đề ứng xử, anh thật là vụng về ... Anh thừa nhận mình có phần ghen tuông nhất thời vô lý. Rõ ràng là em có quyền tự do làm những việc mà em thích ... Còn anh thì lại đi so sánh mình với một người bạn của em trên facebook - môt người mà anh chưa cần thiết phải biết"

    Sau đó thì hôm sau cáo buzz yahoo của em như đã nói đấy ạ, rồi em gọi thầy thành gọi nhầm cho cáo và nó nt hỏi lại
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    À mình ko có ý định ném gạch j bạn, nếu mà ném thật thì chắc lời lẽ phải cạnh khóe ghê lắm á :)) Mình chỉ nói lên suy đoán (chưa chắc đúng) của mình trong trường hợp của bạn để bạn tham khảo thôi.

    Có lẽ logic trong lĩnh vực... yêu học của bạn khác với mình và khác với thực tế những j mình đã trải qua :-?? Cứ coi như mình post bài chỉ là bàn luận vs bạn thôi, ơ ko phải gạch đá j đâu mà vội đỡ lia lịa thế :))

    - Thứ nhất: Tình yêu là một thứ rõ ràng và phải có những giới hạn nhất định. Đây là 2 yếu tố cần thiết để tránh việc thả mồi rắc thính, bắt cá 2 tay và bị những thứ ngon nghẻ khác làm lung lạc :>> khi đó mình mới có quyền để yêu cầu gái cùng vun đắp mối quan hệ này.

    Giới hạn nhất định là j?! Là thống nhất 1 số quan điểm chung cần thiết, ví dụ đã có ng` yêu rồi thì ko được đong đưa tán tỉnh hay ỡm ờ ng` khác, có quyền giữ những mối quan hệ khác giới quan trọng nhưng từ suy nghĩ đến cư xử phải đúng mực. Thế nào là đúng mực thì 2 ng` tự thỏa thuận. Nếu ai đó muốn thay đổi thì cần trao đổi lại. Nhưng nhớ là chỉ có thể thỏa hiệp được trong mức cho phép với trái tim ng` nào còn thiết tha, chứ kiểu nó kiếm cớ để cho mình de thì... thôi, next cho nhanh. Đỡ mệt.

    "Tu dưỡng" bản thân" là tốt, nhưng đừng tạo cho gái cái tư tưởng thấy ngon là bu đến. Phải dần dần hướng cho gái đến thứ gọi là trách nhiệm và nghĩa tình. Anh tốt, ko phải bàn cãi, nhưng nếu sau anh gặp phải khó khăn bất trắc, em vẫn yêu vẫn thương cùng anh vượt qua, ko rời xa anh để đến với những thằng ngon lành khác. Chứ nuông chiều gái kiểu, cho em chọn, ko cấm đoán đời tư... nó lại tưởng nó là vua là chúa, ngon thì gắp ko thì bỏ thì sớm muộn j mối quan hệ cũng rạn nứt.

    - "Bơ" cũng phải có giới hạn, bơ kiểu lờ tịt cả ngày chả ỏ ê j thì nếu mình là gái, mình cũng bơ luôn. Dù đúng dù sai, thì bao giờ đàn ông cũng phải làm lành trước, sau đó mới lựa lời giảng giải trình bày đúng sai cho đôi bên cùng thoải mái. Đó là cách vượt qua những va chạm cá tính trong tình cảm mà mình đúc kết được. Con gái ai cũng thik được dỗ dành. Nếu ko có ý định bỏ gái thì đừng làm gái tủi thân vì ko được quan tâm.

    - Việc làm quen thêm em khác, thực tình vs mình, đã cưa mình mà còn găm thêm em khác mà ko có lý do chính đáng (công việc) thì mình đều quy cho ko có thành ý, cho de luôn. Ng` yêu mình xưa, gái dẫn xác đến làm quen còn từ chối hàng loạt. Quen biết kiểu hội đồng nó khác, kiểu âm mưu chủ động nó khác >>> Thử hỏi nếu gái cũng thế, cũng thấy anh này ngon lập mưu làm quen rồi sau này ai biết ma đi ăn cỗ, bạn có đồng ý ko? Nếu có thì... bạn là ng` khác vs logic của mình rồi :)) Ko cần thiết đọc những j ở trên nữa.

    Kết luận: Hiện giờ bạn vẫn "chưa là j của gái" thì bạn chưa có tư cách để can thiệp vào đời tư của gái là đúng rồi. Có ganh tị thì trong tình thế này chỉ có thua thiệt thôi. (Dù mình cũng chả hiểu tại sao "chưa là j" mà lại được nắm tay nắm chân hun hít :))) Bây giờ, nếu bạn muốn giữ gái thì phải tiến thêm 1 bước, thành ng` yêu chính thức, từ đó mới có cơ hội đưa gái về khuôn khổ. Đấy là về lâu về dài, trước mắt phải bơ đi, nhưng bơ ở đây là bơ cái sự làm mình làm mẩy của em nó. Vẫn quan tâm trông chừng em nó hàng ngày, nhưng ở mức độ nhắn tin gọi điện thôi, tối thiểu 1 lần để nó biết là mình vẫn quan tâm và chờ nó nguôi giận... À, trên này cũng có nhiều trường hợp gái mà thiếu zai phát là xoắn quẩy, tự liên lạc lại rồi xin lỗi lọ chai rùm beng cả lên. Nếu gái của bạn thuộc dạng thiếu cá tính và lập trường như thế thì... cứ bơ thật đi cũng được :))

    À còn việc mình mình vẫn làm chứ?! Nhắn 1 cái tin có phải hao tổn tâm trí cả ngày đâu mà :D
  9. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác honey, thực tình là em còn thiếu kinh nghiệm sống, còn non và xanh lắm, mong các bác chia sẻ thêm nhiều bài hữu ích như thế này.

    Cái vấn đề ở đây là em không hiểu tâm trạng thực sự của gái lúc này, làm mình làm mẩy hay như nó tâm sự với em gái xã hội của nó là "ghét em, mất niềm tin vào em" và thực sự không cho em 1 cơ hội nên không thể xác định được là quan tâm thì tạo thêm hay giảm bớt áp lực

    Em mong bác honey có thể nói lên ý kiến của mình về vấn đề này được không? Dù rằng mỗi người mỗi tính, chả ai giống ai nhưng em vẫn muốn nghe. Cũng đang rảnh rỗi sinh nông nổi các bác ạ, đồ án thì sắp xong, cũng chả có nhiều việc, bạn bè thì bận bịu chả đi chơi với ai được
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Hồi còn mài đũng quần trên giảng đưởng, thằng bạn cùng lớp anh cũng vài lần lâm vào tình cảnh: CÁO của nó đòi chia tay, lý do thì anh không rõ, với lại hồi đó anh cũng GÀ nên chả vấn véo được cho nó cái quái gì cả. Sau nó có kể sơ sơ với anh thì đại để là : phải nói gãy lưỡi mới hẹn được CÁO (trong khi với sách lược của anh, chú chỉ cần nhắn 1 tin đã làm CÁO lao xao, chủ động gặp gỡ nói chuyện ... Còn vấn đề khi gặp nhau GÀ phải nói gì, hành động thế nào thì anh nói sau.) Thằng bạn anh hẹn CÁO ra cầu, nói chuyện một lúc, CÁO cũng trách này trách nọ, vẻ mặt thì lạnh tanh. Thằng bạn anh bảo lúc đó cũng ko nhớ hết được là đã nói những gì, chỉ nói vài câu là anh vụng về, chưa hiểu tâm lý thế nọ thế chai ...

    Nhanh như cắt, nó quay sang ôm Cáo gọn như 1 pha Chó Sói sớt Gà Cồ ... Cáo cũng giãy, cũng nói bỏ ra thế này thế kia ..v..v ((Được cái thằng bạn anh nó đi tập thể hình, vật tay ở lớp thì vô đối .)) KÊ.!! Cứ Ôm.!! Đoạn tiếp theo không biết là nó chém hay thật nhưng thấy bảo là : Sau vài câu tỷ tê thì CÁO khóc, không giãy nữa mà đấm thùm thụp vào ngực và vai thằng bạn ... Sau đó thì 2 đứa không nói gì. Thằng bạn kể tiếp : Tao nghĩ lúc đó em nó cũng mệt rồi, cũng thấy thương thương nên chỉ nhìn đắm đuối vài giây rồi ra xe, đưa em ấy về. Trên đường 2 đứa ko nói câu nào, mà căn bản là chả biết nói gì, chỉ đưa tay trái ra sau nắm chặt tay em ấy .... Đưa em nó về tận cổng xong thì Tao phi đi mua cho em nó 1 cốc sinh tố, Gọi là bù đắp kalo và nước mắt bị hao tổn. Lúc ấy là vì thấy thương chứ không phải vì muốn hối lộ hay đút lót .... Sau đó khoảng 1 tuần thì làm lành được với nhau.

    Chuyện thằng bạn anh nó như thế đấy... Còn như tình hình mới mà chú báo cáo thì anh có góp ý vài câu :

    == CÁo biết ghét, biết thất vọng tức là vẫn còn tình cảm, vẫn nhớ GÀ nên mới có biểu hiện tâm sự với đứa bạn. Chứ nếu mà nó cho TẠCH hẳn rồi thì nó coi như :GÀ đã hy sinh trên mặt trận chống buôn lậu. Không thèm đả động hay kể lẻ bất cứ thứ gì liên quan đến GÀ.

    == Về bài thơ gì gì mà em CÁO chép lại trên FB thì đại ý là : CÁO đang cô đơn, nếu ai yêu CÁO thì phải thật LÌ, phải kiên nhẫn, đừng bỏ cuộc sớm quá. Vì phần thưởng lớn nhất luôn dành cho người biết chờ đợi, hành động dứt khoát và theo duổi đến cùng. CÁO là loài dễ bỏ cuộc, cảm xúc đôi khi rất mạnh mẽ nhưng chỉ là nhất thời. Sức hấp dẫn đến từ sự khác biệt vì thế CÁO luôn đánh giá cao những GÀ lì đòn, không dễ dàng buông xuôi, không bị cảm xúc của CÁO lấn át ...

    Nói một cách dễ hiểu, tâm lý của CÁO lúc này là : Hiện tại, dù Tao không yêu Mày thì Mày vẫn phải thích Tao. Mày mà không thích Tao là Tao cho Tạch luôn. Còn chuyện mày thể hiện mày thích Tao ra sao thì đó là chuyện của Mày. Thể hiện vồ vập, xoắn xít là Tao cũng cho Tạch.

    Tóm lại : bố trí 1 cuộc gặp gỡ (phải là buổi tối và không gian đủ riêng tư để có thể xuất chiêu). Anh chưa bao giờ lâm vào tình thế như của chú nhưng chú có thể học tập câu chuyện của thằng bạn anh. Nói ít làm nhiều. Hành động thay cho lời giải thích. Vì chắc chắn không có lời giải thích nào được chấp nhận nên hãy hành động. Tình ái là 1 trò chơi tạo cảm xúc , không cần những lời bào chữa hay giải thích dài dòng.!!

Chia sẻ trang này