1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó đẻ, cứu mem mới các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TYPN1569, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Li, nhưng cáo lao xao đấy là vì muốn gặp nói hết mọi thứ và không liên lạc gì nữa bác ạ. Gặp chuyện này mấy hôm trước là em cũng xoắn tít đuôi lên đấy, bây giờ tâm lý vững vàng hơn thì biết rồi để đấy thôi.

    Việc bố trí gặp gỡ thì ok, em cũng hòm hòm cái đồ án, gái thì thi xong rồi cũng rảnh lắm. Nhưng thời điểm là khi nào, chờ 1 thời gian nữa hay ngay bây giờ? Rủ như thế nào nữa :)), do hôm qua hẹn với thầy nên em không đi với gái được, chắc gái nó để ý.

    Hiện tại, chiều nay gái đang đi khám sức khỏe.

    Mà bổ sung là em không biết địa chỉ chính xác của nhà gái, ngõ nhà gái đang làm đường, mọi lần em chỉ có thể chở gái về gần đến ngõ thì xuống thôi.
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Không chạy theo cảm xúc cũng như lời lẽ của CÁO. (Vì những thứ đó đều chỉ mang tính nhất thời. Có thể bị xoay chuyển nếu xuất hiện lực tác động đúng hướng, đủ cường độ ... Chú nên đọc lại Luật hành vị anh đã viết ở đây từ mấy chục năm về trước : http://ttvnol.com/tvty/p-20679524#post20679524)

    Anh đã nhắc các GÀ rất nhiêu lần : Khi nói chuyện với CÁO, không nên quá chú trọng nội dung, cái ta cần nắm bắt chính là trạng thái tâm lý. Khi CÁo nói : Em muốn gặp mặt nói chuyện với anh một lần cuối cùng, rảnh thì gặp, không thì em nói luôn. =>> Gà nên hiểu thế nào, qua câu nói đó có thể nắm bắt được điều gì.??? (Coi như bài tập nhỏ cho các GÀ suy nghĩ trước, đáp án anh viết sau).

    Về việc gặp gỡ thì cuối tuần này hẹn CÁO luôn.
    CÁO đi khám sức khỏe thì cũng nên nhắn tin hỏi xem có bị ung thư zú, thừa mỡ bụng hay bị bốc hỏa từng cơn không. Chắc chắn CÁO sẽ không reply nhưng trong thâm tâm thì ghi nhận : anh GÀ vẫn quan tâm mình, mình thích điều đó. CÒn nếu không nhắn thì CÁO sẽ : cái tên kia mới bị người ta hắt hủi một chút đã không thèm hỏi han quan tâm gì rồi, tình cảm của hắn có lẽ cũng chỉ nông nổi, hời hợt vậy thôi.

    Về vấn đề nhà cửa thì ko quan trọng lắm. Cứ hẹn đón CÁO ở đầu ngõ là được.
  3. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lậy bác :)), cáo thi tốt nghiệp xong nên đi khám sức khỏe lấy cái chứng nhận để mà xin việc thôi :)), hơn nữa đấy cũng là em gái (xã hội) của cáo nói cho em, bây giờ em mà nhắn tin, nó thể nào cũng tự hỏi sao mình biết rồi hỏi con em, rồi con em lại quay sang chì chiết em, con em ấy nó cũng mệt mỏi vì chuyện của bọn em rồi bác ạ.

    Bài tập em xin trả lời, đứa bạn em cũng ké luôn:
    - Bạn em cho rằng tạch
    - Em thì cho rằng với tình hình hổ lốn như thế này, câu nói của Cáo xuất phát từ tâm trạng chứ không phải từ lý trí, nếu tạch thật thì có khi nó chả thèm nói với mình. Em dự là Cáo đang bực dọc, mệt mỏi, nửa muốn dừng nửa muốn tiếp.

    Update: gái lại add nick em các bác ạ, đã bắt đầu nói chuyện lại
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh không rõ là chú có câu trả lời xuất thần này trước hay sau khi đọc Luật hành vi ... Dù sao anh cũng chấm : 9 điểm.!!

    Nếu chú hiểu được sớm hơn thì đã không mất công anh viết bài này : http://ttvnol.com/tvty/p-21672822#post21672822

    CÁO đã Add lại nick của GÀ coi như 1 dấu hiệu sáng sủa le lói đầu tiên. Tuy nhiên vẫn phải quán triệt quan điểm : Không nói chuyện qua yahoo. Hạn chế tối đa việc nhắn tin qua điện thoại. Như anh đã nói : tại thời điểm này, mọi lời giải thích với CÁO đều không thỏa đáng, mọi tin nhắn quan tâm đều ko giúp ích gì nhiều. Vì vậy, hãy để cuối tuần, nói ít làm nhiều. Hành động chính là thứ mang tính thuyết phục, bất ngờ và hiệu quả nhất.!!
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay anh bận, thành thử bây giờ mới vào được. Ca của chú nó cũng bình thường thôi, không có gì là bi kịch hay khó đẻ cả. Cái quan trọng là đầu óc mình phải tỉnh táo để đưa ra những hành động sáng suốt nhất vào thời điểm hiện tại.

    Ba cái chuyện giận hờn, ghen tuông thế này nó là điều bình thường. Không có gì phải lăn tăn cả. Gái cứ việc giãy đành đạch lên làm mình làm mẩy. Ta cứ việc làm những công việc ta cho là hợp lý.
    Đối với bọn con gái, ta càng tỏ ra quan tâm, hổ thẹn vì tội lỗi, rối rít xin lỗi thì gái càng tỏ ra lạnh nhạt, không bao giờ tha lỗi. Chú thấy đấy, từ xưa đến nay có thằng gà nào chạy theo ríu rít xin lỗi gái mà được tha lỗi luôn chưa? Phàm, toàn khi gái hết giận nó sẽ tự động bật đèn cho đi tiếp.

    Anh không biết cái thằng cu K ấy nó là ai, nhưng dù nó có là người yêu gái ở thời điểm hiện tại đi chăng nữa, hoặc có là chồng chưa cưới của gái thì chú cũng vẫn phải tỏ ra bình thản. Vì chú đang đi tán gái cơ mà, một khi gái chưa là gì của chú thì chú cứ mặc xác nó, nó có để rela là vợ chồng đi chăng nữa thì cũng kệ, có hằng đêm nhắn tin mùi mẫn cũng phớt. Nhưng khi đã là người yêu của nhau rồi mà vẫn còn làm vậy thì xác định táng vỡ đầu nó.
    Đang nhập nhằng thì phải hành xử khác, yêu rồi lại phải hành xử khác. Đừng có tỏ ra mình thích sở hữu gái. Sai bét! Phải làm cho gái cảm thấy mỗi khi ở bên mình thì gái rất tự do, được làm những gì gái muốn. hãy tỏ ra mình là một con người sảng khoái, không câu nệ tiểu tiết, không để ý những điều nhỏ nhặt. Hãy là người che chở cho gái chứ đừng trở thành người quản lý gái.

    Nhưng ngược lại, cũng không được hạ mình. Trong vụ này nói một cách công tâm thì chú cũng chẳng có lỗi lầm gì cả. Và thực sự thì gái nó đang tham lam, muốn ôm ấp anh này nhưng lại tâm sự với anh kia để thỏa mãn cái thú tính của nó. Nhưng gái cao tay hơn chú, ở chỗ khi chú phát hiện ra, nó không xin lỗi mà còn giận ngược lại. Thế là từ chỗ gái có lỗi, chú lại trở thành một kẻ đầy tội lỗi =)) Anh không muốn phân tích lại nữa, vì dù sao chuyện cũng đã qua.

    Thế thì trước mắt nên làm thế nào? Hãy thực hiện nghiêm chỉnh những bước cơ bản sau đây:
    1/ Không xin lỗi gái thêm một lần nào nữa, hãy tự nhủ rằng chú không có lỗi, chính gái mới là người có lỗi.
    2/ Không chủ động nhắn tin, gọi điện, yahoo, hẹn gặp...hay làm bất cứ một điều gì tương tự để bắt liên lạc với gái.
    3/ Nếu gái chủ động nhắn tin, yahoo thì không đáp lại.
    4/ Nếu gái chủ động gọi điện, hẹn gặp thì nghe máy, gặp gỡ. Thái độ cực kỳ bình thản và lạnh nhạt cứ như gái chỉ là một người bạn bình thường.
    5/ Tập trung vào những công việc khác, chú phải có sở thích, thói quen riêng của mình. Hãy gặp Mate01 để tìm đọc cách xây dựng hình tượng một người đàn ông trong mắt gái mà anh đã viết.
    6/ Duy trì liên tục từ nay đến hết tháng 5 rồi lên đây báo cáo tình hình.


    Thông thường, các gà sẽ nghĩ rằng chơi bài này rủi trong khoảng thời gian đó gái sẽ ngả về phía thằng kia thì sao? Hoàn toàn sai lầm! và khi nào chú không suy nghĩ theo lối mòn như vậy chú sẽ là người chiến thắng. Tâm lý của một cô gái không thay đổi nhanh vậy đâu, trừ khi em ấy là 4".
    Đây là phương pháp của anh, và nếu chú lựa chọn phương pháp này thì vui lòng ngưng áp dụng các phương pháp khác. Tuy vậy, nếu chú cảm thấy nó không phù hợp thì hãy coi như một bài tham khảo thôi.

    Hãy nhớ rằng: "cách để giữ phụ nữ duy nhất là tỏ ra không cần đến họ". Gái này vẫn còn tình cảm với chú, nhưng hành xử làm sao để gái thấy rằng chú là một thằng đàn ông có bản lĩnh, tự trọng và có giá trị riêng thì mới mong gái quay về bên chú.
  6. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì em không nghĩ về cô ấy như bác chung phân tích, nhưng ai mà biết được :)).

    Và cái phương pháp bác nói thì đằng nào em cũng không thực hiện được triệt để, với những gì em đã làm đến giờ. Nhưng em cũng đã có định hướng, đằng nào thì từ h đến hết tháng 5, em cũng có nhiều việc. YM với tin nhắn em cũng không sử dụng nữa, để gặp trực tiếp thì tốt hơn.

    Các bài tư vấn của các bác đều rất giá trị, em cảm ơn các bác rất nhiều. Bây giờ là lúc em phải tự thân vận động rồi, áp dụng bài nào thì em cũng không nói trước được, cũng phải tùy tình huống chứ, cái ý cơ bản thì em đã có, giờ chỉ xem trực giác và cách cư xử và tư tưởng sau khi được các bác thông não cho sẽ như nào thôi.

    Sắp tới em ít thời gian onl hơn, nhưng em sẽ cố cập nhật cho các bác.

    Em xin cảm ơn 1 lần nữa >:D<
  7. gacongnghiep_90

    gacongnghiep_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    e chào gs chung.e đã đọc nhiều bài của a,rất mong gs vấn cho e ca này http://ttvnol.com/tvty/1451399.e là gà nên câu cú với chữ nghĩa k đc vừa tai nên chưa thấy cao thủ nào giúp e.Mong gs bớt chút thời gian ghé qua đó cho e 1 vài đường cơ bản

  8. jinjang

    jinjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Giá như thay vì cái combo ôm_hôn_nắm tay bác làm cái combo nắm tay_ôm_hôn_x_y_z thì xong gái rồi!
  9. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Update 1 chút các bác ạ, sáng nay gái pm yahoo của em, nói chuyện vẫn vui vẻ, đùng 1 cái gái nói: "bây h chúng ta bình thương hóa quan hệ nhé, làm anh em bạn bè thôi", "em không cho anh cơ hội gì đâu, đừng hy vọng gì nhá", em đáp lại là: "em thoải mái đi, a k bỏ cuộc đâu, nhưng a cũng k muốn tạo áp lực cho e, cứ coi nhau như bạn bè đi, thấy được thì chơi". Sau đó gái lại kể chuyện, chém gió bình thường, tầm 10' thì em chủ động dứt câu chuyện.

    Gái có vẻ ổn định tâm lý rồi các bác ạ, em đâm ra lo lo, Dù biết là Yahoo thì chả nói trước được cái gì
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Viết đi viết lại rồi lại xóa, hết thuốc.

Chia sẻ trang này