1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó đẻ, cứu mem mới các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TYPN1569, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    " Cách giữ top liên tục là tỏ ra chả cần chủ thớt " anh ạ :P, cậu chủ top đang bị tắc não [:D]
  2. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em tắc cmnr, cứ dây dưa kiểu này xoắn xuýt quá.

    Bác chung đã kêu là hết thuốc rồi thì em nhận vậy, bây giờ tập trung giải quyết công việc trước mắt đã, tự dưng lòi đâu ra 1 đống việc :)).
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Nếu chú nhớ được bài học về Luật hành vi thì khi đọc lại, chú sẽ muốn tự vả vào mồm.

    Giờ anh sẽ bày cho chú phương pháp : Lụy Tình tiều phu đốn ngã Cáo già bướng bỉnh.

    Xuất phát từ lý do các GÀ luôn có một sức ì đáng khâm phục, có thiên hướng nhập các vai lụy tình, rối rít rất tốt. Vì vậy anh sẽ bày cách để cách chú lấy ngu thắng khôn, lấy nhu thắng cương, lấy yếu địch mạnh.

    == Giai đoạn 1 : Tỏ ra lụy tình, yếu ớt, xoắn xít. Biểu hiện cụ thể: cáo buzzz yahoo là xoắn vào ngay, thỉnh thoảng nhắn tin rất sến cho CÁO. Ví dụ : Anh không nghĩ là lại có ngày này, đừng rời xa anh ... hoặc : Ngủ ngon em nhé, anh luôn mong em được hạnh phúc ... hoặc : Anh điên cmnr, suốt ngày nghĩ tới 1 người ... Hôm nay khó ngủ quá, bao nhiêu ký ức ngọt ngào cứ ùa về, làm sao để anh quên được hình bóng ấy.

    Mục đích : làm cho CÁO tưởng là thằng cha này lụy tình, yếu đuối, sến sụa nhưng yêu đương chân thành, thật thà. GD1 kéo dài trong 1 tuần.

    == Giai đoạn 2 : ACTION =>> Ngưng nhắn tin, ngưng onl yahoo trong 1 đến 2 ngày. Sau đó bố trí rủ CÁO đi uống nước. (Do chủ quan rằng : con GÀ này yếu đuối, vô hại. CÁO sẽ dễ dàng đồng ý). Xong thực tế thì trong buổi tối đó CÁO sẽ lãnh chưởng : Chó sói sớt Gà cồ. Đây chính là thử thách lớn nhất. Nếu GÀ vượt qua được thì coi như thoát kiếp GÀ CN, chuyển sang kiếp Gà chọi.

    Trong vòng 1 tuần đóng vai lụy tình, anh đề nghị chú tập tạ tay + hít đất để sau đó có thể ôm siết CÁO 1 cách mạnh mẽ, thuần thục., khi bị ôm, CÁO sẽ cảm nhận được bộ ngực nở nang, rắn chắc của GÀ, cảm nhận được 1 đôi tay cứng cáp, 1 hơi ấm tỏa ra mạnh mẽ, cảm nhận được thế nào là 1 vòng tay ghì chặt niềm tin như trong bài hát dưới đây : [YOUTUBE]7AzjS09-ljY[/YOUTUBE]

    Chúc chú may mắn.!! Hãy thực hiện tốt chiêu lấy Ngu thắng KHÔN. ĐỪng làm anh thất vọng.!!
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chiêu này của ông Li tạm được coi Ban chư ngật hổ, tuy nhiên đã khá lỗi thời vì xuất hiện từ đầu những năm 90 [r23)] . Theo anh chú cứ sử chiêu Sấn hoả đả kiếp, lợi dụng chuyện này rồi chia tay luôn xem sao. = ))

    Đùa chứ, với những con ntn thì ta đi theo con đường Ám độ trần sương, ngày ngày chăm sóc cho gái theo như ông Li thì đúng rồi, sau đó đột ngột ngãng ra một thời gian tầm độ 1-2 tuần/tháng cho đến khi gái chịu không nổi và gọi cho ta. Thời điểm canh là phải chuẩn vì cơ hội đến chỉ có 1. Vì sao?

    Vì sau khi ta đối xử tốt với gái rồi thì ta cũng chẳng còn gì để làm nữa. Và ta đi. Giữ lại tí tôn trong của ta. Và gái có quyền chọn 1 trong 2. Lúc đó thì cứ túc ta túc tắc ngồi nghe + giảng bài cho gái nó thông thôi. Chứ con này ngu quá, đã sai rồi mà cứ gân cổ lên cãi mãi.
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thôi đi viết kịch bản phim đi, các chú sẽ là mầm non của phim điện ảnh nước nhà đấy. Phen này bọn Korea ăn bùn hết [:D]
  6. jinjang

    jinjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Rồi tình hình chủ thớt sẽ ra sao? Liệu chủ thớt có thành công khi thực hiện kế hoạch táo bạo mà 2 cao thủ Li và kensai đưa ra hay không? Liệu cáo có động lòng trứoc những cố gắng đầy gian khổ của chủ thớt? kết quả chuyện tình của họ sẽ như thế nào? Mời các bác tiếp tục theo dõi câu chuyện!
  7. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cảm giác như trong em có 2 thằng nó đang oánh lộn lẫn nhau, nửa lạnh đánh nhau với nửa xoắn :)).
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ặc :)) Hôm nay nhảy vào top bị đập ngay vào mẹt bài... xúi bẩy của bác Chung nhà ta, tối tăm cả mặt mũi vào, giờ vẫn còn váng vất :))

    "Cách duy nhất để níu giữ phụ nữ là tỏ ra ko cần đến họ" >> chắc ko quan tâm đến mình nữa rồi >>> chắc ko yêu mình nữa >>> thế thôi, giữ lại 1 ng` ko coi trọng mình làm j nữa nhỉ >>> giải tán thôi, để họ lại cho ng` nào quan trọng vs họ hơn mình, còn mình cắp dép đi tìm ng` khác cần mình hơn họ :))

    Còn khi đang tán tỉnh mà giở bài này ra á, mình quy ngay cho tội ko có thành ý, tình cảm hời hợt, ko ổn định, ko đáng tin >>> đang tán còn thế, sau mà yêu vào thì nó còn coi mình ra j >>> thôi thôi giải tán :)) Công nhận anh í "có bản lĩnh, có tự trọng, có giá trị riêng" thật, nhưng thế thì cũng liên quan đek j đến mình??? :))

    Tâm lý của gái ko dễ thay đổi, 1 khi zai vẫn còn mặn mà. Chứ zai cũng thay đổi, thì cũng đừng mong gái vẫn như xưa. Em thì em chả lăn đến chân zai khác, nhưng sẽ đặt 1 dấu chấm hỏi to đùng vào tình cảm thực lòng của zai. Cảm giác ko còn tin tưởng mấy nữa, biết đâu chừng sau này lại cho mình quả vả to đùng vào cái niềm tin tội nghiệp bằng cách lặn ko sủi tăm 1 lần nữa thì sao??? Mà khi đã 1 lần bất tín rồi, thì dấu chấm hết cho mối quan hệ này nhiều khả năng sẽ xảy ra lắm.

    Logic của mình là thế đấy. Tất nhiên ko phải gái nào cũng nghĩ thế, những gái thuộc dạng chỉ làm trò chứ chả dám quyết điều j, thiếu zai đã xoắn hết cả quẩy lên thì bài này đúng bét luôn.

    >>> Bạn chủ top ạ, đọc đến bài bạn update thì mình cũng chả hiểu gái nhà bạn thuộc dạng j luôn :)) Cũng chẳng dám khuyên bạn điều j bây giờ, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu bạn vẫn còn muốn giữ, thì đừng nên buông tay, vậy thôi. Cái j mà tạo áp lực vs ko tạo áp lực nghe phức tạp quá. Có phải nhắn tin dọa cướp dọa giết j đâu chứ.

    Còn nếu giả dụ mình là bạn, thực tình đầu óc mình đơn giản chả nghĩ ra được "bài" nào cụ tỉ như các bác Sói nhà ta, chỉ biết đần mặt ra mà nói với gái rằng. Yêu thì yêu ko yêu giả dép anh về :)) Đùa tí, đại khái là hỏi thẳng gái nghĩ j trong lòng bây giờ. "Thời gian quen biết nhau ko thực sự là dài nhưng cũng đủ để anh hiểu mình có tình cảm vs em thật. Chuyện vừa qua thực tình chỉ là hiểu lầm thôi, do sự vụng về của anh khiến em thất vọng. Xin xỏ van vỉ khóc lóc... làm j thì anh cũng đã làm rồi, nếu em vẫn có chút xíu tình cảm cho anh thì mong em cho anh 1 cơ hội, trở thành bạn trai của em, để anh được chăm sóc giúp đỡ em, bù đắp cho em những thiệt thòi em phải chịu hôm nay (Nói thế thôi chứ sau này mà tiến được 1 bước thì biết tay ông!) Còn nếu như trong lòng em bây giờ chẳng còn j, em ghét anh thật sự chứ ko phải ghét lỗi lầm của anh, thì mong em cứ nói thẳng với anh một câu. Dù sao anh cũng chẳng vui nếu thấy vì sự xuất hiên của mình mà em chẳng được thoải mái. Anh hứa sẽ ko làm phiền em, sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ngay lập tức".

    =)) Đấy là nếu là mình, mình sẽ làm thế thôi nhé, chứ chắc bạn chủ topic sẽ ko làm theo đâu. Gặp nhau, nói thẳng như thế, để gái nó phải trả lời thì thôi. Cho nó hiểu là mình yêu nó thì yêu thật, hết lòng thì hết lòng thật nhưng đấy là khi nó vẫn còn tình cảm vs mình. Nhưng nó đã ko cần mình nữa, mình chả bằng cục đất (ít ra đất còn cạp ra mà ăn được) thì thôi, cắt luôn đi cho đỡ lằng nhằng. Cái j mà "ko yêu thì làm bạn"??? Ko yêu thì té luôn chứ bạn bè cái khỉ j :)) Ai rỗi hơi mà vẫn ở 1 xó cho nó dòm lúc nào thì dòm chứ??? Ờ, nói thế là khi đã xác định tạch thì tạch chứ sợ j bố con thằng nào rồi, nếu bạn chủ topic ko nghĩ như thế thì đừng dại nhé ;))
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    @honeyNclover Cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng chuyện có một cô gái dũng cảm đứng ra để dạy một chàng trai tán tỉnh một cô gái khác thì đó là một điều đáng hoan nghênh. Đôi khi bản thân các mợ cũng không hiểu chính xác mình muốn gì ở người chồng tương lai, cho đến khi có một người đàn ông xuất hiện và định hướng cho mợ.
  10. asdem

    asdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ca của bạn giống y chang mình cách đây 1thang, nhưng của mình là cáo nt với thằng khác, lúc đó mình cũng cay lắm định hỏi thẳng cáo thằng đó lài ai, nhưng sau bình tĩnh lại thì mới hiểu làm như vậy chẳng dk gi ngoài việc tạo thêm hố sâu ngăn cách. Bh mình quan niêm trước mặt cáo là của mình, còn sau lưng cáo là của ai thì do cáo chọn. Sống đon giản cho đời thanh thản!

Chia sẻ trang này