1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó đẻ, cứu mem mới các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TYPN1569, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi e mới thấy bác Chung vấn véo 1 ca ra ngôi ra khoai cho chủ topic mà e cũng muốn hóng tý . Hẳn các bác vẫn nhớ e có 1 lô topic dài đằng đẵng về mối tình hiện tại của e đã thành công , đã sâu đậm ,mà gái e cũng thuộc tuýt ng sáng nắng chiều mưa , k thể chiều nổi . Bản chất con gái là tham lam , vừa muốn có ng yêu nhưng lại vừa muốn có cả người yêu mình , ngay từ đầu bác yêu cầu rõ ràng mqh vs thằng K kia là đúng , e rất tán thành nhưng.... bác qua vội vàng đề cập tới mà k biết mình vs gái đang ở level nào, đó là sai lầm của bác , e k nói tới nữa . Giờ để giải quyết ra sao , bác hãy tổng hợp lại ý của mọi người , đó là giãn ra khoảng độ 1 tuần theo ý a Chung .... sau 1 tuần sau hãy chủ động hẹn gái ra gặp mặt , nói theo ý kiến của bạn Honey , hãy để ý đến cảm xúc của gái , cho gái biết bác là ng quan tâm đến gái thế nào ? hãy khéo léo vào ... chứ e thấy cái kiểu nc hời hợt của bác thì phải gái của e bây giờ , nó cho bác de từ lâu rồi .

    PS : Mãi e mới gặp bác Chung , dạo này bác khỏe ko ? ;))

  2. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Có khi phải lâu hơn 1 tuần bác ạ :)).

    Mới lại cái chính em là thằng không khéo, khéo thì khéo đâu đâu chứ dính vào mấy cái vụ tâm lý gái này thì nát bm ra. Căn bản bạn bè em toàn đứa đơn giản dễ chiều, kể cả con gái. Em kể vụ này cho đứa bạn gái thân với em, nó cũng không thể hiểu nổi thái độ của cáo, chắc tại học cái trường xây dựng này lâu quá :)).

    Lúc thì rất kiên quyết là không liên lạc, đến tối thì add lại Yahoo, lại bắt chuyện vui vẻ, rồi lại buông 1 câu "em không cho anh hy vọng đâu"

    Em chả hiểu nổi đây là nó đang tâm lý bất ổn dùng dằng, vẫn còn tình cảm với mình, hay là nó đúng là cao thủ thật, đang rắc thính dử mình nữa.

    Em không nắm bắt nổi tình trạng tâm lý của cáo nữa, bỏ Yahoo rồi. Nói trước mặt may ra mới để ý được
  3. jinjang

    jinjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Em thấy các bác đều có lí! Cách của các bác cũng đúng nhưng trong một số trường hợp nhất định thôi. Ví như cáo còn yêu chủ top (giả dụ ko yêu nhưng cũng thích thích) thì khi bác chủ top phớt lờ cáo thì cáo sẽ thấy thiếu vắng cái gì đó, lúc này chiêu của bác Chung với bác Li sẽ có hiệu quả. Nhưng nếu tình hình mưa bão rất xấu là gái không còn tình cảm gì với chủ top thì cách của hai bác sẽ đưa đến thời kỳ sau cơn bão (rất thê thảm đấy ạ). Giờ e nghĩ bác chủ thớt nên tìm hiểu kỹ xem là gái còn tình cảm gì với bác không, như vậy ca này sẽ dễ đẻ hơn ạ!
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2

    Bỏ yah đi bác , nói chuyện qua yh , đt , sms nó nhạt lắm , như kiểu ăn 1 món mà k biết mùi vị nó thế nào cả . Tốt nhất là cứ phải gặp mặt , nói chuyện đừng tỏ ra hời hợt , cũng đừng tỏ ra lụy quá , e nhấn mạnh là phải để ý đến cảm xúc của gái , hãy tự đặt m vào gái, đó là chìa khóa cho mọi vấn đề mâu thuẫn .Câu : "em khong cho anh hy vọng đâu" làm ngẫm đến 1 câu của bác Quacker thế này " gái nói 1 thì chắc chắn nó là 1 " ... bác nên tua lại bộ phim từ đầu xem gái vs bác đã có những gì ? tình cảm của gái có hay ko là ở chỗ đó . Từ đấy mới có kế hoạch rõ ràng được . Mà bác hạn chế kể lể chuyện của bác vs gái cho những ng xung quanh , đến tai gái , nó đánh giá bác là ng k có bản lĩnh , rồi có mỗi việc vậy mà phải đã phải cầu cứu ng này ng nọ , tự nhiên có phải m thành gà ko ? rút kinh nguyệt nhé
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái gú thì còn đầy rẫy ở ngoài đời, hết con này vẫn còn con khác, có khi xấu hơn chút, nhưng lại tốt hơn, biết nghĩ tới mình và biết QUAN TÂM mình nhiều hơn. Chứ còn con này thì riêng mình thấy vất đi, cặp với mình mà vẫn để relationship trên fb thì thôi, xơ múi được thì tốt còn không thì té. Tiền đổi tình, thế thôi. Chứ xa hơn thì chắc miễn =)
  6. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Vụ của bác, e chắc đến 99% là tạch.

    1. Thứ nhất, các cao thủ trong cốc dặn bác 1 đường, thì bác toàn làm 1 nẻo. Trong thâm tâm bác vẫn còn chút vương vấn, thì làm sao lãnh hội được các chiêu thức của tiền bối. Bác Mr Li dặn nắm bắt tâm lí để xử lý tình huống, thì bác lại đi học cách nói chuyện bơ bơ, vui vui, và thành ra đùa cợt ko phải lúc (nhất là lúc chát yahoo).
    Rồi đoạn chát trên nữa, giờ này thì còn gì mà bác bảo ''a k bỏ cuộc''.

    Gái nó chủ động ll lại với bác, ko pải là ánh sáng cuối đg hầm gì đâu. Bác phải đọc vị nó. Chẳng qua nó thấy thời gian qua, thái độ cư xử dứt khoát của nó, có phần thái quá, dù sao a ấy cũng vì yêu thương mình, có tội tình gì đâu. Nên nó bình thường hóa lại với bác, để ko trở thành kẻ thù và để bạn bè xung quanh nghĩ nó cũng là ng dễ gần, ko quá khó tính
    .
    Bác yêu đương mà lôi hết cả đám bạn bè vào, rồi lại xin xỏ, rồi bạn bè ra sức cứu. E nó chắc nghĩ bác cũng mặc váy giống em ấy mất.

    2. Thứ hai, e thấy trong thời gian đi chơi, ôm hôn bác. E nó vẫn giữ rela với ku K nào đó, e nó còn bảo vị trí của ku K chỉ sau gia đình. Nên theo e, Ku này cũng ko phải hạng xoàng rồi, ít nhất nó cũng có bản lĩnh làm cáo của bác luôn giữ trong lòng.

    Quên nó đi bác ah, với nó giờ bác phải học phong cách lạnh tanh của Mr Quác, thậm chí là ghét. Đàn ông ko thù dai, thù vặt, nhưng biết yêu ghét rõ ràng cũng là người chính trực.

    Và tập trung lo cho cs của mình. Đời còn dài, gái còn nhiều mà.
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10...quá trời mặt cười luôn, có gì mà mợ nhà ta vui thế nhẩy @-)
    Sáng ra nhặt đc " vàng " à ;))


    @chủ top : bác ngoài thì tỏ vẻ bất cần gái, gái k là cái đinh gì cả, nhưng bên trong thì ngc lại, giả bộ thôi, dối lòng làm giề bác [-X
  8. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    :)) thì em có bảo em k cần nó đâu, em là thằng lụy mà. Có lẽ nó cũng là đứa đầu tiên em có tình cảm nghiêm túc đến thế, dù nó cũng không phải là mỹ nhân cho lắm, tính tình cũng bướng, túm lại là ngược lại so với sở thích gái gú từ trước của em, chả biết do hormone hay là cái gì nữa :-ss, tóm lại là yêu bm

    Có lẽ cũng phải biết chấp nhận thôi :)), sống đơn giản cho đời thanh thản như bác nào nói vậy. Ngã đau mới thoát gà đươc. Trước mắt em phải bảo vệ cái đồ án xong rồi tính tiếp.

    Cuối cùng là càm ơn tất cả các bác đã góp ý :D. Mấy ca sau có gì khó gỡ em xin phép nhờ tư vấn tiếp

    Em có cố ý đâu, gái nó tậm sự với 2 đứa bạn thân chung (chơi cả với em và gái), thế là 2 đứa kia nó ra sức gỡ, mà công nhận em cũng lụy đi :))

    Còn ông K kia thì em kệ mẹ đấy, cưa cẩm 1 năm mà còn không nắm tay được phát nào, chẳng qua là tiếp xúc lâu, lại ở cạnh an ủi khi bố gái mất, quan trọng gì thì quan trọng, chả được miếng nào thì cũng chả biết có bản lĩnh gì không :-j
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bao giờ có j mới thì bạn chủ topic lên update tình hình nhá, mình cũng hóng vụ này ; )) Chưa bao giờ gặp dạng gái này luôn nên tò mò thấy sợ >: )

    @ bạn Giovotinh: : )) : )) : )) Thói quen khi viết bài thôi, quên mất là diễn đàn này chuyển luôn ký tự, thôi thì cách ra vậy.

    Tớ ở cốc này lâu rồi, thi thoảng quay lại chém gió tí cho vui thôi, sao phải hết hồn??? : )) Ko thể phủ nhận những bài học xương máu về nhiều câu chuyện có thật ở nơi đây đã khiến mình trở nên... dã man tàn nhẫn ko thể tưởng. Amen. Nhưng nhờ thế nên cũng ít khi rơi vào rắc rối...
  10. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình còn gà hơn chủ thớt nhưng thật lòng mình nghĩ khả năng tạch là cao, với lại theo nhận định của mình gái này không ổn bây giờ bỏ quá nhiều công sức tâm trí vào có nên không? mình khuyên chủ thớt dừng cho nhẹ người.

Chia sẻ trang này