1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có gì? Bạn cầngì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi darkofthesun, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ế ế, hehe. thật buồn cười
  2. rongxanhvltt

    rongxanhvltt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ế nè. Hi hi!
  3. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    =D>
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nói thật với các bẹn là bây giờ bảo mình đi cưa gái thì thấy ngại quá đi. Nào là à ơi, rồi thì ăn uống, hội hè... Thời gian đó để tập trung vào việc kiếm tiền chắc bõ bèn hơn. Nhìn mấy đứa nhân viên còn đang nheo nhóc, mình lại đi sa đà vào gái gú thì thật không đành lòng. Nói tới tiền thì tự nhiên lại nảy sinh 1 câu hỏi tiền nhiều để làm gì?. Ăn chẳng thấy ngon, mặc đẹp không thấy thích, đi du lịch chẳng thấy vui. Nhu cầu của mình chỉ là ngoài công việc ra thì thỉnh thoảng cafe, trà đá với mấy thằng bạn nên cũng chẳng phải tiêu tiền vào việc gì mấy. Thế tiền nhiều để làm gì nhỉ?. Cuối cùng mới nhận ra hóa ra là không phải mình thích tiền mà là mình thích cách kiếm tiền. Bạn gái nào có cùng sở thích thì kết bạn với mình nhé.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Sặc mùi chăn rau
  6. darkofthesun

    darkofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ có [r32)], :)), [r2)] và nhiều thứ khác nữa. Cái tớ cần lúc này cũng như bao người thôi sức khoẻ cho mình và mọi người và tiền bạc càng nhiều càng tốt trong cái cảnh khó khăn này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ mà "chưng hàng" thì anh em chạy mất dép, không kiếm chác gì được đâu:)):)):))
    Nhường cho các đ/c
  7. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Sống như a cũng chán nhỉ. Ngoài kiếm tiền ra ko thấy thú vui nào khác, thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, không thấy 1 niềm đam mê nào khác. Cưa gái, à ơi cũng là 1 cách làm đời sống tinh thần mình thêm phong phú đấy anh ạ.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh xin lỗi vì đã không chăn em. Nhưng có thằng rồi sẽ cho em cả 1 bầu trời.
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh thích cái comment này của em bởi nó thể hiện kỹ năng đọc hiểu và chia sẻ của em là rất tốt. Mọi biến cố trong cuộc sống của anh đều đến từ 2 chữ đam mê mà em nhắc tới. Đầu tiên là mối tình đầu alo cho anh từ bên kia châu lục để nói lời chia tay với anh bằng 1 câu kết " anh khác xưa nhiều lắm, không còn sống có đam mê như ngày nào". Ngay đêm hôm đấy anh đã gửi đi 1 bài thơ (giờ chỉ còn nhớ mang máng có 4 câu) nhằm gỡ gạc nhưng vô vọng:
    " Đam mê ư, nó nghĩa là gì?
    Khi bên anh chẳng còn em nữa
    Ngọn đuốc lớn không có mồi lửa
    Cháy sao được ở chốn không em?".

    Kể từ đấy anh bắt đầu đặt câu hỏi với 2 chữ đam mê. Anh từ lớp 1 cho đến hết cấp 3 đều học chuyên toán. Đến khi học đại học thì bố bảo học ngành này ra sẽ xắp xếp công việc ngon cho, mẹ thì khuyên học ngành kia phù hợp với khả năng hơn, nhưng anh lại chọn học cái ngành nặng về xã hội chẳng nghe theo bố, chẳng nghe theo mẹ mà chỉ vì cái đam mê khi đấy là thích gái xinh. Chỉ có ngành xã hội mới có nhiều gái xinh, chữ ngành kỹ thuật thì họa hoằn may ra được 1,2 đứa. Thế rồi thì anh cũng có được mối tình đầu sau gần 1 tháng nhập học. Thế rồi 1 năm sau cô bé đấy có học bổng rồi ra đi. Sau 2 năm chỉ liên lạc với nhau qua chat và email, có những lúc phải tự kỉ ám thị là bàn phím máy tính cũng truyền cảm để vượt qua những lời mời mọc, rủ rê, gạ gẫm và các cơ hội khác để giữ chặt mối tình thì lại nhận được lời chia tay với lý do là không có đam mê. Kể từ đấy, anh lao vào yêu đương loạn xạ như kiểu đòi lại ở cuộc đời những thời gian đã mất, các cơ hội đã qua. Hay nói một cách nhân văn hơn là chuyển từ hình thái chung thủy với 1 người sang hình thái chung thủy với nhiều người. Nhưng các cuộc tình sau thì chẳng thể có được cái cảm giác yêu đương của ngày nào. Thực ra các cuộc tình sau này đều xác định là for fun ngay từ đâu nên cứ đứa nào làm cho anh cảm thấy cảm động là anh lại tìm cách chia tay như một sự phóng thích. Quãng thời gian đó giúp niềm đam mê của cảm xúc chuyển dần sang niềm đam mê chinh phục, hứng thú các trò ai ơi, đưa đẩy, mãn nguyện với cái cảm giác ỡm ờ với em A, nghĩ cách cưa cẩm em B và áy náy khi nghĩ đến em C. Thế rồi cái cảm giác hẹn hò, chờ đợi các người tình dần dần nhàm chán và thay vào đấy là việc hứng thú chờ đợi lúc 7,8 h tối, chờ đợi kết quả xổ số. Điện thoại, laptop cũng lần lượt được cống hiến cho cái niềm đam mê này. Lúc đấy anh mới hiểu là mình cần phải thích tiền, và cái đam mê kiếm tiền bắt đầu hình thành được khoảng 3 năm nay và chắc là nó sẽ là niềm đam mê lâu dài vì những người đang vất vả làm việc cho anh vẫn còn nheo nhóc. Em gái nào muốn làm việc cùng với anh thì mình kết bạn nhé!.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  10. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    @vicodo Kiểu này là dòng đời xô đẩy nên chai sạn, không khéo hỏng hết các dây thần kinh cảm xúc ấy chứ. Định nói thêm nhưng Ý thua buồn quá đi ngủ vậy.

Chia sẻ trang này