1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn góp ý giúp mình GẤP

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen90, 25/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nowadays, i think it is very difficult to find a man as well as you [r2)], if you make sure that you can not love her today and forever. I think you should refuse her mother's request (you should have a diplomatic answer- i.e: following Mr.Li's answer). Certainly, she and her family will so so sad, but when the time passes, I sure she and her family will understand, and you could keep her friendship.
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    haha, it still isn't enough??? I think that is too much for a true love... I'm wondering what did you do with 2 EX?
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bạn xem TITANIC rồi chứ, bạn có thể trả lời được câu hỏi : Vì sao ROSE và JACK yêu nhau không.?

    Tình yêu không cần quá nhiều lý do, chỉ cần cảm nhận.

    Lúc này không quan trọng vì sao L yêu bạn mà quan trọng là : bạn ứng xử thế nào trước tình cảm của cô ấy, cũng như lòng tin và sự quý mến mà mẹ và chị cô ấy dành cho bạn.

    Hãy nói cảm nhận của chính bạn về L để mẹ và chị cô ấy hiểu được. Nếu có thể, tốt nhất trước mắt, hãy làm như một người anh trai của L. Hãy chăm sóc, bảo vệ L vì cô ấy xứng đáng được như vậy. L không ép bạn phải yêu cô ấy. Vì vậy hãy để tình cảm diễn ra một cách tự nhiên, đừng nghĩ ngợi nhiều.!!

    [YOUTUBE]18FMybmqadc&feature=player_embedded[/YOUTUBE]​
  4. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @nguyen90 : chú có thích L nhiều ko? Có sẵn sàng hi sinh vì L ko?
  5. nguyen90

    nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là hôm nay đi làm mà cái đầu cứ ở nơi đâu đó không làm được gì. Những người bạn thân mình ở đây đều nói mình nên cho I một cơ hội. Nghe các bạn góp ý trên ttvnol và bạn bè thân nói mình nghĩ....

    Thật sự mình tự hỏi mình nếu không gặp I nữa, I phải dọn đi xa với gia đình thì mình thấy rất buồn, có thể khóc. Mình đang nghĩ, những năm qua I với mình có quá nhiều kỷ niệm. I từng cùng với mình uống đến 2 đứa say mềm khi mình với ex mình chia tay, lúc ấy mình rất buồn và tuy có nhiều bạn bè động viên nhưng I là người luôn ở bên mình khi có thời gian. Có chuyện vui buồn to nhỏ gì của mình hay của I, cả 2 đều chia sẽ với nhau. Khi gia đình I có chuyện buồn, dường như mình là người duy nhất chia sẽ với I (chính xác là I đã ôm mình khóc 3 lần), mình là người ngoài gia đình duy nhất I làm vậy.

    Rất may hôm nay công việc ít, mình có thời gian ngồi suy nghĩ, lắng nghe chính mình. Đã lâu rồi từ khi chia tay với ex, đây là đầu tiên mình làm vậy. Xin lỗi các bạn, có thể đây là 1 bài rất chán vì mình nói 1 mình rất nhiều. Nhưng mình cần phải có gì đó, ai đó để nói ra và suy nghĩ.

    Mình nghĩ và cảm thấy là, nếu sau này không có I chạy bộ buổi sáng cùng thì mình cũng 0 muốn chạy, đi chơi với bạn bè thứ 7 nếu không có I đi cùng mình cũng sẽ không thấy vui như khi có I, rồi ai mình sẽ đưa đi ăn tối thứ 6 rồi đi dạo thành phố vui đùa cùng. Cho dù có người khác thế I, thì mình thật sự vẫn thấy có 1 khoãn trống trong người.

    Đã 6 năm nay từ khi I và mình là bạn thân. (tính từ lúc mới quen ở trung học thì gần 10 năm). Hơn 2 năm rồi, tính từ ngày mình chia tay với ex, I là người thân ngoài gia đình duy nhất mình có. Phải chăng chính mình cũng yêu I mà không biết ? Mình không biết vì I với mình rất thân và luôn gần gũi nhau? 24 tuổi rồi, từng yêu và qua 2 mối tình rồi sao giờ mình thấy mình còn non quá, yêu người ta khi nào cũng không biết.


    Cám ơn Mr. Li góp ý tình yêu là cảm nhận. Cám ơn các bạn khác đã góp ý giúp mình nghĩ thông chuyện này.

    Tối nay, đưa I đi ăn mình sẽ nói cho cô ấy biết trong lòng mình cảm thấy gì, và ngày mai thứ 7 mình sẽ qua nhà I nhận lời với gia đình cô ấy. Mình thấy hồi hộp cho buổi tối nay và ngày mai. I sẽ phản ứng thế nào? và cô ấy nghĩ gì? Buổi date đầu tiên từ hơn 2 năm qua.


    @hiệp88 : 2 ex trước đây của mình là người Việt (sanh ở nước ngoài), có thể nói mình rất thích 2 cô ex, làm gì cả 2 bên đầu tự nguyện, không có ép. Lần đầu chia tay là do có kẻ thứ 3 lợi dụng khi mình đi học Âu Châu rồi xeng vào. Lần thứ 2 cách đây hơn 2 năm là do gia đình cô ta ép cô ta thôi với mình, vì theo họ mình 0 hạp tuổi và họ muốn con gái 1 của họ lấy 1 ông bác sỉ mà gia đình họ quen. Mình chỉ có quan hệ với cô đầu tiên, cô thứ 2 mình định xin cưới thì họ cắt liền. Cô thứ 2 với mình định giữ cho ngày cưới nên chỉ hoa loa bên ngoài. Mình không quan tâm chuyện *** lắm vì cuộc sống còn nhiều cái khác.
  6. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Có khi bác yêu người ta rồi mà không hay đấy, tại vì đã quá gần và hiểu nhau nên tưởng đó là tình bạn......
  7. nguyen90

    nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình xin báo cho các bạn tin vui là tối qua mình đi chơi và chánh thức với I. Hôm nay mình qua nói chuyện nhận lời với mẹ I. Và lần nữa mình cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình. Sau đây là chi tiết. Xin các bạn lưu ý chi tiết là rất chi tiết và dài. Mình kể hết cho các bạn, ai có ý kiến gì mình xin cảm ơn trước.


    Hôm qua, mình rất hồi hộp. Đi làm về 4 giờ chiều, cất xe đi làm rồi mình lấy xe đi chơi đem rửa, hút bụi và tân trang xe cho thật sạch. Chuẩn bị tắm thơm và bộ đồ tây tươm tất, không áo thu quần jeans như những lần đi chơi trước đây. Mua một bó hoa và đặc bàn ăn cho 2 người tại nhà hàng I thích, tuy chổ này hơi chém giá cuối tuần nhưng rất ngon và đẹp romantic. Mình đánh xe đến nhà I là 6 giờ 30. Đến nhà I, mẹ I mời mình vào nhà chờ I và mình thấy bà rất vui, chắc đoán được qua cách chuẩn bị của mình. I mặc cái váy đen hôm trước và cái ví đen nhỏ (thường thì I mặc áo thun, váy jeans và rinh cái túi xách tay). Khi đưa I ra xe, cô ta không chạy vọt ra xe rồi vào ngồi vào như thường lệ mà đi song song với mình. Mình đưa I tới xe, mở cửa lấy bó hoa tặng cô ta rồi giữ cửa mời I ngồi vào xe cẩn thận rồi mình đóng của xe cho cô ấy, xong rồi mình đi vòng bên kia vào xe. Trong suốt hôm qua, mình luôn mở và đóng cữa xe mời I, không để I đụng tay vào mở cữa xe.


    Trong khi lái xe đến chổ ăn, I với mình nói chuyện như bình thường nhưng cô ấy nhìn mình nhiều, lúc nào mình quay sang nhìn I cũng thấy cô ấy nhìn mình. Đến nơi và do xe đi chơi mình là xe 2 cữa nên sàng xe thấp, mình phải đưa tay cho I làm điểm tựa khi cô ta bước ra xe. Sau khi bước ra xe, tay I không nắm tay mình nữa mà choàn vào ôm tay mình luôn. Để tay choàn tay vậy, I và mình vào nhà ăn. Vào nhà ăn, viên tiếp tân lại chào I với mình là "Mr. & Mrs. Nguyen", mình để ý thấy mặt I hơi ửng đỏ nhưng không nói gì mà còn nép người ôm sát vào tay mình chặt hơn chút. Mình nghĩ mặt mình cũng đỏ vì thấy cô nhân viên nhìn 2 đứa cười cười như biết có gì 0 đúng rồi. Đến bàn ăn, mình kéo ghế cho I ngồi còn cô nhân viên thì kéo ghế cho mình. Sau khi ngồi vào bạn, cô nhân viên có hỏi I là cho xin lỗi nếu gọi sai "Mr & Mrs" và hỏi chúng tôi chỉ là bạn thì I nói là không sao, chúng tôi không phải chỉ là bạn. Trong bàn ăn, 2 chúng mình vẫn ăn uống, nói chuyện bình thường, vẫn giỡn chơi, làm trò đừa vui với đồ ăn không có gì khác những lần đi ăn trước, không nói về tình cảm gì hết. Ăn xong, khi ra xe và chuẩn bị mở cữa xe cho I, mình thấy cô ấy nhìn mình rất lâu. Mình nhìn thẳng vào mắt I thì cảm thấy cô ta như muốn khóc nhưng miệng I lại khẽ cười. Bốn mắt nhìn nhau khá lâu, thấy tay I ôm tay mình chặt quá nên mình dùng tay còn lại khẽ gỡ tay cô ấy ra. Ngay lập lức nước mắt ngấn (hay ngấng?) lên và mắt cô ấy ửng đỏ hóe. Thấy I sắp khóc, mình đưa 1 tay lên gò má I thì cô ấy nhắm mắt lại, 2 tay I giữ lấy tay đó của mình. Mình lúc đó rất hồi hộp, hít lấy hơi 1 cái thật sâu rồi mình kiss môi I nhẹ và chậm. Mình vừa định nhắm mắt lại thì I mở mắt ra, thoán nhìn mình rồi lại nhắm mắt lại, mình cũng nhắm mắt lại. I bỏ tay ra sau lưng mình và ôm chặt mình. Theo mình thì kiss khá lâu, khi thôi kiss, một tay I ôm mình, còn tay kia đưa ngón tay lên miệng mình rồi nói khẽ là mình đừng nói gì hết. Mình ôm I và xoa lưng cô ấy, không lâu sau đó I nói khẽ là cô ấy yêu mình. Mình kiss ngón tay I và cô ấy rút ngón tay khõi môi mình. Mình kiss môi I lần nữa, lần này lâu và là French kiss, sau đó nói cho I biết là mình cũng yêu cô ấy. Lần kiss này mình không hồi hộp nữa mà cảm nhận thấy mình và I yêu nhau thật sự. Kiss xong mình mời I vào xe đi coi show hài (stand up comedy). Khi này là gần 9 giờ tối.


    Khi ngồi coi show hài, I lúc nào cũng ngồi ôm tay mình và nhiều lúc ngã đầu vào vai mình. Mình thật sự thấy rất vui và hạnh phúc, cảm giác ấm áp hơn nhiều với những lần đi chơi cùng I trước đây. Đôi khi lúc I ngã đầu vào vai mình, mình kiss lên tóc cô ấy và đưa tay nhẹ vét mái tóc trước của I. Coi hài đến gần 11 giờ thì mình thấy I ngáp nên mình hỏi cô ấy có buồn ngủ và muốn về không? I không trả lời mà hỏi ngược lại mình là "your place?" (nhà anh nha?). Mình nói ok mà cái đầu đánh lô tô (chính xác là: oh **** mình vừa nói gì thế). Đúng là chữ ok nó đơn giản nhưng có thể giết người một cách nhanh gọn. Khi ra xe chuẩn bị cùng I về nhà mình, mình suy nghĩ thấy không ổn lắm. Trong xe, mình nói I là nên quay về nhà I vì có thể mẹ hoặc chị I đang chờ, ít ra cũng phải nói cho họ 1 tiếng nếu I quyết định vậy. I lại ok một cách gọn hơ (lúc đó mình cũng không biết là I ok về nhà cô ta, hay ok nói mẹ cô ta 1 tiếng).


    Mình chở I về nhà mẹ I, nhưng khi đến trước nhà là hơn 11 giờ 30 và nhà cô ấy đã tắt đèn hết cho biết là họ đã ngủ. I lấy phone gọi cho chị cô ấy nhưng máy chị đã tắt, nên I phone cho mẹ. I cố tình mở loa phone lớn cho mình nghe. Mình nghe mẹ I trách sao phone trễ, I xin lỗi mẹ một hồi rồi nói cho mẹ I biết tối nay thế nào và I muốn ở qua đêm appartment mình. Mẹ I nói là nếu I quyết định thì mẹ I cũng không cãng được, I lớn rồi. Nói chung là những việc 1 người mẹ bình thường dặng con khi đi chơi qua đêm. Sau đó mẹ I nói I đưa phone cho bà nói chuyện với mình. Trước khi chuyển phone, mẹ I hỏi I một câu làm cho I và mình trố mắt nhìn nhau, mặt đứa nào cũng đỏ bừng tay chân lạnh ngắc. Mẹ I hỏi I là "honey, you took the pill for tonight right?" (con uống thuốc cho đêm nay rồi phải không?), thuốc gì thì ai cũng hiểu. I nhìn mình im lặng một lúc rồi nói là mẹ I hỏi kỳ quá nhưng không hề trả lời câu hỏi đó (mom, that's a personal question and it's my business). Mẹ I là người luôn tin vào con cái nên không bao giờ rặng ép I trả lời, từ trước giờ là vậy, từ việc học đến bạn bè và I luôn nghe lời mẹ nên bà không bao giờ hỏi ép. Khi mình nói phone với mẹ I, bà chỉ nói là bà ta giao con gái lại cho mình chăm sóc (Jeff, you take care of my daughter). Mẹ I mời mình tham dự buổi họp gia đình của gia đình I khi mình đưa I về nhà buổi sáng. Mình nói sẽ chăm sóc cho I, nhận lời mẹ I và chúc bà ngủ ngon rồi đưa phone lại cho I. I thì chỉ chúc mẹ ngủ ngon rồi cúp máy. Mình nhìn I một lúc, I cũng vậy và cô ấy hỏi mình có chuyện gì không. Mình hỏi I là có phòng chóng gì không? I nhìn mình thêm một lúc, sau đó cười và nói là cô ấy yêu mình, rồi kiss mình một cái nhẹ và nói mình đưa cô ấy về appartment của mình. Không nói thêm mình chở I về, điểm lạ là I không hề trả lời câu đó dù mình có hỏi thêm vài lần trong khi lái xe. Ngay cả hôm nay mình cũng hỏi mà I cứ trả lời là I yêu mình hoặc trả lời bằng kiss trong khi ánh mắt I nhìn mình có gì đó mình không nói được. Các bạn cứ góp ý, chuyện gì cũng đã xong rồi nhưng sao I lại không trả lời, "yes" hay "no" thôi, đâu có khó. Đâu phải là "yes" mình mới yêu cô ta hay "no" mới là câu trả lời đúng.


    Đến appartment mình thì bang đầu cũng bình thường như những lần I qua nhà mình trước đây. Do việc I nay là bạn gái mình, sau khi đậu xe vào hầm để xe xong mình phải đưa I lên phòng đăng ký ở tần trệt để ghi tên I vào sổ security như vậy I mới có thể qua đêm tại appartment mình. Ghi tên xong thì mình đưa I lên appartment tất cả cũng như lúc trước (trừ chuyện xyz, trước không có vụ đó). Sau khi để giày vào kệ, I và mình coi tv ở sôfa một lúc đến gần 1 giờ sáng rồi mình lấy khăn và chải đánh răng mới cho I và nói cô ấy chuẩn bị đi ngủ. Mình cũng xin lỗi I là mình không nghĩ I lại đêm ở nhà mình nên không có chuẩn bị đồ cho cô ấy mặc, và nói I thông cảm tạm mặc váy của cô ấy ngủ đêm nay. I chỉ cười và nói mình là silly (ngớ ngẩn), cô ấy nói mình không cần chuẩn bị gì và cố ấy cũng không muốn mình chuẩn bị gì. Mình ngồi tv check email và ttvnol khi I vào nhà tắm, appartment mình nhỏ nên chỉ có 1 nhà tắm. Sau khi I rời nhà tắm thì cô ấy nói mình cũng không được thay đồ vậy mới công bằng, mình uh và cười rồi vào đánh răng, vệ sinh sơ sơ. Khi mình rời nhà tắm thì I đã vào phòng ngủ mình và nằm trên giường coi truyện manga Cô Nan tiếng Việt, cô ấy rất thích coi truyện Cô Nan của mình nhưng mình phải làm thông dịch. Mình vào nằm chung với I và làm nhiệm vụ của người thông dịch. I vừa coi truyện vừa nói về mình, mình nào là bạn tốt, mình đã là điểm tự tấm lý cho cô ấy thế nào và chuyện I lúc nào có ý thích mình hơn tình bạn.


    Một lúc sau, I không coi truyện nữa mà chỉ ôm mình rồi nói mình là một criminal vì mình đánh cướp trái tim cô ta trong bóng tối và để cô ta chờ, nhớ và sợ vì mình cứ mãi đối xữ với I như một người bạn thân, người gia sư, người cảnh vệ đã nhiều lần vì che chỡ I mà mình đã đánh nhau và có 1 lần phải đi gỡ lịch vài ngày vì chuyện đó. I nói cô ta với mình làm bạn thân đã lâu rồi, hơn 6 năm chứ đâu ít, và từ hơn 2 năm trước tới nay I và mình nói là bạn thân nhưng thật sự là 1 cặp, 1 cặp không chánh thức, trá hình. I dùng từ "disguised" (trá hình) làm mình phá lên cười và i cũng cười ầm lên theo. I tâm sự, khi gia đình I quyết định chuyển nhà, cô ấy lúc đầu không cảm giác gì nhưng khi I chuẩn bị đồ thì cô ấy lại nghĩ đến chuyện không được chạy bộ với mình, sẽ không có người cho I tâm sự khi có chuyện khó nói, không có ai đưa I đi ăn kem trong khi trời đổ tuyết và nhất là không ai có thể một mình dùng bóng đèn neon đánh 1 đám gần 10 người để bảo vệ I và rồi đi gỡ lịch và nộp tiền bảo lãnh, tiền phạt. I nói sẽ không có người nào chấp nhận mua 1 đóng chứng khoán bẹp nhẹp của I để cô ấy thoát nguy, cho dù có thì người khác cũng phải đòi hỏi và làm ình lên cho gia đình I biết (mẹ I mà biết I làm chứng khoán gia đình thua lỗ vậy thì chắc giết cô ấy chết). Mình chỉ còn biết ôm I, xoa lưng an ủi cô ta vì lúc này I hơi khúc khích khóc.

    I nói việc tại sao I không cho 2 ex z, là vì không phải không cho mà do 2 ex chưa đối xử tốt với I, và I muốn cho khi nào là quyền của cô ấy. I nói cô ấy có cho 2 ex làm xy rồi nên tuy không z nhưng đâu có thiệt thòi gì. I nói không thích người nào ép buộc cô ấy, gia đình I là vậy. I hỏi mình về quyết định của mình, tại sao lại tốt với cô ấy như vậy. I hỏi mình về ex của mình về chuyện xyz. Mình nói thẳng với I tất cả, cảm nhận thật sự mình có với I, quyết định nhận lời chăm sóc I, cùng I xây dựng về sau này, và nói thật kể cả việc xyz và xyz với ex. Mình nói suy nghĩ của mình về chuyện xyz là không quang trọng, *** là phần dư, có thời gian và 2 người muốn thì làm không thì thôi, trên đời còn khối việc phải làm ngoài xyz. I nói mình có suy nghĩ như người lớn tuổi vậy rồi ôm chặc mình hơn. Lúc đấy mình nghĩ là mình cũng hơi già hơn tuổi.


    Mình nằm ôm I một lúc, cảm thấy ấm trong người, vui và cứ 4 mắt nhìn nhau với I, 1 tay xoa tóc 1 tay nựng mặt I và I cũng vậy, xoa tóc và mặt mình. Một lúc sau mình thấy I nhắm mắt lại, nghĩ I buồn ngủ nên mình kiss nhẹ lên môi cô ấy và khẽ chúc I ngủ ngon. Sau đó mình với tay lấy cái remote trên đầu giường và tắt đèn, hạ màn trong appartment mình, chuẩn bị ngủ. Vừa xong, vức cái remote lên đầu giường, định kéo mền đắp cho 2 đứa rồi ngủ thì I ôm mình nằm sát lại. Tưởng I muốn mình ôm cô ấy ngủ, mình quay lại ôm I. Ôm I rồi mình nhắm mắt định ngủ thì I kiss mình. Kiss ngủ ngon đây mình nghĩ, nhưng sau khi kiss nhẹ thì I chuyển ngay qua french kiss. Tay I lần lên áo sơ mi của mình rồi chuyện gì tới nó tới, a b c rồi x tới y và I với mình đi luôn đến z.


    Sáng nay, lúc mình thức thì thấy I vẫn còn ngủ, nhìn ra màn và đoán là đã trưa vì ánh nắng đã sáng mạnh đến mức làm màn che sáng trưng. Mình kiss I nhẹ một cái rồi định đi chuẩn bị chút gì ăn sáng cho I và mình vì 2 đứa phải qua nhà I họp gia đình nữa. Vừa kiss nhẹ I xong thì cô ấy mở mắt thức dậy và cho mình 1 cái french kiss. Kiss một lúc và thấy có đà leo thang z lần nữa nên mình phải cắt dứt nụ kiss, và nói với I là trễ rồi mình phải qua nhà I họp gia đình nữa. Nhất là phải tạm hoàn trả công chúa lại cho mẹ cô ấy nếu không thì mình sẽ bị FBI truy nả mất. I cười rồi nói cho mình đi tắm và chẩn bị qua nhà cô ấy. Khi tắm và mặc đồ xong mình không thấy I trong phòng ngủ nữa, theo mùi thơm của bánh mì nướng tôi đi ra bếp. I đang mặc cái áo sơ mi của tôi và chuẩn bị bành mì. Mình ôm I từ sau rồi nói cô ấy đi tắm đi, mình chuẩn bị cho. Tắm xong, I lại phải mặc lại cái dress đen hôm qua rồi cùng mình ăn sáng. Ăn xong mình đưa I về nhà cô ấy.


    Đến nhà I là hơn 12 giờ trưa, mẹ I chào đón mình rất vui và chị của I thì cứ nhìn tôi và I mà cười cười. Khi mẹ I mời mình vào nhà bà gọi mình là "son", khiến mình hết hồn nhưng mình vẫn chào nói lễ phép bình thường. Vào nhà I, mình gặp ngay bố của I, ông cũng chào mình rất vui và còn ôm hug bá vai mình, và cũng gọi mình là "son". Bố I mời mình vào bàn ăn ngồi cùng gia đình. Bố mẹ và chị I ngồi 1 bên bàn ăn để I và mình ngồi 1 bên bàn đối diện. Bố I là một người làm ăn ở Wall Street, ít khi về nhà. Còn mình ở đây vì trước đây gia đình mình cũng ở thành phố này, mình thích ở đây và giờ mình làm việc cho công ty làm xăng dầu ethenol từ bắp ở trung tâm thành phố này. Họp gia đình thì cũng không căng lắm nhưng bố mẹ I nói gia đình I sẽ dọn về New York với bố I, I muốn ở lại đây và có nhiều lần nói lên ý muốn cùng ở với mình. I muốn vào diệp dời nhà này cô ấy chánh thức với mình. Bố I ở New York, mới đây sau khi điều tra về mình và cũng xem lại chứng khoán gia đình thì ông mới phát hiện người "vớt xác" cả nhà I, là mình. Trước đây mình không nghĩ vậy, lúc ấy chỉ 1 công 2 việc. Mua chứng khoán của I, mình giúp người bạn thân và "có liều mới có vinh quang". Nay thì mình thấy là mình lúc đó liều thật, mua cho I xong mình mất tiền be bét, nếu không thì giờ mình đã mua đứt 1 căn nhà rồi. Cuối buổi họp, bố I nói họ rất quý khi I có mình làm bạn và nay 2 đứa yêu nhau là niềm vui của họ. Ông nói, qua những gì ông điều tra thì ông thấy I chọn mình là hoàn toàn chính chắn. Cả nhà I welcome mình như một thành viên gia đình. Chị của I nói giỡn là I là người duy nhất trong gia đình dám yêu là tự nguyện sống với 1 người criminal từng gỡ lịch, ám chỉ mình. Cả nhà I cười phá lên, và I kiss nhẹ môi mình trước mặt mọi người rồi nói tình yêu cô ấy cho mình như bài Criminal của Britney. Thế là cuộc họp gia đình hôm nay kết thúc, chị I mời mình cùng ở lại chơi và tham gia bbq cùng gia đình.


    Cả buổi chiều hôm nay mình cùng bố I nướng thịt, nói chuyện vui với hàng xóm vì hôm nay gia đình I mời cả hàng xóm đến dự (neighborhood BBQ). Đặc biệt là có cả cảnh sát điều tra quận hạt và thành phố đến, và các ông bạn làm ăn của bố I. Khi có người hỏi về mình, gia đình I nói mình là bồ và sẽ là fiance của I trong nay mai. Tếu nhất là khi cảnh sát quận hạt nói chuyện cùng bố và mình (nên gọi bố I là bố không? có sớm quá không? vì đến giờ mình vẫn gọi là Mr.). Viên cảnh sát nói thấy mình quen quen và có gặp qua rồi, mình chỉ nói ngày tháng năm mình gở lịch là bà cảnh sát ồ lên 1 tiếng rồi nhìn mình và bố với ánh mắt bối rối. Bà cảnh sát hỏi bố là mình phải là người gở lịch trong vụ đánh nhau bằng bóng đèn neon trước đây, bố trả lời "yes, that's him" một cách bình thản. Bà chúc mừng mình cặp được với I và nói mình rất may mắng, nhưng bố lại nói chính gia đình I mới phải là người may mắng khi I quen biết được mình. Lúc này nhìn vẻ mặt của bà cảnh sát như từ trên trời rơi xuống, rất buồn cười. Trong suốt buổi chiều nay, I với mình kiss nhau cũng khá nhiều nhưng chỉ là kiss nhẹ, ôm nhau vui đùa chứ không phải là ôm kiss say đắm thoái hóa quá đáng.


    Mình ở nhà I chơi vui tới 6 giờ chiều thì mình chào gia đình và cô ấy về. Tối nay I ở nhà cùng gia đình I. Mình về nhà thấy cuộc đời khác hẳn, có quá nhiều chuyện quang trọng xảy ra trong 1 thời gian quá ngắn. Nghĩ lại mình thấy chóng mặt, nếu không có gia đình, bạn bè và các bạn trên ttvnol góp ý giúp thì mình có lẽ đã sụp đổ. Mình ngồi trên máy viết lại chi tiết từ 7 giờ tối thứ 7 đến giờ là 1 giờ sáng chủ nhật. Viết thế này dài thật nhưng những ngày vưa qua thật là một bước ngoặc quang trọng trong đời mình.

    Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn trên ttvnol, và admin. Nếu các bạn muốn/thích mình update chuyện I với mình, thì mình sẽ cố gắng update mỗi ngày. Thứ 2 này, I sẽ dọn vào chánh thức ở chung với mình, cùng xây mái ấm gia đình nhỏ nơi kiếm 1 người Việt khó như kiếm sừng tê giác. Các bạn cứ góp ý hoặc "ném gạch", câu hỏi gì thì mình sẽ cố sức trả lời. Chúc các bạn một ngày thật vui và hạnh phúc (như mình).


    Nếu có sai chính tả xin mọi người bỏ qua cho (mệt quá rồi, check bằng google không nỗi nữa)
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Phía trên là câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào và thú vị nhất mà tôi từng được đọc.!!

    Chúc 2 bạn có những tháng ngày hạnh phúc bất tận.!!
  9. noithao6thutieng

    noithao6thutieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một người Việt tuyệt vời.
  10. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của 2 người thật đẹp, như 1 câu truyện cổ tích hiện đại vậy, chúc 2 người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, 1 kết thúc có hậu nhất.:)

Chia sẻ trang này