1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn làm quen với cáo cùng lớp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 26/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lớp em lại phân chỗ ngồi cố định theo nhóm. Và nhóm em thì ở cách xa nhóm của cáo, thế nên vẫn chưa có dịp nào để bắt chuyện. (Và cáo ngồi cùng nhóm bạn thân nên tự nhiên đến chiếm chỗ có vẻ không khả thi). Các bác tư vấn giúp em cách tiếp cận cáo này với ah. Thanks các bác!
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể, học về cái gì để mà tìm nguyên nhân để ta bắt chuyện chứ bác .
  3. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    em cũng có trường hộp tương tự nhu vầy nè em học dược sĩ trung cấp em ngồi bàn chót còn cáo ngồi bàn nhất lại ngồi chung với bạn nữa lớp co 15 đừa nam (bỏ ra 1 đứa bede) phải làm sao nhỉ
    mà em gầy ạ ko biết con gái co thích con trai gầy ko nữa :(
  4. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng gầy nek hix ,rất tự ti về body của mình , cao 1m68 nặng 53kg nản quá ,vậy nên chưa mảnh tình vắt vai , gái nó thích ñ thằng cao to handsome , bụng 6 múi hehe
  5. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Mắc mớ gì phải chiếm chổ? Lựa lúc nghỉ giữa giờ, mua ít bánh kẹo tới bắt chuyện với đám bạn đó, đừng chỉ chú ý đến cáo.
    Tỏ ra thân thiện, vui vẻ, đó là sự khởi đầu.
  6. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hjx! Bắt chuyện cũng phải có lý do chứ bác. Ngoại hình thì em ko lo, nhưng mà em ko tự tin trong khoản chém gió các bác ah (Chém gió 1 Vs 1 thì còn có thể, chứ giữa đám đông thì em bó tay) :|
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay anh quyết định móc mồ lại 36 bí kíp tán gái. Mượn tạm thớt này để phổ biến và cũng tiện để truyền đạt cho chủ thớt luôn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    36 KẾ ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP TÁN GÁI


    PGS-TS: dangphucchung
    Chủ tịch tập đoàn Đ.P Group​

    LỜI BẠT


    Cũng đã lâu rồi, tôi có ba hoa với một người bạn là sẽ viết một cuốn "giáo trình tán gái học đại cương", nhưng sau một thời gian chiêm nghiệm, tôi đã ngộ ra rằng nếu kết hợp được cả 36 kế trong binh pháp Tôn Tử vào sự nghiệp tán gái thì há chẳng phải vinh quang siết là bao?
    Tôn Tử có 36 kế rất hay, áp dụng vào chiến thuật quân sự, kinh doanh, cuộc sống đều được cả, há chẳng thể áp dụng vào thuật tán gái sao?

    Hôm nay tôi mạo muội dâng kế nầy, chỉ mong sao thiên hạ thái bình, không còn cảnh giật bồ cướp vợ, anh em thoải mái "trồng rau", "hái rau.". Trong quá trình theo dõi, anh em thấy có đôi chỗ không giống suy nghĩ của mình, thì hiệu đính giùm, âu cũng là vì sự nghiệp tán gái chung của cánh đàn ông chúng ta.
    Phàm thì chị em đàn bà con gái cũng có thể đọc chơi, từ đó nhận ra một vài mánh khóe tán gái. Tự bảo vệ để mình không thành rau của người khác, thật cũng là cái phúc đức ở đời.

    dangphucchung​
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kế thứ nhất: Man thiên quá hải ( dối trời qua biển )



    Tôn Tử nói: Bị chu tắc ý đài, thường kiến tắc bất nghi. Âm tại dương chi nội, bất tại dương chi đối. Thái dương, thái âm.

    Ài, nó hơi khó hiểu một chút, nôm na là kế sách bày ra hiện tượng giả để che giấu ý đồ thực sự, che dấu ý đồ thực sự trong những việc đã quá rõ ràng; thực hiện ý đồ tán gái của mình dưới sự che chở của hiện tượng giả.
    Kế này kể về việc Tiết Nhân Quý lừa Đường thái Tông vốn không muốn vượt biển vì bị say sóng, khiến Đường Thái Tông vượt biển mà không biết bản thân mình đang vượt biển – vì vậy mà có tên “man thiên quá hải”.

    Kế này sẽ nói về việc tiếp cận gái bạn muốn tán một cách tự nhiên, làm cho chúng không kịp đề phòng.

    Ai bảo rằng trong nghiệp tán gái, chỉ cần có tấm lòng trung kiên, một lòng một dạ với gái là đủ? Hết sức bậy bạ! Khi tán gái, có tấm chân tình là điều đáng quý, nhưng không phải vô lý mà có câu “đẹp trai không bằng tài tán” - ấy là chú trọng đến kỹ thuật tán gái vậy. Trừ những ả dâm đãng như Phan Kim Liên ra, phàm, tán gái là phải dùng đến chiêu.
    Giả sử bạn và một chú trai nữa, cùng tán một em xinh tươi. Em này lại có tình cảm với cả hai người, đang trong quá trình cân đo đong đếm. Nếu như bạn biết áp dụng một vài chiêu thức, lấy đó làm ưu thế - tạo được ấn tượng với gái, há chẳng phải sẽ hơn đứt chú trai kia sao. Ngược lại bạn trình kém, văn dốt, võ dát, không hài hước, không đạo cốt tiên phong, … thì cầm chắc quả đắng. Tôi không khuyên bạn dối trá, mà chỉ hy vọng bạn khéo léo hơn trong việc thể hiện tình cảm.

    Điều tối kỵ nhất khi tán gái là để lộ cho cô ta biết bạn có ý định tán cô ta. Vì khi biết rồi, gái sẽ làm hàng, sẽ kiêu…etc. Đàn bà là vậy, rất khoái khi có người quỵ lụy mình, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận yêu một người quỵ lụy mình ngay từ đầu.
    Sở dĩ có chuyện một chàng trai, sau khi kiên trì theo đuổi một cô gái 2, 3 năm và cô ta đổ, ấy chẳng qua là vì trong 2, 3 năm ấy, cô ta đã nghía đủ đối tượng và cảm thấy:
    1 – Không thể với tới những chàng ngon nghẻ hơn bạn/ không có đối tượng nào ngon ngon ngó ngàng gì đến mình
    2 - Sợ cô đơn
    3 - Sợ ế, mót lấy chồng
    Cũng có thể vì một vài nguyên nhân khác nữa, nhưng không bao giờ xuất phát từ nguyên nhân: ‘anh í chân thành với mình quá, cảm động quá nên mình đồng ý yêu anh í”.

    Vậy để thành công khi tán một cô gái, bạn cần phải giấu đi ý đồ, không được để cho cô ta biết rằng bạn đang chết đứ đừ và quyết tâm tán cô ta.

    Thế thì làm thế nào?

    Mỗi người có một cách khác nhau, vì gái rất đa dạng nên không có một khuân mẫu chung cho tất cả mọi gái. Tuy nhiên, đa phần gái đều thích những người điềm đạm, không quá sun xoe. Vì vậy dù trong lòng bạn đang rất “vật” nhưng bề ngoài hãy cứ (hoặc cố tỏ ra) điềm đạm, lạnh nhạt, không vồ vập khi thấy gái, không nịnh hót, không chầu chực tìm cơ hội “giúp đỡ” gái. Tuy nhiên, phải cho gái thấy rằng bạn cũng có quan tâm đến gái một cách đặc biệt. Nên nhớ, lúc nông lúc sâu.

    Vd 1: Giả sử bạn và gái học chung một lớp, hôm ấy trời mưa. Gái không đến lớp. Hôm sau gặp gái, lân la dò chuyện:
    Bạn: “Hôm qua sao không đi học, ốm à?”
    Gái: “Mưa quá nên gái ở nhà, hì”
    Bạn: “Môn Lịch Sử Ăn Lông Ở Lỗ hôm qua học liền hai tiết nên ghi nhiều lắm đấy, nếu cần thì mình cho mượn”
    Thông thường, nếu gái không quá ghét bạn thì nó sẽ đồng ý
    Thế là hôm sau có cớ bắt chuyện tiếp khi gái trả vở.
    Gái: “hì, cảm ơn cậu nhé”
    Bạn: “ ớ? cảm ơn suông thôi á?”
    Gái: “còn muốn thế nào nữa?”
    Bạn: “Ít ra cũng phải chè cháo đáp lễ, bèo thì trà đá chứ”
    (*Note: thực tế mỗi người mỗi khác, ví dụ chỉ mang tính chất minh họa, tùy trường hợp áp dụng)

    Thông thường, vì phép lịch sự nên gái sẽ đồng ý mời bạn đi uống trà hoặc ăn chè, hoặc hẹn hôm khác sẽ đáp lễ bạn. Như vậy bạn đã có được một cơ hội tiếp cận gần hơn với cô ấy rồi, đây là tiền đề để bạn và cô ấy có dịp hiểu về nhau hơn. Chúc mừng!!

    Vấn đề tiếp theo là bạn phải cải thiện khả năng chém gió chém bão của mình cho buổi gặp mặt sao có không khí thân thiện và vui vẻ nhất, tạo được ấn tượng tốt ban đầu với gái.

    Nhớ: “không có cơ hội thứ hai để tạo dựng ấn tượng ban đầu”

    Kết thúc kế thứ nhất
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Kế thứ hai: Vây Ngụy cứu Triệu

    Tôn Tử nói: “cộng địch bất như phân địch, địch dương bất như địch âm”

    Nghĩa là: Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu; lấy công làm thủ; kiềm chế lực lượng chủ yếu của đối thủ. Dùng cách ấy để tự cứu lấy mình và giải nguy cho người khác.

    Kế này bắt nguồn từ câu chuyện Tôn Tẫn thời chiến quốc bày mưu vây nước Ngụy để cứu nước Triệu.

    Kế này sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để nói chuyện gây được thiện cảm với gái.

    Tôi có hai việc thích làm nhất trên đời, ấy là kinh doanh và tán gái. Ài, thực ra cũng không phải trăng hoa gì cho cam. Mà là kinh doanh cũng như tán gái, đều là những màn đấu trí khốc liệt. Còn gì thú vị và gay cấn bằng những màn đấu trí giữa người và người? Mặt khác phẩn thưởng thu được nếu làm tốt lại quá lớn lao: tiền và tình – thứ mà con người đời đời mơ tưởng.

    Bạn áp dụng “man thiên quá hải” và thu được kết quả là có được một buổi đi chơi với gái? Rất tuyệt! cần phải “tận thu” cơ hội này để giành ưu thế, tạo ấn tượng tốt với gái trong lần đầu gặp mặt. Thường thì với một kẻ tán gái tầm thường (gà), khi đối diện một cô gái sẽ không biết nói gì cho phải, dù rất muốn làm “vui lòng” gái. Các cuộc nói chuyện thường tẻ nhạt, kiểu như thi vấn đáp hoặc phỏng vấn ngôi sao. Làm cho gái có cảm giác như bị hỏi cung hơn là trò chuyện. Các câu hỏi tẻ nhạt sẽ đại loại như:
    - Nhà em có mấy anh chị em?
    - Sở thích của em là gì?
    - Em đã có người yêu/ bạn trai chưa? Đã yêu mấy người rồi?...
    - Lúc rảnh rỗi em hay làm gì?
    - …
    Thế này thì vứt hết! ! vứt hết!!

    Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói chuyện, hẹn hò với gái phải phát huy tối đa ưu điểm của mình, tránh mọi khuyết điểm, dù là khuyết điểm nhỏ nhất. Ấy chính là “vây Ngụy cứu Triệu” – phát huy tối đa ưu điểm để làm lu mờ khuyết điểm.

    Ví dụ như bạn là một người ít nói, khả năng chém gió bằng con số không tròn trĩnh thì tốt nhất rủ gái đến nơi đông vui nhộn nhịp, nơi có nhiều người qua lại để tiện nghĩ ra cái “bình phẩm” lấp chỗ trống. Hay nhà bạn làm nghề mộc thì cứ xoáy vào sự hiểu biết về gỗ mà bàn. Hoặc bạn đã đi nhiều nơi, biết nhiều thứ lạ lẫm thì cứ lôi ra “chia sẻ” cho gái biết, đảm bảo sẽ thành. Nhớ, nói chuyện với gái phải có phong thái tự tin, pha chút hài hước dí dỏm. Đừng quá cứng nhắc. Đặc biệt tối kỵ nhất là tranh luận sàu bọt mép với gái về một vấn đề cốt để phân định đúng sai. Khi tranh luận với gái, có nghĩa là bạn đã tự hạ thấp giá trị của bạn xuống ngang bằng với nó. Gái nó cũng xem bạn thuộc thành phần trẻ trâu như nó, vậy là be bét hết. Cứ nhường nhịn gái thoải mái đi, nó nói gì vô lý cũng nhếch mép cười ruồi cho qua chuyện, nhưng đừng tỏ ra ngu dốt hơn nó. Nghĩa là khi thấy nó nói sai vấn đề gì đó, bảo là nó sai rồi. Nếu nó khăng khăng là nó đúng, ok, cho mày đúng, những dẫn cho nó cái nguồn để nó về tự tra cứu. Không tranh luận.

    Lấy một ví dụ nho nhỏ cho dễ hình dung:

    VD2: Bạn đã rủ được gái đi ăn chè. Trong quán chè, lân la trò chuyện:
    Bạn: Gái có hay đi ăn chè không?
    Gái: cũng thỉnh thoảng có vài anh bạn mời thì đi thôi ( làm hàng, ý rằng chị mày có giá lắm đấy, chú cứ liệu )
    Bạn: ừm, chè ở quán này có vẻ ngon hơn chè quán Z, không ngọt không nhạt, nấu lại vừa ngon… Gái: eo kinh nhỉ? Chắc là hay đi ăn chè lắm mới biết?
    Bạn: Chẳng là ngày trước bà chị làm nghề nấu chè, truyền cho chút nghề. Mà chè ngoài Bắc này đều là kiểu chè Miền Nam du nhập ra cả…
    Gái: vậy sao? Gái nghĩ chè thì ở đâu cũng chung một cách nấu chứ nhỉ?
    Bạn: Ồ không đâu, ngoài Bắc mình chỉ nấu chè độc một nguyên liệu thôi, kiểu nấu cho nhiều nguyên liệu này là bắt nguồn từ miền Nam….

    Đấy, rành về chè cháo thì chém về chè, rồi chém lan ra vd như sau này thất nghiệp thì đi nấu chè bán… rồi thì etc… khi nói về sở trường của mình thì thằng ít nói nhất cũng nói sa sả cả ngày không thể ngậm miệng lại.

    Căn chỉnh thời gia cho hợp lý cũng là một việc vô cùng quan trọng, làm sao đó cho khi câu chuyện đang đến giai đoạn vui vẻ nhất thì chủ động ngưng lại, dẫn gái về. Như vậy sẽ tạo ra sự tiếc nuối trong thâm tâm gái, gái sẽ nhớ mãi những chuyện vui hôm nay bạn kể và tất nhiên những lần sau bạn rủ gái sẽ rất háo hức, nhiệt tình hưởng ứng bởi bạn mang đến cho gái tiếng cười. hơn hết là những vốn sống, những chuyện lạ lẫm mà gái chưa từng biết đến. Thời gian cho một buổi nói chuyện tốt nhất là không dài không ngắn, rơi vào khoảng 1h45’ là đẹp.

    Buổi tiếp xúc đầu tiên, tốt nhất bạn hãy tạo được ấn tượng với gái: bạn là một người có vốn hiểu biết về cuộc sống rộng, điềm đạm khi nói chuyện, không háo thắng tranh chấp và cuối cùng là có sự hài hước tương đối.


    Nên nhớ, buổi tiếp xúc này là do bạn dùng kế “man thiên quá hải” mà gài được gái. Có nghĩa là gái bị “ép” phải đi với bạn vì phép lịch sự. Nhưng những buổi hẹn gái đi chơi sau này sẽ không như vậy nữa, gái có thể đi, có thể không đi. Những phần sau sẽ trình bày rõ hơn về việc rủ gái đi chơi mà không bị từ chối.

    Nhớ: Gây dựng hình ảnh một người hiểu biết, điềm đạm, rộng lượng và hài hước trong mắt gái.


    Kết thúc kế thứ hai​
  9. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bác dangphuchung viết tiếp đi ah. Chắc hẳn nhiều anh em vẫn đang chờ bác :D
  10. nguyen90

    nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện phím làm quen. Coi cô ta thích gì, làm gì, xây tình bạn trước. Tuổi 2 bạn còn trẽ vậy, xoắn gì. Khi quen tốt rồi thì cứ giúp được gì giúp nếu giúp được. Mà các bạn, các anh chị trong ttvnol này tư vấn hay, nên bạn đừng lo. Khi tình yêu đến nó đến từ từ, đi từng bước không ai biết rồi 1 ngày đẹp trời nó hiện cái rầm trước mặt (lúc đó choán, có thể xỉu ah). Đừng ép yêu, cứ để nó từ từ. Biết đâu chủ top lại gặp và lặp lại chuyện như mình. Chúc chủ top may mắng

Chia sẻ trang này