1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mấy bác xác định cáo này dùm em cái! hại não quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luffy_1991, 27/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Rồi xong, tạch rồi chú. Kết thúc chuyện này ở đây. Chú đóng topic lại được rồi, quên cáo đi. Phương pháp của a là đếch còn phương pháp nào cả.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ồ. vậy ra chú xem hết mấy bộ phim thằng Li nó gửi à. :)):)):))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh thấy trình chú cũng không hơn con gà top đâu
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    cậu này trình bày loè loẹt quá, khả năng ở ngoài cũng đánh bóng 1 số chỗ mà ko chỉnh ở nội tâm nên cáo nó chán
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    NGhiêm túc là 1 căn bệnh.!! Quá nghiêm túc và không có chính kiến =>> TẠCH.!!

    Đến nước này thì chỉ còn cách "lên điên" :

    == CÁO : Em nói rồi, anh thật sự không nghiêm túc trong tình bạn ... CÒn tại sao thì anh nghĩ đi. Em không còn muốn nói gì hết. Anh làm em cảm thấy mệt mỏi ...
    == GÀ : Em không nói ra, anh sẽ không thể hiểu hết được vì mỗi người là 1 thế giới ngầm ... Mọi việc thật ra rất đơn giản, anh ví dụ khi em thấy 1 con mèo dễ thương quá, em có muốn ôm lấy nó, có muốn vuốt ve và thậm chí là thơm lên cái mũi đỏ chót của nó không .. Bình thường chơi đùa quấn quýt vui vẻ thì không nói làm gì nhưng cuộc sống cũng có khi thăng khi trầm. Khi em bận, em gặp bế tắc, em mệt mỏi và ko có đủ thời gian cũng như tâm trạng vui vẻ để chơi đùa với con mèo con ấy .... EM sẽ tạm rời xa nó vài ngày để giải quyết công việc ổn thỏa. Thế rồi vào một ngày nắng trời, em rủ : Mèo con ơi, mèo con đi chơi công viên cùng chị không.? Em biết con mèo nói thế nào không, nó bảo : "Chị đang đùa giỡn em à, chị không nghiêm túc trong tình bạn, chị cút đi, em không thèm nhìn mặt chị nữa .. " ... Lúc đó em sẽ cảm thấy thế nào ...??
    == CÁO : (Im như thóc ..... )
    == GÀ : Anh phải kể câu chuyện vừa rồi để em biết rằng ... Anh chưa bao giờ coi em chỉ đơn thuần là 1 người bạn, chưa bao giờ anh muốn đùa cợt với em .. Vì với anh (ngưng 5 giây, mắt nhìn xa xăm rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt CÁO cùng 1 nụ cười trìu mến) VỚi anh, em là 1 con mèo con đáng yêu. 1 con mèo đó, em nghe rõ chứ ... xong véo tai CÁO 1 phát !!
    == CÁO : Á á aaaaaa , anh làm gì vậy, đau quá à
    == GÀ : Anh vừa nhéo tai con mèo để nó bớt nghĩ ngợi lung tung ấy mà ... Giờ mèo có thích ăn cá không, để anh đi câu ít cá rồi mang về nướng cho mèo ăn.

    Tạm thời đến đây đã.. . Giờ Anh phải đi làm vài trận bóng bàn.
  5. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trong tình huống này, gà mà làm được như vậy thì đã ko phải là gà rồi ạ
    Nhưng em thích đọc các vấn của bác :D
  6. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thưa anh và mấy bác.thời điểm này gà em càng lộ hàng gà và càng cảm thấy rằng con gà ngày càng lớn trong em.cứ ngỡ đã đổi đc kha khá đàn gà trong người thế nhưng>>>chán vãi....

    theo như anh thì lúc này gà em nên nổi điên lên tối nay gà em sẽ gọi cho cáo hay là đợi dẹp nào đó ạ.hay là gặp trực tiếp vì lúc này cáo rủ là ko đi riêng đâu ạ.khó lém cáo nó còn ko thềm nhìn mặt nữa là nói chuyện.

    anh bài dùm gà em mấy kế đặng rủ nó đi mà ko thể từ chối di9 đc ko ạ.
  7. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ nghe kiểu sến bựa như chú Li ở trên thì sẽ càng chết sớm hơn đó. Vì nó không còn ở độ tuổi 13-14 mà diễn trò mèo được đâu.

    Đáng lẽ khi nó móc họng chú (nó ném đá thì chú lại tự nhận, tự thấy có lỗi trong khi chả lỗi phải gì) phải cho nó thấy nó quá tự đại và suy diễn, ra vẻ hiểu biết nhưng thực sự còn nông cạn.

    Nó ném đá vậy chẳng qua đây là cơ hội, cái cớ cho nó trút bỏ cái nợ là chú em mày, để khẳng định lại cái tự đại của nó là đúng. Nhưng thật thất vọng là tự chú mày đã tự tay bóp d' trong khi nó thì hả hê : haha sợ bà chưa, vừa ra tay cái đã chết con chim non này ;)).

    Đã thế này rồi thì nghỉ, gặp nó vẫn vui vẻ nhưng không à ơi gì hết nữa. Chúc chú sớm thoát kiếp gà.
  8. boy_hut_chicken

    boy_hut_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chú này cứ như con trai học cấp 3 thích cô bạn cùng lớp ấy nhi?:))
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em dự là 90% là vậy bác ợ [:D]
  10. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rang ngồi đọc lại hết cả topic này, buồn cười vãi cả ..... :))
    K biết chủ top bao nhiêu tuổi r mà cứ nghe ông Li nào ấy xui dại =))
    Cứ để nó đè đầu cưỡi cổ thế thì làm em nó cũng k được chứ đừng nói làm ny.
    Giờ tốt nhất là kiếm em nào xinh tươi vào ( giả vờ cũng đươc) cho em nó thấy, mày éo pải là nhất , cũng chỉ là ....
    1 lời khuyên chân thành tới đồng chí, chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này