1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca này nguy kịch,mong các bác vào bắt mạch gấp!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_bad_man, 28/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_bad_man

    the_bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là trong thời gian vừa qua e cũng thường xuyên theo dõi BOX nhà ta,cũng đút rút đk nh kinh nghiệm hay và quý báu cho bản thân...đông thời cũng thấy đk tinh thần đoàn kết và chí hớn chung của cánh mày râu chúng ta. E rất cảm phục tài năng cũng như tinh thần các bác. Nên hôm nay mạnh dạn đăng bài để các bác bắt mạch cho thằng e này,giúp nó mau thoát khỏi kiếp gà CN:-bd
    Em thì hình thức cũng thường thường thui ạ,cao 1m73,mặt mũi tạm; sn 91; học hành thì e theo mảng kih tế,cũng trường hàng top; kinh tế gia đình cũng ổn. tính em thì thoải mái,vui vẻ nhưng hơi nhát gái
    Cáo nhà e thì thua e 4 tuổi,sinh năm 95, nhỏ nhỏ xinh xinh,da trắng,có duyên,vui vẻ,teen chính hiệu các bác ạ,tính tình theo thời tiết,cũng hay ghen với vẫn lắm,hi. cáo cũng có nh vệ tinh theo lắm,thuộc hàng hot trên trường,cáo cũng chịu nc vs các zai lắm cơ,khoản này thì e hơi gai[r37)]
    Chuyện là sáng nay e vừa phóng xe 1 quảng đường 50Km để lên nhà Cáo nhưng kết quả thu dk là một con số 0 tròn trĩnh và 1 khoản nợ âm chưa trả:(( để rùi lại ngậm ngùi cùng con xe phóng trở lại về căn nhà nhỏ nhắn của mình. Ngay lập tức e quyết định mở con máy tính lên và viết những dòng này tới các bác trọng động.
    Tại sao kết quả thu dk lại đáng bùn như vậy thì hiện e vẫn ngẫn ngơ và bồi hồi chưa hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy,rất mong các bác cho e trở về mặt đất với gia đình^:)^
    E xin dk đi vào chi tiết lun: e với cáo wen nhau cũng dk 1 năm rùi nhưng toàn dở dang chớ k dk liền mặt,bởi e thì học trên SG,cáo thì ở quê cách chỗ e độ 300km. Lần đầu e gặp cáo là ở SG,khi đi với thằng bạn thân e qua nhà chị họ nó chơi,tức là cáo này là cháu họ của thag bạn e. Thời gian đó e cũng hay wa chỗ cáo chơi,khoảng cách cũng có ngắn đi đôi phần. Hết hè cáo lại về quê, e vs cáo vẫn liên lạc vừa phải nhưng dk 1 thời gian cáo lại quay ngoắt 180...e thì cũng k lăn tăn,hơi bùn mấy ngày đầu rùi thui,đàn ông con trai fai mạnh mẻ chứ;)). sau đó tầm hơn 2 tháng cáo lại chủ động liên lạc,nc vui vẻ như chưa có chuyện j xảy ra.
    Trong 1 năm kich bản này diển ra 3 lần,và lần gần đây nhất là vào gần ngày 30/4,nhưng lần này cáo chỉ vô face e gửi tn "2222222222" thui. E thấy vậy vô chém khí thế,do thường xuyên lên cốc học hỏi kinh nghiệm của các cao thủ nên e chém cũng mạnh,cũng có ý đồ,hehe. k ngờ cáo lại dính đòn (nói vậy chớ k bít ai dính đòn ai đâu các bác nhẩy kaka). 30/4 cáo lên chổ e chơi,rùi e chở cáo về,ngày hum đó 2 đứa đi chơi vui vẻ lắm,luk chở về trời tối,lạnh,mà e lại k mang áo lạnh thế là e vòng tay ra sau nắm tay Cáo kéo lên trước. Ban đầu cũng chống cự ác lắm,nhưng sau thì ôm khí thế,đúng là lũ con gái nó thik làm kiêu các bác ạ=)). luk về thì thấy nó nhắn tin hỏi han ân cần lắm. e cũng nhắn vài tin rùi kêu có việc bận,pp cáo+G9. Hết lễ e lại lên SG,cũng vẫn giữ liên lạc,nói chuyện,chát chít vui vẻ,nhưng k dồn dạp,chù kì hợp lý.
    Cách đây gần 1 tuần e lại dk ngi hơn 2 tuần ôn thi nên quyết định về nhà ngay,phải gặp mặt trực típ mới ăn thua. về nhà thì vẫn gọi điện,nói chuyện vui vẻ,tự nhiên. e bảo cáo t2 xuống chơi,mấy hôm trước thì vẫn bình thường tự nhiên hum thứ 6 cáo dỡ chứng kêu mệt,k mún nc. rùi kêu xuống chơi với ai,rùi k liên wan... luk đó e cũng nt lại nữa,đợi đến chiều mai (chiều t7) e nt hỏi cáo sao rùi,đã hết mệt chưa thì Cáo k trả lời mới điên chớ,luk này là e xoắn lắm rùi,con gà bấy lâu cuối cùng lộ diện 1 cách mạnh mẽ[r37)].
    Cho đến sáng nay,e quyết định phải gặp mặt xem sao chớ điện thoại vs sms thế này chẳng giải quyết dk j. sáng nt cho cáo "e đang làm j ak,h anh xuống chơi!". rùi e chạy một mạch xuống lun. luk xuống đến nơi đang ngồi uống nước gần nhà cáo thì thấy cáo nt kêu e xuống làm j,cáo k gặp đâu. e gọi lại,chém gió cũng khéo léo nên 2 đứa lại nc vui vẻ,cáo đồng ý gặp e nhưng phải chiều chiều do có ông cậu ở nhà nên k đi lun đk, Cáo còn dặn e ăn cơm vs kiếm khách sạn ngủ đi,đợi cáo lâu mệt.
    Và cao trào nó nằm ở đây,đang khấp khởi đợi đến giờ G,bao nhiêu kế hoạch,bao nh tình huống,viễn đã chuẩn bị hết,đến phút cuối gọi cáo thì cáo lại kêu đang ngủ,mệt k mún đi. luk này k bít các bác ntn chớ e thì điên lắm rùi,lỡ rùi thì ông cho tới lun.
    E nt cho nó hỏi "k mún đi chơi vs a fk?"
    Cáo:uk
    Em: jay a đi chơi vs ai thì đừng nói này nói nọ nhá (tại luk trước e nt vs 2 con bạn cáo,nó nhờ e mấy chuyện,cáo cứ lâu lâu nhak lại kiểu gen)
    Cáo: yên tâm,e k wan tâm j đâu,có la j đâu,jay há!
    Em:ok. jay thì tốt thui,a dể quyết định. pi e! (tức thì nói vậy chớ pi thế éo nào dk hehe)
    Cao:uk
    e k bít làm j hơn,ngậm ngùi 1 xíu rùi quyết định quay đầu là bờ,mát ga mát số tới nhà lun.
    Chuyện là như thế thế đấy các bác ạ. E thì e cũng kết cáo này lắm,cũng do cáo nó cáo woa mà:-*. cũng mong có mối tình đầu cho trọn vẹn,cho đẹp để mà sau nay con nhìn lại chớ. Chuyến này trăm sự nhở các bác, mong các bác dành ít thời gian vàng ngọc viết cho thằng e mấy dòng tâm huyết.
    Đất đá các bác ném thẳng,ném mạnh,e chịu đk,chỉ mong đòn đau nhớ mãi để mau thoát khỏi cái kiếp gà này thui... hihi
    P/S: Dạo này e thấy bác Chung với bác Mr.Li cũng có hay ghế cốc, đk 2 bác vấn véo cho thì quý hóa woa,e thấy mấy ca có 2 bác thì bệnh vs thuốc đúng cũng tới 8 9 phần...hè hè
  2. the_bad_man

    the_bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có triều chứng j e còn thiếu sót thì các bác cứ hỏi để e còn bổ sung nhé.
    E thì trước h chỉ sàng sàng chớ yêu đương,nắm tay là chưa bao h nên phần cuối e mới nói là "mối tình đầu" nên kinh nghiệm còn xanh lắm.:))
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cháu nó "đến ngày" khó chịu
  4. the_bad_man

    the_bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác Jang có vẻ am hiểu tâm sinh lý các pé nhỉ :D,e ngỉ đó cũng là 1 khả năng
    nhưng bây h mình đã phản ứng vs e nó vậy rùi.......đường hướng,chiến lược để xóa tan cái k khí căng thẳng của e và cáo là điều e cần nhất bây h
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Đỏ 1 : Rủ như thế là nhạt, trường hợp CÁO thích GÀ rồi (hoặc nó đang rỗi rãi vô tích sự) thì nó mới đồng ý, hưởng ứng.
    Chú nên xem lại cách rủ rê, phải làm sao tác động được đến nhiếu giác quan nhất, phải khơi dậy được óc tưởng tượng của CÁO, đó gọi là nghệ thuật tạo cảm hứng. Khi có hứng thì xác suất đồng ý sẽ diễn ra cao hơn.

    Ví dụ :
    == GÀ : Alo, anh GÀ nè,
    == CÁO : Vâng, có việc gì không anh
    == GÀ : Nếu giờ trước mặt em là 1 con gà quay thơm phức, xung quanh bầy toàn bim bim poca giòn tan thì em sẽ làm gì.? (khơi dậy vị giác, khướu giác và là phép thử xem CÁO có tinh thần ăn uống không)

    TH1 :
    == CÁO : Em hơi mệt, đang đầy bụng nên nếu có gà quay, vịt quay thì cũng chả muốn làm gì cả.
    == GÀ : Uhm, vậy em nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Có cần anh chuyển phát nhanh 1 nam y tá cao to, điển trai, mát tay mát chân đến giúp em mau khỏe không.? (hài hước, khơi gợi 1 chút cảm xúc giới tính, đo lường mức độ "phởn" và "tửng" của CÁO)

    Nếu CÁO vui vẻ trêu đùa lại thì rất có thể sẽ bố trí được 1 cuộc hẹn vào buổi chiều. Còn nếu CÁO không hưởng ứng với cuộc đối thoại kiểu đó thì chứng tỏ em nó đang rất mệt hoặc nhất thời ko có hứng đi chơi cùng GÀ. Trong tình thế đó thì tốt nhất là rút quân.

    TH2 :
    == CÁO : Chén hét, chén sạch luôn ...
    == GÀ : Không cho anh tý nào à, ít ra cũng phải cái đùi hoặc cái lườn chứ
    == CÁO : Có chứ, em sẽ nhường toàn bộ phần xương lại cho anh.
    == GÀ : (Nắm bắt tâm lý : Cáo có tâm hồn ăn uống, xúc luôn) ĐƯợc lắm, hôm nay mát trời đang tính rủ em đi ngao du và sát sinh đây. Hôm nay chán cơm, thèm thịt ... Lát anh qua rồi mình đi bổ sung protein nhá. 9 h hay 9 rưỡi đây.


    Đơn giản hơn là, rủ CÁO đi mua sắm hoặc đến một vài khu vui chơi nào đó.

    Ví dụ :

    == GÀ : Ây, hôm nay đi mua trang phục siêu nhân với anh không ... Anh kiếm đủ rồi, chỉ còn thiếu 1 cái phụ kiện nho nhỏ mà tìm mãi ko thấy, đố em là cái gì đấy
    == CÁO : Chữ S to đùng hả, áo choàng hay ... em chịu
    == GÀ : Là cái ấy ấy đấy ... cái màu đỏ ấy mà
    == CÁO : Màu đỏ hình tam giác hả
    == GÀ : Exactly.!! Hê .. nói thật là anh đang tính đi mua cái áo sơ mi mà chưa có ai đi cùng để ngắm hộ cho vừa mắt, hợp body .. Em đi cùng anh cho vui nhé. Tiện nếu em cần mua cái gì thì anh đi ngắm cho. mắt anh hơi chuẩn đấy
    == CÁO : Mắt anh chỉ nhìn gái là chuẩn thôi
    == GÀ : Úi giời, anh có nhiều cái chuẩn lắm, kể ra thì mất thời gian vô cùng. Lát anh qua đón, Ok.?



    ĐỎ 2 : Cũng vậy nốt, cách nói chuyện ko có chút hấp dẫn, ko tác động vào nhiều giác quan, không khơi gợi cảm hứng .. Đã thế còn thể hiện sự giận dỗi như kiểu trả đũa sự hờ hững của CÁO. Thêm yếu tố bất lợi về khoảng cách không gian có thể đi đến kết luận : ca này rất tối. Khuyến nghị : NEXT.!!
  6. the_bad_man

    the_bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    e cũng bít mình còn non nớt,yếu kém,đây cũng là bài học quý báu cho những lần chính chiến típ theo,rất cảm ơn bác Mr.li
    nhưng thực sự đối với e này e rất có hứng thú và quyết tâm cao,con ng e cũng quyết đoán nên nếu có đk sự giúp nhiệt tình của a e trong cốc e xin hứa sẻ cố gắng hết minh!
    trong phần trình bày e có thiếu sót một số phần e xin bổ sung để các bác bắt mạch đk chuẩn xác hơn:
    - trong cuộc nc sáng nay của e vs cáo,ban đầu cáo nc hơi khó chịu nhưng e cũng trèo lái khá ổn nên cuộc nc trở nên rất vui vẻ và cáo ĐÃ đồng ý đi chơi vs e vào buổi chiều,trong khoảng thời gian trống đó cáo cũng dặn e đi ăn uống và kiếm khách sạn ngủ rất ân cần nhưng...tới chiều tự nhiên cáo đổi ý cái roẹt=>chất đàn ông của e luk đó mất đâu hết mà thay vào đó là hình ảnh 1 con gà nòi....e nóng nảy quá mức k cần thiết,suy đoán lung tung và nt những nội dung ngu ngốc
    Bây h e có 2 điều thak mắc:
    + Tại sao tâm lý gái lại thay đổi 1 cách nhanh chóng như vậy,những TH nào là khả năng cao
    + Đường hướng,chiến lược để e và cáo có thể nc vui vẻ VD:bơ 2 3 ngày,nt cho cáo 1 vài nội dung mang tính hợp lý,cười nói vui vẻ v.v....bác Mr.Li còn bài thuốc gia truyền nào thì cho e với,bệnh mà lành thì e k wen ơn bác hihi
    -hè này e nó chuẩn bị lên SG chơi với mẹ, e nó vô năm học thì e đk nghỉ hè nên sẻ như năm ngoái,e và cáo sẻ gặp nhau cả hè(tầm 2 tháng rưỡi,e ngĩ đủ lâu để tạo biến)
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Có thấy chỗ nào căng đâu mà cần thẳng:-??

    Cứ coi có nhưng ko, tán tiếp! Cụ thể mặt phải dày hơn:
    " Hôm nay không tiếp, hôm sau đến t............... iếp! "
    [:D][:D][:D]
  8. the_bad_man

    the_bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    sau một đêm ngủ ngỉ ngon lành,e có đk suy nghĩ thông suốt hơn. Đúng là TH của e "Có thấy chỗ nào căng đâu mà cần thẳng",có lẻ do thằng e này hơi xoắn.
    E xin nghe theo lời bác Jang,thua keo này ta bày keo khác.
    À mà tối qua Cáo có gọi điện cho e xin lỗi này nọ,cũng nói lý do vì sao k đi vs e đk. E thì vẫn bình thản,những vài lỗi về mình,còn đòi cáo bữa sau dẫn đi Kara,e nó cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng trong lúc nc e cũng hời hững hờ,thế là sáng nay luk mở YH thì thấy e nó nt xin lỗi rùi gửi cho e chuyện cười nữa...nên e cũng yên tâm phần nào.
    Lần này phải để các bác bớt nh thời gian cho e woa,e xin chân thành cảm ơn!
    Khi nào có sự cố,e xin xem xét kĩ lưỡng rùi thấy thật phù hợp mới đưa lên cho các bác vấn véo...
  9. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    gái nó làm hàng kiểu này thì dẹp mịa cho rồi, hơi đâu đi chiều mấy đứa xìtin, cách nhau 300 km thì có khi nó cắm cho cậu vài chục cái sừng rồi, để dành thời gian sức lực cua gái SG cho rồi.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú viết tràn giang đại hải, anh chả nhớ ở đoạn nào đó, chú bị dính phốt.
    Khi đến gần nhà gái, nó bảo là tìm hotel nào nghỉ ngơi đi, thay vì đồng ý thì chú phải cực lực phản đối.
    Kiểu như "thôi, vào hotel cho nó mất giá trị anh à? ngta sẽ nghĩ a là người ntn? em nghĩ sao mà bảo anh vào đó?.. Để anh vào siêu thị / nhà sách dạo vòng coi có gì vui vui anh mua cho. Mỏi chân thì a ngồi cà phê nghe nhạc cho nó yêu đời"

    Phốt này tương đối khó để các chú nhận biết. Là bản năng phòng ngự của con gái

    Các chú nghĩ là, ở xa lâu lâu về gặp thì gái phải hớn hở chào đón, tiếp chuyện? Đúng là như vậy nếu các chú tới nhà của gái kìa!
    Cứ tưởng bở, thuê hotel nằm nghỉ cho khỏe khỏi phải quà cáp hay đối mặt với nhà gái cho cực cái chân, cho mỏi cái miệng vì phải cười, phải nói lời hay.. thì chính là cái phốt. Nằm hotel để phơi củ cải à? đúng là viễn vông!

    Nếu như gái đã phang phệt rồi thì vô tư, còn đây là mới nắm tay thôi. Con nào điên hoặc là tới ngày rụng trứng, trứng nó ko nằm ở buồng mà lại chạy tọt lên não.. thì nó mới đồng ý mà đi với chú ở hoàn cảnh này. Đồng nghĩa với gái nào chịu đi thì phệt được là hiển nhiên.

    Tâm lý con gái nó khùng điên như vậy đấy, cho dù các chú có phơi củ cải hay ko, nó vẫn ko đồng ý đi với các chú ở trường hợp này đâu, vì nó nghĩ rằng "anh nằm hotel phơi củ cải đây này, em đến nhanh đi"

    Đừng nghĩ gái nó non mà ăn dưa bỡ, bản năng phòng ngự nó di truyền từ đời này sang đời khác, dù nó ko hiểu chú đang làm gì, có giăng bẫy thịt nó ko.. nhưng nó đã đánh được mùi thì "tẩu là thượng sách"
    Cô nào đã từng gặp hoàn cảnh này sẽ "vâng, em cũng ko đi ở tr.h này" nhưng cô nào chưa từng, có lẽ chính bản thân các cô cũng ko hiểu đc tại sao lại từ chối

    Kẻ ăn ko hết, người lần chẳng ra.. Hớ hênh trước mắt thế mà lại cá chê à? [:D]

Chia sẻ trang này