1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca này nguy kịch,mong các bác vào bắt mạch gấp!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_bad_man, 28/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_bad_man

    the_bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác Fixed nòi phải quá,làm e sáng cả mắt........
    Thứ nhất,nó nói sao mình đã làm vậy =>bị động,thiếu bản lĩnh,trong trường hợp này còn tạo ra hoàn cảnh bất khả kháng (cáo chắc chắn sẻ k đi với mình vì có chữ hotel). Thầm nghĩ e mà quyết đoán đk như lời bác Fixed nói thì chắc e nó đã nằm gọn trong vòng tay e rùi... =))
    Thứ hai,chưa hiểu đk cái tâm lý khùng điên 1 cách khách quan của cáo
    Ngày hum wa có 1 ý cáo nói ntn, "con gái j mà rủ cái là đi" luk đó cáo nói vs tâm trạng vui vẻ,nữa giỡn nửa thật nên e cũng k để ý lắm. H nghĩ lại thấy hình như cáo đang có tâm lý sợ mất hình ảnh ,bị đánh giá...(cáo cũng hay kể cho e có nh vệ tinh này nọ nhưng cáo hay bơ,chẳng wan tâm....). Mà e lại k khéo léo trong xử lý tình huống nên sự việc xảy ra vậy là khách quan chớ k trách móc ai đk [:D]. Thui thì lấy làm bài học xuowg máu cho những lần sau.
    E cũng đã báo cáo diễn biến mới,Cáo cũng gọi điện xin lỗi e và nt trên YH....... e tính là đợi sau 2 ngày,tức là tới tối mai e nt lại qua YH cho cáo với nội dung đại ý là: bữa h a có việc j đó,h mới lên YH đk, a wen hết mấy chuyện zui zui kia tối hum đó lun rùi,chỉ còn nhớ kèo Kara e hứa thui.......chém vài câu nữa rùi out. Các bác thấy như vậy đã hợp lý chưa ạ?:-??

Chia sẻ trang này