1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần cao thủ lí giải giúp mik tình huống này !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_bird, 29/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_bird

    lonely_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lí giải dùm mình với :
    Khi ngồi nói chuyện với mình cô ấy rất hay kể lại về những mối tình cũ , về chuyện tình yêu đầu tiên của cô ấy ( h cô ấy vẫn chưa quên ) . Và đặc biệt là cô ấy kể cho mik nghe về những vệ tinh lai vãng xung quanh cô ý mấy năm nay về cái cách cô ý từ chối tình cảm của những men mà cô ý không thích , trường hợp từ chối khéo cũng kể , thằng thừng từ chối cũng kể , cả chuyện cô ý từng từ chối 1 người theo 1 cách rất phũ phàng cũng kể .
    Cô ý biết mình thích cô ý , chuyện tình cảm của bọn mình k rõ ràng lắm lúc nì nồng ấm lúc lại lạnh lẽo . mình nghĩ cô ý cố tình kể cho mình nghe để mình dừng lại tránh sứt mẻ tình cảm . Có đúng k ????:-??
  2. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt, ý nghĩa của những hành động này chính xác là :" em có giá lắm đấy , anh liệu mà cư xử cho phải phép , lấy mấy cha kia mà làm gương " . Nhưng nói thật chắc gì em cáo đã có nhiều như thế , hành động đúng trong trường hợp này là mỉm cười tinh quái , kiểu shinichi kudo ý , thế thôi . Chứ cần gì phải cao thủ . Nhưng về sau về dài, quan bác cứ tự tin vào bản thân , thì khắc sẽ có cách giải quyết , không chẳng nhẽ cứ hơi chút là lên đây tư vấn , . . . Chứ con gái là luôn mong có một người hơn họ một cái đầu , cả nghĩa đen và bóng
  3. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều đứa con gái rất hay kể chuyện kiểu như "e là e có nhiều người theo lắm đấy". Ý là cáo còn đang ỡm ờ, chưa muốn quyết định tiến tới vs bác, vì "liệu a có đủ công phu ko mà đòi tán e đấy". Đọc bài của bác, tại hạ thiết nghĩ là e nó đã nhìn ra bác là một con gà chính hiệu. Nhưng cái đó không quan trọng bằng cái suy nghĩ của bác "e nói thế ko bik là có phải từ chối khéo mình ko". Cái suy nghĩ đó nói lên bác không tự tin vào bản thân. Thật ra, con gái luôn để cửa tán cho bất kì chàng trai nào, chỉ là anh nào đủ bản lĩnh tiến vào sâu nhất trong trái tim cô ấy thôi. Bác ko tự tin vào mình thì xem như đã out ngay từ vòng gửi xe.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Gái nào mà tỉ tê với zai đang tán kiểu này cũng thuộc hàng ... vô duyên, hâm hấp
    Nói quá chút thì gọi là rẻ tiền.
  5. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa là thiếu tự tin vào bản thân , phải nhờ những câu chuyện bốc phét để tự tâng bi , nói chung là dễ chén , [:D]
  6. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chí lý. Gái làm mấy trò ranh này chỉ chứng tỏ là chẳng có tí khéo léo gì trong chuyện tình cảm hít. Cũng như gà ở phía đàn ông con trai vậy. Cứ tưởng làm thế là đàn ông người ta thích.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Người ta chẳng thích đâu, chỉ có một chú gà ở đang xoắn tít lò xo lên đây này ;))

    Kệ chứ, có khi trừ điểm vô duyên, tưng tửng ra thì những điểm khác đều đáng giá trong mắt chủ top chẳng hạn ( xinh- chân dài- con nhà gia giáo bla bla...)

    Chắc chủ top chém ít duyên nên mới đần mặt ngồi nghe một mớ vô bổ thế. Các cao thủ dạy mãi rồi, đã xác định tán thì kệ m. nó nói gì, việc anh tán là anh cứ tán. Cái cần nắm bắt là nội dung, thông điệp gái muốn truyền đạt. Chứ vò đầu, vật vã theo câu chữ của gái thì có mà tẩu hỏa nhập ma.
  8. lonely_bird

    lonely_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em quen biết cô ý cũng 1 thời gian ngắn thôi ( tầm 2 tháng ) nhưng do là hàng xóm nên cũng thân thiết , lúc nào rảnh chả ngồi trò chuyện , chém gió với nhau . em k tin hết những chuyện cô ý kể về các vệ tinh . nhưng cũng k hẳn là không đúng vì em có biết 1 đứa rất xoắn cô ý , gần 5 năm rồi , nhưng cô ý cũng chả coi cậu ta ra j cả . Đại khái hôm trc đưa cô ý về quê , cô ý có nói chuyện với em với loại ý là với cô ý có trồng cây si cũng k có tác dụng j cả 1 khi đã k thích . vì theo như cô ý đấy là hành động ngu muội của những thằng dở hơi .
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Anh đã gặp vài CÁO có "thói quen kể chuyện" gần giống như CÁO của chú ... Về phía cảm nhận của riêng anh thì đó chỉ là 1 thói quen khi tâm sự, nó như là 1 cách để CÁO cảm thấy tự hào, hãnh diện hơn về bản thân (nhan sắc, sự cuốn hút) ... Chứ nó ko hề nghiêm trọng như cách lý giải của 1 số đồng chí khác là : vô duyên, hâm hay làm giá, hoặc "cưa tao khó đấy, mày coi chừng".

    Đối với bất kỳ cô gái trẻ nào : vấn đề nhan sắc, số vệ tinh đã và đang bâu quanh, những trò lố và sự điên cuồng của những kẻ si tình, cách từ chối phũ phàng, cương quyết mà CÁO đã từng làm .... =>> Đó là những thứ mang lại cho người con gái cảm giác được yêu thương, ngưỡng mộ. Vì thế khi CÁO nói về những vấn đề này thì GÀ chỉ cần " Thế cơ à" "Thế hả, ghê nhỉ" "Ặc, tàn nhẫn quá nhưng cũng có cá tính đấy" ... "Anh không nghĩ là em lại mạnh mẽ đến như vậy" ...

    Tóm lại : chuyện vặt, ko cần bận tâm. Thích thì cứ tiếp tục nhích. Đôi khi chỉ cần 1 chút sự sáng tạo, GÀ cũng có thể tạo ra vài tình huống gay cấn :

    == CÁO : Anh biết không, trước đây á ... Em từ chối mấy người rồi đấy. Như anh Khoai ở bản Cà To ... Năm ngoái tán em, anh ấy vác qua không biết bao nhiêu là quà cáp, mà toàn là dưa chuột với cà rốt nhà anh ấy trồng được thôi ... Nhưng nói thật là tình em đã không thích thì từ chối thẳng thừng luôn. Em đem trả hết, em bảo "Nhà em đâu có nuôi lợn, anh mang dưa chuột với ca rốt về dùng dần đi ... lần sau đừng có qua nhà em nữa."
    == GÀ : Ấy chà, em cũng cá tính quá nhỉ. Em đã nghe câu "Thà hôn em để rồi bị tát còn hơn để thằng khác hôn em" chưa .... Anh biết tính em thẳng thắn nên anh hỏi thật : đã người nào bị em tát chưa, cảm giác lúc tát người khác như thế nào ... Đây, anh ví dụ : chẳng hạn có một anh chàng đang ngồi nói chuyện với em dưới trăng thanh gió mát, thế rồi hứng chí anh ta (cầm luôn tay CÁO) .. ĐÂy, anh ta làm như thế này . Lúc đó em sẽ xử lý thế nào??
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    mr Li cho đó là một "thói quen" bình thg sao?
    Bao nhiêu gà ở đây đang tán những Cáo có thói quen thế này? Thật lạ đời.

    Đôi ba lần kể về anh này, anh kia thì còn hiểu là tự hào, hãnh diện, chứ thành thói quen, hễ nói chuyện là bô bô đá người nọ phũ, từ chối kẻ kia khéo thì nó thành tự phụ, tự mãn, tự huyễn hoặc bản thân rồi cứ hãnh với kiêu nỗi gì.

    Mà em thấy phong cách đặc trưng của Mr Li là ru ngủ, an ủi các gà hay sao ấy.

    @ chủ top: cô ấy chỉ coi bạn là bạn thân thôi, có thể thoải mái kể chuyện, ko cần ý tứ, nghĩ suy lời nói. Với câu phán ở trên, chứng tỏ cô ấy thích anh chàng mạnh mẽ, hành động dứt điểm, có cá tính, ghét mấy kiểu cây si, kì kèo, lẽo nhẽo mất thời gian. Túm lại là bạn hiền quá, ko có dấu ấn, bản sắc. Làm bạn, làm thùng rác xả stress, khoe chiến tích đong zai, thì được, chứ người yêu thì chưa đủ cơ.

Chia sẻ trang này