1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Lý Hồng Chí và Pháp luân công

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dolgthoigian, 30/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenbeijing

    kenbeijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    1. Tu Thân trong PLC nghĩa là giúp thân thể cải biến, giúp kéo dài sinh mệnh và trẻ trung hơn so với người bình thường, nhưng sinh mệnh được kéo dài chỉ sử dụng để tu luyện, nếu chệch 1 chút thì sẽ nguy hiểm ngay ! Đấy là biểu hiện ở bề mặt ! Còn ở mức vi quan hơn sẽ là những thay đổi từ những thành phần cơ bản nhất cấu tạo nên thân thể !
    2. Ý mình muốn nói là có nhiều vị Phật và có nhiều Pháp Môn, Phật thích ca không phải là vị Phật duy nhất ! Vấn đề này mình nghĩ không nên nói thêm vì không ai có thể chứng minh được và có chứng minh được cũng chẳng để làm j cả :) Mình không có chấp trước muốn thể hiện ai giỏi hơn, hiểu biết hơn ... mình chỉ muốn trao đổi những gì mình biết cho mọi người thôi ! Tks !
    3. Bạn chưa hề đọc kĩ PLC, trong sách Chuyển Pháp Luân không hề bác bỏ Đạo Phật, Lý Sư Phụ nói rằng Pháp của Phật Thích Ca truyền là rất tốt nhưng đến ngày nay thì nó không còn tốt như ban đầu nữa vì 2 lý do sau:
    - Thứ 1 là vì qua 2500 năm những điều mà Phật thích ca giảng đã không còn được truyền nguyên gốc lời Phật thích ca nói, kinh văn hiện nay đều là các nhà sư dựa vào diễn giải của mình mà giảng lại cho các Phật tử nghe, khiến nó mất đi giá trị ban đầu, đều là kiến giải ở tầng thấp hơn Phật mà ra
    - Thứ 2 là Pháp mà Phật thích ca truyền thời đó là dành cho bộ phận những người tiền sử, đầu óc và khái niệm vẫn còn rất đơn giản, tính xấu không quá nhiều, người hiện đại ngày nay tu luyện theo đó rất khó vì bản tính quá phức tạp, tuy nhiên PLC không hề nói là không tu được, chỉ nói rằng sẽ rất khó tu mà thôi ...

    2 điều nói trên chính Phật Thích Ca cũng đã giảng rõ trong kinh sách của mình, vào thời Mạt Pháp nhân loại sẽ rất khó để tu thành ... hiện nay chính là giai đoạn này !

    Về Thiền Tông, lời Lý Sư Phụ chỉ là giảng rõ hơn hàm ý của Đạt Ma Sư Tổ chứ không hề đưa thêm ý của mình vào ! Người sáng lập môn phái Thiền Tông là Đạt Ma Sư Tổ cũng giảng rất rõ trong pháp của ông rằng: pháp của ông truyền chỉ truyền được đến đời Lục Tổ mà thôi ! Tức là chỉ truyền được 6 đời mà thôi ! Vì qua 6 đời người sau này sẽ hiểu sai lời ông giảng ! Lý Sư Phụ chỉ sử dụng hình ảnh so sánh dùi sừng bò là cách so sánh của người TQ để diễn tả việc này, không hề thêm ý của mình vào đó ! Mong bạn hiểu rõ ...
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thứ nhất Kinh phật có giảng rất rõ: Pháp không sinh không diệt không cấu không tịnh như thế là sao có chuyện mạt pháp và hưng pháp? chính vì những người như Lý Hồng Chí thường tuyên truyền bậy bạ nên mới có chuyện mạt pháp hay hưng pháp. nếu bảo thời nay là mạt pháp thì ông Lý hồng Chí và đông đảo đệ tử của ông cũng là kẻ mạt pháp hay sao
    Thiền Tông không có đoạn nào nói Đạt ma Sư tổ giảng rằng Thiền Tông chỉ truyền đến Lục Tổ. Đó là lời nói dối trá và hoàn toàn bịa đặt. Tổ bát Nhã Đa la là thầy của Đạt ma sư tổ khi Đạt ma vào Trung Nguyên có lời sấm rằng: vào thời nam Nhạc Hoài Nhượng sẽ có con ngựa tơ dẫm chết cả thiên hạ ứng vào Mã Tổ Đạo Nhất. Như vậy làm gì có chuyện Đạt Ma bảo thiền tông chỉ truyền được 6 đời? đây là lời bịa đặt của ông Lý Hồng Chí mà thôi
  3. kenbeijing

    kenbeijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn không hiểu ý trong PLC nói ! Pháp của Phật Thích Ca giảng đương nhiên là không thể bị diệt nhưng nó bị con người giảng giải nên bị sai lệch đi rất nhiều ! Qua hàng bao nhiêu thế hệ nó đã bị con người làm cho không còn tốt như lời nguyên thủy mà Phật Thích Ca giảng nữa ! Nếu bây giờ còn tồn tại lời gốc mà do chính Phật Thích Ca giảng ra và người sau này tu theo nó thì đảm bảo là không vấn đề gì ! Nhưng hiện nay không có, kinh Phật đều đã qua cải biến, người giảng Kinh không đủ trình độ để giảng nó cao như tầng thứ của Phật Thích Ca ! Vấn đề chính là ở chỗ này ! Người giảng kinh không phải là người đã tu thành thì làm sao mà hiểu được hết hàm nghĩa chân chính của nó được ! Điểm này khẳng định là không thể ...

    Về vấn đề Thiền Tông nếu bạn cho là bịa đặt xin đưa ra dẫn chứng xem sau Lục Tổ Huệ Năng còn ai tu thành đắc đạo nữa ?
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Thiền Tông Trung Hoa sau thời Lục Tổ mới là đỉnh cao rực rỡ của Thiền: kể sơ sơ có thể có: Nam Nhạc Hòa Nhượng, Mả Tổ Đạo Nhất, Bách Trượng Hoài Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện, Triệu Châu Tùng Thẩm, Hoàng bá Hy vận, Lâm Tế Nghĩa Huyền, Thạch Đầu Hy Thiên ...
    Kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy vẫn ghi lại lời Phật Thích ca thuyết giảng qua ngữ hệ Pa Li, Tuy người giảng kinh chưa cao được như Phật Thích ca nhưng Kinh sách từ những lần kết tập vẫn còn. Tại sao lại nói rằng nó đã bị sai lệch, bạn hãy chứng minh chổ sai lệch xem.
    Còn Ông Lý Hồng Chí. Dựa vào đâu mà bạn có thể khẳng định những lời ông ấy giảng là đúng. Dựa vào đâu có thể đoan chắc ông ấy là người đạt được Đạo? Dựa vào những lời ông ấy và đám đệ tử nói chắc?
  5. kenbeijing

    kenbeijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    1. Rực rỡ nghĩa là gì ? Là nhiều người theo học chăng ? Nhiều người theo nhưng chẳng có ai thành Phật, thành Đạo cả thì cũng chẳng có nghĩa lý gì ....

    2. Người giảng kinh chưa tu thành đạo thì làm sao các Phật tử theo người đó học có thể tu thành đạo được ? Điểm này quá dễ thấy ... đệ tử không bao giờ có thể hơn được sư phụ ... Nếu bạn có thể đọc hiểu được bản gốc Kinh Phật và tu luyện từ đó thì đã là 1 chuyện khác ...

    3. Bản thân mình cũng đã từng nghiên cứu Phật giáo rất lâu và môn mình nghiên cứu lúc đó chính là Thiền Tông ... những điều bạn thắc mắc mình cũng đã từng suy nghĩ trong 1 thời gian dài khi quyết định tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp ... những gì mình nói đều có cơ sở của nó ... cũng chẳng muốn tranh luận với bạn nhiều ... nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp cao thâm đến đâu trước hết hãy đọc 3 lần cuốn Chuyển Pháp Luân ... sau đó vào Thư Viện Đại Pháp của chúng tôi đọc từ những bài đầu tiên bạn sẽ thấy ... mình không nói điều gì cao xa cả ... chỉ mong người có duyên có thể đắc được Pháp tốt mà thôi ... http://www.thuviendaiphap.com/libdaiphap/b_kinhvanmoi_2005_2004.html ... xin cảm ơn ...

    4. Hiện nay rất nhiều Phật Tử cũng đã ngộ ra chân lý trong Chuyển Pháp Luân ... rất nhiều đệ tử PLC trước đây là người nghiên cứu Phật Học lâu năm ... Nếu không tin bạn có thể tham khảo câu chuyện này ... http://chanhkien.org/2011/12/co-tang-van-ly-tim-dai-dao-may-gap-di-lac-chuyen-luan-vuong.html
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Phật không trụ nơi hình tướng, làm gì có chuyện thành phật hay không thành phật. Đạo vốn bao la không ngôn từ nào miêu tả được, vậy thành đạo là thành cái gì?
    Thiền Tông không phải để nghiên cứu: Thiền không nói bao giờ, chỉ im lặng và hành động. Pháp vốn vô thường chẳng trụ và chẳng diệt thì làm gì có tiểu pháp hay đại pháp, thấp hay cao . Thiền bao la như vũ trụ, khi đói thì ăn, khi khát thì uống. An lành tự tại với cuộc sống, không vướng bận và chấp trước với bất cứ thứ gì. Vậy thì cần gì phải đi nghiên cứu thứ tự nhận rằng mình cao siêu mầu nhiệm, là đại pháp chí tôn. Đó chẳng qua là lời của đám sơn đông mãi võ đi lường gạt những người u mê mà thôi.
  7. namnguyen170889

    namnguyen170889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. diepvienb

    diepvienb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đọc cuốn chuyển pháp luân của LHC nó cứ ảo ảo, câu văn lủng củng, nói huề vốn, có nói cũng như ko nói, phỉ báng Phật Thích Ca. báng bổ thiền tông, cố tình hiểu sai nghĩa Phật nói suốt 49 năm ta ko thuyết pháp gì vì khi đó ngài đã đắc quả toàn giác, vô ngã vị tha, khiêm tốn nên nói vậy, LHC nói Phật ko đạt được tầng thiền cao nhất nên Phật nói ko nói gì, diễn giải như vậy là cố tình xuyên tạc. Ngoài ra 1 số web còn nói LHC là hóa thân của Phật di lặc, nếu mọi người tìm hiểu sẽ thấy báo chí đăng tin hoa ưu đàm, PLC đã lợi dụng "trứng côn trùng" nói là hoa ưu đàm và ám chỉ Phật giáng thế là LHC, rất là buồn cười và hài hước, tín đồ PLC thì cứ cãi chày cãi cối, mệt lắm, túm lại PLC là ngoại đạo, tu theo PLC là thành LHC chứ ko thành Phật

Chia sẻ trang này