1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị lãnh cảm ạ :(((

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chichich2008, 03/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichich2008

    chichich2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi những nguyên nhân nào khiến phụ nữ bị lãnh cảm ạ?
    Em sn 87 nhưng mới biết yêu lần đầu. Vấn đề là khi ở gần BF của e, e lại không hề có cảm giác gì hết. Nụ hôn đầu tiên cũng ko để lại cảm xúc gì, không ngọt ngào cũng ko điện giật, điện xẹt như sách báo vẫn nói. Bi giờ với e hôn chỉ như 1 trò chơi của răng, lưỡi và môi thôi :( Khi Qhe với BF, e cũng ko ra chút xíu nước nào nữa, mặc dù khúc dạo đầu rất lâu. Bọn em nằm ôm ấp nhau cả mấy h đồng hồ, BF làm rất nhìu cho e, hun hít tất cả mọi chỗ có thể nhưng e vẫn thấy bình thường, ko hề rung động gì hết.

    Cứu e với mọi người ơi. Em đang bị lãnh cảm hay ko thực sự yêu BF hay bị bệnh gì ạ? Hay 1 thời gian quá lâu ko yêu ai nên bi h chai sạn cảm xúc? E với BF cũng đốt cháy giai đoạn khủng khiếp nữa. 1 tuần ngỏ lời yêu là lên giường với nhau rùi.

    Cách đây 1 vài năm e có xem bản 5' NKVA và 'Sắc giới', cũng thấy run rẩy, người nóng phừng phừng, cô bé của em cũng ướt nữa. Mà bi giờ lại khô cong thế này. Mọi người bắt bệnh giùm em vớiiiiiiiiiiiii
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Hôn mà không cảm xúc gì thì lãnh cảm có lẽ từ ....mồm nó lan ra, có khả năng bạn đang thiếu hormon ******** , thử xem lại mấy phim xxx đã xem , xem có cảm xúc không, không thì tăng tiếp lever lên, khuyến cáo nên xem một mình rồi tự sướng
  3. chichich2008

    chichich2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mình xem lại vẫn có chút cảm xúc, nhưng kể từ lần 2 trở đi lại trơ như đá rồi :( Mà mình cũng ko hiểu ý bạn nói tăng lever là sao? Mình cũng chưa bjo tự sướng, k bít phải làm tnao nữa.
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    nghĩa là xem phim xxx tăng dần cấp lên ý, cấp 1-2-3, tay chân nghịch ngợm xem có chỗ nào sướng không thì cứ thế mà tự sướng luôn
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    có gì gọi mình mình chữa cho 0908910708[:P][:P][:P], bạn nên xem phim nhé, ko nên sờm mó lung tung để có cảm xúc
  6. condomdom1711

    condomdom1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc có khi bạn không có cảm tình vs BF hiện tại, ý mình là k thực sự yêu, chỉ là yêu để cho đỡ trống vắng vì 1 tg dài bạn k có ny rồi. Nhưng cũng có người 1 tg dài k có, lúc yêu lại thì mãnh liệt lắm
  7. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có thể là do suy nghĩ quá nhiều về "mình có bị lãnh cảm hay không" khiến tâm lý bị cương cứng rồi dần dần dẫn tới lãnh cảm :)
  8. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ Tiin: Bị gọi là pê-đê vì không thích ai


    Tiin.vn - Từ bé đến giờ cháu chưa yêu ai bao giờ, hiện tại cháu cảm thấy mình chẳng thích ai cả giới nam lẫn giới nữ.
    Cháu năm nay 23 tuổi, là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em. Tính tình của cháu được mọi người đánh giá là hiền như con gái. Cháu không thích chơi những trò game bạo lực mà những bạn trai khác vẫn thường chơi mà chỉ thích trò boom online, trò được coi là của con gái. Cháu ghét đá bóng và xem đá bóng. Vì vậy mà trong xóm ai cũng gọi cháu là pê-đê. Do tính cách như vậy mà từ lúc nhỏ đi học hay ở nhà cháu đều không có bạn thân thiết.
    Cháu đã nghi ngờ về giới tính của mình và cũng có tìm hiểu qua mạng nhưng còn mơ hồ. Vì vậy nên cháu chủ động làm quen với một số người thuộc giới tính thứ 3 bằng tuổi để xem suy luận của mình có chính xác hay không. Nhưng càng tiếp xúc cháu cảm thấy không có hứng thú gì với những người đó. Từ bé đến giờ cháu chưa yêu ai bao giờ, còn cảm giác thích ai đó thì cũng có nhưng được một thời gian thì hết. Hiện tại cháu cảm thấy mình chẳng thích ai cả giới nam lẫn giới nữ. Xin bác sĩ cho cháu lời khuyên.
    (nhoc1990...@yahoo.com)
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    Bác sỹ Tiin:
    Tôi tưởng tượng ra một bạn trai hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, tính tình dịu dàng, thích ngồi tâm sự, nhâm nhi cốc nước hoa quả, nếu có bạn gái, bạn sẽ rất thích chăm sóc bạn gái, thích nói chuyện nhẹ nhàng, không thích chuyện ầm ĩ…
    Mình là con út, nhà đông anh em, lại được bố mẹ, các anh chị chiều hơn, các chị thích chơi với em, chăm em nên từ bé bạn toàn chơi với các chị, chơi trò chơi của các chị, ít tiếp xúc với các bạn trai. Lớn chút nữa tính tình lại hiền lành, ngại tiếp xúc nên ít chơi các trò chơi cảm giác mạnh, va chạm. Nhút nhát nên ít cơ hội tiếp xúc với các bạn gái, không có điểm mạnh nổi trội nên ít được các bạn gái để ý. Vì thế bạn tưởng mình thuộc giới tính thứ ba. Bản thân mình không tự tin nên đã đi “thử”, nhưng may mà bạn không bị lôi cuốn theo họ đấy. Nhiều người bản chất không thuộc giới thứ ba nhưng bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc đã bị lây.
    Bóng đá là môn thể thao vua, thu hút hàng triệu người trên thế giới nhưng không phải tất cả nam giới đều mê môn thể thao này. Cũng như có phải cô gái nào cũng thích ăn đồ ngọt, thích nấu ăn đâu. Việc mình chưa có người yêu là do mình chưa tìm thấy "một nửa" của mình, bản thân lại hay dao động, mơ hồ về mình, lo sợ không thành công nên đã bỏ qua nhiều cơ hội.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    Điều tôi muốn nói với bạn là bạn không phải là “PÊ-ĐÊ”. BẠN HOÀN TOÀN LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.
    Lời khuyên dành cho bạn là hãy thay đổi cuộc sống của mình, mở rộng các mối quan hệ, đừng khép mình trong nhà. Bạn có thể chơi một môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp cho khỏe mạnh, rắn rỏi, nhanh nhẹn; chăm chỉ đi chơi với các bạn (cả trai và gái), nghe họ nói chuyện, tán phét, thậm chí “nổ tưng bừng” cũng không sao, chia sẻ quan điểm của mình, tranh luận những điều mình quan tâm… sẽ làm cho cuộc sống của bạn phong phú hơn. Kể cả bạn không thích đá bóng nhưng ra sân cổ vũ các bạn mình, không khí ở đấy sẽ làm cho bạn được trải nghiệm nhiều cảm xúc, thoải mái hơn… Bạn sẽ thấy cuộc sống khác đi so với bây giờ. Quan hệ cởi mở, vui tính, tự tin lại nhẹ nhàng, ý tứ, chăm sóc các bạn chu đáo lại là điểm cộng của mình đấy!
    Chúc bạn khỏe, tự tin và hạnh phúc!
    Mọi thắc mắc gì về sức khỏe giới tính, teen vui lòng gửi câu hỏi đến hòm thư bandoc@tiin.vn. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sỹ Hoàng Thúy Hải giải đáp vào từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!)
    >> Xem toàn bộ các giải đáp thắc mắc của Bác sỹ Tiin
    Theo Tiin Hanien/Đất Việt
    http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/bac-sy-tiin-mo-ho-gioi-tinh-that-cua-minh.html
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Sao lại copy gì thế này.
    Bạn mới gặp có vài lần mà đã chán. Có thể bạn chưa sẵn sàng nên cảm xúc bị hụt hẫng, nghi ngờ đối tác ko đc an toàn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi có lòng tin, bạn sẽ cảm giác tin tưởng và thực sự muốn khi gần nhau. Lúc đó cảm xúc tự dâng chào. Bạn còn trẻ chưa lo đâu. Giờ mấy cặp kết hôn còn trẻ mà sống với nhau cả 1-2 năm trời ko có con đi khám bác sỹ xem có vô sinh ko còn bị bác sỹ đuổi về cơ. Mình nghĩ tất cả do tâm lý thôi. Bạn thay đổi đc tâm lý cảm xúc bạn sẽ khác và cái đầu nó sẽ điều khiển hết.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mấy bạn ở trên khuyên xem xxx. Riêng mình, thì ko bao giờ xem xxx và ko có cảm hứng cũng như ko muốn xem. Nhưng lúc có cảm xúc thì máy vẫn hoạt động tốt. Con trai có lẽ khác con gái ở chỗ đó, dễ có cảm xúc và dễ sa ngã hơn con gái chăng :)
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    thư giãn đy đã!

Chia sẻ trang này