1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị kết hôn có nên ở chung hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanmanh, 06/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!

    Hiện 2 đứa mình tháng 10 dương lịch này là kết hôn rồi, nay cô ấy đề nghị 2 đứa kiếm phòng trọ ở riêng để tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau.Theo mọi người thì ý kiến như thế nào?

    Bản thân mình cũng muốn được ở với cô ấy từ rất lâu rồi nhưng cứ suy nghĩ cảnh ở chung sớm trước hôn nhân sẽ xảy ra những xung đột ko mong muốn như cãi nhau, mọi người rèm pha.Mình thì ko sao chỉ sợ cô ấy thôi.

    Mong các bạn cho mình 1 lời khuyên
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    1 dòng thôi bác ợ : K nên [-X
  3. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nên bạn ah

    Đã xác định lâu dài thì chẳng việc gì phải ngại...

    Cứ sống thử trước hôn nhân để xem cả 2 có hợp nhau ko, có thông cảm và chia sẻ được với nhau những vấn đề trong cuộc sống ko

    Hôn nhân là thử thách đích thực của tình yêu chân chính... Nhất là trong khoảng từ 2-5 năm đầu :)
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thường ở chung rồi mới lòi ra cái mặt mẹt là ở dơ, làm biếng,... Đa số phụ nữ ca cẩm nhiều hơn, và sẽ tốn khoảng vài năm để phụ nữ thành đàn bà đích thưc. Hôn nhân thực chất là nấm mồ của tình yêu như các nhà văn từng viết :D
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nó đã máu thế thì cứ ở thôi. Nhưng chú suy nghĩ cũng thấu đáo đấy. Còn gì khốn nạn hơn khi đêm tân hôn mà hai đứa đã biết hết về nhau, chả còn gì để khám và phá?
  6. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của các bạn nhiều!Thực chất khi chưa kết hôn mà ở riêng quả thật có nhiều vấn đề xảy ra nhưng ai ko mong muốn là ở chung chứ?Giờ chưa cưới thì lâu lâu qua chơi rồi dắt đi chơi và có những khoảng chơi riêng của 2 đứa cũng thích hơn còn khi cưới nhau nó lại khác.Bản thân mình cũng ko thích ở chung vì khi ở chung sẽ xảy ra nhiều xung đột

    Mọi người ai có ý kiến gì ko?
  7. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi cho rằng đám cưới và tấm giấy hôn thú chỉ là sự hợp thức hóa cái sự "góp gạo nấu cơm chung" mà thôi. Nếu đã xác định về ở với nhau, chăm sóc nhau lâu dài thì có gì mà phải lăn tăn.
    Còn muốn người người ngoài không nói ra nói vào thì cũng dễ. Trước hết là xin phép bố mẹ hai bên, nhất là bên nhà gái (vì nhà gái thường cảm thấy "thiệt thòi" hơn) Nếu hai đứa ở quê thì nên lựa dịp tổ chức mâm cơm xin phép là đẹp nhât.Ngày hai đứa về ở chung thì cũng nên mua ít bánh kẹo hoa quả mời hàng xóm láng giềng cùng với một số người bạn thân thiết "chứng giám" cho. Điều kiên eo hẹp thì vái triệu, hoành tráng thì chục củ. Làm thế mà đứa nào còn nói ra nói vào thì một là (máu lên) táng cho nó vỡ mồm, hai là makeno (không thèm chấp).
    PS: đã không hợp nhau thì sau khi cưới hay trước khi cưới cũng như nhau mà thôi. Nhiều đôi sống thử với nhau thì đối đãi với nhau như khách, đến khi cưới nhau mới nảy nòi ra, táng nhau vỡ đầu :))
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Em đọc cái nỗi sợ của bác mà lo cho cs sau đám cưới của bác quá.
    Thế bác nghĩ cưới xong, ko bao h có xung đột ah? Bác nói cưới rồi thì khác? Ý bác là lúc ấy đã ràng buộc nhau rồi, có xung đột gì cũng dễ giải quyết hơn?Em thấy cái đó ko liên quan đến việc ở chung trc, hay sau khi cưới. Mâu thuân trong gđ nhà nào cũng có, to nhỏ, lớn bé. Bác sợ, bác tránh dc cả đời ko?

    Lại còn tâm lý ko muốn ( hay chưa muốn) ở chung, muốn lâu lâu dắt tay nhau đi chơi, ôi trời, thế tại sao bác cưới? Để dắt tay nhau đi chơi vài năm nữa đi.
    Nhớ lại câu hỏi về vđ tài chinh lần trc, em nhận thấy rằng bác chưa sẵn sàng cho cs gia đình.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế mà nhiều khi vì tấm giấy hôn thú mà có đám cưới. Vì có giấy rồi, thì cưới hay không cũng khác quái gì nhau?
    Chủ topic quả là luôn luẩn quẩn, lo đủ thứ. Trước thì lo không biết lấy tiền đâu để cưới; không có tiền; sau lo chuyện nhà cửa, rồi giờ lo đến chuyện: có nên ở chung không. Sau này nếu cưới rồi thì còn lo nhiều thứ lắm, lo mỗi ngày, mỗi giờ luôn. Thế sống thế quái nào được?
    Nếu đã lo với nghĩ rồi, thì cứ ý mình thế nào, mình làm thế đó. Ở đây ý bạn là không sống chung trước, đúng không? Vậy cứ làm thôi.
  10. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đỏ đỏ em ko hiểu lắm. Ý em là mấy cái đấy chỉ là cái lễ lạt thôi, sống với nhau như thế nào mới quan trọng :-"

Chia sẻ trang này