1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2012: trận chung kết Italia - Tây Ban Nha

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    torres hết hơi rồi đá đấm gì nữa , vài trận ăn may đc quả lại tung hô giống kiểu thằng Văn quyến nhà mình, thằng matta đá ko hay bằng thằng carocla, nên cho thằng này đá cánh iniesta kéo Anh ta về đá cặp với xavi
  2. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Mất tất cả không là lỗi của BHL Barca hay F4 mà là của thằng "đầu trâu mà óc trái dâu" Mascherano kia kìa ... F4 đã "học hỏi cực nhanh và rất tốt" trong môi trường của Barca để rồi mang về quả phạt đền cho "thánh" Messi kết thúc trận đấu cực kỳ quan trọng trước Chelsea ở CL , Nhưng "thánh" Messi đã teo trym nên đã góp phần làm mất tất cả ... Còn lại tất cả các bàn thua của Barca trước Chelsea và Real trong tuần lễ quan trọng quyết định danh hiệu của cả mùa giải đều có lỗi của thằng Mascherano . Tại sao 1 tiền vệ thủ lại được bố trí đá trung vệ , còn 1 trong 2 trung vệ chính thức của Barca bị đẩy lên ghế dự bị ngồi (Pique) ? Hơn nữa trong tất cả các trận đấu trước các đối thủ yếu trong toàn mùa giải thì Barca luôn bố trí 2 tiền vệ thủ (Busquets và Mascherano) . Như thế có nên hay không ? Chỉ cần 1 mình Busquets đá chính và Keita dự bị đã là đủ vì chẳng có đội nào dám chơi đôi công với Barca nên bố trí đội hình 2 tiền vệ thủ kiểu đó là dư thừa và phí phạm . Tại sao Mascherano được cưng chiều như thế ? Vì Mascherano được có mặt trong đội hình của Barca là do "thánh" Messi bảo lãnh và giới thiệu do đó nên luôn được ưu ái cho ra sân dù đối thủ là ai ... Do đó 1 phần lỗi thất bại của Barca mùa bóng vừa qua cũng có lỗi của "thánh" Messi vì tính bầy đàn ở tuyển Argentina đang được xây dựng tại Barca
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Barca đá mấy trận cuối mà cho Pique vào đá thì xác định là tay trắng cho nó xong chuyện, thằng đó nó quá chậm, nó chỉ hơn Mascherano được ở khoản chống bóng bổng, còn về lăn xả, tốc độ, đọc tình huống thì đều thua Mascherano cả, hôm nay cặp hậu vệ của TBN đá như cái ... đó nên 2 thằng Jessica Alba với Alberloa nó ko tấn công được, thằng Pique đã dở rồi thằng Ramos còn dở hơn nữa nên bắt người của TBN trong trận này rất ngu, để lọt cả Cassano, Balloteli với Di Natale. Thằng Pique lại bị mắc bệnh khệnh, ở Barca nếu ko có Puyol trên sân là thằng đó cứ chỉ chỉ chỏ chỏ ko lo đá, bóng tiki taka mà nó cứ thích chuyền dài lên như Mạnh Dũng của VN hồi xưa vây =)). TBN năm nay thiếu 2 ông Barca là Puyol và Villa là thấy nhớ ngay, hàng hậu vệ ko có ai biết đứng ra tổ chức nên bắt người toàn hở, ko biết bọc lót, hàng công thì may ra có Llorente trâu chó vào thì cho nó làm tường để bật với 2 thằng tiền đạo còn lại được, chứ chân thằng Torres mà Euro này ghi được bàn thì hàng thủ đối thủ nhất định có vấn đề.

    Thằng Alonso không đá được lối đá bóng ngắn, chỉ thích hợp với kiểu cướp được bóng xong phất thẳng lên, chứ nhìn đồng đội gần gần nó chạy cái là tẩu hỏa nhập ma lập tức, nên hôm nay làm mất bóng rất nhiều.

    Theo tôi trận sau phải để thằng Abiol đá cặp với Pique, bỏ thằng ăn hại Alberloa ra cho Ramos nó tăng sức tấn công, bỏ Alonso kéo Iniesta về để Fabregas đá bên phải, Silva đá bên trái Llorente đá giữa thì có nhiều cơ ăn hơn.
  4. typholo

    typholo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cặp trung vệ của Tây Bán Nhà quá dỡ, rất dễ bán nhà.
    Nói như bác nào ở trên rất hợp lý: đó là đã Busquets thì không nên có Alonso, đặt hai chú này vào chung là thừa đội hình nhưng thiếu hiệu quả.
    Ngoài phong độ tệ hai nên Tồ rét phải ngồi dự bị thì hình như cách xếp đội hình chính của Del Bosque là cố gắng làm thế nào để các ngôi sao đều có mặt trong đội hình chính, và chính đều đó đã làm cho TBN thiếu một tiền đạo thực sự.
    Và cũng do Del Bosque tính toán làm thế nào để các ngôi sao có thể đá chính nên Llorente phải ngồi trên ghế dự bị, mặt dù TBN phải đá với đội hình không có tiền đạo và sao đó là một tên đang cực kỳ tệ hại Tồ rét.
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Trận đầu bọn nó chỉ đá vừa phải thôi chứ có phải chung kết đâu mà các bác bình luận như đúng rồi.
    Italia nó đá trung lộ kinh vãi ra, làm gì Del Bosque dám bỏ bớt tiền vệ trung tâm.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    ý đá tuyệt vời, dù năm nay không có nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng truyền thống vẫn đc phát huy, hiệp 2 từ lúc thay cassano ra thì không phản công đc nữa, đây có thể là nhược điểm lớn vì hàng công quá phụ thuộc a, giờ mới thấy nhớ vieri, del piero ..., thằng balo các bác đừng coi thường nó, trận đầu tiên đá sân lớn nên nó hơi lóng ngóng chứ nó thuộc kiểu chắng sợ ai đâu ^_^, các bác nghĩ xem có đội hình nào mà đưa Giovinco vô ngay từ đầu đc không nhỉ, xem nó đá giao hữu thấy nét phết
    Hy vọng Barzagli trở lại nhanh 1 chút, như vậy có thể đẩy De Rossi lên và làm giảm áp lực cho Pirlo, mơ tiếp thôi ý ơi!!!!
    mie thằng blv không biết có thần kinh hay không mà cứ réo chè xanh vô cách chơi của ý, ý là ý và nếu nói chuyện phòng thủ thì chè xanh phải gọi bằng cụ
    bảng này 3 đội croatia, tbn, với ý đều thuộc my team nên bị loại 1 thàng tiếc quá
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Ý phòng thủ vậy cũng thường thôi, Tây Ban Nha đá trên cơ hơn hẳn nhưng trận đầu còn chưa nóng máy. Thằng Torres đá lởm quá có lẽ nên thay bằng Lorrente thì cơ hội thắng hơn hẳn.
    Ý đá với TBN có thể khá, nhưng đá với mấy đội trung bình như Croatia hay Ireland thì khó mà nói trước điều gì sẽ xảy ra.
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Theo các bác cái quả thằng ngựa điên Balloteli cho Ramos ăn muối mè xong nó vừa đủng đỉnh đi bóng vào cầu môn vừa nghĩ gì, em là em ngày càng khoái thằng này rồi đấy :))
  10. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Bọn Ý hôm qua chơi với 100% khả năng + tuân thủ chiến thuật thì giỏi lắm ăn được 1 bàn. Còn Tây Ban Nha vẫn trên cơ theo kiểu muốn ghi bàn lúc nào cũng được, gỡ hoà ngay sau khi bị thủng lưới, họ chưa phang hết tầm đâu. Vấn đề là vẫn còn cái gì đó lấn cấn khiến cỗ máy chưa hoạt động trơn tru. Và Del Bosque phải giải phóng hết tiềm lực cho Tây Ban Nha. Lão già này khá gà, lắp ghép đội hình linh tinh, thằng nào số má nhất thì nhét hết vào chứ không cần biết nó có hoàn toàn thích hợp với vị trí đó không, thay người thì cũng loạn tùng bậy luôn.

    Hàng công của Tây Ban Nha toàn là tiền vệ, khả năng kết thúc kém. Hàng tiền vệ thì không có ông nào chơi độc lập xuyên phá tốt để hỗ trợ. Tuyến tấn công trực tiếp vẻn vẹn có 3 người, quá ít ỏi. Vì không có thằng nào kiểu ngôi sao tự mình toả sáng như kiểu Robben nên Tây Ban Nha tìm kiếm bàn thắng tương đối nhọc nhằn, họ phải chờ đến thời điểm xuất hiện thế đập tường tam giác chứ không chủ động ghi bàn được. Trận này có một tình huống David Silva nhận đường tỉa bóng trong tư thế tương đối trống trải có thể dứt điểm nhưng vì đếch sút được chân phải nên ông lại phải quặt sang bên trái để sút nhưng hậu vệ Ý đã bắt bài. Quả đấy mà vào chân Pedro thì nó đệm chân phải hiểm hóc cho Buffon khóc nhè.

    Yêu cầu trả Iniesta về tuyến giữa, đá cao nhất hàng tiền vệ cặp với Xavi. Tiền đạo cánh trái cho Cazorla đá kiểu trái chân vỉa vào trong cũng ổn, cánh đối diện là Pedro dứt điểm lạnh lùng. Tiền đạo cắm thì chắc vẫn phải là Torres thôi các bác ah, gì thì gì nó cũng là thằng khiến cho Tây Ban Nha hơn người, chứ Llorente với Negredo thì hù doạ được ai. Kiên nhẫn với nó một chút.

    Hôm qua xem Iniesta đá bay thật đấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bọn Ý hôm qua chơi với 100% khả năng + tuân thủ chiến thuật thì giỏi lắm ăn được 1 bàn. Còn Tây Ban Nha vẫn trên cơ theo kiểu muốn ghi bàn lúc nào cũng được, gỡ hoà ngay sau khi bị thủng lưới, họ chưa phang hết tầm đâu. Vấn đề là vẫn còn cái gì đó lấn cấn khiến cỗ máy chưa hoạt động trơn tru. Và Del Bosque phải giải phóng hết tiềm lực cho Tây Ban Nha. Lão già này khá gà, lắp ghép đội hình linh tinh, thằng nào số má nhất thì nhét hết vào chứ không cần biết nó có hoàn toàn thích hợp với vị trí đó không, thay người thì cũng loạn tùng bậy luôn.

    Hàng công của Tây Ban Nha toàn là tiền vệ, khả năng kết thúc kém. Hàng tiền vệ thì không có ông nào chơi độc lập xuyên phá tốt để hỗ trợ. Tuyến tấn công trực tiếp vẻn vẹn có 3 người, quá ít ỏi. Vì không có thằng nào kiểu ngôi sao tự mình toả sáng như kiểu Robben nên Tây Ban Nha tìm kiếm bàn thắng tương đối nhọc nhằn, họ phải chờ đến thời điểm xuất hiện thế đập tường tam giác chứ không chủ động ghi bàn được. Trận này có một tình huống David Silva nhận đường tỉa bóng trong tư thế tương đối trống trải có thể dứt điểm nhưng vì đếch sút được chân phải nên ông lại phải quặt sang bên trái để sút nhưng hậu vệ Ý đã bắt bài. Quả đấy mà vào chân Pedro thì nó đệm chân phải hiểm hóc cho Buffon khóc nhè.

    Yêu cầu trả Iniesta về tuyến giữa, đá cao nhất hàng tiền vệ cặp với Xavi. Tiền đạo cánh trái cho Cazorla đá kiểu trái chân vỉa vào trong cũng ổn, cánh đối diện là Pedro dứt điểm lạnh lùng. Tiền đạo cắm thì chắc vẫn phải là Torres thôi các bác ah, gì thì gì nó cũng là thằng khiến cho Tây Ban Nha hơn người, chứ Llorente với Negredo thì hù doạ được ai. Kiên nhẫn với nó một chút.

    Hôm qua xem Iniesta đá bay thật đấy.

Chia sẻ trang này