1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Em là Newbie. Mới vô đây mà thấy có mỗi vụ này mừ mọi người bàn tán sôi nổi quá nên cũng muốn góp phần. Em thấy nói chung mỗi vùng có một quan điểm về vể đẹp riêng. Nên nói chung người vùng nào thường thấy con gái vùng ấy đẹp (chả phải Châu Phi vẫn có hoa hậu đấy thôi). Vì vậy, theo em con gái Hà Nội đẹp hơn các vùng khác. Nếu có không xinh xuất sắc thì họ cũng có cái duyên và nét đằm rất riêng của Hà thành. Nhất là con gái Hà Nội gốc thì càng rõ, từ dáng đi giọng nói nét mặt đều có vẻ gì đó rất đáng yêu.
    Thiển ý của em thế chả hay có bác nào phản đối k ạ?
  2. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Bé này HN gốc
  3. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    con gái hà nội quái hơn gái Sài gòn nhìu.Nhìn chung anh em trai Bắc thường thích ngọt ngào nên dễ rung rinh trước gái sg hơnTrai sg thì ngc lại,thích gái Hn.Con gái Hà Nội đỏng đảnh,hay ko rõ ràng nhưng hời hợt.Con gái sg yêu ghét rõ ràng hơn,tình cảm và ngọt ngào hơn gái Hn.Nhưng có 1 điều mà con gái SG ko bằng con gái Hn,đó là:sức hút và khả năng trói đàn ông.HEhhêhhhe,em nói gi ko fải các bác thứ lỗi cho.Đây chỉ là suy nghĩ thiển cận của riêng e thôi.
  4. W-honey

    W-honey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ con gái HN có cái gì đó rất riêng rất HN. Còn lại con gái khác ít tiếp xúc nên không biết gì để nhận xét.
  5. muamua_khongtrolai06

    muamua_khongtrolai06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nói công bằng môt câu .ở trên cái đất SÀI GÒN đầy nắng gió.con gái SÀI thành không trắng bằng HÀ NỘI.nhưng về mức độ dễ thương,chất chơi thì dân HÀ NỘI phải lạy SÀI GÒN làm ông nội.
    MÀ kì vậy ta? sao dân HẢI PHÒNG nói HÀ NỘI chỉ được cái còi to.????
  6. muamua_khongtrolai06

    muamua_khongtrolai06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [] nói công bằng môt câu .ở trên cái đất SÀI GÒN đầy nắng gió.con gái SÀI thành không trắng bằng HÀ NỘI.nhưng về mức độ dễ thương,chất chơi thì dân HÀ NỘI phải lạy SÀI GÒN làm ông nội.
    MÀ kì vậy ta? sao dân HẢI PHÒNG nói HÀ NỘI chỉ được cái còi to.????
  7. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cả tuần đi làm về mệt mỏi, lên đây thấy có em gái Hà Nội nói năng nhẹ nhàng đâu ra đấy, mát cả lòng cả dạ
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỢ hợ, ku D lặn đâu, bi h mới thấy có thớt ở trên này thía. HỊ hị. Chán
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chuyện này thui mà cứ lằng nhằng hoài.. .mà cũng lắm nguời vô ngó mấy cha cãi nhau wá hén.. thôi cứ kiếm cô nào có gốc HP HN SG,,, môi miền một.. lai như thế.. đảm bảo f1 là tốt đấy
  10. team88uoft

    team88uoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    con gái Sài Gòn da không trắng bằng con gái Hà Nội. ok. còn con gái miền Nam sinh ở nước ngoài thì sao? hihi, da trắng phải biết, chả cần dùng mỹ phẩm làm chi.
    tính tình thì sao? nói thiệt thì.....con người hay kiêu căng, được khen thì nở mũi, ngóc mặt lên.....khen xong, chả còn tốt đẹp gì hết......khen uổng công, mắc công đính chính nữa. thôi thì ai tốt, tự nhiên người ta cảm nhận đưọc à.
    con gái miền Nam nói chung thẳng tính, không màu mè. Nhưng mà đôi khi người ta cũng thích tế nhị, khéo léo chút đúng không? chứ thôi thì chán chết.
    con gái Hà Nội thì khéo ăn nói đúng không? nhưng mà khéo quá đâm ra hình thức, không tự nhiên, giả tạo, người ta không có thấy được sự thành thật.
    mà nói gì thì nói, ở đâu cũng có người tốt người xấu hết. cãi nhau làm gì vậy các bạn. tại sao không sống thành thật, sống hết mình, sống không chỉ vì bản thân? ngồi đây tranh luận, ai thắng đây? thắng rồi được gì không? peace.......
    cheers.......... =)

Chia sẻ trang này