1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gamo_cfx

    gamo_cfx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    168
    Nòng 4.5 và 5.5 hết rồi~Xbác nào cần thì alo e nhé 094602357:-c để e biết mà còn nhờ người ta đưa về chứ e ko lấy về nhiều đâu nhé[​IMG]
  2. namCZ

    namCZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    đi băng băng thế một hồi em với thằng bạn ra dc đường đất đỏ dẫn vào khu rừng tràm,xa xa vẫn nghe tiếng tục tục vang vọng của đôi bìm bịp,em với thằng bạn chẳng biết mình băng ra đoạn nào của con đường,còn cái xe nữa,hồi chiều bỏ khóa ngoài đường mà h ko biết đường nào vô đường nào về,trời ơi là trời,sợ vãi tè lun rồi,cả cái túi đạn em cũng rơi mất,lúc băng rừng tràm em mất lun cái 1202 mới cóng lun,em với thằng bạn lò dò tìm hướng đi,chỉ sợ lại vô sâu hơn trong rừng tràm,hai thằng định chia hướng ra mà đi nhưng thằng nào cũng muốn ôm súng và sợ mình đi sai hướng,thế là hai thằng nhất quyết đi cùng nhau,hên thật là hên,tụi em đi khoảng 50m thì thấy có cái bóng lù lù đằng trước,em giơ nòng súng về hướng ấy từ từ đi tới,ahhhhhh,cái xe thân yêu,sao mà lúc này em thấy thương cái xe quá,nó thân yêu thế nào ấy,hai thằng luống luống mở khóa,tay vẫn run run.run vì sợ và cả vì mừng nữa,tụi em đề máy lên,ôi cái âm thanh giải thoát,tiếng xe nghe êm như tiếng mẹ ru vậy,may mà lúc băng rừng ko làm rơi mất cái khóa xe,hai thằng chạy thật nhanh ra,trời tối thui,gió ù ù,muỗi rừng nó bay đầy đường,đập vào mắt,vào mặt,vẫn cái cảm giác như có ai bám theo,chạy mà quíu đít lun,ra tới đầu đường giao với đường lộ thì tụi em nghe tiếng một con cú trên đỉnh cây tràm chết,nó kêu như thét ấy,ko phải cú cú cú đâu nhá,nó thét như chim cắt ấy,nhìn lên tụi em thấy nó trắng toát,nó nhìn thẳng tụi em lun.thế là hai thằng chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh
  3. 01234567890

    01234567890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    46
    không phải ma đâu em tại bắn không trúng chổ hiểm thôi.bửa đi với ông bạn thấy con bìm bịp to tổ mẹ đứng trong bụi tre nhìn thấy 1 đống to tướng tưởng ngon ăn.ông bạn xài cây bro 1 bắn thước cơ xài đạn đức bóp cò trúng con bb cái bụp thấy nó đứng im ổng định chơi thêm phát nửa anh ngăn khoan chờ tí.nó rớt cái bịnh chạy lon ton nhanh như chớp vào bụi rậm gần đó.kiễm mãi mới ra lo nhìn phía dưới bụi rậm không thấy ai ngở nó trèo lên nhánh cây trong bụi nó đứng.may là nó lòi ruột + máu nó tanh nên lần theo vết máu thấy ảnh mừng quá lấy cây 9kg cho em nó 1 viên ân huệ.về nhà vạch ra xem em nó bị lòi phần ruột khúc dưới đuôi.giống này nó khỏe lắm.
  4. namCZ

    namCZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    ra tới ngoài lộ tụi em gặp một ông già ngay đường quẹo ra lộ,xem tông ổng lun,may thắng kịp,ổng hỏi tụi mày bị ma nhát sao mà chạy nhanh thế,em với thằng bạn ko dám nói gì,ổng nhìn hai thằng rồi nói đừng đi bắn chim trong đó nữa,tụi em hỏi sao vậy,ỗng nói trong đó ngày xưa bộ đội việt nam mình chết mấy người trong trận càn của Mỹ hồi chiến tranh.có hai chiếc trực thăng rơi trong đó,người chết nhiều lắm,cách đây vài năm có vụ giết xe ôm đem vùi xác trong đó nữa,em với thằng bạn nghe xong là rụng rún ngay tại chỗ,về đến nhà đi tắm,hai bắp chân em rát như vết thương xát muối,nhìn kĩ lại thấy vết cỏ lau cắt tan nát hai bắp chân tóe máu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    từ giờ em vái bìm bịp,ko dám bắn nữa,các bác em nói cái này các bác tha lỗi,các bác có biết nhân quả ko,em thì tởn rồi,h vẫn nghiện súng nhưng bắn ít lắm,ko dám đi một mình,bữa đó mà đi một mình chắc em chết vì sợ trong đó wa,thằng bạn em h rủ nó,cho tiền nó cũng ko dám đi nữa,kiểm kê lại tài sản,mất túi đạn,mất điện thoại,mất cả mấy con cò lửa,mất lun cái xích khóa xe,đến h em vẫn ko dám vào lại đó,h nghĩ lại em thấy ghe ghe sao đó,con cú như như ng gác rừng,cảnh cáo bọn em vì dám vào đó,đến bây h em vẫn ko hình dung ra dc bằng cách nào mà tụi em ra dc đường cái nữa,h mà thấy bóng bìm bịp là em ko dám nhìn lâu,kinh,các bác ah,em khuyên các bác,khuyên thôi nha,rừng nào cọp đó,có thể nó là mồi săn của các bác,cũng có thể là ngược lại nếu các bác vào lãnh địa của nó,các bác là thợ săn,đôi mắt soi con mồi nhưng các bác có biết lắm con mồi đang soi các bác từ sau lưng ấy
    clinsw thích bài này.
  5. ptl9293

    ptl9293 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    2.574
    Đã được thích:
    56
    nghe bác kể mà ghê nhĩ..
  6. adamlongan

    adamlongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước mình và người yêu vác 631 đi dạo cũng gặp 1 chú BB đỏ au, phang cho phát đầu treo lủng lẳng vì còn 1 chân bám víu vô nhánh cây, tiếp phát hai vào người vì bắn nhanh ko ngắm sợ chú ấy mất. Rơi xuống ngay góc um tùm đó.................ui trời em tìm hoài tìm mãi, lúc đó vừa tìm vừa nổi da gà, thuyết phục người yêu đứng đó coi nó có nhúc nhích ko em chạy đi tìm cây để gạt mấy đám dây leo.
    Lưu ý là chú ấy đậu trên cây bụi rậm mà đây là trong Nghĩa địa, vì em đi ngang đường thấy to quá ham ko bỏ được nên hai đứa mò vào chứ 1 mình em chắc cũng ko mò vào đâu. Cái lúc em đi lấy cây lại em nhìn mặt người yêu em nó xanh lè xanh lét chắc nó sợ quá mà ko dám la và ko dám nói gì đến ma quỷ với em. Lúc đó lại khoảng 5h45p chiếu tối.
    Tìm hoài ko được, vạch dây leo ra, gạt bụi rậm ra em dựng tóc gáy khi chính cái cây đó mọc trên cái lỗ đã lấy cốt mà dưới đó vẫn còn xi măng và ván quan tài........em gần như điếng người các bác ak....tính em hay hát nên em nói người yêu em thoy bỏ đi anh mệt quá ra thoy, vừa đi ra em vừa hát nhưng lúc đó hai chân em cứ líu lại với nhau muốn chạy.....:-ss:-ss:-ss Mịa nhắc đến giờ em còn sợ đó. Con BB đó chắc chắn đã chui vào mấy cái hốc đen tối trong cái huyệt đó.^:)^^:)^^:)^ sợ thật...........
  7. tamcucu

    tamcucu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    89
    nhìn quen vãi chắc đây là trạm thu phí RG thì phái, bác ở đạon này ah>
    =D>
  8. 01234567890

    01234567890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    46
    nó là con cú heo thịt nó ngon lắm gặp em là bụp rồi.mà mỗi lần nó kêu là có người chết nghe mấy bà cụ nói vậy .mai mốt bác đi bắn mấy chổ đó đi ban ngày nhớ mang theo vài cũ tỏi nửa lột ra băm nhiễn bỏ vào túi nilon nhỏ làm sơi dây đeo ở cổ đi bắn xong về quăng nhé.chiều khoảng 18h tức 6h chiều giờ đó linh thiêng lắm thấy ông bà canh đúng 18h thấp nhang,và 12h trưa.nhà bác có ai lớn tuổi thì hỏi thử xem sao nhé.:)):)):))
  9. namCZ

    namCZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    em nói sợ các bác ko tin rồi cho em là phịa nhưng em thấy thà là tin đi để tránh tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm và bi đát,có vài bác cười cười,em chắc chắn lun,các bác tin vào khoa học,ko tin vào tâm linh,nhưng,nhiều chuyện khoa học vẫn ko lí giãi dc,và có lẽ mãi mãi vẫn ko lí giải dc,còn tâm linh,nó đâu có thèm giải thích như khoa học,nhưng,nó vẫn có chổ đứng trong rất nhiều người,em thấy,khi ng ta trẻ,ngta tin vào khoa học,ít nhiều vẫn sợ đúng hem,nhưng,khi về già ngta lại tin vào tâm linh,suy cho cùng nếu ko từng xảy ra,ông bà ta đâ có nói chuyện ma quỷ,ko có lửa sao có khói? em thấy con j cũng có linh hồn,duy tâm tí,nếu đói hoặc thèm,có thể giết nó để ăn,hạn chế thôi chứ đừng giết để giải trí,để gọi là bắn chết chơi cho vui,nó có linh hồn ấy
  10. 01234567890

    01234567890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    46
    bác xóa bảng số dùm cho không khéo bán ấy bi bị thì khổ cho cái thú đam mê
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nòng đẹp nhìn màu là biết hàng nhất cả em đặt 2 cục gạch nhé khi nào có pm em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này