1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Giống cái quyển sách nước ngoài "Ex system" đến 99% :D

    Trong trường hợp gái nhờ người gửi lại đồ về nhà bác mate01 thì sao hả bác chung?
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E vừa nt cho gấu biết là theo kế của huynh Chung rồi . E nghĩ gấu nó k bao giờ rep lai đâu , đàng nào theo lời gấu nói là sau đêm nay sẽ del tất cả đi . e cố vớt vát qua sms thôi , chứ giờ goi thì k bao giờ gấu nghe đâu . E nghĩ thế này , k biết có đúng như huynh Chung nói ko ? gấu bảo sẽ yêu và cưới ng sẽ trân trọng gấu .... a về gặm nhấm tất cả nỗi đau mà a gây ra cho e đi ...>>> có phải bảo e hãy dùng time xa nhau để chứng minh e thật lòng vs gấu ko ? đó là 1 thử thách chăng
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ý của gái là "anh hãy về và ngẫm nghĩ lại đi, từ trước đến giờ anh toàn làm chuyện không phải với em, anh không cảm thấy bất công với em à?!".

    Anh bảo chú ĐẾN TẬN NHÀ gặp gái chứ anh không bảo chú nhắn tin/ gọi điện hẹn gặp. Kệ xác nó đi. Cho dù gái có nói em lấy chồng ngay ngày mai, hoặc sáng mai trở đi em làm lại cuộc đời thì đó cũng chỉ là lời nói suông để nó tự an ủi bản thân thôi.

    Anh cũng không bảo chú đến nhà gái ngay bây giờ, mà có thể mai, hoặc hôm nào chú có thời gian rảnh. Giờ chỉ hành động trực tiếp thôi, tuyệt đối không dùng tin nhắn, hoặc gọi điện.
    P/S: Nếu đến nhà gái gái ko có nhà thì cứ gửi ông bà già nó. Bảo đưa nhờ cho gái. Viết vài dòng vào tờ giấy. Vậy là ok.
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Vừa tối nay lên nhà gặp ông bà già gấu quý e lắm , nhờ mai mua cho ông già lịch xem euro . Có khi mai e qua đưa cho ổng rồi e gửi cho gấu luôn . Huynh Chung ơi , cái laptop là phương tiện e đi làm , giờ gửi thì e k biết xoay sở thế nào . ĐT thì e nghĩ ok ... nhưng nhỡ gái gửi trả lại e thì tính sao hả Huynh ... chỉ còn biết nằm chờ đợi hay sao
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Trong lúc đợi trận Spain-Italy tranh thủ viết vài dòng [:D]

    Bạn tôi đã từng trải qua 1 phốt ntn: đi **** ở Ngọc Hồi (đối diện bên kia đường vào bên trong 1 tý là nhà gái) bị thằng em gái bắt gặp được.. gái ra và chứng kiến toàn cảnh trai dắt xe nổ máy về nhà.. chuyện tiếp theo thế nào không cần kể chắc ai cũng hình dung ra. Nhưng tệ hơn gái bù lu bù loa đến nỗi bạn bè, bộ mẹ, ông bà nhà gái đều biết hết.. tưởng như tạch, hết phương cứu chữa.. nhưng rồi gương vỡ lại lành (gái long lanh, trai bu đầy, và chưa hề có ***)

    Thế chuyện này có gì chung với chuyện của mate không?.. có.. đúng vậy đều là những thằng đàn ông không ra gì (chưa muốn dùng từ khốn nạn). Bây giờ hi vọng thêm điều gì cho trùng khớp?

    - Chú có 1 vị trí đủ lớn trong lòng gái- điều này có lẽ đã đủ vì như chú kể thì cả 2 đã tính đến chuyện lâu dài thì ít nhất trong lòng gái để kiếm một thằng đàn ông tốt hơn chú không phải cứ muốn là được.

    Tôi không đề cập đến tâm tư, cảm xúc của gái lúc này.. vì một thằng đần cũng hiểu núi lửa đang phun trào, thế nên cách tốt hơn là tạm tránh xa đề phòng tai bay vạ gió. Cũng đừng nóng vội dập tắt= những lời biện mình, ngụy biện.. càng không cầu xin tha thứ, thề non hứa biển.. Cách tốt hơn là im lặng vì mọi hành động của chủ thớt với gái dù đúng dù sai sẽ không được gái xem xét vào thời điểm này đâu. Thế nên cần chờ thời điểm thích hợp khi quan tòa chính thức mở phiên phúc thẩm thì hãy mang hồ sơ đến.

    Thời điểm thích hợp là khi nào? cái này phải dựa vào chủ thớt, mỗi cô gái có chu kỳ giận dỗi khác nhau: 1 tuần, 2 tuần.. nhưng cơ bản là không dười 1 tuần và trên 1 tháng.. việc này rất quan trọng vì nhanh thì thì chắc chắn chỉ có thiệt mạng, chậm thì đôi khi: nguội-> lạnh cũng nguy hiểm (thằng khác nó nhảy vào) .. căn sao cho chuẩn lúc vừa nguội là tốt nhất.

    Hồ sơ nên chuẩn bị gì?..

    1. Như một vài góp ý trước nên cho gái đọc toàn bộ những gì đã chát.. cái này tốt (vì sớm hay muộn gái sẽ còn tiếp tục kỳ kèo, chất vấn về vấn đề này) Nên chủ động được thì tốt hơn, tuy nhiên chống chỉ định những dòng chát có những lời xúc phạm, chê bai gái như: con khọm già, sói, cá xấu ấy.. làm sao so với em được v.v.. (Có thể sử dụng yahoo messenger 11, vào phần conversation history, xoa bớt những đoạn quá nhạy cảm đi- những bản yahoo cũ hơn thì không làm được thế... đã xóa thì nó xóa hết luôn- nên copy ra 1 bản đề phòng xóa không khớp) - hồ sơ này nên nộp sớm cho gái (trước khi lên tòa phúc thẩm 1-2 tuần), lúc nộp thì nhắn tin ngắn gọn thôi (đề phòng gái không nghe máy): anh có cái này muốn cho em xem, lúc trước anh sợ em nóng giận sẽ làm những điều dại dột, bây giờ thì anh thấy có thể cho em xem được rồi (không nên tự vạch áo cho người xem lưng như: xin em tha thứ, anh có lỗi.. càng không ngụy biện).

    2. Sau khi nộp hồ sơ 1: 1, 2 thì nộp hồ sơ tiếp theo bằng tin nhắn kiểu nhứ: em thế nào? anh thấy lo cho em.. v.v.. nếu gái nhắn lại thì cứ dựa vào đo mà đánh đu theo cảm xúc của gái.

    3. Khi cảm thấy đã có sự liên lạc trở lại thì có thể làm những điều bất ngờ như: chờ gái ở cổng cơ quan, trường học (không chờ trước cửa nhà), và làm những điều lãng mạn nào đó ( 1 món qua thay cho hành động xin lỗi đã làm tổn hại đến long thể của gái những ngày tháng qua)

    4. Nghe tòa phán quyết thôi [:D].. nói chung nếu gái là cô gái đã va chạm nhiều, hiểu cuộc sống, dễ tức dễ buồn, dễ nóng giận thì khả năng sẽ cứu vãn được.. và chuyện này nếu gái đem chia sẽ với những người có hiểu biết thì sẽ càng thuận lợi, như trường hợp của cô gái của bạn tôi, dù ai ai cũng biết, nhưng bản thân bố gái lại có cái nhìn khách quan về trai (thằng đàn ông nào thì chẳng có tật này bệnh kia).. nên quan trọng như tôi đã nói ở đầu: phải làm sao cho gái thấy tìm được một thằng đàn ông tốt hơn chú không phải lúc nào cũng có. Thế nên hãy làm sao cho gái cảm nhận được điều đó (hoặc từ miệng người thứ 3) .. chứ không phải là chú tự vỗ ngực đâu nhé [:D].
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Tùy chú thôi, anh nghĩ chắc chỉ 1, 2 hôm nó sẽ trả lại liền. Và nếu gái muốn trả chú thì phải sang tận nhà chú để trả. Mà khi gái sang nhà chú thì chú biết phải làm gì rồi đấy. Kéo nó vào phòng khóa cửa lại, ôm hôn tới tấp và bày tỏ quan điểm vào, nó mà giãy giụa thì cứ khóa cánh nó vào, bảo bao giờ hết giận mới buông ra. Thế là hết chuyện. Bọn con gái được cái dỗ theo cách này thì 10 con đều ổn cả 10.

    Nếu nó chơi bẩn gửi qua ông bà già chú thì hôm sau chú lại đến gửi ông bà già nó. Mặt phải dày vào.
  7. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Lớn rồi xác định dần đi là vừa suốt ngày thế nọ thế kia định đến bao giờ.
    nên nhớ cái gì cũng có nhân quả và cái gì nó cũng có một cái già trị riêng của nó.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bỉ ổi.

    Mèo đội lốt hổ thì bản chất vẫn là con mèo chui gầm chạn thôi.
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Xem UERO đã, gái gú mai tính, chưa có gì nghiêm trọng xoắn làm gì
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Em xin cảm ơn bác đã cho e lời cảm thông , đúng là suy đi tính lại , tròng lòng gái , e có 1 vị trí k phải ai cũng có được ... Vừa tối nay e bắn tiếng cho con bạn thân của gái rồi , hy vong nó sẽ giúp e . Vừa mới sáng 2 đứa trên phòng tranh luận phòng cưới ra làm sao , kê tủ ở đâu , bàn phấn ở đâu.... thế mà chỉ trong có 5 ph e chạy xuống nhà thôi là thế này đây .... Gấu e thuộc loại rất nóng tính , va chạm thì nhiểu rồi ... Những thằng tốt hơn e thì có xung quanh gái nhưng gái lại k có cảm tình , đó là cái mà gái đã trăn trở trước đây rất nhiều ... gặp e thì đổ luôn và bên nhà gái khá quan tâm chuyện e vs gái , ko ngăn cấm gì cả . Thậm chí bà già gái còn bảo e chưa có nói gì vs 2 cụ cả , làm 2 cụ cũng sốt ruột , cũng muốn cho gấu vs e cưới lắm nhwung e chưa nói gì cả ....Vừa rồi e có vài tin cho gái vớt vát tý , cho gái e cũng rất tâm trạng khi chứng kiến gái như vậy....

Chia sẻ trang này