1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Xong, bước đi này là sự kết thúc cho chuyện của chú nhé. Nếu tự bản thân chú không phải cao nhân thì không gỡ nổi. Phân tích nhiều mệt bởi cơ bản chú cũng chả nghe vào tai. Anh giờ cũng chỉ lót dép ngồi hóng [:D]
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này bác nên gặm nhấm nỗi buồn đi, may ra còn biết trân trọng gái nó, mọi việc trơn tru quá rồi đâu lại vào đấy như mấy vụ trc .Gái vẫn còn tình cảm với bác nhưng hiện tại bị che mắt bởi bức xúc, tức tối vì bị đối xử như vậy, niềm tin hầu như tan vỡ.
    Cái chính là bác biết lấy dần niềm tin, biết cải tà quy chính, với đà này thì k thể trc mặt gái mà chứng minh đc, nhỡ gái nó quẳng cho câu : Tôi quá hiểu anh rồi, đừng giở 3 cái trò mèo đó nữa ".
    Vậy thì theo em chỉ còn cách cho gái biết ta biết lỗi và đang dần chuộc lại lỗi lầm đó, thông qua gia đình, bạn bè gái, rằng ta vẫn quan tâm, đối xử trc nay như thế nào với gd thì nay vẫn vậy, k phải vì chuyện này mà ta giãn nó ra .
    Em vẫn nghiêng về phương án nhờ sự can thiệp của gia đình nhưng phải đợi đến khi ông bà bô lên tiếng : 2 đứa đang có chuyện gì ! => lúc đấy bác cứ tỉ tê tâm sự, cốt sao cho 2 cụ hiểu đc bác k phải ng như vậy .
    Bước nữa như em đã nói lúc đầu : sau 1 thời gian chinh chiến lấy lại niềm tin, bác hẹn gặp gái nó 1 lần nói chuyện thẳng thắn : Anh đã suy nghĩ rất nhiều ,, có lẽ anh là 1 người đàn ông tồi tệ, đáng bị khinh bỉ,k đáng để 1 cô gái tốt như em gửi thân trao phận, thời gian qua anh biết đã làm khổ em rất nhiều, anh thực sự xin lỗi, anh thấy mình k xứng đáng với em . Em à, anh k muốn em khổ vì anh thêm nữa, nên tạm thời anh sẽ xa em 1 thời gian để 2 bên cùng suy nghĩ. Nếu em quyết định chia tay thì anh cũng k còn gì để nói, còn k thì xin em cho anh 1 cơ hội, dù nó rất nhỏ ..............=> Lên xe hết số , SG thảng tiến thôi bác ạ.

    Em ăn trưa phát.
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Thực sự e nghĩ tiếng nói của ng thứ 3 sẽ có gì đó khách quan hơn , sáng h e cũng im lặng suốt vs gấu thôi . mà thực ra là e biết pass của gấu , giờ mở yh lên thì đọc đc hết đoạn chát nhỏ bạn thân vs gấu , nhwung e k biết có nên xem ko ? vì biết thừa gấu sẽ kể tội e ra vs nhỏ kia . E cũng rào trước cho nhỏ kia rồi , cũng hối lỗi vs những gì m làm lắm ... nó cũng nhiệt tình giúp e
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đang dịp euro này là cơ hội e lên nhà gái thôi , nhưng khổ nỗi lên thì kiểu gì cũng gặp gái rồi . lại đối diện vs nhau có phải gái nó càng ngại ko? giờ có khi chiều cầm tờ lịch euro cho gái rồi đưa cho gái đt vs laptop như bác Chung bảo thôi , chắc mai là mang trả e ngay , chứng tỏ e có thành ý sửa lỗi 1 chút
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới để ý cái pic này lấy từ nối.vn xuống, thế gấu có phải quen từ đây ra không? nếu đúng thì cứ bình tĩnh, càng dễ giải quyết.. nhưng sao check cái nick mate01 lại ra 1 đứa: nữ, 32 tuổi là thế nào?..
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ấy ấy , nick mate này la ttvnol , còn trên nôi.vn là e lấy nick khác cơ . cái này e xin giữ bí mật , vì nó liên quan đến nhiều việc .
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà bí mật thế [:D], nhưng nếu gái quen từ đây ra thì cũng là cô gái ưa mạo hiểm, hiểu đời, cũng đong đưa nhiều trai và cũng hiểu bản tính cơ bản của đàn ông là thế nào.. hãy lấy vd từ cô gái [​IMG] atta_zitra của chúng ta, cô ấy rất thường lui ra lui vào trong box này, dù rằng cô ấy nói: cầu cho gấu đá phăng bạn đi (đây có lẽ cũng là điểm tai sao bác chung nói không nên tâm sự với bạn của gái.. tuy nhiên theo tôi cũng không quá quan trọng vì bản thân đây không phải là điểm tựa để ta bấu víu vào thì cũng không đóng vai trò quá quan trọng), mặc dù nghe rất phũ.. nhưng từ "cầu" có thể thấy với atta_zitra đây không còn là sự vụ kinh thiên động địa, khó hiểu và không thể tha thứ (đơn giản là cô ấy đã được chứng kiến và nếm trải nhiều rồi).. do đó vấn đề mấu chốt vẫn là thái độ và cách hành xử sau này.

    Nên cứ tiến hành các bước như đã lên, gái sẽ nóng giận, lạnh nhạt, bất cần là điều hết sức bình thường và dễ hiểu.. cứ chủ động chuyển động theo cảm xúc của gái sao cho gái cảm nhận được sự chân thành và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó, đừng bị động để sự đồng bóng của phụ nữ làm mất phương hướng..
  7. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, tiếng nói của người thứ 3 mới là cái phát ra tiếng "tạch, tạch, tạch" đấy.

    Bác không làm theo bác chung bảo từ đầu, còn thêm nếm mấy hành động thừa thãi ấy làm gì. Cũng vì không nghe bác chung mà em tạch rồi này :))
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi các bác ah ! chiều nay gấu đã nt cho e . Tuy lời lẽ còn rất ghét e , nhưng ít ra hành động rep lại cũng cho e thấy 1 dấu hiệu khả quan hơn ... E dùng tất cả nhưng vốn từ cải lương của mình có để cho cô ấy hiếu :" e là ng tệ bạc , k xứng đáng vs những gì gấu phải chịu đựng ( e xin cảm ơn riêng bác Giovotinh đã cho e hiểu vđ ở đây là cảm giác của cô ấy đang phải chịu đựng ) và mong gấu cho e 1 cơ hôi , thời gian để e thay đổi bản chất .... xin lỗi về tất cả những gì đã làm cho gấu , mong gấu đánh kẻ chạy đi , và cho kẻ chạy lại 1 cơ hội để sửa chữa , bù đắp lại tất cả cho gấu "....

    Giọng của gấu trách e rất nhiều , và kể cả nhắc lại 1 số từ mà gấu đọc đc hqua ... phù ít ra nói đc như vậy , e cũng thấy yên lòng hơn .... bước tiếp theo phải làm gì hả các bác ơi .... ?

    Có vẻ cuối đg hầm có tý ánh sáng len lói , dù rất nhỏ thôi nhung vs e là quá đủ rồi
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Hiep kia, xét về tuổi đời, tuổi từng trải ty, tôi thấy bạn đều thua Mate đấy.
    Tôi là một cô gái bt, đừng mang ra làm dẫn chứng hay ví dụ cho ai cả. Khổ thân người ta.

    Mate thân mến, bạn đúng là một người may mắn. Cô ấy chịu liên lạc lại chỉ trong 2 ngày, chắc bị bạn bỏ bùa rồi. Nên chuẩn bị cho Gấu điều gì đó thật lãng mạn, bất ngờ, thể hiện tâm ý hối lỗi, hoàn lương của bạn. Phải tuyệt đối án binh bất động mọi tiếng vo ve bên ngoài.

    Nói vậy thôi, chứ giang sơn dễ đổi, cái thói hươu vượn thuộc về một phần bản chất của bạn rồi. Ko bỏ đc. Sau này trưởng thành hơn, thì cố gắng biết tiết chế, điều chỉnh cho êm nhà, êm cửa. Vì ty, lòng bao dung, sự hi sinh nhẫn nhịn của phụ nữ dành cho người mình yêu dường như vô hạn, nên mới có câu " Mắt ko thấy thì tim ko đau"
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Hiz 2 . Chuyện e thả hươu thả vượn vs con nhỏ ex , rồi nói dối trước k có gì vs no... mà bác bảo là nhỏ xíu , e cứ tưởng đứt rồi đấy chứ . Tính gấu e nó ghét nhất là lăng nhăng đấy + nóng tính nữa ... e xoắn cũng là bt mà

Chia sẻ trang này