1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    " trong lời nói của nó , nó còn bảo e khốn nạn hơn cả đứa đã tình 1 đêm vs nó " => just drop her and move on without explaination right now. Đó là cách giải quyết tốt nhất. Gái ko còn tôn trọng chú thì next. Dù rất đau nhưng vẫn phải next. Lần sau nếu gặp tình huống tương tự ,gái đi cùng 1 thằng khác, ko nên chặn đầu xe, mà chỉ cần nhìn 1 cái và quay lưng đi. Chỉ thế thôi cũng đủ làm gái phải đau đầu rôi. Ko cần phí sức. A thấy chú đã mắc sai lầm nhưng biết hối lỗi, thế là được rồi. Rút kn và tìm gái khác nhé.
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ko hiểu nó đang nghĩ gì ? trả thù e bằng cách rủ tạm 1 thằng đi chơi đc 45ph ,mà còn đi ngay chỗ e đứng đợi nó nữa . Thực ra thì k phải 2 đưa nó đang đi , mà gái rẽ vào dg khác rồi e mới tiến tới , lúc đó e k bình tĩnh nên có chặn .... mình đã lich sự xin phép nc vs gái đàng hoàng , nó còn nói đế vào " nếu Tr muốn " ... gấu e k nói gì mà chỉ trách e k xứng đáng làm bạn trai gấu .... gái đã nói vs thằng ôn kia để cho về rồi , nó lại còn lẽo đẽo theo sau , nó cứ như nó là bồ của gấu ấy ... e đang thì nc vs gấu thì nó lại ra nữa , điên éo chịu nổi , lại còn bảo đưa tr về tận nhà ,có có biết gái e đi chơi vs thằng ôn lạ mặt này cũng chỉ muốn giải trí trong lúc đau khổ đâu . Quả đấy mà k có gấu ở đấy ,là e táng nó vỡ mặt .... e nhịn đi lên 1 đoạn để 2 đứa nó nc , sau thằng ôn kia mới thôi theo e vs gái....

    Thực sự nghĩ lại cái tối qua , bao nhiêu cảm xúc nó đè lên e 1 lúc , bố ai chịu đc . Nhưng thực sự e hối hận vì cái mồm của mình rồi , giờ nó lại căm thù e như vậy , thì k phải chuyện đùa nữa rồi ... vs những cái e có , e tự tin để kua 1 ng khác tốt hơn , nhưng cũng k thể hiểu vì sao m lại thấy đau thế , quặn hết cả tim lại , có khi còn đau hơn là mối tình đầu ....
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi thì phải. Khi mà gái cảm thấy chú không phải là chỗ dựa an toàn cho nó, tự khắc nó sẽ có xu hướng đi tìm một nơi khác đáng tin tưởng hơn. Đó là quy luật tất yếu. Và hiện tại thì nó đang làm vậy.

    Câu chuyện bây giờ mới chỉ bắt đầu, gái đi một xe và thằng gà kia đi một xe, chứng tỏ chúng nó chưa có gì thân thiết nhau lắm, chỉ là trong lúc buồn và thất vọng về chú, gái kiếm một người tâm sự, trò chuyện về những gì nó đang gặp phải. Và anh dự là gái trò chuyện với thằng gà này.

    Thêm một điều nữa, đừng bao giờ nghĩ rằng gái làm vậy là vì trả đũa mình, điều này thực sự sai lầm. Suy nghĩ này sẽ là đúng nếu gái của chú đang trong độ tuổi học cấp 3.

    Và cuối cùng, một khi đã mất đi niềm tin, mất đi sự tôn trọng, không còn là một thần tượng đáng kính nể & đáng trân trọng trong mắt gái nữa thì mọi cố gắng, nỗ lực của chú chỉ làm cho gái cảm thấy ghê tởm và muốn tránh xa chú thêm thôi. Chú càng vật vã, cầu xin hoặc làm điều gì đó tương tự để gái quay về với chú thì gái càng xem thường và vô tình chú tạo cơ hội cho những thằng gà khác.

    Làm thằng đàn ông sống cần biết bỏ đi những thứ không còn phù hợp với mình. Qua đây là một bài học cho các chú gà khác cứ mải chìm đắm trong men chiến thắng, không lo tu dưỡng hình ảnh bản thân trong mắt người yêu của mình.
  4. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi đã đánh mất niềm tin và sự tôn trọng của gái thì mình phải làm sao đây bác? Lẳng lặng mà next à?

    Và nếu chuyện mới xảy ra thì nên hành xử như thế nào?

    @chủ thớt: Em thấy bác cũng xoắn bỏ mẹ, y như em thôi :D. Dù sao cũng chúc bác giành lại ng yêu
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Câu hỏi hay đấy. Nếu muốn cứu vãn lại tình thế, cách duy nhất là khiến gái hiểu rằng những điều xấu xa tệ hại mà gái biết về ta thực ra chỉ là do gái HIỂU LẦM. :))
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E có tia ánh sáng các bác ah . đêm qua e có viết bài trên face , đúng tâm trạng e . Face e thì gái nó biết pass , e thấy nó dùng chính nick của e để đọc entry của e , vì sáng e chán quá nên lấy nick con bạn nghịch tán zai cho khâu khỏa . Thì gặp ngay gái đang onl . Chắc vẫn còn quan tâm e , thậm chí còn nhảy vô cmm cho nick bạn e nữa .... Có lẽ bài entry của e đã để cho gái 1 cái gì đó khá sâu sắc , time sẽ giúp gái hiểu ra tất cả ....

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này là cần phải có time này , k phải cứ thanh minh , bô bô nói ngon nói ngọt là xong đc đâu ... Huynh chung nói chả sai tẹo gì , bỏ đi nhwg cái k thuộc về mình thì k phải tiếc... Cả đêm qua e vật vả rồi cũng tỉnh ra là sau này e có sửa chữa thật sự , liệu lấy nhau về , nó có mang chuyện cũ ra riếc móc e ko ? haiz... e k dám nghĩ nữa ,. chỉ biết nói hết những gì cần nói , làm nhưg gì cần làm , để cho gái thấy m thực sự hối hận rồi .thực sự muốn quay lại để bù đặp lại . Còn giờ e trao quyền lựa chọn cho gái , dù k tin hết 100% nhưng e có lòng tin 50% là gái sẽ quay lại vs e , vì tình yêu mà , k ai nói trước đc điều gì , khi e vs gái bên nhau nó có 1 cái gì đó khó nói lắm . E đủ tự tin là 1 con gà ngon hơn tất cả những con gà nó đã gặp , chỉ tiếc e quá chủ quan , k chịu tu nhân tích đức , dẫn đến tình hình như hnay . E k trách gì cả ... coi như là kn sau này gặp đc ng tốt hơn , sẽ biết trân trọng nhwg gì mình đang có .

    còn giờ gái nó có bảo e nó đã ngủ vs thằng kia chăng nữa vs e quá muỗi , rồi sau này gái cũng sẽ nhận ra đó là sai lầm của gái mà thôi ,để quên đc e uh ? cả đời nó cũng k bao giờ quên e , những cái e đã làm cho gái . Còn e giờ sống cho e đã , chừng nào có tín hiệu tốt từ gái , thì e sẽ quay lại
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Vứt!! =)) thế này là vứt! Bộc lộ cái sự yếu đuối cải lương của mình ra. Chú đang sai lầm nối tiếp sai lầm đấy. Đừng tưởng điều đó sẽ mang lại hy vọng cho chú. Anh cũng chả biết phải nói sao khi mà chú cứ hoang tưởng thế này.

    Chú thấy đấy, hôm trước chú cho rằng đang có tín hiệu lạc quan, nhưng sự thật thì sao? Sự thật là gái bỏ chú lại một mình và đi chơi với gà khác. Hôm nay chú lại lên và thủ d.âm tinh thần rằng chú vẫn có tín hiệu lạc quan, anh thì lại băn khoăn sẽ còn điều gì đó tồi tệ ở phía trước?

    Muốn làm chuyện lớn, điều đầu tiên phải nhận thức rõ được vị trí của mình đứng ở đâu đã. Anh thấy lúc nào chú & một vài chú gà cứng đầu khác cũng có cái suy nghĩ là "ở trường hợp của mình nó khác nên mình phải có cách suy nghĩ/ cách làm khác - mọi người ở trên đây không phải là mình nên không thể nào hiểu hết được" nhưng thực tế thì trong tình yêu mọi thứ đều có quy luật của nó. Có thể thực tế trường hợp của chú khác đấy, nhưng những gì xảy ra và những gì chú làm nó đều vận hành theo quy luật chung cả.

    Anh lấy ví dụ ngắn gọn về quy luật nó thế này:
    - Con gái ai cũng muốn có người yêu đáng tin tưởng và làm chỗ dựa vững chắc cho mình và phải xác định mối quan hệ lâu dài, có tương lai => Không thỏa mãn điều kiện này => Gái sẽ đi kiếm thằng khác hoặc sẽ bị lung lay bởi một thằng khác.
    - Một thằng gà suốt ngày lẽo đẽo đi theo, tìm kiếm sự tha thứ từ gái, làm đủ mọi hành động cải lương vớ vẩn như khóc lóc, viết thư tình, viết blog - trong khi gái đang cảm thấy dần dần mất lòng tin => kết cục sẽ nhận lấy sự xa lánh của gái.
    - Một thằng gà làm sai và biết rõ mình sai, sau đó xin lỗi gái. Và nói với gái là sẽ ủng hộ mọi quyết định trừng phạt của gái đối với mình. Chỉ mong gái đừng ghét gã, bởi gã đã biết gã sai và gã đã hứa với bản thân sẽ thay đổi => Kết cục sẽ nhận được sự đắn đo trong lòng gái, lúc này gái bỏ thì thương, vương thì ngại => Thông thường chỉ sau một thời gian ngắn, thằng gà này cố gắng thể hiện phẩm chất tốt và thỉnh thoảng quan tâm hỏi han nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm với gái thì thằng này sẽ gỡ được bàn thua trông thấy.
    - ...

    Nói chung nhiều lắm, có bao giờ chú tự hỏi mình vì sao những người như Quacker lại được tôn vinh là "cao thủ"? Bác ấy cũng là người như chúng ta, cũng từng là gà. Nhưng sau nhiều va chạm bác ấy nắm bắt được quy luật vận động của tình yêu và hành động theo hướng có lợi.
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E đã gỡ xuống , tệ quá chỉ vì đêm qua e chưa tỉnh nên có post linh tinh , đàng nào nó cũng đọc đc rồi , tối qua e có quỳ xuống xl gái thì thấy thái độ của gái , k còn vùng vằng lên nữa , lúc đầu thì k cho e nắm tay , sau thì cũng cầm đc nhẹ nhàng . Có thể như bác nghĩ e hơi cải lương , hơi lụy nhưng vs gái e thì k phải ai cũng làm vậy vs gái đâu . Cho nó biết e đã hối hận rồi . Sau này e sẽ tỉnh táo và sẽ có những hành động nhẹ nhàng hơn như huynh nói bên trê , chứng tỏ e đang sửa chữa dần dần ... Hối hận + ăn năn + biết sửa chữa .... thì còn gì khiến cho 1 trái tim lạnh giá k tan chảy .... Lê Văn Luyện sau khi giết cả nhà mà k hề có 1 thái độ hội hận nào chứng tỏ pháp luật cũng hết thuốc chữa ... Cái huynh nói chỉ đúng 1 nửa nhưng k hề có 1 thái độ ăn năn nào , thì liệu gái sẽ khoan hồng cho e ko ?
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú quỳ xuống trước mặt nó còn chưa đủ thể hiện sự ăn năn à? Hay đầu gối của chú dùng để đi? Con nào cũng thế thôi, đều muốn yêu một người có-giá-trị. Chú còn muốn down giá đến mức thành một thằng gà không đáng một xu à.
    Anh thấy những điều chú làm là quá đủ rồi. Đã có hối hận, đã có ăn năn và bây giờ chỉ thiếu một yếu tố sửa chữa. Đọc lại 4 yếu tố tạo dựng hình ảnh của một thằng đàn ông giùm anh cái. Làm theo được những cái đó thì là đang sửa chữa đấy. Nó không xa xôi đâu.
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E xin post lại lời huynh Chung , coi như e đã đi đc 2/3 quãng đường , giờ đến bước cuối cũng là bước quyết định

    1/Chững chạc:
    - Có quan điểm cá nhân rõ ràng về một vấn đề, sẵn sàng bảo vệ chính kiến của bản thân, sẵn sàng nhận sai.
    - Có ước mơ, hoài bão cho tương lai, có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, có thể hình dung được trong thực tế.
    - Có những suy nghĩ riêng cho bản thân về lối sống, thói quen, sở thích, tiêu chuẩn chọn bạn gái, vợ, cách đối nhân xử thế
    - Có ý chí cầu tiến trong công việc
    - ...

    2/Điềm đạm :
    - Biết cách tự kiềm chế nóng giận, nhã nhặn trong cư xử với mọi người xung quanh
    - Cười nhiều nói ít
    - Không tranh luận với gái chỉ với mục đích chứng minh rằng mình đúng - gái sai
    - Không a dua theo gái nói xấu mọi người
    - Chỉ được nói tốt về những người xung quanh, như bạn bè, đồng nghiệp - tuyệt đối không được nói xấu hoặc phàn nàn về họ cho gái nghe.
    - Trong cuộc nói chuyện tập thể, không tranh giành phần nói với những người khác, không ngắt lời họ khi họ đang nói.

    3/Lạnh lùng :
    - Không thể hiện tình cảm với gái trước đông người
    - Hạn chế thấp nhất những câu thể hiện tình cảm với gái, vd như: anh đang nhớ em, anh rất nhớ em...anh sẽ chết nếu không có em...
    - Nụ cười là miễn phí, nhưng đừng sử dụng nó một cách vô nghĩa. Hãy cười khi thực sự đáng cười, và cười thì cũng cười nhẹ thôi. Gương mặt lúc nào cũng "lạnh như tiền", không chút biểu cảm.
    - Thể hiện sự quan tâm, tình yêu với gái - với mọi người bằng hành động: VD như tặng ô mai hôm trước chẳng hạn, coi đó là một việc hiển nhiên phải làm và chẳng có gì đáng vui mừng. VD như cho tiền cụ già ăn xin, mua ủng hộ đồ nếu trông thấy họ kham khổ...hãy làm tất cả những việc trên ở mọi lúc mọi nơi nếu có thể, không nhất thiết cứ trước mặt gái mới làm. Và hãy coi đó là những việc phải làm.
    - Thể hiện sự quan tâm với gái bằng lời, gọi điện chúc gái ngủ ngon cũng không tệ. Nhưng chỉ gọi điện hay nhắn tin với lý do "anh muốn em được ngủ ngon hơn" thôi, không buôn gì thêm.
    - ...

    4/Vui tính :
    - Nghĩ ra những trò vui, vd như rủ gái lượn đường buổi tối; rủ gái đi nhậu... vui tính không có nghĩa là mình phải hóa thành thằng hề để làm cho gái cười mới được coi là người vui tính. Vui tính có nghĩa là hãy làm cho gái thấy rằng, cuộc sống của mình bao giờ cũng thú vị.
    - Khen gái khi cần khen, và chê gái khi cần chê - dĩ nhiên là chê một cách ý nhị. VD thấy gái mặc bộ đồ xấu thì nói: "em mặc bộ này nhìn như củ khoai tây ấy..."
    - Thỉnh thoảng làm một vài điều gì đó bất ngờ, Vd làm thơ tặng gái, hay thu âm bài hát tặng gái, hoặc mua một vài món quà nhỏ nhỏ cho gái, đơn giản vì "anh nghĩ em sẽ rất thích nó vì anh cũng vậy"
    - Mặt dày, không ngại ngần khi nói chuyện với gái những vấn đề nhạy cảm, VD như: "ước gì có em ở đây làm cái gối ôm để anh ngủ ngon hơn", hay: "em đừng cười nữa, anh chỉ muốn đi tù khi trông thấy nụ cười của em...(nhưng nếu 2 người tự nguyện thì sẽ ko ai phải đi tù cả)", hay là "mông em to quá.."
    - Còn rất nhiều, rất nhiều nữa, hãy tự khám phá.

Chia sẻ trang này