1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danchoisuviet001

    danchoisuviet001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hjhj bix là cô hai zoi rùi . cáh tôt nhất zai quyêt đó cô hai . cô chỉ zum thư có cái nào hay hơn hoog .nên nhớ là ty lệ ă chăc cao hơn e nhé . mà cách cua e ngu zôt chô nào yêu câu cô hai phân tích zúp cái / an nói đang hoan tý đi . ra đương zup đơ lân nhau có ý kiên đưa ra thui lam j mà nói nặng quá vậy
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình thì ngẫm đến 1 câu mà mình vẫn hay nói "How can you love another if you don’t love yourself " ... làm sao có thể yêu 1 người khác nếu bạn không yêu chính mình . Bản thân mình còn k coi ra gì thì nói gì đến yêu người ta . Còn để nói là làm lành ngay thì chưa biết , tính cách gái m thuộc ng yêu thì rất yêu , nhưng khi đã bị phản bội thì ghê lắm , k đùa được đâu , như quả bom đấy . Hành động hnay mình dầm mưa để đưa gái về , gái vẫn tỏ ra lạnh lùng cơ mà , biết là giả vờ rôi . Giờ tự cắt vào tay , có thể trong lòng thì rất thương và xót vì còn yêu mà, nhưng m k dám chắc là sẽ ko thổ lộ gì ra đâu ,có khi lại tỏ ra lạnh lùng thì nhúc mẹt lắm , xong xuôi còn bị cho vào cái tội chí phèo , trẻ con ... có phải tiếng xấu ko ?
  3. danchoisuviet001

    danchoisuviet001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ai cha bix là có trương hơp đó nag lạnh lung thi cung phải thui . nhưng vê nha đi rui sẽ thấy kêt qua . tương nhục hả kg có đâu . hanh động đó là hanh đông cúi cug ah ,. nag lanh lung mà vê nha nt la ok , lanh lung mà kg nt ha . là zữ sẹo làm ki niêm , trời ah . là bác mât rui thuôt vào thât bãi đó . là lá bài quyết đinh sô phân hai ng ma
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bac thương mà sợ nhục măt ah . đa nói là diên thi bac thêm bơt vào chê , nang lanh lung thi lam tan ra chê .đa nói trong kĩ thuât gạt ng thi phan ziên là phân quan trog mà mà đây là bac diên đe cho ng yêu bac kg zan bac nưa , muc đich có nhiêu vây thui .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thui thi thú thât nói bác cái này e đây bày vẽ thj cung hêt lơi rui khuyên bác sau nay sác đinh thi môt ng thui zây zưa mêt lắm . e kê bác nghe hjen giờ thj e cung có môt con mèo . thương nó lăm nên kg dây dưa nhiêu nói thật vơi nó nhiêu lắm kg nói zối lam j . con gái mà chug tinh vơi nó nó thuowg lại thui . mun xl thi bác dung nhiêu cách khác nhau cũng đc môi bủi sang gưi môt bài hát qua quà tăng âm nhạc đó . kèm lơi chúc công thêm lơi xl . cáh nay cug lãng magj ng ta sài cug nhiêu nhưng đc cái an toàn hjeeu quả cug ddc , sau vụ nay thi rưa tay gat kiếm quy ân gian hô đi đưng nói nhiêu quá con gái nó khô . e nói thê thui ah .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hai cách bác sài cách nào cung đc , con 1 cách nưa nâu sài hai cáh kia kg thây đc , thi sài lại cách cũ cua ông bà đi . viêt thư tay gưi tới nhà . kem theo vài cánh hoa hoog . ok kiên tri vài ngay nhe s
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bác Chung bảo Mate là " Thằng này ai nói gì cũng nghe" quả có phần đúng.
    Về con gái Bọ cạp, mình có kha khá kinh n°, tiếp xúc, nhưng thôi, Mate biết rõ nàng Bọ cạp nhà Mate là đủ rồi. Nghe lắm, chỉ đau đầu nghĩ chứ có tích sự gì.

    Quỳ gối, khóc, rồi thêm rạch tay sì teo Chí Phèo, cộng chai rượu giải sầu nữa thì Mate có đoạn phim Hàn xì đó. ;))
  5. TYPN1569

    TYPN1569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái cách của ông danchoi gì gì kia, hiệu quả hay không *** biết, chứ lâu dài chắc chắn không có lợi. Hồi xưa có 1 ông tán chị mình, tán nhiệt tình lắm, rồi cũng có chuyện này chuyện kia, ông ấy hối lỗi, hẹn đi chơi, nói chuyện, rồi lấy hòn đá bên đường tự đập vào đầu chảy bê bết máu, cuối cùng chị mình cũng có yêu đâu.

    Khuyên thật lòng bác mate là cứ làm y như bác chung bảo đi. Con đường chính đạo đấy. Đây chả phải là chuyện làm lành hay xin lỗi gì sất mà là quá trình gây dựng lại niềm tin với gái cơ mà.
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E nói rồi , cách rạch tay như vậy e thấy nó vừa chí phèo , lại tự làm đau mình, rồi còn dồn gái vào chân tường để mà tha thứ thì e không làm đâu . 1 Người đàn ông k biết lo cho bản thân thì còn lo được cho ai . E vẫn làm theo nhwg gì e cho nó là đúng , xây dựng lại lòng tin, vứt bỏ tất cả quá khứ , cố gắng làm gái vui , bù đắp lại tất cả .... 1 lần khóc , 1 lần quỳ xuống vs e là quá đủ rồi

    Atta cứ nói về con gái bò cạp đi , biết đâu m vỡ ra điều gì đó trong lúc thế này thì sao ? mình chỉ biết gái m là người ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài , nên việc gái giờ có lạnh lùng vs mình thì đó cũng chỉ cái vỏ bọc để bảo vệ gấu lúc này thôi , cốt sao mình phải phá được cái vỏ đó mới là khó .

    Tặng Atta này http://www.youtube.com/watch?v=vvkXstcHcro&feature=related , hnay mò mẫm k biết nick nôi.vn : banmaixanh là của ai nhỉ ;))
  7. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của bạn mate cũng hơi bị lạnh lùng đấy như mình bị lừa thế chắc đã đổ rụp rồi. Bạn gấu kia lạnh lùng thế thì bạn có rạch nát tay cũng ko ăn thua đâu và hơi bị dở hơi. Giờ thì cứ nhẹ nhàng mà quan tâm đến nt thôi, đừng có phát biểu " anh xl chi la trên mạng cho vui thui e đưng bun làm j . nêu anh chon ng ta thi anh đa kg đến vơi e . e bix anh kg băt cá hai tay bao zơ mà " nghe như thế càng đổ dầu vào lửa chẳng đứa nào tin mà chẳng đứa nào chấp nhận đâu như đấm vào tai ý. Đừng đả động gì đến vụ ý nếu bạn gấu chưa hỏi, hối hận sâu sắc, và khi đc hỏi thì cứ nhận mình bị dở hơi bị ngu bị điên nhận hết lỗi về mình và đừng làm như thế nữa naz >:P
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chờ huynh Chung vào cho ý kiến , thứ 6 thứ 7 rồi , cạch nhau cùng gần 1 tuần , giờ là khoảng time gái đang suy nghĩ rất n , chắc chắn phải gặp nc thảng thẳn thôi
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh đã bảo rồi, cứ bình tĩnh. Nguyên cái hành động chú xin lỗi gái hôm gái đi chơi với thằng gà kia anh thấy đã quá đủ. Thằng đàn ông sống phải hiên ngang. Anh càng hy vọng chú làm bật lên cái nét đàn ông trong người chú thì mấy chú loi nhoi kia càng ùa vào cổ xúy chú làm những cái trò của bọn bê-đê mà chúng nó hay xem trên phim ảnh.

    Thế bởi vì sao anh khuyên một đường, mấy chú kia khuyên một nẻo?

    Là vì mấy chú kia chưa có cơ hội va vấp nhiều thực tế, chưa nhận thức được giá trị của sự tự tôn bản thân, dẫn đến xu hướng luôn coi gái là thánh sống, và từ đó xúi dại chú theo con đường trở thành CÚN CON của gái. Đối với chúng nó hình như thế đã là sướng lắm rồi thì phải.

    Một đứa con gái, sẽ luôn yêu thích một người đàn ông cuốn hút cô ta, nghĩa là cô ta cảm thấy nhân cách anh ta tốt, thông minh hơn cô ta, khả năng làm việc và sự tận tụy với công việc cũng khiến cô ta nể phục. Ngoài ra, quan trọng nhất là phải có cá tính, sự tự tôn của bản thân và sự tự tin trong mọi tình huống. Có như vậy mới khiến cô ta cảm thấy an toàn khi dựa vào.
    Còn chú thì sao?
    - Suốt ngày chạy theo đuôi gái, tìm đủ mọi cách mong gái "tha thứ", đó là mất tự tin.
    - Đã xin lỗi theo cách mà một thằng đàn ông không phải thằng nào cũng làm - đó là mất tự tôn - anh nói thật, từ bé đến giờ chú đã quỳ trước cha mẹ chú được một lần nào chưa? Nhưng hành động này diễn ra rồi, anh không nói nhiều nữa.
    - Tỏ ra mình có quá nhiều thời gian rảnh để chạy đến chỗ gái, nghĩ về gái, đó là không biết lo cho sự nghiệp, cuộc sống.
    - Nhiều lắm....tự đi mà suy ngẫm đi.

    Chú không làm những cái việc như gấp sao giấy, tặng hoa, hay nhắn tin...thì chú chết à? Hay chú nghĩ làm vậy gái nó sẽ tha thứ cho chú? Thực ra những cái cách ấy nó chỉ hiệu quả trên phim ảnh thôi, tức là thằng cha đạo diễn nó sắp xếp. Còn đây là thực tiễn.
    Nhiều lúc anh vào nhưng anh chán chả buồn nói, bởi phân tích cho chú hiểu tường tận thì nó dài lắm, anh không có thời gian. Nhưng nói ngắn gọn chú không hiểu lại làm theo năm bảy đường cũng hỏng hết. Bất cứ một ca nào cũng vậy, anh không muốn sau khi anh xắn tay nhảy vào mà chủ nhân của thớt đó lại ôm thất bại, để rồi mang tiếng anh nhảy vào mà vẫn tạch như thường.

    Việc trước mắt chú cần làm là:
    - Dành cho gái một khoảng thời gian không có chú, tối thiểu 3 ngày trở lên không gọi điện, không liên lạc. Mục đích là tạo cho gái có một khoảng thời gian yên tĩnh đủ để cảm thấy trống vắng khi không có chú. Mấy ngày nay cường độ liên lạc của chú dày đặc như vậy, gái cũng không hiểu rằng gái có thực sự cần chú hay không.
    - Hãy tập trung vào công việc nhiều hơn. Chú biết đấy, một khi có quyết tâm thăng tiến, say mê với công việc thì chú sẽ thấy giá trị của bản thân tăng lên rất nhiều chứ không rẻ mạt như bây giờ đâu.
    - Cái face để làm gì? Thỉnh thoảng viết vài câu lừa tình lên, ví dụ như: "dạo này bận nhiều việc quá bù hết cả đầu, chắc mình phát điên lên mất" . Mục đích là để cho gái đọc được và hiểu lầm rằng chú đang rất bận bịu và không có thời gian nghĩ tới gái. Gái sẽ lo lắng vì bình thường khi chú kêu ca gái sẽ đến bên an ủi, nhưng giờ chú kêu ca lại không có ai an ủi thì gái sợ là biết đâu có một con cáo khác an ủi cho chú thì gái sẽ mất chú vĩnh viễn => tạo độ xoắn cho gái.
    - Sau 3 hôm không liên lạc với gái, đến ngày thứ 4, trước khi đi ngủ thì nhắn một tin: "Em ngủ chưa? còn giận anh không? Mấy hôm nay anh đau đầu vì công việc quá. Chúc ngủ ngon!" => Tất nhiên là kệ xác nó, không cần nó nhắn tin lại. Làm cái việc này để làm gì? để cho gái biết rằng ta vẫn quan tâm đến gái.
    - Trong thời gian này không hoa hoét, không sao giấy hay rạch tay khoét mắt gì cả. Hãy sống một cuộc sống của riêng mình. Hãy hiểu rằng có những người lâm vào trường hợp khó khăn hơn chú mà vẫn giải quyết được, việc của chú không phải là đao to búa lớn gì cả. Anh từng chở gái khác đi chơi, gái nhà anh đi ngang qua nhìn thấy có gái khác ôm ấp anh về cũng giãy đành đạch lên, nhưng anh tỏ ra hối lỗi, sau đó chú ý đến lòng tự trọng của mình, tôn trọng quyết định của gái. Thì cuối cùng vẫn được tha thứ, bởi NGƯỜI TỎ RA CÓ SUY NGHĨ TRƯỞNG THÀNH BAO GIỜ CŨNG ĐÁNG ĐỂ TIN, không giống như bọn choai choai, thề thốt hứa hẹn nhưng vẫn đâu đóng đấy thì có chúa mới dám tin.

    Cứ làm tuần tự mấy bước như vậy, 3 ngày không hỏi han - khéo léo cho gái biết rằng ta có nhiều việc cần quan tâm đến hơn, và cần người chia sẻ - 1 đêm hỏi han - 3 ngày không hỏi han - ta rất bận, rất đau đầu, rất nhiều việc - 1 đêm gọi điện nói chuyện với gái, tâm sự về công việc - 3 ngày không hỏi han - ôi sao ta nhiều việc quá, ta phấn đấu sẽ trở thành sếp, ta được mọi người tin tưởng giao việc nhưng ai biết ngoài công việc ra ta rất cô đơn - 1 tối hẹn gặp gái... Mức độ cứ thế tăng dần lên, nhưng cốt yếu phải có LÒNG TỰ TRỌNG. Chú không tôn trọng bản thân chú thì ai sẽ tôn trọng chú nữa đây?

    Anh dự là nếu chú thực hiện tốt những điều anh nói thì chậm nhất là hết tháng này sẽ lại bình thường. Chuyện nhỏ cứ phá ra to làm cái gì. Giết gà dùng dao mổ gà sẽ nhanh hơn là dùng dao mổ voi.
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là e đi thăm gái ốm về. Hnay có cảm giác gì đó k ổn nên chiều có gọi điện cho gái , thấy giọng lạ lạ , e mới alo cho con bạn nó thì hóa ra nó đang ốm . E phi xe mua ít hoa quả qua nhà gái mặc cho trời mưa như trút nước , qua tới nơi thì nhìn gái nằm giường thấy thương quá , dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng chút , vẫn giữ thái độ lạnh lùng , e hỏi gì cũng k nói , chỉ bảo mỗi câu " anh về đi " ... E kệ , đi pha cốc nc cam tươi cho gái xong để đầu giường vs lấy cái khăn sạch cho gái , cũng k biết nói sao vs kiểu thái độ như vậy trong khi người e thì đang ướt như chuột , cũng ngại ở lâu nên bảo gái nghỉ ngơi , tĩnh dưỡng đi rồi e về .

    Mẹ gái có vẻ biết chuyện 2 đứa nên lúc ra có hỏi e là sao cháu biết Tr đang ốm ... Gái e thuộc diện k đau ốm gì mấy đâu , chuyện xảy ra vừa rồi chắc làm gái suy nghĩ , đắn đo nhiều cái lắm nên mới thế này... E cũng dầm mưa 2 ngày rồi . Hnay mà e theo cách huynh Chung bơ đi là e cũng k biết gái ốm đâu . Thôi thì kệ xem tình hình ra sao , cứ nhẹ nhàng quan tâm gái . Lúc ốm đau mới cần người bên cạnh an ủi .

Chia sẻ trang này