1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Zai tốt vẫn còn nhiều lắm, điển hình là còn anh đây cô bé ơi8->
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bé này cứng đầu thiệt @-)
  3. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cứ càng đặt nhiều niềm tin và hi vọng vào thì càng toạch , theo một thầy thôi ...
    Càng hành động giống như trên thì càng tỏ ra ông có lỗi thật , càng ngày càng xa cái mục đích ban đầu đặt ra , kinh nghiệm các cụ để lại rồi , em gấu đang cáu thì ông có quỳ xuống chân em nó lại càng rời xa ông thôi , trong đầu em nó giống trong đầu tôi bây giờ nghĩ , ông là đồ đểu , phụ bạc ...
    Cái này giống mối tình đầu của mình, mắc lỗi với nhỏ , đi bộ hơn 8km tới sorry nó , đến nơi chưa thở ra hơi , mép khô cong thì nó bảo anh đi xe ôm đến rồi loè em ... Không nói câu gì , đi về ... 1 tuần sau , em cáo đến nhà mình khóc lóc ... Con gái mà ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cho dù bây giờ ông có năn nỉ theo phe địch như vậy thì kết quả cũng ngược lại thôi , lại càng hạ thấp cái giá trị mà bấy lâu nay mình gò lưng xây đắp . Thay vì năn nỉ ỉ ôi , thì nên im lặng một thời gian, tạo thời gian suy nghĩ lại "lỗi lầm" mà mình và cáo đã gây ra , khoảng 1 tháng đi , sau đó lại liên lạc lại với cáo , hỏi thăm sức khoẻ , "như chưa hề có cuộc chia ly", cáo sẽ đối xử với ông khác đấy , hoặc mà em nó vẫn thù dai thì phải nói thẳng trực tiếp những suy nghĩ của mình, xem em cáo làm như thế có đáng không .Đúng là mình đã dám làm thì dám chịu , nhưng có chuyện gì to tát đâu , chỉ là mấy cái tin nhắn đểu mà đã ầm ỹ lên rồi , hỏi em gấu xem có bắt được quả chuyện trai trên gái dưới không ,đáng nhẽ em phải tỉnh táo để xem tình hình như thế nào đã chứ? chứ con trai , chuyện trêu gái là quá bình thường!~
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E xin update tình hình là e vs gái quyết định tạm xa nhau 1 thời gian rồi các bác ah . E cũng nghĩ như vậy sẽ tốt hơn , cảm thấy càng cố gằng thì càng vô nghĩa . Hnay e lên thăm gái thì nhận đc lại được 1 sự vô tâm đến lạnh sống lưng . E vs gái cũng đã ngồi vs nhau nc , gái k tha thứ cho e đâu , dù có nói gì thì nói . Thôi kệ , e cũng mệt mỏi rồi , sức người cũng có giới hạn , buông xuôi hết . E cũng quyết định rồi , vào SG công tác 4 tháng , cũng là 4 tháng e vs gái bên nhau .

    Trước khi e về đi thì vớt vát lại câu cuối " coi như bọn mình tạm xa nhau , đến sn e cũng là quãng time a về , lúc đó a vẫn muốn nghe lại quyết định của e , e có cho a cơ hội để a làm lại hay ko ? " ... gái suy nghĩ rồi 1 lúc rồi cũng nói đồng ý . Rồi e lại hẹn trước khi a vào đó thì a sẽ gặp e để đưa cho e cái này , thực ra là cái bùa mà e tặng gái khi trước . Thôi thì chỉ có time mới chữa lành lại mọi thứ thôi các bác ah , càng cố gắng thì như bác trên nói là càng hạ thấp bản thân , e không cho phép nó xảy ra nữa , quá đủ rồi .
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh đọc xong cũng chẳng muốn nói gì nữa. Chỉ muốn nói là chú nên sống cuộc sống của chú đi. Không có cái câu chuyện cổ tích nào đại khái là "những người yêu nhau rồi cuối cùng sẽ quay về bên nhau" hết. Chú đi, hoặc vẽ ra cái cảnh "hai đứa mình tạm xa nhau" là coi như chấm dứt hẳn luôn.

    Anh nói thật chú chịu đựng thế là đủ rồi. Đíu m ẹ nó nói chuyện với gái thôi mà nó lấy cớ để củ hành chú cứ như chú mắc tội l.o.ạ.n l.u.â.n ấy. Đời thiếu mịa gì gái, con nào biết điều thì còn sống được chứ thể loại gái thế này thì next đi cho khỏe. Tổn thất danh dự mà thêm nhục vào người.

    Anh là anh cứ nói thẳng. Vừa vừa phải phải còn được chứ thích dìm nhau như chó mèo thế này thì họa có là ăn xin mới chạy theo nó. Nom chú cũng đẹp trai cao ráo, thiếu khỉ gì gái nó bu theo. Bố trí nghỉ.
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì bác tính sao cũng là quyết định ở bác , biết đâu xa nhau cho gái nó thấm, chả biết trc đc điều gì, đời mà bác, cũng có thể vào SG bác lại có tyeu mới, 1 cô HN, 1 cô SG , Nam Bắc đủ cả .[:D]
    Đợi vài hôm xem gái có phản ứng gì k , tạm thời nghỉ liên lạc từ bây giờ cho đến lúc đi , tình nghĩa với gái như vậy là đủ rồi, ung dung mà đi. Lời đã nói thì k rút lại đc, quyết đi là đi
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn huynh Chung vs bác Gió đã ủng hộ e , nói thật cả tuần qua e quá mệt mỏi vs cái kiểu thế này rồi , bơ đi hay k thì kết quả nó vẫn thế , yêu và lấy 1 người phụ nữ quá vô tâm và lạnh lùng thế này thì về sau này e cũng khổ . Hnay e có cầm cho gái 1 cái thẻ nhớ , mà e copy ít nhạc mới mới vào trong đó cho gái để gái nghe lúc buồn , nó ném hẳn cái thẻ của e ra ngoài . E điên tiết , nói hết mẹ suy nghĩ ra cho nó biết , nó còn thách e tìm đc 1 đứa hơn nó ah ? E sẽ làm cho nó xem , giờ các bác bảo e có cầm kua đi kua ngay ko ? vì trên face e cũng có đứa thích e rồi . Giờ kua ngay thì nó lại nghĩ " ôi may quá , vừa mói thế thôi mà đi tán gái ngay , tý nữa mình bị lừa " ... haiz , con gái ngang ở chỗ đó
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú cứ sống như suy nghĩ của chú thôi, chả phải quan tâm gì đến nó cả. Vả lại anh thấy cứ tập trung cho công việc đi. Tam thập nhi lập đến nơi rồi.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Kệ nó chớ, gái gì mà lạnh như con cá trạch thế. Quên đê. Ác như con tê giác ấy. Lúc đầu tg hiền, hóa ra là Bò cạp, thì cái giới hạn hiền của nó đã bị Mate phá roài, lộ bản chất Bọ cạp chính cống.

    Vào Nam đầy gái xinh tươi, mềm mỏng. Tha hồ mà chơi.

    Lên đg may mắn. Thg lộ bình an [r2)]
  10. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bạn kêu bạn gấu quyết định thế nào cũng chấp nhận vì bạn đã bjk lỗi. Các bạn zai thấy việc làm của bạn Mate là bt nhưng đối với bạn gấu là ko tha thứ đc đấy là suy nghĩ của mỗi ng, bạn mate có lỗi và việc tha thứ hay ko là do bạn gấu các bạn chẳng có quyền gì mà nói bạn gấu như thế cả. Lúc nào cũng có điệp khúc con trai ai cũng thế đầy ng ko thế đâu. Các bạn ai cũng thjk mình đúng ai cũng thjk mình là hàng độc sao ko suy nghĩ con trai thằng nào cũng thế nhưng mình phải tốt hơn bọn nó, tất cả chỉ là ngụy biện thôi. bạn mate đã làm bạn gấu bị tổn thương có lẽ bạn bồ của bạn ý cũng tổn thương giờ lại định cưa xằng 1 em nữa để e ý cũng phải thất vọng à??? đúng là gà

Chia sẻ trang này