1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bộ Mate là nô lệ hay tội phạm đang chờ phán quyết của chủ nhân, của tòa án hả bé?
    Cái gì cũng có chừng mực của nó. Đeo cái mắt kinh đen thì nhìn "thằng" nào cũng "đểu" là phải rồi.

    Lang thang ở đây mấy bữa nữa là "hận" "con trai" đến mức ko "thèm" lấy chồng cũng nên.
  2. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko hiểu à bạn Mate bảo thấy có lỗi và làm mọi thứ để nhận lỗi bạn gấu ko hề ép buộc bạn ý làm gì cả đấy là việc bạn mate thấy nên làm và bạn ý làm thôi, còn tha thứ hay ko là việc của ng ta. Có thể bạn thấy việc đó chẳng là gì nhưng bạn gấu thấy là tội to ko tha thứ đc đấy là suy nghĩ riêng. Bạn thấy bạn mate tội nghiệp còn bạn gấu lạnh lùng nhưng vì bạn ý ko tha thứ nổi làm sao ai ép bạn ý làm khác đc. giờ chỉ có hi vọng thôi. Mình chẳng hận ai và cũng chẳng đeo kính vì mình thấy còn nhiều ng tốt.
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    H phấn đấu vào công việc đi ông anh, đừng mất thêm thời gian nữa [r2)]
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Trùng hợp thật , giọng bạn feca rất giống giọng của gấu mình . Bảo sao nhwung gì m đang cố gắng thì đều vô nghĩa lý hết . haiz
  5. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lỡ bấm nộn like :)). Thôi coi như anh công quả cho bé phát.
    Nếu em ko lớn thì chỉ có con nít mới đánh đu với em cho nổi. mười mấy tuổi rồi bé?
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    1 tuần qua a thấy chú xồn xồn như con gà bị.. chọc tiết, chú thử liệt cho anh từ hôm xảy ra vụ việc (không tính ngày hôm nay) có bao nhiêu ngày chú không gọi điện, nhắn tin hay cong đít chay đến chỗ gái cho anh cái?

    Dòng đỏ thứ 2 thì chú đúng là khó có thuốc chữa, như anh nói ca của chú rất khó tạch ngay sau phốt này.. phốt này là phốt hết sức bình thường và điển hình mà hầu như gà nào thích ăn vụng mà không biết chùi mép đều đều dính phải.., nếu cứ 10 vụ thì 9 vụ gái đều tha cho lần tái phạm đầu tiên (1 lần chăng qua là nó muốn đá lắm rồi nhưng chưa có lý do) - chưa kể việc chú chát chít, đong đưa gái là hết sức bình thường (trừ khi trong lúc đong đưa chú đưa gái ra để sỉ nhục và làm trò cười)

    Bản thân bình thường chú đã tự bắn vào cả 2 chân rồi, giờ thêm hành động kia chả khác nào chú tự cầm tay bóp nốt vào cái.. chân còn lại (như gái feca nói là hoàn toàn có lý do của nó).

    Nên anh có thể hiểu tại sao gái nói câu: "cho em thời gian suy nghĩ".. chú có biết tại sao gái lại nói câu đó, và ẩn sau điều đó + khả năng sẽ xay ra điều gì tiếp theo không?.. anh cá là không.. nhưng thôi cho chú thời gian tự trải nhiệm và suy nghĩ.

    Nếu chú là người chủ động đưa ra thời gian cho gái suy nghĩ (= cách gửi lap, và sau đó im lặng như anh nói ngay từ đầu.. chứ bây giờ thì quá muộn rồi [:D]), sự việc sẽ hoàn toàn khác với việc chú quấn quít suốt ngày bên gái để gái nó phải thốt lên câu: "cho em thời gian suy nghĩ"

    Và 1 điều anh muốn nói trước với chú là nếu chú chưa giải quyết được vụ việc và vào SG biền biệt 4 tháng, thì theo anh sinh nhật gái chú khỏi phải quay về cho mất công. Nên chú liệu đường mà hành động.. a không khuyên nữa (lúc chú về gái còn available thì phần nhiều là nó vừa chia tay rồi thôi [:D], hoặc mấy con gà đang vây xung quanh gái còn khốn nạn hơn chú vài lần)

    Lỗi ban đầu của chú nếu nó là 1, thì lúc giải quyết vấn đề chú lại mắc lỗi lần 2.. vô hình chung tự nhiên chú lại gây cho gái cái cảm giác: khình thường chú. Như hành động chú thấy gái đi với thằng trai lạ chú lại chạy lại.. quỳ, thật sự anh đếch thể hiểu nổi, chú thử so sánh hành động đó của chú với việc: chú đi lên nhẹ nhàng bảo "em đi chơi cẩn thận, nhớ về sớm, không bố mẹ lại tưởng vẫn đi với anh".. nó cũng giống như việc "gái nó tức nó liên bê cái đĩa đòi đập, chú lại chay ra hứng lấy.. thì lập tức chú sẽ phải chạy theo hứng những cái khác.. còn nếu chú kệ gái ném 1 cái vỡ cái xoảng.. chú chạy ra bê ngay cho cái ti vi để gái ném tiếp.. anh đảm bảo đến lúc chú bê cả cái tủ lạnh là gái sẽ phải.. nể chú [:D], lần sau cho kẹo cũng không dám dỡ lại mấy võ đó nữa"

    Chú đang thủ dâm tinh thần àh, gái chú giống gái này, hay gái atta thì chú mới có cửa đấy [r2)].. chứ gái chú mà như gái winto*winto* thì chỉ có.. toạch [:D]

    Anh tặng chú câu này: Đàn bà có thể làm nô lệ cho một ông hoàng, chứ không làm bà hoàng của một tên nô lệ (nếu có thì nó lợi dụng chú thôi chứ đừng nghĩ đó là ty [:D])

    Nên chú muốn có được ty của gái thì nguyên tắc đầu tiên đừng tự biến mình thành nô lệ của gái.

    Anh rất hi vọng sẽ có ngày chú ngồi và cười vào quãng thời gian này của chú [:D]
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chú Mateo1 cứ theo lời em này mà đưa ra cách ứng xử với Gấu (hiện tại hoặc tương lai) nhé. COn gái là như vậy đấy.

    Điều 1 : Gấu luôn đúng. Nếu có sai thì để lúc vui vẻ phân tích cũng chưa muộn.
    Điều 2 : Khi Gấu giận thì đừng hỏi lý do tại sao, đừng có giải thích này nọ vì =>> hãy nhớ lại điều 1.
    Điều 3 : Ngay cả khi bị Gấu xua đuổi, hắt hủi ... Đừng tự ái hay dễ dàng bỏ cuộc hoặc sẵn sàng chạy đi thật xa vì : Điều 1. Nếu có chạy thì cũng chạy đi vài ngày thôi, biến mất cùng lắm là 2 tuần. Không là Gấu sẽ cô đơn lắm đấy.
    ĐIều 4 : Khi bạn không thể thực hiện 3 điều trên, có nghĩa là : sau này bạn khó có khả năng trở thành 1 ông chồng tốt.!! Và Gấu cảm nhận được rất rõ điều này.

    Dù sao thì chú cũng đã có quyết định riêng, ko thể nói là tốt hay không tốt. Anh chỉ có đôi lời góp ý, hy vọng chú không chỉ trở thành 1 người tình nồng nàn, lãng mạn mà xa hơn còn hướng đến hình ảnh của 1 đấng ông chồng mạnh mẽ, quyết đoán xong vẫn biết chia sẻ, quan tâm tới người vợ thân yêu, khó chiều.
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Như mr.li nói cũng là chuẩn, nhưng anh muốn bổ xung thêm tiền đề là: trong trường hợp gái nó còn yêu chú.. con không tốt hơn cút ra xa 1 chút.

    Tất nhiên ở đây gái còn yêu chú nên dù hành động của chú đến trước khi có hành động dòng đỏ anh liệt ra #184 dù không thực sự tốt nhưng vẫn thấy có thể hàn gắn. Nhưng sau hành động.. tự ái, cố chấp với cả gái .. thì anh thấy cửa bị hẹp đi nhiều.. trừ khi gái của chú có lảng vảng vào diễn đàn này thì sẽ lại khác [:D] (vì anh thấy mọi bước đi của chú gái có vẻ đều bắt được, hay chú là người đơn giản đến nỗi gái nhắm mắt cũng biết chú định làm gì tiếp theo? [r24)])
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ trong tuần vừa qua , bản thân e thấy mình nóng vội nhiều cái . E như vậy bởi vì trước đây e vs gái cũng hay xảy ra mâu thuẫn , nhwung đã phần nhưng cử chỉ xoắn đó , làm e vs gái k bao giờ giận được quá 24h , nên e bị quấn vào cái khớp đó , nên cứ nghĩ m càng xoắn thì cũng giống như những lần trước đây thôi . Có lẽ việc e dự định vào Sg có thể đã làm gấu buồn vài tháng, rồi còn xảy ra chuyên vừa rồi làm bản thân 1 người yêu m thực sự khó mà chấp nhận được . Giờ e bỏ cái suy nghĩ chỉ có chat chit thôi mà gái hành mình như vậy rồi .

    Qua e qua nhà thì cụ bảo hôm mà e đội mưa đưa gấu về nhà , đến tối thì gấu ra ngoài ( bt mưa gió k bao giờ gấu e đi chơi , kể cả đi vs e chuyện quan trọng ) . Chắc chắn phải có chuyện gì đó mới làm gấu e phải khổ sở như vậy . E thấy càng ngày e càng dính phốt .Nguyên nhân ở đây k phải là tha thứ hay ko ? mà như kiểu giọt nc làm tràn ly vậy , k còn lòng tin cho gái cảm thấy an toàn ( chỉ mỗi khoản gái gú thôi ) khi bên e ... Đó là vđ cốt lõi ở đây . Sáng e vẫn nt cho gái 1 sms là sẽ níu kéo tyêu này , và hy vong sẽ đưa gấu trở về như ngày đầu .

    Thực sự gấu còn yêu e , nhwung để mà tha thứ ngay thì chắc là rất khó nói , giờ vs e , e bỏ luôn cái từ tha thứ hay ko đấy đi . Trong tuần qua làm mọi thứ để nhận sự tha thứ , giờ e sẽ làm tất cả nhưng k phải nhận sự tha thứ , mà cho gái cảm nhận lại tcam của e . Sẽ kua lại gấu đúng nghĩa , time tới e sẽ làm lại từ đầu , k sốt sắng , k nóng vội , vẫn quan tâm để gấu cảm nhận từ từ . E xin cảm ơn bác Li , và Hiệp đã cho e chút niềm tin ... vẫn phải chiến đấu cho đến khi ngã gục thì thôi
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Có một đoạn trích của tiến sỹ Quacker nó thế này:
    "Anh đã từng có một giai đoạn rất lâu chìm đắm trong các sai lầm của các bạn mà anh gọi là "gà". Anh đã từng thổn thức, lo sợ khi nghĩ đến người con gái mà mình thích. Anh đã từng thao thức nhiều đêm nghĩ cách làm cho đối tượng xiêu lòng. Anh đã từng hy sinh thời gian, tiền bạc, lòng tự trọng, và nhiều thứ khác nữa vì nghĩ rằng đó là thứ mà người con gái muốn. Anh cũng đã từng tưởng rằng cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nếu người con gái mà anh thích rời bỏ anh.

    Thế rồi đến một ngày, anh hiểu ra rằng tất cả những gì thiêng liêng mà anh giành cho người con gái đó không hề có một ý nghĩa gì cả."


    Và anh cảm thấy dường như bất cứ thằng đàn ông nào khi yêu cũng từng một lần trải qua. Hy sinh thời gian, tiền bạc, lòng tự trọng...với mong muốn những thứ đó có thể đổi được cái gọi là tình yêu. Nhưng sau một thời gian nếm đắng cay, tủi nhục vì tình, họ nhận ra rằng những điều mình đã làm trong quá khứ thật ngớ ngẩn. Thật đáng quên. Có đôi lúc tự cười vào mặt mình.

    Anh thấy chủ thớt đang trong giai đoạn này. Hãy cứ trải nghiệm đi bởi nó là vòng quay của cuộc sống. Và anh nghĩ chẳng bao giờ gái nó quay lại với chú nữa đâu, bởi nó hết tình cảm với chú rồi. Có thể không phải lỗi ở chú hết mà là gái cũng đã thay lòng.

    Kết thúc mọi bình luận cho ca này ở đây.

Chia sẻ trang này