1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố gắng từng chút một, ngày qua ngày...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhsieu, 11/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vấp ngã....rồi đứng lên, nhưng........đứng lên như thế nào?? 24 tuổi rồi đấy !
    từ hôm mất xe và chuộc lại được con laptop yêu dấu này cũng được 2 tháng rồi.
    2 tháng mình làm chạy bàn cafe. hm qua nhận được lương chạy bàn 1tr7. đóng tiền nhà mất đứt 800k rồi. haiz. kiềm lòng không đánh lô nữa. xin mày !

    những ngày tháng này cho mình nhiều trải nghiệm. Đôi khi, dường như có những người xuất hiện trong cuộc đời thật đúng lúc để tìm cho ta 1 hướng đi, cho ta 1 kinh nghiệm sống , hoặc giúp ta hình dung được chính mình là ai và mình muốn trở thành người như thế nào !

    mình sẽ cố gắng từng ngày, cố gắng trong từng việc nhỏ nhặt. phải biết suy nghĩ cân nhắc đúng sai, vì tương lai của chính mình. hãy làm lại tất cả từ bây giờ !
  2. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    quyết định chuyển nhà, nghỉ làm cafe và tập trung cho công việc mới : SEO
    ở nơi ở mới và cũng là chỗ mấy a e cùng làm với nhau mình sẽ học hỏi được nhiều thứ.

    ...chả ngờ tuổi trẻ của mình lại bê bết đến thế. học thì học đi học lại. tăng k, lô đề nợ nần mất cả xe máy. đến bây giờ còn 5 môn chưa trả mà cũng chán chẳng thèm đi trả nợ. có mấy thằng hay chơi vs nhau thì tốt nghiệp đi làm 1 năm rồi, nhìn lại bản thân sao vô dụng đến thế. lúc nào cũng thấy chán chường chả làm được gì. tưởng tượng với cái đà này vài năm nữa thì sao? chắc chả tự nuôi sống được bản thân. giờ này nhận ra mình phải thay đổi. phải học nốt lấy cái bằng ĐH suốt bao năm mà bố mẹ vất vả trang trải, phải trả lại tất cả những gì mình đã gây nên. và lúc này cần nhất là : lạc quan lên, tất cả chưa muộn !
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Cố lên, nỗ lực và lạc quan sau mỗi chán nản, thất bại sẽ cho e nhiều trải nghiệm thú vị. Thành công nữa :)
  4. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vừa liên hoan chia tay mấy a e cùng làm cafe. vừa gọi cho em. trời ạ. lúc nào say a cũng gọi cho em... 2 năm rồi. thời gian trôi nhưng dường như a vẫn vậy. chán quá !
  5. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chuyển sang nhà mới. và vừa đi nexttop cùng mấy ông a cùng nhà mới. ôi tôi đã chọn nhầm sao ???
  6. helentran2212

    helentran2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trời ơi.............thế là quá hư hỏng rồi đó................con trai 24 mà chưa co sự nghiệp.............
  7. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nơi ở mới và công việc mới làm mình có cảm giác hứng khởi và tự tin.
    chăm chỉ tập thể hình nào => tăng cân, tinh thần sảng khoái => chăm chỉ làm việc
  8. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vài ngày trôi qua. cố tạo cho mình niềm vui và nhiệt tình trong công việc. đôi khi thấy mệt mỏi và lười biếng, Có một vài lần nghĩ về khoảng thời gian qua- yếu đuối, nhu nhược- lại tự trách bản thân mình- hút 1 điếu thuốc ... mình biết nếu lại gục ngã , sẽ không bao giờ có thể lại đứng lên...tự nhủ mình rằng : mạnh mẽ lên ! chẳng có thành công nào đến nhanh và dễ dàng như thế đâu - chàng trai trẻ !
  9. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tháng 7. chia tay 2 năm tròn rồi đấy. vẫn ko thể sửa được. cứ uống rượu say là lại lôi đt ra bấm số của em, chả quan tâm ngày hay đêm. hm nay uống rượu vs mấy thằng chúng nó cứ nói chuyện yêu đương. kỷ niệm lại về, buồn và nhớ em da diết.
    vừa về đến nhà, xem đồng hồ 2h35 - chắc em ngủ rồi - thôi kệ cứ gọi - đúng là say thật rồi, chả ngại bất cứ cái gì. em bảo " chắc a lại kiểm tra e còn dùng số này không ha?..." bolobla...nói chuyện khá lâu, em cười nhiều... - tắt máy, nhắn em 1 cái tin "ngủ ngon nhé" mà trong lòng vui lạ - hm nay a mất ngủ - vì rượu chưa say hẳn, cũng có lẽ vì em và những kỷ niệm đẹp....
  10. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Lạc quan? Ờ thì tin r ằng lôi con laptop đi cầm th êm phát nữa, tối nay là sẽ mua đựoc tới mấy chục con laptop luôn nhỉ?
    Lời khuyên: em nên ko nuông chiều bản th ân nữa thì mới khá lên đựoc. Chứ ko thì vẫn vậy thôi, vẫn hô khẩu hiệu và vẫn bê bết.

Chia sẻ trang này